1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng suy ngẫm? Liệu tình yêu có bao giờ tự nhiên mất đi không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, , mấy bác zui tính quá đi mất !!!!!!!
    Này bác trái tim cô đơn, bác mà gặp em thì chắc bác.........chạy mất đấy, em con gái nhà nghèo, hổng có xiền, xấu xí, dáng hình ma lem, hic hic, khổ thân thế đấy, em đi ngoài đường mà không đeo khẩu trang thì người ta gặp.........tai nạn như thường bác ạ,hahaha, ( bạn em nó vẫn nói với em thế mà ! ) hihihi !Mới cả là hông có chi đâu, em chúc bác thì chỉ là................chúc thôi mà, hìhì, em cũng hổng biết bác có làm được hông nữa chớ, hihi !Thế nhé, chúc bác ..................gặp được người trong mộng của bác .........một lần nữa .
    Còn bác Sepul ui !Trái tim của iem vẫn còn ............bình xường, chưa bị ngất bao giờ đâu, chứ làm sao mà chết được, chừng nào ta còn sống thì trái tim ta vẫn đập mà, hì hì !
    I miss you like crazy !
    Được summer_doll sửa chữa vào 16/06/2002 16:15
  2. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã "động viên" ..........
    Khè khè...........cô dơn vẫn hoàn cô đơn thui mà........
    Lonely man
    Được traitim_codon sửa chữa vào 18/06/2002 14:51
  3. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    summer_doll ơi, lại một lần nữa anh cảm ơn em..........
    Nhưng cũng lại một lần nữa anh ước được gặp em để rùi sau đó.................ra sao thì ra..........
    Nhớ reply anh ngay nhé summer_doll.............
    Lonely man
  4. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  5. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    VO VAN QUA!!!
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bác này không biết rằng tình yêu muôn hình vạn hoá hay sao mà phát biểu thế. Hãy thực tế lên một chút bác sẽ cảm nhận được vị..................chát thực sự của tình yêu cũng như vị...............ngọt của nó.
    Chúc vui vẻ..................
    Lonely man
  7. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
  8. chitue

    chitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói chẳng đúng chút nào cả tình yêu ở trong lúc nào chẳng có chứ mất làm ssao được mà lại bảo là chuyển từ người này sang người kia nữa chứ . Tình yêu của ta thì ta giữ chứ dại gì mµ chuyển cho ai mà lỗ a
    Ác tăng đội lốt thầy tu
    Thấy cô gái đẹp bỏ chùa đi theo

    [r38)]
  9. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào Summer_doll, gặp một lần thui, dù chỉ một lần thui cũng phải gặp mà. Cảm ơn nhièu lắm mà, khi nào gặp diễn ta luôn cũng đưọc. Thế nhé, đừng chạy lung tung nữa nhá................
    Nhớ reply anh nhé.
    Lonely man
  10. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này