1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng thảo luận về "căn bệnh" vô tâm của đàn ông và cách phòng tránh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winters, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Hãy cùng thảo luận về "căn bệnh" vô tâm của đàn ông và cách phòng tránh.

    Khi đã yêu một ai rồi thì mình nghĩ là đàn ông chúng ta ai cũng muốn được làm những gì tốt đẹp nhất cho người yêu của mình, và muốn cô ấy hạnh phúc.Hừ hừ ... muốn là thế nhưng chuyện đời đôi khi cũng khó ngờ, éo le như cuốn tiểu thuyết. Thường những người mắc bệnh vô tâm lại ko biết là mình đang vô tâm, thế mới chết. Hồi nhỏ mình cũng hay bị mẹ la là và một số người nhận xét là vô tâm. Lúc đó vì cũng ... vô tâm nên cũng chẳng thèm để ý làm gì. what ll be ll be . Bây giờ mình đang yêu một cô gái châu âu, tụi mình đã có những dự định mà bắc ghế lên nhìn ko tới . Đôi khi nghĩ đến chuyện đó lại thấy khó chịu thế nào ấy, ko biết mình đã có hành động vô tâm nào làm bạn mình ko vui chưa.

    Mình mong là các bạn gái vào đây đọc, và ghi lại những tật xấu vô tâm của bạn trai mà các bạn hay gặp và ko thích. Những cái thường xảy ra như quên ngày sinh, các dịp kỷ niệm thì mình đã biết và tự khắc phục được. Các bạn cũng có thể kể một câu chuyện của chính các bạn về một việc đã qua, hoặc một kỷ niệm đẹp một hành động, câu nói quan tâm nào đó của bạn trai làm bạn nhớ mãi... để mình và các bạn khác ở đây cùng rút kinh nghiệm hoặc học hỏi. Cón các bác trai, hy vọng là các bạn cũng sẽ kể lại hành động, kể cả "chiến thuật" là đẹp lòng bạn gái mà các bạn đắc ý nhất.
    Xin cám ơn các bạn đã đọc và đóng góp.
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình bóc tem tô bíc nhá, chuyện quên các dịp sinh nhật lễ tết thì thôi có thể bỏ qua, nhưng cái chuyện mà mình thấy ở gần nhà mình thì không chịu nổi.
    Một hôm lò dò ra hàng net ngồi, đúng hơn là hàng game vì đủ loại game, nhạc đế chế oánh nhau với au***ion loạn cả lên, khói thuốc lá dày như mây trên đèo Hải vân, muốn ói ra, ấy thế mà bên cạnh máy mình là một "anh chồng" quần đùi ngồi gác chân lên ghế, thuốc lá lệch khóe mép đang dán mắt vào màn hình quân xanh quân đỏ của trò đế chế, đằng sau là chị vợ bụng chửa to uỳnh vừa vỗ vai chồng vừa năn nỉ "về ăn cơm đi anh, cơm nguội hết cả rồi, em đói lắm...". Ấy thế mà anh chồng vẫn tỉnh bơ ngồi chơi, chốc chốc lại choảng ra vài câu (nói chung là rất khó nghe, chả biết chửi quân hay chửi...", lúc sau chị vợ đứng lâu quá mượn cái ghế ngồi cho đỡ mỏi, anh chồng vẫn say sưa oánh nhau, chị vợ vẫn đều đều năn nỉ "anh ơi, về ăn còn đưa em đi khám, hôm nay hẹn bác sỹ rồi mà", anh chồng gườm mắt " thua con...mịa (em nói lái một chút ) nó rồi, lằng nhằng ".
    Em ngồi bên cạnh mà chỉ muốn táng vào mặt ông ấy một phát cho bõ tức, vô tâm đến thế là cùng
  3. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ...giả câm, giả điếc (coi như mình kô tồn tại ngay bên cạnh ) hoặc là nói câu " Việc của cô chứ việc của tôi à ??? " nghe mà chỉ muốn ... giết người
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ráo mực rồi, không có hứng kể chuyện. Gì chứ tật xấu của giai thì e có cả bồ. Hà hà! Lúc nào rảnh rang ko có việc j làm lại lên đây type vài bài chọc giận các anh giai chơi. Hì hì!
  5. lawyervoicoi

    lawyervoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thi vất vả mà anh chẳng thèm hỏi han, quan tâm j cả. Chẳng nhẽ khi nghe em bảo :"hãy để cho e 3 tuần bình yên" là anh nghe ngay và không liên lạc j à? Sao anh không biết rằng chính những lúc thế này em mới cần sự chia sẻ quan tâm của anh chứ! Chỉ cần một lời động viên thi tốt hay hỏi thăm hôm qua e có ngủ không là đủ thôi mà! Chán thế!
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bác giai ốm là lại mè nheo: "Anh nhức đầu, anh mệt, anh k ăn đc...". Mình lại cơm cháo, thuốc men, dặn dò đủ các kiểu. Đến lúc mình ốm thì chỉ hỏi: "Em hôm nay đỡ chưa?". Chấm hết! Mình chả nói gì, chỉ nhắn cho 1 cái tin rõ dài, nói hết những gì mình muốn anh ấy làm vì cái gì cũng fải có 2 chiều... Thế là lần sau bác í sửa chữa, biết dặn dò, hỏi han, quan tâm... "Em đừng làm cố, về nhà nghỉ mai làm tiếp kẻo ốm lại khổ thân."; "Em ăn nhẹ thứ gì hoặc mang theo đồ ăn kẻo đói bụng"... Thế đấy.
    Đàn ông nhiều khi họ yêu thương lắm nhưng ngại thể hiện tình cảm. Để chữa bệnh vô tâm thì tốt nhất là nên tìm cách nói khéo léo, nhẹ nhàng để các bác í tự hiểu ra mà sửa chữa. Chứ nói huỵch toẹt ra có họ cũng làm, nhưng chỉ làm vì nghĩa vụ thôi, mình lại lăn tăn suy nghĩ. Còn nếu k "cải tạo" đc nữa thì... đưa vào trường giáo dưỡng.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cái này là dã man chứ không phải vô tâm rồi ác như thú í... vô tâm là vô tình làm tổn thương người mình yêu bác ạ! Thậm chí không biết điều mình làm là gây tổn thương cơ, vô tâm mà...
    hí hí còn cái này thì là... ngây thơ các em gái cứ quen nói ngược rồi đòi các anh phải hiểu mình mới khó chứ! "Em không sao đâu, anh cứ về đi", sau đó gọi điện cho con bạn gào lên "Tao nói thế mà anh ấy/nó/hắn về thật!!! Người đây mà... vô tâm!!!"
    Còn các anh giai thì về bắn game
    chú thích: ở đây em là "con bạn" nhá heheh còn chiện của em, từ từ nhớ lại kể tội sau ^^
  8. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà ta dại nhỉ. Việc gì phải thụ động thế. Đến giờ cơm mày không về thì bà ăn trước. Mày không đưa đi khám BS thì nôn tiền ra đây, bà đi taxi
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hơ , em cũng thuộc dạng vô tâm , lúc nào cũng làm việc theo cảm tính , thích thì làm mà không thích thì thôi , được cái may mắn em vẫn đang tự uốn nắn bản thân , chứ không sau này dính vào em nào mà không quan tâm đến em nó thì lại ân hận cả đời .
    Hiện tại vẫn chưa thấy chuyện nào để học hỏi cả , các bác làm ơn chỉ bảo với
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hợp ní!

Chia sẻ trang này