1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng thảo luận về "căn bệnh" vô tâm của đàn ông và cách phòng tránh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winters, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện chơi game, em thấy chỉ cách hay nhất là học chơi game, để đến khi anh ấy đi chơi thì chơi cùng, chứ cấm thì em nói thật, còn lâu mới cấm được. Em bi giờ bít chơi AOE khá roài vì chiều cn nào cũng phải lon ton cũng lão nhà em ngồi trong quán game
  2. polar

    polar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bảo là mê chơi game ko dứt ra đựơc á? thằng người yêu em hồi trc cũng chơi ko cần ngủ vài ngày, nói chung là rất pro ở mọi trò. Đến khi cưa em thì ít chơi, mà còn thốt ra câu " chán chơi rồi" làm cả lũ bạn chí cốt phải há mồm mà cười ( tưởng điên ). nhưng mà dạo này thì suốt ngày sro, dù trước thì đã bảo từ hồi yêu vợ đến giờ game chồng bỏ hết. Ừ bỏ hết, chỉ thỉnh thoảng sang nhà thằng bạn chơi thôi. Mà hôm nào chả thỉnh thoảng, tranh thủ buổi sáng, còn mấy hôm nay thì đi với mình cũng làm ra vẻ vợ mệt rồi về đi không ốm, lại lao ra hàng net chơi. Nhắn tin chửi rủa rồi em đi một mình. " vợ không về chồng về làm gì ". 6h24'' em lang thang đến 8h10 quay lại đón vì thấy có vẻ hối lỗi, đi đến 9h25 về thì lại lao ra hàng net với lí do " vợ về rồi chồng về làm gì ". Kì kèo cò cưa gần nửa tiếng, ko chịu về, hỏi thế sao phải nhất quyết vào, nói mãi mới chịu nói là đợi thằng bạn với ngyêu nó qua đây rồi đưa ngyêu nó về. Em chán chẳng thèm nói nữa. Em đi về.Nhắn cho cái tin khi nào về thì nháy máy. 11h30 onl bảo ko gọi đâu, out mất. Bực. bức xúc. Nhắn cho cái tin chửi rủa tập 2, bảo là "từ giờ cứ chơi cả ngày cả đêm, đây không quản nữa. cứ thế cần gì mà cứ vợ vợ con con. Chơi đi rồi kiếm đứa nào nó cũng chơi cả ngày ý mà cưới, nó không quản đâu."
    Đến hôm nay thôi thì làm lành, em ngủ dậy em quên hết >.< khổ. Rủ đi cắt tóc thì hàng cắt tóc chẳng biết chuyển đi đâu, thôi bảo về. Bình thường là đòi đi ăn, đi lượn, nói chung là đi cùng vợ, hôm nay thì lại sang nhà thằng bạn. Ức chế.
    Đi 1 vòng, gọi ra, "mượn nửa tiếng" em định đi ra chỗ nào đấy nói cho xong. Thấy chú mặc cộc tay, chân đi tất + dép đi trong nhà. Chán. Chưa nói được gì thì lại làm như thể mình đang lảm nhảm. Em chỉ hỏi là " chuyện hôm qua đã xong chưa?" " chuyện gì? " "ừ, thế những gì tôi nói là không bao giờ nghe đúng không? " " vợ làm sao đấy" << lăm le đi vào, bảo mình đi cắt tóc đi,( chắc đang óanh nhau sợ chết). em bảo khi nào không cần vợ nữa thì nói nhé,chồng em nó quay ngoắt lầm lì đi vào ( nhà bạn ) luôn.
    bực không chịu được. Hỏi mình những cái mình không trả lời đựơc lại bảo tại mình, có phải thánh đâu mà cái gì cũng biết. dỗi em từ thứ 6, hôm nay thứ 4, mà mỗi ngày dỗi 1 lần. Em ko đỡ được. Chia tay nhỉ?
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Uhm, xong việc Pm anh nhé, anh bỏ game rùi
    Kệ cha chúng nó chơi game. đến một giai đoạn nào đấy cũng sẽ nhận ra trò đấy cực kỳ vô bổ ( rút ra từ bản thân đấy nhé) Như anh đây nè, trc cũng sáng ngày tối đêm đâm đầu vào mấy trò đấy, nhg bi jờ chơi chẳng qua là tiếng công cày lv lên cao chẳng lẽ lại bỏ. Nhiều lúc ngồi cắm chuột cũng chẳng quan tâm nhân vật của mình sống hay chết, kệ, chẳng có cảm hứng ji cả
    Thoai, cắm chuột rùi đi săn cáo thôi. Cáo luôn luôn là nhất -- number one
  4. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Uhm, xong việc Pm anh nhé, anh bỏ game rùi
    Kệ cha chúng nó chơi game. đến một giai đoạn nào đấy cũng sẽ nhận ra trò đấy cực kỳ vô bổ ( rút ra từ bản thân đấy nhé) Như anh đây nè, trc cũng sáng ngày tối đêm đâm đầu vào mấy trò đấy, nhg bi jờ chơi chẳng qua là tiếng công cày lv lên cao chẳng lẽ lại bỏ. Nhiều lúc ngồi cắm chuột cũng chẳng quan tâm nhân vật của mình sống hay chết, kệ, chẳng có cảm hứng ji cả
    Thoai, cắm chuột rùi đi săn cáo thôi. Cáo luôn luôn là nhất --
    ________________________________________________
    Cái đoạn vàng vàng 1 ý : đúng là lý lẽ của mấy chàng chơi G ..
    Do bản thân mình chứ trách gì G .....
    Đoạn vàng vàng thứ 2 : Là đã biết cách chơi G rùi ...
    Nhân tiện cho hỏi LV nhiêu và Cáo đã săn đc chưa zậy
  5. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, thì anh bít chơi game mà.
    Lên top roài...
    Nhg cái vàng vàng 2 ở đâu thì anh nhìn toét mắt ko ra, em kiểm tra lại nhá,
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Không biết nghĩ đến người khác chỉ nghĩ đến bản thân mình. không biết hy sinh có phải là vô tâm không nhỉ
  7. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng vi phạm 1 điều nào trong các điều các bác nói về vô tâm cả. Thế mà em bị bán gái coi là người vô tâm,không hiểu bạn gái :). Thế là tình yêu tan tành. Chắc vô tâm thật
  8. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Được sausunrang sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/12/2006
  9. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  10. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    có bác nào chơi VLTK không nhẩy !

Chia sẻ trang này