1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cười lên cho đời thêm đẹp !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi FANTASY_2012, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hãy cười lên cho đời thêm đẹp !

    Hi vọng rằng topic này sẽ làm cho bạn có những giây phút sẳng khoái, vui vẻ như cái tên của nó . Rất mong sự tham gia, đóng góp bài của các bạn để chúng ta có thể có cuộc sống vui vẻ hơn.
    Xin được phép nói trước : chuyện, bản thân nó không có tội, nó tốt hay xấu hoàn toàn do người đọc hiểu và cảm nhận ! Truyện ở đây hầu hết là chuyện sưu tầm nên có gì mong các bạn thông cảm !
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đê mở màn, chuối xin giới thiệu với các bạn một số chuyện mà tui mới sưu tầm được !
    Nhầm !
    Huy vào Nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì anh ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Huy buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Huy ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Huy thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Huy trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Huy nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu
    Di chúc !
    Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
    Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
    Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
    Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao !".
    Lừa !
    Đôi uyên ương này đúng là đôi đũa lệch.Ông chồng thì khoảng 65 đến 70 tuổi,còn cô vợ mới khoảng 20 đến 25 tuổi .Tuy nhiên tới ngày trăng mật thứ tư ở môt khách sạn ở miền đông nước Mỹ thì cô dâu có vẻ phờ phạc như sắp chêt bởi vì tân lan lớn tuổi không cho vợ rời nữa bước .
    Thừa lúc ông chồng vào phòng tắm rửa mặt, cô vợ bèn lẻn xuống tiệm cà phê tầng dưới để xả hơi .Chủ quán hỏi thiếu nữ :
    -Sao? hạnh phúc không bà ?tôi thấy ông ấy lọm khọm quá rồi mà.
    Cô dâu thở dài:
    -Tôi mệt muối chết ông ơi .Ông ấy lừa tôi ,Ổng nói là đã dành dụm cả chục năm rồi không dám xài phung phí,tôi tưởng là ông ấy nói dành tiền .........
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    2 bợm nhậu xỉn nói chuyện.
    1 : Mày biết không ,người thông minh bao giờ cũng hoài nghi sự việc.Còn kẻ ngu đần bao giờ cũng khẳng định sự việc .
    2: Có thật không?
    1: Chắc chắn mà .
    Hội chứng quảng cáo !
    Bà mẹ có ba cô con gái cùng lấy chồng trong vòng một tuần. Không biết các con mình có hạnh phúc hay không, bà viết thư dòi các con gửi thư kể cho bà nghe cuộc sống của họ với người chồng mới.
    Cô con gái thứ nhất đi nghỉ tuần trăng mật ở Hawai về gửi cho bà một tấm thiếp. Trong đó chỉ vỏn vẹn có một chữ Nescafe. Bà mẹ chạy vào bếp tìm lọ Nescafe và đọc thấy dòng chữ: "Tuyệt hảo đến giọt cuối cùng". Bà hết sức vui lòng.
    Cô thứ hai gửi cho bà một tấm thiếp cũng chỉ vỏn vẹn một chữ Dunhill. Bà mẹ chạy đi tìm bao Dunhill mà chồng mình hay hút và đọc thấy dòng chữ: "Dài vợt trội, cỡ Vua". Bà càng cảm thấy hài lòng hơn.
    Cuối cùng, cô thứ ba cũng gửi thiếp về cho bà. Trong tấm thiếp chỉ ghi British Airway(Hàng không Anh). Bà mẹ đi tìm tờ quảng cáo của hãng này và đọc thấy dòng chữ: "Một ngày ba lần, bảy ngày một tuần, hai chiều". Bà mẹ lăn ra ngất xỉu.
    o Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chổ nào?
    - Ðàn ông đáp: Chênh 20 kg.
    Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chổ nào?
    - Ðàn bà đáp: Lệch 20 phút.
    o Hỏi: Ðàn bà giống con mèo ở điểm gì?
    - Ðàn ông đáp: Ðều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì là cố tạo ra.
    Hỏi: Ðàn ông giống con *** ở điểm gì?
    - Ðàn bà đáp: Ðều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc.
    o Hỏi: Cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay?
    - Ðàn ông đáp: Kết hôn sớm quá.
    - Ðàn bà đáp: Ly hôn muộn quá.
    o Hỏi: So sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Ðàn ông đáp: Trước là chai cocacola và sau là lon cocacola.
    Hỏi: So sánh chồng của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Ðàn bà đáp: Trước là Vinamilk và sau cũng là Vinamilk... bị lên men.
    o Hỏi: Có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng?
    - Ðàn bà đáp: Kết hôn cùng một ngày.
    - Ðàn ông đáp: Ðều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang.
    o Hỏi: Rất tiếc, vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Ðàn ông đáp: Hơ... cuối cùng thì em cũng im.
    Hỏi: Rất tiếc, chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Ðàn bà đáp: Hơ... cuối cùng thì anh cũng cứng.
    Hỏi: Khi người kết hôn với mình qua đời, bạn sẽ làm gì đây?
    - Ðàn bà đáp: Sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn.
    - Ðàn ông đáp: Hihi, cũng vậy, cũng vậy...
    Một bạn học sinh lớp 9 PTCS T.A., Huế đã viết như sau: ?oKiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà Đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng??

Chia sẻ trang này