1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng thảo luận về "căn bệnh" vô tâm của đàn ông và cách phòng tránh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winters, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ghét nhất là cái kiểu đã hẹn rồi mà có bạn bè rủ đi lại cả nể "anh đi 1 chút về ngay" rồi để người ta đợi cả buổi tối. Ít ra thì cũng phải gọi điện nói chuyện đàng hoàng chứ, bực muốn bốc khói luôn! Tới lúc năn nỉ mình thì bày đặt nói "a tưởng e ngủ rồi nên ko gọi". Muốn giết cho chết luôn.
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    [green]Ô hô, sao giống mình thế nhỉ
    Thú thật với các bác ngày xưa em cũng có đợt chơi game như anh này, trong vòng 2 tháng nằm ở BK không thăm nom gọi điện cho người iu được một câu . Lúc về thì ô hô ai tai ....
    Đến giờ em vẫn chưa có bạn gái các bác ạ
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Còn có cái vụ anh bạn của mình rủ đi cafe vì "chán quá chả có gì làm", hai anh em đang ngồi tán chuyện thì có điện thoại, buông một câu thẳng tưng sau khi gập máy "về thôi em, hôm nay sinh nhật bạn gái anh". Đến chán.
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải típ người lúc nào cũng thể hiện tình cảm bằng những bông hồng hoặc gào lên rằng anh yêu em hay đại loại tương tự thế mà bằng cái gì đó thực tế hơn ví dụ chỉ là hỏi em ăn cơm chưa... Từ hồi yêu nhau tới giờ tớ chưa từng 1 lần tặng hoa cho em yêu,em ko giận vì hiểu tính tớ ko thích tặng hoa vì tớ quan niệm tặng hoa là ko gần gũi,là khách sáo... Ngày 20-11 quên ko tặng hoa cho em cũng làm em giận mình một lúc rồi... Con gái là thế,ko cần cái gì to tát mà đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm em có khỏe ko? em ăn gì chưa? cái áo mới em mua anh thấy hợp với em đấy... đại loại thế...
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    nói chung đang ,con trai đang chơi game tốt nhất chị em nên biết điều 1 tý ,vì khó rứt ra lắm ..bỏ nhau chỉ vì 1 buổi công thành ,liệu có phải là quá đắt ko .
  6. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng trước em ở cả 2 đứa người Bắc Kinh, tên là Summer và Awen. Bọn nó yêu nhau, khá là tình củm.
    Thằng Awen rất chiều người yêu, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, đổ rác . Cứ chiều chiều, em thấy bọn nó đi mua đồ ăn, rồi vác nhau vào phòng bếp. Thằng con trai cởi trần, bụng phưỡn ra, mồ hôi mồ kê chém cá chặt rau, đứa con gái mở laptop nhạc nhẽo nhảy nhót ầm ĩ, hài thế chứ.
    Rồi bữa cơm, bọn nó rủ em ăn, nhưng em đang chat nên ko ăn được. Lúc ra uống nước thì thấy đứa con gái đang chat hát hò, còn thằng con trai thì rửa bát . Tự dưng muốn kiếm 1 anh zai TQ nào thế chứ nị, chiều người iu cứ gọi là.
    Nhưng thằng Awen có 1 cái tật rất xấu là khi chơi điện tử thì quên người iu và quên mọi thứ. Suốt ngày bạn Summer bạn í lôi em ra thủ thỉ, là bạn Awen ko đi chơi với bạn í, ko have *** vơi bạn í chỉ mải chơi điện tử thôi, lúc nào cũng đến 5h mới đi ngủ í.
    Bi h ko sống cùng nhau nên chả hiểu bọn nó như thế nào nữa, suốt ngày cãi nhau vì vụ điện tử thôi.
    Hóng thêm về vụ hoa hoét thì khi mới yêu, em cũng bảo với anh là ko thích hoa đâu, vì em ko thích bọn nó nhanh tàn, em ghét nhìn thấy hoa tàn đi (1 phần vì lười phải thay nước và dọn chiến trường, hê hê). Đúng là ko thích thật. Nhưng khi thấy chị bạn được người iu tặng 1 bó hồng đỏ thắm, lại đi mè nheo anh mà mãi đến giờ vẫn chả thấy hoa đâu. Anh nhà em ko lãng mạn và cũng chả hiểu tâm lý con gái, hic, thế có gọi là 1 dạng vô tâm ko ạ?
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hì , thằng ku TQ kia thế thì em không học được nó roài , gì chứ nấu cơm rửa bát cũng là nghề của chàng , nhưng mà mình mà nấu cơm nó lại ngồi chat thì cho nó nhịn đói ngay ^^ , chứ bận rộn học hành thi cử hoặc công việc thì cũng làm được . Bỏ games gần năm roài , nhưng mà chắc người yêu gọi thì cũng đứng dậy được ngay nếu việc nó cần thiết .
    Tiếp đi các bác , em còn phải học tập nữa mà
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bệnh không thuốc chữa !
  9. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vô tâm ? Đó là khiếm khuyết của họ các bác a. Em thấy bài này nói đúng về tính vô tâm đó
    Cách nhận thức tập trung của đàn ông
    Nói chung thì đàn ông nhận thức theo cách tập trung từng vấn đề. Nhận thức của đàn ông có khuynh hướng nối kết sự kiện này với sự kiện khác thành một chuỗi để dần dần toạ nên một phác hoạ tổng thể.
    Với cách nhận thức này, đàn ông hiểu được phần tạo nên một tổng thể ra sao và họ có mối quan tâm lớn hơn đối với vấn đề đem lại kết quả. Do đó họ có xu thế thích quyền lực, cạnh tranh, công việc và hiệu quả.
    Khi đàn ông bước vào một phòng, họ liền chọn một điểm đến và hướng về đó, rồi mới quan sát một thứ khác và thứ khác nữa cho đến khi họ dựng lên được một cái nhìn tổng thể (điều này có thể xảy ra trong nháy mắt). Khuynh hướng của họ là chú ý đến trọng tâm trước rồi sau đó mới mở rộng ra xung quanh.Khi đàn ông tập trung vào một vấn đề gì đó thì họ tỏ ra rất tích cực. Họ sẽ bị choáng ngợp hay mệt mỏi khi họ quá cởi mở chứ không phải do quá chú tâm. Đây là lý do đàn ông ít thích đi mua sắm hơn phụ nữ.
    Đàn ông thường quan tâm đến việc kiếm tiền hơn là việc tiết kiệm tiền. Họ thường lo lắng để đạt được mục đích, trong khi phụ nữ thường có trách nhiệm hơn đối với những gì đã có trong tay. Đó là lý do tại sao đàn ông không có thói quen trả giá khi mua hàng. Khi họ mua thì mục đích của họ là mua được hàng, khi họ làm việc thì mục đích của họ là kiếm tiền.
    Đàn ông không thích ai quấy rầy khi anh ta đang bận làm việc gì đó. Phụ nữ thường cảm thấy hoang mang khi đàn ông nhất định không chịu gián đoạn công việc của họ. Thật khó khăn để bạn hiểu được tại sao anh ấy lại trở nên cái gắt trong khi bạn chỉ xen vào hỏi: ?oChiều nay anh đi xem ca nhạc với em được không ??. Bạn đâu biết được rằng anh ấy không thể vừa cùng một lúc mà phải quyết định hai vấn đề. Đàn ông muốn một lúc chỉ tập trung vào một việc, sự gián đoạn sẽ làm chàng mất tập trung.
    Tất nhiên, đàn ông cũng có thể trở nên cởi mở và làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng bản năng của họ có khuynh hướng chỉ tập trung vào một việc trong một thời điểm mà thôi.
    Khi đàn ông chú tâm vào vấn đề của họ thì anh ta có thể không nhận thấy những dấu hiệu lo lắng nơi người chung quanh. Thậm chú ngay cả bản thân mình, anh ta cũng có thể không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhận thức tâp jtrung có thể mang lại cho đàn ông những kết quả đáng kinh ngạc, những cũng khiến họ quên đi nhu cầu của người khác và nhng ưu tiên không trực tiếp liên quan với mục đích chính của họ. Anh ta phủ nhận một cách vô thức sự quan trọng của những nhu cầu không liên quan đến những gì anh ta quan tâm. Nếu vợ con anh ta phiền muộn, có thể anh ta cho rằng họ đang làm điều vô nghĩa, đáng lý không nên phiền muộn. Kiểu phủ nhận này có thể làm tổn thương người khác và phá hỏng những mối quan hệ.Do đó, thật là bình thường khi một người đàn ông bị ngã gục khi công việc của anh ta hoàn tất. Anh ta có thể lời đi những nhu cầu cuả bản thân cho đến khi công việc hoàn thành, và lúc đó anh ta đã kiệt sức. Anh ta có thể buồn bã vì đã không thể điều khiển được sức khoẻ bản thân mình.Một người đàn ông cũng có thể cảm thấy cùng quẫn khi anh ta thất bại trong công việc. Giải pháp trong hoàn cảnh này là bạn nên hỗ trợ chàng về mặt tình cảm, chàng cần giúp đỡ  để đánh giá lại những tiềm năng và giá trị của mình. Sau đó chàng cần có một mục tiêu hay một công việc mới để hướng tới. Chàng cần cân bằng nhu cầu tình cảm và nhu cầu công việc để tránh tình trạng trốn tránh bằng cách uốn rượu hay nghiện ngập.Một hậu quả khác của cách nhận thức tập trung là đàn ông thường thờ ơ và quên đi nhu cầu của người khác, không phải vì họ không quan taâ mà vì họ không ý thức được.Vì không hiểu vấn đề, phụ nữ thường không dễ thông cảm với đối tượng của mình trong chuyện này, chúng ta đã hiểu lầm khi cho rằng anh ấy không thèm quan tâm đến những gì chúng ta nói. Sự hiểu lầm nho nhỏ này thường dẫn đến những cuộc cãi vã đáng ra không nên có, biến những giây phút bên nhau trong những ngày nghỉ thành những giây phút u ám.
    Paste http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C654/2A4887/
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe hay nhỉ, vậy nếu bác là một ông chồng, dg mê mẩn với quân xanh quân đỏ, bị vợ nói thế có tức điên lên ko, khéo khi còn choảng cho một trận ý, mà đàn bà thì chân yếu tay mềm, lại còn bụng mang dạ chửa nữa chứ...Thế mới biết đàn ông chả ra cái gì...

Chia sẻ trang này