1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu 1 diễn đàn về âm nhạc Việt Nam khi còn chưa muộn .

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi jugi_vn, 07/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứu 1 diễn đàn về âm nhạc Việt Nam khi còn chưa muộn .

    Tôi hay vào trang www.giaidieu.net để nghe nhạc . Tình cờ có ngó qua Forum về âm nhạc của diễn đàn này thì thực sự là 1 sự khủng khiếp . Khi những người yêu nhạc Việt Nam thực sự tôn vinh Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Hà Trần là những DiVa thì lập tức bị họ chửi này chửi nọ và bảo chỉ có Thái Thanh và Khánh Ly xứng đáng làm Diva . Rồi những bài như so sánh Phạm Duy với Văn Cao chê Văn Cao là ngu và khen Phạm Duy có tinh thần thương yêu đồng loại . Khi bị rất nhiều thành viên bất bình Topic đó mới bị khoá sau khi đã tồn tại 2 tháng . Rồi một topic như một quán nước được gọi văn hoa là quán Cảo Thơm dành cho dân lưu vong vào đó để chửi bới tổ quốc . Topic này đã bị khoá lên khoá xuống . Các bài viết chủ đề chửi bới xã hội Việt Nam hiện thời ở trong nước . Sau khi bị các thành viên khác lên tiếng những bài đó bị xoá và cách chửi khéo léo hơn .
    Thu Phương sau khi di tản đã có nguyên 1 Topic to tướng để khen ngợi . Đặc biệt nữa trang giai điệu trao quyền quản lý Topic cho người viết ra Topic đó nên họ xoá hết những bài viết tranh luận có nội dung đúng đắn.
    Dưới đây là 1 số bài viết tồn tại trong 1 WEBSITE của Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội :
    http://www.giaidieu.net/cgi-bin/enterforum.cgi?action=jointopic&user=giaidieu&c=&u=&roomcode=amnhac&codetopic=gd1000003894&j=http://www.giaidieu.net/cgi-bin/enterforum.cgi*action=topic+user=giaidieu+roomcode=amnhac&z=6&p=
    đây là chủ đề Phạm Duy sau 1 loạt cố gắng của những thành viên chân chính nó đã bị khoá lại .
    Rồi thường thì vào ban đêm sẽ có 1 loạt cái bài viết được post theo kiểu vãi bom lên các topic nói về nhạc cách mạng để chửi bới chế độ . Các bài đó được 1 số thành viên kỳ cựu trong giai điệu như Vin chủ nhân của Topic Thu Phương hay Quán Cảo Thơm , Pep . LeMinhHy ... làm nick ảo để trả thù .
    Tối nay lại là 1 bài viết cực kỳ tầm bậy tôi tình cờ đọc được :
    ThangHoChoDai

    (sành nhạc)

    · gửi: 79
    · online: 06/11/2004
    Trả lời ngày 06/11/2004 12:27 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm

    --------------------------------------------------------------------------------


    anhdeptraivadethuong posted:
    Do ảnh hưởng của nhạc trữ tình Pháp nên những nhạc phẩm đầu tay nổi tiếng cua các nghệ sĩ tiền phong là những bản tình ca lãng mạn . Tình yêu là đề tài được các nhạc sĩ tiền phong đặc biệt khai thác và cái nhìn của họ về tình yêu cũng khác với văn học của nước ta trước đây . Trong văn học người ta ít khi nói đến tình cảm riêng tư của mình , nếu có thì cũng qua một nhân vật khác do họ tưởng tượng ra để gửi gắm hoàn cảnh , thân phận , tình cảm của họ .
    Nhạc trữ tình thời tiền chiến vẫn còn mang một chút dư âm của văn học . Mốt số nhạc sĩ vẫn còn mượn cảnh để tả tình , trong lời ca còn dùng nhiều chữ " chàng " , " nàng " và nhất là chữ " ai " để ám chỉ mình hoặc người yêu .
    Chẳng hạn như một vài nhạc phẩm như sau :
    Buồn tàn thu của Văn Cao
    Ai lướt đi ngoài sương gió , không dừng chân đến em bẽ bàng ....
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn em thương chàng ..
    Suối mơ của Văn Cao
    Suối ơi ! Ôi nguồn yêu mến khi bóng ai tìm đến ..
    ...........


    ----
    Một phút chim ưng = ngàn năm chim sẻ



    Tham gia topic
    anhdeptraivadethuong

    (tự quản)

    · gửi: 2599
    · online: 06/11/2004
    Trả lời ngày 05/11/2004 19:49 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm

    --------------------------------------------------------------------------------


    Nhưng đa số các nhạc sĩ đã bắt đầu nói lên tâm tư của chính cái " tôi " của mình như các nhạc sĩ Tây phương , không cần phải mượn một nhân vật nào khác . Chữ " tôi " chữ " ta " , chữ " anh " chữ " em " xuất hiện rất nhiều trong lời ca để thay thế chữ " chàng " " nàng " ..
    Ngồi viết như giảng kinh vậy thấy mà chán , ngâm nga mấy bài chống nhái
    Nụ Cười Sơn Tước của Tô Hải
    Nàng ơi , tôi đã rút tơ lòng dệt mấy cung yêu đương ...
    Ai về sau dẫy núi Kim Bôi nhắn tin rằng tim tôi chưa phai mờ ....

    Tình yêu trong Âm Nhạc thời đó thường là tình yêu đơn phương . Nhạc sĩ mơ tưởng hình bóng một giai nhân nào đó để rùi nhớ nhung , ước mơ lên duyên lứa đôi hoặc khổ đau oán trách rên rỉ lèm bèm người yêu sao quá hững hờ " y như kiểu nghệ sĩ hải ngoại rên rỉ vậy " Người yêu ở đây không phải là đối tượng cận kề có thế đụng chạm được , " nếu đụng được ADT tui cũng muốn làm Nhạc Sĩ " ...Mà chỉ là một hình bóng ở xa chỉ thấy được qua tâm tưởng của tác giả như :
    Dư Âm của Nguyễn Văn Tuý
    Ai có về bến sông tương
    nhắn người yêu duyên dáng tôi thương
    Bao ngày ôm mối tơ vương
    Tháng với ngày mơ nhuộm đau thương
    Tâm hồn mơ bóng em luôn , mong vài ngày ngập hương ....

    Sau ngày chia cắt đôi đất nước , tân nhạc VN lại rẽ sang một bước ngoặt mói . Ở Miền Bắc nhạc trữ tình bị cấm tuyệt đối , sau khi MN giải phóng trong lúc đó một số nghệ sĩ trụ cột cũng bỏ nước ra đi sống kiếp lưu vong đất khách quê người ..Và đã làm cho không ít người khó chịu vì cái giọng ca rẻ tiền bè nhè thiếu sức sống đó , đặc biệt là ca sĩ Khánh Ly cùng một số ca sĩ khác , trong lúc thời thế loạn lạc ở Miền Nam tân nhạc lại tự do phát triển theo lối " trăm hoa đua nở " .



    ----
    Một phút chim ưng = ngàn năm chim sẻ



    Tham gia topic
    anhdeptraivadethuong

    (tự quản)

    · gửi: 2599
    · online: 06/11/2004
    Trả lời ngày 06/11/2004 10:27 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm

    --------------------------------------------------------------------------------


    Sau năm 1975 một số nhạc sĩ đã bỏ nước ra đi sống kiếp lưu vong ở hải ngoại . Chết già chết mòn với một cái quan tài và mảnh đất nhỏ mộ hoang bia lạnh không một cây nhan để ngáp khói cầm hơi giữ ấm linh hồn .
    Các nghệ sĩ trẻ sau năm 79 bị ảnh hưởng nền âm nhạc nước ngoài vói lối sống và quan niệm rộng rãi về tình yêu và tình d ục .Âm nhạc của lớp trẻ cũng rộn ràng hơn với cái điệu rock , twist , giựt gân ... Trong lời ca thì đầy rẫy từ thô tục , cách ăn mặc thì quá lố v v .. Hình ảnh của hai ông Khổng Tử , Mạnh Tử đã bị biến mất trong đầu họ cũng dần lùi về quá khứ .
    Còn một số nghệ sĩ sau 79 là những bà già ông già quai quốc , hát hò thì nhai nhẹo mi cờ rô gồng mình gằn họng nhả hơi , cái kiểu cà nhắc ưỡn ẹo liên tưởng tạo cảnh làm dáng thể hiện một số ca khúc sướt mướt bi đát , đau khổ thể xác lẫn tinh thần , khiến người nghe cảm thấy khó chịu , giói trẻ lại bị chịu ảnh hưởng bởi một số giọng ca ôi ỉ rên rỉ đó , có rất nhiều thanh thiếu niên sống trầm lặng và u uất với xa hội và người thân . Không nên nghe loại nhạc đó ! chỉ có những loại người tối ngày du thu hảo nhàn chống này chống nọ nghe thui ...
    Hơn một nửa thế kỷ tình ca đã trôi qua , tình yêu trong Âm nhạc VN đã tiến hoá theo thời gian và theo sự đổi thay của xã hội . Từ một thứ tình yêu lãng mạn lý tưởng còn mang nặng đạo đức của Khổng Mạnh dưới thời Pháp thuộc , cũng dần dần bị lớp ca sĩ trẻ ở hải ngoại biến thành tình yêu gọi d ục và cũng chịu ảnh hưởng của lớp nghệ sĩ già bên đó nhạc trữ tình thành thể loại đưa đám .

    Những lời trên đây được viết ra bởi một cựu mod của Giai Điệu và luôn được Việt Hoàng bao che. Gần đây, con c hó dại lại cái ******** rẽ tiền này còn cấu kết với một bọn súc vật lưu manh không cha sanh mẹ đẻ chỉ biết cái xác người mang tên Hồ C hó Đẻ, giả danh yêu nước lên án, nhục mạ cộng đồng Việt hải ngoại, luôn gây chia rẽ, hiềm khích giữa các thành viên với nhau ở gần như khắp tất cả các topic ở Giai Điệu. Bọn súc sanh mặt người lòng dạ súc sanh này lấy sự nhục mạ người khác là lý tưởng sống, là thực hiện những điều của con quỷ họ Hồ dạy bảo. Chúng cấu kết với nhau như ma đi chung với quỷ, chửi bới người Việt và cười cợt, nhạo báng. Đó là hành động không phải của một con người, hành động này chỉ có được ở đám con cháu, thành quả của chế độ c ộng sản hiếp d âm con quỷ họ Hồ rồi đẻ ra chúng.

    Giai Điệu nếu còn tiếp tục dung dưởng cái bọn Thanh Niên Thế Hệ thằ ng ch ó đẻ họ Hồ đấu tố cha ông bán rẽ đất nước cho giặc Tầu này thì Giai Điệu nên đóng của dẹp tiệm cho rồi.

    -Người Việt Nam tự do hảy đứng dậy dẹp sạch cái bọn quỷ đội lốt người này.

    -Hảy giật sập cái lăng th ằng Hồ ác ôn, nó là nguyên nhân dẩn tới cảnh đất nát nhà tan người Việt ly tán, đem xác nó liệng xuống ống cống cho ch ó ỉa mèo tha, để nó không còn sản sinh ra cái bọn lưu manh thảo khấu súc sanh đội lốt người như những con bóng lại cái anhdeptraidethuong, tan2004, anhvanconyeu ...

    -Việt Nam muôn năm, đất nước Việt Nam muôn năm. Đã đến lúc bọn quỷ đỏ bước ra pháp trường đền tội và trả lại đất nước Việt Nam cho người Việt Nam, đừng để bọn quỷ đội lốt người tiếp tục dày xéo đất nước.

    Thằ ng Hồ Ch ó D ái , Hồ già hoá Cáo

    (Cám ơn con bóng lại cái anhdepgaidethuong tạo điều kiện cho tui chửi mắng th ằng giặc Hồ và bầy con cháu nữa người nữa thú)


    Tôi rất phẫn nộ và gửi thư cho người điều hành của trang WEB giai điệu nhưng nhận được câu trả lời rất thản nhiên . Trụ sở của chúng tôi ở Hà Nội anh muốn kiện cáo gì thì kiện cáo . Những góp ý của tôi và 1 số bạn khác trên Forum cũng bị xoá sạch . Có hay không để tồn tại 1 trang Web như vậy tại Việt Nam xin các bạn cùng tham gia .
    http://www.giaidieu.net/cgi-bin/enterforum.cgi?action=jointopic&user=giaidieu&c=&u=&roomcode=amnhac&codetopic=gd1000001855&j=http://www.giaidieu.net/cgi-bin/enterforum.cgi*action=topic+user=giaidieu+roomcode=amnhac&z=1&p=
    Đây chính là quán cảo thơm núp bóng âm nhạc để nói xấu tổ quốc . Những bài viết bảo vệ những gì tốt đẹp của dân tộc đều bị bọn lưu vong xoá sạch . Mặc dù rất nhiều bài viết có nội dung kinh khủng như kiểu ở trên đã bị xoá nhưng nội dung của nó vẫn rất độc hại . Có lẽ các Admin của TTVNOL nên sang đó dậy cho họ biết cách quản lý 1 website thế nào cho tốt .
    Cám ơn các bạn đã theo dõi .
  2. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đây là tranh luận của admin và các menber giaidieu
    Funny_angel
    (trưởng biên tập)
    · gửi: 723
    · online: 07/11/2004
    Viết lên ngày 07/11/2004 7:39 Nhắn tin Cá nhân Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Chào các bạn !
    Tôi đã thấy 1 bài chỉ trích khá nặng nề của Mod Anhdeptraivadethuong về cộng đồng người Việt ở Hải ngoại , rất tiếc là tôi đã phát hiện bài viết ấy quá chậm để xảy ra tình trạng tiêu cực như vậy .
    Về đề tài Chính Trị , như các bạn đã biết nó là nguyên nhân gây ra bao nhiêu cuộc tranh cãi tiêu cực , tốn biết bao nhiêu thời gian vô bổ , và làm chúng tôi , những người chăm nom trực tiếp Diễn đàn này tốn bao nhiêu thời gian để xem xét , Xóa bài , và đình chỉ Nickname (dù biết rằng các bạn vẫn tiếp tục tranh luận bằng cách tạo 1 nick khác ) . Nhưng được lợi gì ? Phải chăng thỏa mãn được tính hiếu kỳ , hiếu thắng của các bạn ? Các bạn còn đòi hỏi gì thêm nữa ,khi mà mọi chuyện đã qua từ rất lâu ? 1 lần nữa xin trả lại không gian trong sạch cho Diễn đàn Âm Nhạc . Chúng ta nên Tôn trọng những người đã tạo dựng website này .
    Gửi đến các Mods , các Nhóm Tự Quản trong Diễn đàn
    FA yêu cầu sự tự giác của chính mỗi các bạn . Đã có quá nhiều sự than phiền về cách làm việc của các bạn , mà FA không thể nhắn tin riêng cho từng bạn để nhắc nhở . Các bạn đã cùng đóng góp cho Giaidieu thì hãy cùng làm nó thêm trong sạch chứ đừng làm Diễn đàn thêm nhiều lời than phiền và chỉ trích . FA chỉ nói chung chung cho mọi vấn đề . Chúng ta đừng lạm dụng chức quyền mà mình đang có để chỉ trích cá nhân , Xóa bài vô cớ ( vì nhiều nguyên nhân như : ghét bỏ cá nhân , bất đồng quan điểm ... ) , vì như thế sẽ làm Ban Biên Tập Diễn đàn và thành viên ngày càng có thêm mâu thuẫn không đáng .
    Đặc biệt nhắc riêng anh Anhdeptraivadethuong : Anh là 1 trong những Mod tham gia khá lâu vào Diễn đàn Âm Nhạc , anh cũng đã như hiểu rõ bản chất của Diễn đàn , thế nhưng tôi lấy làm buồn khi anh đã viết 1 bài chỉ trích khá nặng nề về Chính trị . Anh nên hiểu , Chính Trị không được phép tồn tại trong Diễn đàn chúng ta ( vì lý do tôi đã nêu trên ) .Mọi chuyện đã qua đi từ rất lâu thì hãy để tất cả tự động chìm theo quá khứ dù muốn hay không . Anh không nên tiếp tục gây tranh cãi như thế , dù gì anh cũng nên nhớ vai trò của mình . Anh đừng để anh Việt Hòang thêm rối vì anh nưã
    Gửi các members tham gia vào Diễn đàn Giaidieu
    Nãy giờ theo dõi Topic , các bạn đã hiểu ý FA rồi đúng không ? FA cũng không muốn nói thêm , chỉ hy vọng các bạn - những người yêu Âm Nhạc , quý trọng những giá trị mà Âm Nhạc đã đem lại , hãy làm Trong sạch hóa nơi mà chúng ta đang vui chơi , chuyện trò . Đừng lôi kéo những chuyện vớ vỉn linh tinh , những câu chuyện liên quan đến Chính trị vào Diễn đàn . Âm Nhạc là thứ níu kéo tình người lại với nhau chứ không phải là chia rẽ nó .
    Chúng tôi biết rõ thời gian qua chúng tôi đã không theo sát Diễn đàn để 1 số thành viên lợi dụng chức quyền đã ... quá tay Xóa hay block nick các bạn . Và gây ra những tranh cãi không đáng . Nhưng tôi và Ban Biên Tập luôn hy vọng sẽ cố gắng làm sạch Diễn đàn . Vì thế , các bạn nên giúp chúng tôi nhiều hơn , đừng lôi kéo Chính trị vào Diễn đàn , hay sử dụng những câu chuyện không thích hợp .
    Cám ơn tất cả các bạn Mods , Nhóm Tự Quản , và các thành viên tham gia Diễn đàn
    Funny_angel
    Ban Biên Tập Giaiđieu.net
    ------------------------------
    Anh VietHoang : Anh đừng move Topic này sang bên Trợ Giúp nha , em muốn các bạn tham gia Diễn đàn này đều đọc :)
    Em cám ơn anh nhiều
    ----
    FA

    Tham gia topic
    Em_Teo
    (sành nhạc)
    · gửi: 51
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 8:33 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi cũng ủng hộ ADT,bài pots fản ánh rất chính xác .Tại sao Funny_angel ko chỉ trích những bài viết của những thành phần Hải Ngoại xuyên tạc và bôi nhọ xã hội cũng như ca sĩ chân chính tại Việt Nam ?đồng thời có 1 số mod đồng tình và có những hành động tiêu cực ,đẫy rẫy các topic như vậy sao ko thấy chỉ trích mà cứ nhè vào ADT ?xoá bài và block nick của những ai đứng ra bảo vệ những ca sĩ trong nuớc và fản ánh đúng tình hình văn hoá xã hội trong nuớc ?Hay là các Mod ,Admin trên Giai Điệu chủ trương bật đèn xanh cho những điều đó hở Funny_angel ?

    Tham gia topic
    banh_mi
    (người hâm mộ)
    · gửi: 42
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 9:0 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    1 lần nữa xin trả lại không gian trong sạch cho Diễn đàn Âm Nhạc .
    ........................................
    chào bạn
    tôi củng được bạn bè giới thiệu nên mới vào đây chơi
    cái chức tự quản là con dao 2 lưởi khi được giao cho 1 thành viên
    khi họ làm chủ 1 căn hộ , đương nhiên là muốn căn hộ của mình gọn gẻ nên gặp những bài viết họ khg chấp nhận nên thẳng tay xoá , khi xoá đi gặp rất nhiều phiền phức tốt hơn hết họ bỏ cuộc
    cái Top TLKV nhửng người tham gia trước kia theo tôi cảm nhận đa số là nhửng người hiểu biết về kiến thức âm nhạc và có văn hoá nhưng chỉ tồn tại đến trang 38 thì khg còn nữa, khg biết vì lý do gì, ?
    theo tôi khg nên giao chức TQ cho thành viên
    vì họ khg có kinh nghiệm, khi xóa bài làm ảnh hưởng đến GĐ
    ngược lại GĐ cũng phải áp dụng theo các điều khoản khi tham gia đã đồng ý, và củng khg cần để tồn tại nhửng thành phần quấy phá trong đây,

    Tham gia topic
    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 58
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 9:12 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    theo tôi GĐ nên khoá cái Topic " Nhạc Cách Mạng "
    vì tôi thấy cái nhà này hay bị quậy phá
    và tạo điều kiện cho những thành viên hải ngoại tham gia nhiều vào

    Tham gia topic
    tonnuphungtien
    (sành nhạc)
    · gửi: 65
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 9:24 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    3 cái tên được liệt kê trong sổ bìa đen
    AĐT, Tan, 9999, chỉ cần loại 3 cái tên này khỏi GĐ thì trong sạch lại thôi

    Tham gia topic
    Zivago
    (sành nhạc)
    · gửi: 97
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 11:0 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi thấy phần lớn những bài viết của ADT trên box ÂM NHẠC rõ ràng có những lời lẽ kích động , đi ngược lại với trào lưu hoà giải hòa hợp được tất cả mọi người dân và Nhà nước VN ủng hộ , khuyến khích . Không thể có chuyện phân biệt người Việt ở trong nước hay ở nước ngoài , không thể 1 , 2 cá nhân ADT hay Em_Teo cho phép mình đại diện cho người VN trong nước nói những lời lẽ vơ đũa cả nắm , gây chia rẽ , kích động .
    ADT và những ngưòi bạn của anh nên tự xem lại mình trước khi phê phán GĐ , đòi hỏi này kia và xin nhớ cho GĐ là diễn đàn Văn Hóa, Âm Nhạc , chứ không phải Diễn đàn chính trị hay diễn đàn thỏa mãn cá nhân của anh !
    Tôi ủng hộ FA và GĐ trong việc tránh đưa những chuyện chính trị , quá khích , trái với quy chế của GĐ !

    Tham gia topic
    peppyinnocent
    (đẳng cấp cao)
    · gửi: 771
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 11:12 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Wow!!!
    Ít ra vẫn còn những mod công minh và nhiệt tình như Funny Angel nhìn thấy được vấn đề để giải quyết tình trạng lộn xộn hiện nay.
    Còn riêng mod anhdeptraivadethuong thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên bị nghe những lời phàn nàn từ phía thành viên. Và cũng không phải một bài duy nhất mod anhdeptrai này công kích người Việt, văn nghệ sĩ hải ngoại. Công kích trên tinh thần xây dựng còn có thể chấp nhận được, chứ công kích kiểu thoá mạ, lăng nhục, cười cợt thì khó có thể chấp nhận mặc dù anhdeptraivadethuong đã khéo léo núp dưới tà áo "người yêu nước" để bao che cho hành vi của mình. Điều tệ hại hơn nữa là việc làm này lại được sự của một nhóm người cực đoan mà Pep có thể nêu tên cụ thể như anhvanconyeu9999, EmTeo, T_Thy ... luôn lấy chuyện Hải Ngoại là đề tài dè bỉu, cười cợt, bôi nhọ ... Những người này có một sở thích chung là tạo topic để nắm cho được chức tự quản, sau đó thì tha hồ thoả mản tấm lòng thù hận của mình bằng những bài viết nhắm vào đối tượng là người hải ngoại. Các bạn nên nhớ rằng, mục đích trang web Giai Điệu không phải nhằm mục đích chửi bới, nhục mạ người hải ngoại hoặc bất cứ một ai. Các bạn năm lần mươi lượt làm điều này đến khi bị chỉ trích thì cứ luôn mồm kêu oan. Mong các bạn dừng cái trò chơi trẻ con vô nghĩa ấy lại trước khi những thành phần quá khích bên hải ngoại nhảy vào tham gia trò chơi bẩn thỉu này, lúc đó Pep tin chắc rằng Giai Điệu sẽ không còn là Giai Điệu ngày nào nữa.
    Rất tri âm trước tấm lòng và sự nhiệt tình của mod Funny Angel. Việc làm của bạn chắc chắn sẽ được sự cổ vũ của nhiều người khác, những người vẫn còn nhiệt tình và có lòng tha thiết đến sự sống còn của Giai Điệu.
    Pep xin ủng hộ việc làm trong sạch hoá Giai Điệu của bạn hết mình. Và mong các bạn khác tiếp tay, tiếp sức, trả lại sự lành mạnh cho cái sân chơi Giai Điệu của chúng ta.
    Thân ái.

    Tham gia topic
  3. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tan2004
    (bình luận viên)
    · gửi: 331
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 11:28 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào các ban.
    Thật ngỡ ngàng khi hôm nay vào topic đọc được những điều mà tôi chưa bao giờ hình dung đuợc!
    Tôi đến với diễn đàn này với mục đích chia xẻ và trao đổi với mọi người về cái hay trong ÂM NHẠC , một cách vừa giao lưu vừa học hỏi đúng với mục đích của hoạt động diễn đàn nạy .
    Tôi chưa bao giờ công kích một cá nhân nào cho dù là nhạc sĩ hay ca sĩ, thế mà hôm nay tôi lại được nick BHCD dựng chuyện công kích ,đổ thừa vì kích động kiều bào hải ngoại nên có những lời nặng nề lẫn nhau . Tôi viết những bài phân tích cái hay trong âm nhạc, trong ca từ, nếu bạn nào không thích có quyền không xem, còn nếu các bạn nhận ra những chỗ nào sai hoặc không hợp lý ,các bạn có quyền tranh luận hoặc vui lòng chỉ những chỗ sai ấy Nếu đúng có nmhững điều như vậy , tôi xin kính chào bái phục, nói 1 cách dân gian là Tâm phục khẩu phục . Những gì nick BHCD và còn nhiều nick nữa vu khống về tôi có ý đồ gỉ ?
    Tôi rất muốn có sự bình đẳng với nhau trong tranh luân. Ai cũng có ý của riêng mình nhưng để tranh luận với nhau để tìm ra cái hay, cài đẹp trong âm nhạc chứ đâu phải giai điệu này là nơi chợ búa để công kích lẫn nhạu .Tôi chưa bao giờ sỉ nhục , nói lời thô tục với bất kỳ ai trong giai điệu ,vì đó chẳng phải là điều hay ho gì . Nặng lời thóa mạ lẫn nhau chỉ làm cho tôi suy nghĩ về nhân cách của người nghĩ đến điều đó . Nếu những gì nick BHCD Thân tặng cho tôi coi như 1 món qùa, tôi không nhận xin trả về cho người đã tặng .
    Khi Nick BHCD hay những nick khác bất đồng ý kiến về những điều tôi viết về những bài trước đây của tôi nhận xét về cái hay trong âm nhạc ,tôi xin mời tranh luận thẳng thắn về chuyên môn, còn những vấn đề khác xin miễn bạn
    Về ý định của nick BHCD sẽ Dội bom giai điệu làm tôi liên tưởng đến cách củ a trùm khủng bố Bin Laden nếu như tôi còn viết bài cho giai điệu . Nghĩa là đặt điều kiện để giai điệu bình yên thì phải dẹp những bài của các nick không thích .Cách của Bin Laden như thế nào , thế giới đã có nhận xét ,xin miễn bình luân.
    Còn những gì nick nhân danh kiều bào hải ngoại , cho 3 triệu người gì gì đó . Tôi nhớ là tôi có bao giờ đề cập khen chê đâu mà vội vàng vơ đũa cả nắm vậy . Đâu cũngg là người Việt , có điều hòan cảnh lịch sử ,hay cuộc sống riêng sống ở nước ngoài ,tất cả đều có tiềng nói chung, cùng máu đỏ da vàng , khi có chuyện cũng đều xót xa với nhau của tình dân tộc . Tôi nói điều này để tránh sự ngộ nhận không rõ những suy nghĩ về nhạu
    Nhạc sĩ , ca sĩ, mỗi người đều có cái hay riêng ,vì vậy mới có những người hâm mộ biết đến . Nhưng đó đâu phải là đề tài để các fan hâm mộ công kích lẫn nhau . Ai thích ai thì cứ việc hâm mộ ,nhưng ở diễn đàn này, tôi lập lại lần nữa chỉ là nơi trao đổi với nhau về cắi hay trong âm nhạc của nhừng giòng nhạc khác nhau , chứ không phải là võ đài chính trị, đấu võ miệng lần nhau , lần đi đến chỗ dung tục, dùng những từ ngữ thô tục với nhau , Kể cả những càch suy nghĩ về nhau chẳng tốt đẹp gì .
    Mong rằng các bạn vào giai điệu nên cân nhắc trước khi viết để tránh những hiểu lầm lẫn nhau và những lời nói làm đau lòng nhau .
    Thân chào

    Tham gia topic
    anhdeptraivadethuong
    (giáo sư)
    · gửi: 2611
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 11:43 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Trước tiên xin đính chính với FA một chút , ADT hiện không phải là Mod của diễn đàn Âm Nhạc Thì cũng giống như bao thành viên khác không thể đem cái lý do này ra chỉ trích .
    FA: Tôi đã thấy 1 vài viết chỉ trích khá nặng nề của anhdeptraivadethương về cộng đồng hải ngoại , rất tiếc là tôi đã phát hiện ấy quá chậm để sẩy ra tình chạng tiêu cực như vậy .
    FA có phải đang sống ở nước ngoài không vậy ? biết hay giả vờ không biết chuyện tôi phản ảnh một số thành phần cực đoan ăn tiền elphe của chính phủ du thủ hảo nhàn kiếm chuyện sinh sự tụ 5 họp mười chống đối với quyết định của nhà nước VN đưa ca sĩ qua nước ngoài để lưu diễn . Hơn thế nữa là còn chống đối lại với chính quyền , dùng những lời lẽ thô tục để đả kích chủ tịch vĩ đại HCM của chúng ta , chỉ cần với những lời lẽ đó cũng đủ cho tụi họ " ngồi tù mọt gông " rồi chứ chỉ trích là quá nhẹ cho bọn họ . FA mang tiếng sống ở nước ngoài mà cách nhìn nhấn vấn đề này quá ........ , hay là tiếp xúc với xã hội bên ngoài ít quá cho nên không hiểu biết những diễn biến đã và đang sẩy ra bên đó , tôi biết nói vậy động đến lòng tự ái của FA , nhưng FA phải là người hiểu hơn ai hết , dù có nói sai những lời nhận xét của FA không thể chấp nhận khi chưa suy nghĩ kĩ càng .
    Thường là lời thật mất lòng nếu không muốn người ta chỉ trích và bôi nhọ vào mặt mình thì đừng có làm . Tôi cũng biết rằng vấn đề đem chính trị vào bàn luận là đi trái lại với quy chế của Giaidieu , nhưng tôi không thể làm ngơ trước những bài viết của một số thành viên đầu óc cổ hủ suy nghĩ nông cạn thiếu nhận thức bôi xấu ca sĩ VN và quan chức chính quyền của nước ta . Một điều muốn nhắc thêm là bất cứ thành viên nào xuyên tạc bêu xấu vị chủ tịch quá cố của chúng ta dù có block nick 365 ngày hay đình chỉ vĩnh viễn tôi cũng không để yên đâu .
    Tôi không phải là người yêu nước cũng không ủng hộ bất cứ chuyện gì có liên quan tới luật pháp và hiến pháp cũng như chính quyền của nhà nước VN , nhưng tôi ngần lần cảm mến và kích trọng vị chủ tịch HCM . Với cái lý do này nhưng lời lẽ của tôi không có gì quá đáng khi chỉ trích những loại người nhàn cư vi bất thiện bán nước cầu vinh đó .
    Xin hết .
    Ngiêng mình cí đầu kinh chào .
    Bài này mà FA và GIAIDIEU lẫn Mod mà xoá thì tôi không có gì nói thêm .
    ----
    Một phút chim ưng = ngàn năm chim sẻ

    Tham gia topic
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 241
    · online: 07/11/2004
    · tin nhắn
    Trả lời ngày 07/11/2004 12:13 Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Không có sự phân biệt giữa người Việt Nam sống ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài . Chỉ có phân biệt giữa người Việt Nam yêu nước và không yêu nước . Có những người cũng sống ở Việt Nam nhưng lại lên tiếng chửi bới xã hội Việt Nam cũng không chấp nhận được . Những người sống ở nước ngoài luôn luôn hướng về tổ quốc cũng đáng trân trọng . Nói ADT , Tan , 9999 quá khích kể cũng hơi buồn cười . Nếu không có sự khiêu khích trắng trợn của 1 nhóm người khác chắc không có chuyện như vậy . Những nick name như kiểu An_Binh , Catbalou , hay Thang H.. Cho Dai ngày đêm rải truyền đơn trên giai điệu là nick ảo của những ai làm ra chắc ADMIN tra IP cũng có thể nhận ra . Là 1 công dân Việt Nam dù ở trong nưóc hay nước ngoài ai đọc điều đó đều thấy bất bình . Vậy mà nó cứ nhan nhản trên giai điệu . Giai điệu đã từng để cho 1 Thanh Lam bị chửi bới tơi bời nhưng ai chỉ cần đụng 1 chút đến Khánh Ly thì bị block nick và delete topic .
    Thu Phương không có lỗi cô ta cảm thấy hết thời ở trong nưóc thì ra nước ngoài để kiếm sống . Có lẽ mọi chuyện chỉ căng thẳng khi vấn đè chính trị xen vào . Topic về Thu Phương cũng vậy thỉnh thoảng lại có những giọng điệu không hay trong đó .
    Có lẽ admin giaidieu nên suy nghĩ kỹ trang web này làm ra để phục vụ đối tượng nào .
    Tôi chắc chắn là 90% những người Việt Nam ở nước ngoài cũng không ủng hộ những luận điệu mà Pep 1 công dân Tàu hay Vin 1 người Việt Nam ở Hải Ngoại rồi Leminhhy hay chep_dia_lau một người ở tại Việt Nam nêu ra một cách trắng trợn hay ***g chúng vào những bài viết hoa mỹ .
    Người Việt ở đâu cũng là người Việt . Chỉ cần họ yêu tổ quốc là họ đã đáng để trân trọng . Các ca sĩ vì một lý do nào đó sang đó cũng đáng phải tôn trọng . Những Ái Vân , Minh Tuyết , Như Quỳnh hay kể cả Thu Phương đều rất đáng quý trọng . Họ sang đó để hát phục vụ khán giả và sự nghiệp của họ . Họ không hề muốn dính vào bất cứ chuyện gì liên quan đến chính trị .
    Pep , Vin , Leminhhy hay chep_dia_lau nếu thực sự yêu âm nhạc Viêt Nam hãy có 1 tâm hồn trong sáng hơn . Đừng lôi âm nhạc ra làm công cụ để chiến đấu . Các bạn hãy lên những diễn đàn liên quan đến chính trị mà lên tiếng đừng bắt những người đang sống yên ổn ở trong nước hay ngoài nước phải nghe những chuyện không có thật của các bạn . Những kiểu làm nick ảo rải truyền đơn vào những topic của Tan hay ADT hay 9999 cũng nên dẹp đi nó chẳng để làm gì cả 80 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước vẫn sống rất thanh bình và sung túc .
    Các bạn hãy vào thử 1 trang Web âm nhạc của người Việt Nam ở Hải Ngoại làm rất hay .
    Đó là trang Web www.vietnafc.com . Sinh hoạt ở trang web đó phần lớn là người Việt Nam sống ở nước ngoài . Các bài hát của Việt Nam đều được họ là flash rất đẹp . Trong forum họ chỉ trò chuyện về âm nhạc hoặc đời sống bình thường chứ không hề có 1 chút nào nói xấu tổ quốc . Ở đó họ ca ngợi những Cẩm Vân hay Ngọc Lan một cách rất âm nhạc không hề có sự chửi bới hay thoá mạ . Họ là những người Việt Nam ở nước ngoài đó . Họ làm tôi thấy thích nghe Rơi của Thuy Mi hay nghe cô Phương Uyên ở Hải Ngoại hát Tình em ngọn nến . 1 cậu bé sinh và lớn lên ở Đức cũng hát tiếng Việt rất chuẩn . Vậy Vin , Pep, Leminhhy chep_dia_lau đại diện cho những ai để lên đây rêu rao vấn đề chính trị . Cái vấn đề không dành cho chúng ta .
    80 triệu người Việt Nam tôn kính Bác Hồ chẳng nhẽ là ngu ngốc . Trên 1 diễn đàn của người Việt viết về nhạc Cách Mạng chẳng nhẽ là sai . Những bài hát như Mùa xuân trên thành phố HCM bây giờ cũng không thể đánh rõ từng chữ ra trên diễn đàn này vì ai ? Câu hỏi này các admin có thể trả lời được không .

    Tham gia topic
    Zivago
    (sành nhạc)
    · gửi: 97
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 12:18 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    To ADT : ANh tuy bây giờ không còn là MOD của box ÂM NHẠC GĐ , nhưng anh vẫn còn là Mod của 1 loạt box GĐ khác , anh ko nghĩ mình cần fải hơn ai hết , là người biết đắn đo , cân nhắc trước khi phát ngôn trên GĐ . CHẳng lẽ không làm MOD GĐ nữa thì anh có quyền cho phép mình phát ngôn TÙY TIỆN , kéo bè kéo cánh gây chia rẽ , khích động trong các thành viên GĐ sao ?
    Những bài viết quá khích như của CATBALOU, Tao_THY , EM_TEO , ADT , BHCD "rải truyền đơn" phi âm nhạc đều đã được BBT Giai Điệu xóa bỏ và block nick và đó là 1 việc làm đúng của GĐ !
    Về những thắc mắc của ADT , 999 , Tan 2004 , tôi thấy cũng không thừa khi post lại 1 số bài viết của ADT và Tân 2004 trong topic "Nhạc TCS ....bất hủ " (Lưu ý là khi trước , khi còn làm tự quản trong topic này , Tân 2004 luôn "ưu ái" giữ lại tất cả các bài của ADT và Anh vanyeuem 9999 , trong khi những bài viết của các thành viên khác thì bị xóa hầu hết ) :
    ADT: Ôi bác tan2004 . lửa đã cháy tới mông rùi mà bác vẫn vô tư vô lượng như vậy em cảm phục bác sát đất , một số topic của những kẻ đồng bóng chày bửa đang bêu xấu Thanh Lam, hơn thế nữa họ còn đề cập tôi bác và 999 , thấy KN cao hứng viết một bài dài dai lại vô cùng dở , buồn cười quá trời , định làm thau nước lạnh tạt vô mặt tên đồng bóng đó , nhưng e rằng sẽ không ổn , hắn không xoá bài đình chỉ nick là chuyện khó tin , cái tên Khuatnguyen & Buonduale_hn và ku chimchim n g u lau d o t dai kho đào tạo , có bẻ lời mớn chữ cho loại người đó cũng chẳng khôn ra đâu , nói như vầy thì ngươi ta lại bảo nói xấu người sau lưng hành động thất phu , nhưng trực tiếp đấu khẩu e rằng tức trào máu họng .
    Thanh Lam nữ hoàng nhạc nhẹ ..
    Tiếng hát ôi ỉ của Khánh Ly đã biến nhạc Trịnh thành thể loại đưa đám rùi , làm người nghe có cảm giác ai oán thiếu sức sống , nhạc Trịnh sẽ bị quên lãng nếu như còn bị hành hạ bởi những giọng ca bè nhè đó nữa .
    GA_DEN: ho`ho`, Gà chưa thấy cái top mà có " dân quân tự quản " tự giải quyết những bài viết của mình như " tự quản " top này......?!
    ADT : Khả năng " nói ngược " của ADT đã đạt đến mức siêu phàm, người ta nói Đông, ADT nói Tây.......:).....Lỡ như gặp người nói đủ 4 hướng : Đông, Tây, Nam , Bắc thì ko biết lúc đó ADT sẽ đi hướng nào kà ???......ho`ho`......
    TAN 2004: "Đọc bài viết của AĐT và 9999
    ái chà .. để Tân tui động nảo xem phương pháp nào thích hợp cho chúng ta đây , vì 2 ý tưởng ý nào cũng hay mà hoàn tòan đối lập
    ý của 9999 còn phải chờ AĐT có đồng ý không ? riêng tôi thì từ trước đến nay tôi khg hề để ý và quan tâm đến những thứ mà người đời trao tặng cho tôi bởi vậy tôi hơi bất ngờ .. nhưng tôi lại thích nhạc TCS mà tôi thấy ý của ADT .. ngồi thuyền trên sông nước mà nghe nhạc TCS thì tuyệt cú mèo ..
    nhưng 9999 cứ an tâm chiếc thuyền ấy cũng có chổ dành cho cậu và cho bất cứ một ai !!
    9999 cứ hình dung thử xem .. trên sông nước của mảnh đất VN hòa bình ngồi câu cá uống rượu nghe nhạc TCS cò gì bằng
    và hoàng hôn xuống nhìn - ĐÀN CHIM VIỆT - bay về tổ của chúng , củng có con lạc lỏng gảy cánh rớt xuống cho chúng ta xem không thú sao ?
    nhưng tôi vẩn ủng hộ ý kiến của 2 anh
    cho tôi thêm ít thời gian nữa nhé tất cả chỉ là dự tính cho ngày mai
    vá hiện tại rất hân hạnh được tiếp đón AĐT đến tệ xá của tui chúng ta cùng đi vác tù và hàng Tổng . "
    ZIVAGO: Xin miễn bình luận thêm về 1 topic mà TCS chỉ được đưa ra như 1 cái cớ cho những mục đích cá nhân của 1 , 2 người cùng có "tư tưởng lớn" với nhau ....

    Tham gia topic
    Sẽ có 1 số bài góp ý 1 cách nghiêm chỉnh sẽ bị Admin giaidieu xoá đi một cách vô cớ . Dĩ nhiên là những bài viết của bon ********* ở Hải ngoại thì vẫn được giữ nguyên .
    Được jugi_vn sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 08/11/2004
  4. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 242
    · online: 07/11/2004
    · tin nhắn
    Trả lời ngày 07/11/2004 12:22 Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Rất nhiều bài viết rất bình thường và nhiều thiện ý cũng bị xoá vậy có hay chăng sự công minh trong diễn đàn này .
    Xin lỗi Zivago bạn có lưu lại những bài tương tự hoặc kinh khủng hơn theo chiều ngược lại không . Đống truyền đơn hôm qua chắc bạn cũng được coi chứ có cần tôi copy lại đây cho bạn coi không .

    Tham gia topic
    Zivago
    (sành nhạc)
    · gửi: 98
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 12:41 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    To LV : Đống truyền đơn đó đã được GĐ xóa , tôi xóa và block Nick .
    Xin nhắc lại là : Dù còn 1 số thiếu sót nhỏ cần phải hòan thiện , chính xác hơn trong việc block Nick thành viên , tôi trước sau như một luôn ủng hộ GĐ ,VH, FA trong việc xóa bỏ, block Nick những bài viết có ý đồ dù LỘ LIỄU hay ẨN Ý đề cập tới chính trị và PHI ÂM NHẠC, quá khích như của CATBALOU, Tao_THY , EM_TEO , ADT , 999, BHCD vì mục đích chính trị hay mục đích thần tượng cá nhân , trái với nội quy của một DIễn đàn âm nhạc !
    Tôi cũng đề nghị GĐ xem xét lại tư cách thành viên của EM_TEO và tư cách MOD của ADT (trong các box khác của GĐ) !

    Tham gia topic
    peppyinnocent
    (đẳng cấp cao)
    · gửi: 772
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 12:49 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Gửi giáo sư anhdeptraivadethuong.
    Bạn dù đã bị tước quyền làm mod ở forum âm nhạc, nhưng vẫn nắm bên fans club. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở chổ bạn là mod hay không, vấn đề còn nằm ở điểm tính cách cực đoan khiêu khích của bạn. Chỉ là một thành viên bình thường thì thái độ này chỉ khiến đối phương bực tức, nhưng đã là mod mà vẫn như thế thì dể khiến người đọc hiểu lầm đó là chủ trương của Giai Điệu. Và đó cũng là lý do vì sao có người bực tức đòi dội bom, giật xập Giai Điệu mấy hôm nay.
    FA: Tôi đã thấy 1 vài viết chỉ trích khá nặng nề của anhdeptraivadethương về cộng đồng hải ngoại , rất tiếc là tôi đã phát hiện ấy quá chậm để sẩy ra tình chạng tiêu cực như vậy .
    Viết ra câu đó, FA đã giảm nhẹ tội của bạn nhiều lắm rồi đấy. Bạn nên cám ơn cô ta một tiếng thay vì than vãn, kêu oan. Vì sự thật thì chuyện đã kích người Việt hải ngoại của bạn không chỉ dừng lại ở một bài viết mà rất nhiều bài khác nữa. Đó là lý do vì sao cách đây mấy hôm cái nick ThangHChoDai đã copy 3 bài viết của bạn và đáp trả bằng một bài viết khác mà những lời chửi bới nhiều hơn là tranh luận. Ai ở đây gây nên lửa, tạo nên khói? Nếu không có những lời châm chọc, nhục mạ của bạn thì tự dưng tệ nạn vừa rồi lại xãy ra ư? Nhìn lại mình và công bằng một tí bạn ạ. Có thể chủ tịch HCM vĩ đại đối với bạn nhưng với họ thì không. Có thể Phạm Duy, Khánh Ly ... và cộng đồng hải ngoại đối với họ thiêng liêng cao cả nhưng đối với bạn thì ngược lại. Những lời nói, bài viết của bạn đã xúc phạm họ thì bạn không thể trách vì sao họ lại xúc phạm đến bạn, đến thần tượng của bạn, đúng không? Không có thái độ tôn trọng lẫn nhau thì làm sao có thể thông cảm và chia xẽ được, hoá ra thiếu những yếu tố đó, bạn vào đây chỉ để thoả mản lòng thù hận của mình thôi ư?
    FA có phải đang sống ở nước ngoài không vậy ? biết hay giả vờ không biết chuyện tôi phản ảnh một số thành phần cực đoan ăn tiền elphe của chính phủ du thủ hảo nhàn kiếm chuyện sinh sự tụ 5 họp mười chống đối với quyết định của nhà nước VN đưa ca sĩ qua nước ngoài để lưu diễn . Hơn thế nữa là còn chống đối lại với chính quyền , dùng những lời lẽ thô tục để đả kích chủ tịch vĩ đại HCM của chúng ta , chỉ cần với những lời lẽ đó cũng đủ cho tụi họ " ngồi tù mọt gông "
    Bạn ạ, bạn lại vi phạm nội quy Giai Điệu rồi đấy! Bạn làm mod cho Giai Điệu mà những điều cơ bản nhất là chủ trương của Giai Điẹu bạn vẫn còn không hiểu, hoặc hiểu rất mù mờ. Bạn dùng từ đao to búa lớn, chụp mũ để chỉ trích cá nhân, khích động lòng căm thù, gây chia rẽ giữa các cộng đồng người Việt với nhau. Chỉ ngần ấy tội danh, bạn đã không còn tư cách để tham gia Giai Điệu chứ nói chi tới chuyện làm mod để tẩy xoá bài thành viên. Bạn nói bạn yêu qúi, thần tượng bác Hồ, nhưng hình như bạn đã tạo điều kiện cho họ chửi bới, nhục mạ thần tượng của bạn, đúng không? Vì bạn đã xúc phạm, nhục mạ họ trước cơ mà. Sao bạn không tự đi trách mình một tiếng. FA có lòng chỉ cho bạn thấy cái sai cái đúng thì bạn lại tự ái và đâm ra cãi chầy cãi cối ...
    Còn điều này nữa. Yêu nước, yêu bác Hồ thì nên học hỏi tấm gương sáng lao động, học tập của ông ta. Bạn dốt đến độ một chử welfare mà bạn viết trật thành elphe rất nhiều lần. Hãy hoá cái yêu của mình thành hành động thực tế, đừng yêu bằng mồm và hành động thì vạch lưng ra cho người ta đấm. Bạn là người khôn, có mắng chửi họ thì họ cũng ít tức bằng làm một đứa dốt mà cứ đi dạy đời họ bằng một lời chửi rủa nhục mạ .... Họ phản pháo như thế vẫn còn nhẹ tay đấy. Hành động của bạn có khác nào vạch áo cho người xem lưng, vẽ đường cho hươu chạy. Bạn nghĩ sao khi họ hô hào cái nhóm cực đoan ở hải ngoại vào đây chửi bới? Hãy dừng lại trước khi quá muộn, bạn ạ.
    Hãy chứng tỏ thiện chí của mình bằng một lời cám ơn gửi tới FA. Cô ta nói thật những điều nêu trên là một hình thức giúp bạn đấy thôi. Còn bạn cứ tiếp tục cái quan điểm ngoan cố và cực đoan của mình thì tôi đây cũng xin chịu bó tay. Chỉ trông chờ vào sự sáng suốt của bác Việt Hoàng.
    Thường là lời thật mất lòng nếu không muốn người ta chỉ trích và bôi nhọ vào mặt mình thì đừng có làm .
    Mong rằng lời nói của bạn luôn đi đôi với hành động, đừng có kiểu nói một đường làm một nẻo. Xem ra bạn cũng là người hiểu biết, có điều bạn chưa thực hiện được những suy nghĩ, lời nói của mình thành hành động cụ thể mà thôi. Cái này người ta gọi là dám nói mà không dám làm đấy, giáo sư, giám đóc anhdeptraivadethuong ạ.
    Một điều muốn nhắc thêm là bất cứ thành viên nào xuyên tạc bêu xấu vị chủ tịch quá cố của chúng ta dù có block nick 365 ngày hay đình chỉ vĩnh viễn tôi cũng không để yên đâu .
    Bạn muốn họ tôn trọng bạn và thần tượng bạn thì trước tiên bạn cũng nên làm như thế đối với họ. Bạn cười họ thì họ cười lại bạn, nhục mạ họ thì họ nhục mạ lại ... Gieo gió thì gặt bão mà.
    nhưng tôi ngần lần cảm mến và kích trọng vị chủ tịch HCM .
    Kích trọng là gì hỡi bạn? Kích động và tôn trọng? Tôi thấy tiếng Việt hiếm ai xài từ kiểu này, lạ quá! Làm mới ngôn ngữ chăng?
    Với cái lý do này nhưng lời lẽ của tôi không có gì quá đáng khi chỉ trích những loại người nhàn cư vi bất thiện bán nước cầu vinh đó .
    Xin hết .
    Ngiêng mình cí đầu kinh chào .
    Nhàn cư vi bất thiện, bán nước cầu vinh .... Đấy nhé, bạn lại tạo cơ hội cho họ vào đây chửi bới đấy nhé. Tôi thấy họ, những người Việt sống ở nước ngoài đa số đều tất bật với cuộc sống, mấy ai lè phè cà phê cà pháo từ sáng tới chiều tối đâu mà có thể gọi là nhàn cư được? Nếu hành vi họ gọi là bất thiện thì hành vi của bạn có được gọi là thiện không?
    Còn bán nước cầu vinh? Họ, những người đang sống ở Mỹ, Canada, Úc, Âu ... có bán thì bán cái nước họ đang sinh sống để cầu vinh, chứ đâu có bán cái nước Việt Nam bé nhỏ nơi bạn đang sinh sống đâu mà bạn lên án, chỉ trích. Chẳng lẻ họ đang sống ở xứ người mà lại có thể ngồi xa hàng vạn dặm bán rẽ Việt Nam được à? Vô lý quá! Việt Nam mà có bị đem bán, thì người bán là một ai đó khác đang sống, đang ngồi ở Việt Nam chứ không thể nào là cái nhúm người Việt Nam nho nhỏ đang sống ở nước ngoài được đâu bạn ạ. Bạn gán cái cụm từ "nhàn cư vi bất thiện, bán nước cầu vinh" cho người khác đi bạn nhé.
    Thân ái.

    Tham gia topic
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 242
    · online: 07/11/2004
    · tin nhắn
    Trả lời ngày 07/11/2004 13:1 Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Pep không hiểu pep viết những dòng này có mục đích gì và phải hiểu như thế nào :
    "Nhìn lại mình và công bằng một tí bạn ạ. Có thể chủ tịch HCM vĩ đại đối với bạn nhưng với họ thì không. Có thể Phạm Duy, Khánh Ly ... và cộng đồng hải ngoại đối với họ thiêng liêng cao cả nhưng đối với bạn thì ngược lại."
    Đem Bác Hồ so sánh với Khánh Ly và Phạm Duy thì trình đọ báng bổ của Pep cũng siêu thật . Có lẽ Pep là người Tàu nên Bác Hồ đối với Pep chẳng là gì nhưng với người dân Việt Nam thì khác Pep à . Pep có thể chửi bới Mao chủ Tịch hay Đặng Tiểu Bình của dân tộc Pep nhưng với chủ tịch đáng kính trọng của dân tộc khác Pep làm thế là hơi " Lưu manh " đó .
    Pep hồn nhiên đứng lên chửi cả dân tộc Việt Nam thế này mà vẫn tồn tại trên giai điệu bấy lâu quả là một dấu hỏi lớn đó .

    Tham gia topic
  5. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 245
    · online: 07/11/2004
    · tin nhắn
    Trả lời ngày 07/11/2004 13:1 Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Pep không hiểu pep viết những dòng này có mục đích gì và phải hiểu như thế nào :
    "Nhìn lại mình và công bằng một tí bạn ạ. Có thể chủ tịch HCM vĩ đại đối với bạn nhưng với họ thì không. Có thể Phạm Duy, Khánh Ly ... và cộng đồng hải ngoại đối với họ thiêng liêng cao cả nhưng đối với bạn thì ngược lại."
    Đem Bác Hồ so sánh với Khánh Ly và Phạm Duy thì trình đọ báng bổ của Pep cũng siêu thật . Có lẽ Pep là người Tàu nên Bác Hồ đối với Pep chẳng là gì nhưng với người dân Việt Nam thì khác Pep à . Pep có thể chửi bới Mao chủ Tịch hay Đặng Tiểu Bình của dân tộc Pep nhưng với chủ tịch đáng kính trọng của dân tộc khác Pep làm thế là hơi " Lưu manh " đó .
    Pep hồn nhiên đứng lên chửi cả dân tộc Việt Nam thế này mà vẫn tồn tại trên giai điệu bấy lâu quả là một dấu hỏi lớn đó .
    Pep ăn cắp quyền admin của ai mà delete bài nhanh quá vậy lại còn sửa nội dung bài viết nữa rất tiếc nó đã được lưu lại hết ở 1 diễn đàn khác :
    http://www.ttvnol.com/Nhac/441991.ttvn

    Tham gia topic | Sửa bài viết?
    peppyinnocent
    (đẳng cấp cao)
    · gửi: 774
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 13:29 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ái chà cái nhà bác LAAMVU, chụp mũ, chửi bới bên quán Cảo Thơm để bị xoá bài, block nick 35 ngày vẫn chưa hả dạ sao mà con sang đây chụp mũ chúng tôi thế? Tiếc rằng bài viết bôi nhọ chụp mũ của bác đã bị xoá hết, nếu không thì tôi copy để đưa ra bằng chứng với bác VIệt Hoàng.
    À mà còn xót lại một bài nhẹ nhàng, xúc tích nhất của bác trong liên khúc Chụp Mũ của bác ở quán Cảo Thơm. Bài này bạn nhắm vào chị TaiTrauNgheNhac, một người chị khá lớn tuổi, ôn hoà, chừng mực, một người con xa Hà Nội, quay về và cảm thấy đau lòng vì sự băng hoại của xã hội ... Tức cảnh sinh tình, chị viết lên một bài phóng sự rất thật về bộ mặt Hà Nội ngày nay. Ngay lập tức, bài viết của chị được chứng minh cụ thể bằng bài trả đủa rất văn hoá của bạn. Chưa đến Hà Nội, chỉ nghe lời kể của chị Trâu và sự chứng minh hùng hồn trong lời lẻ của bạn, tôi hình dung được Hà Nội là cái gì.
    Xin nói thêm, đây là bài viết nhẹ nhàng, ít chửi bới nhất của bạn trong quán Cảo Thơm. Qua đó, ta thấy được chân dung của một người trẻ Việt Nam, luôn tự xưng là yêu nước, yêu bác Hồ, tự hào dân tộc vô bờ bến.
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 242
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 1:6 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ha ha ha cuối cùng thì mới hiểu vì sao Vin ngố ghét Dân Bắc Kỳ và C.ộng Sản đến vậy . Hoá ra vì những người như con Trâu . Trâu viết chỉ để vui đùa thì cũng chẳng sao ( Làm trò cho thiên hạ thôi mà ) . Chỉ mỗi tội Trâu viết thế nhiều người cả năm cả đời không đến Hà Nội lần nào lại bị hiểu sai lệch đi nhiều . Mà Trâu cũng bới lông tìm vết giỏi phết nhỉ . Nhưng mà nói thật những chuyện mà Trâu kể vẫn chưa đặc sắc lắm đâu . Với cả ngoài những điều đó ra Hà Nội còn rất nhiều cái hay dĩ nhiên là nó chỉ hay đối với người Hà Nội hoặc những người sống ở Hà Nội . Lần sau Trâu có làm trò cho mấy anh zai sống ở Hải Ngoại hay Sài Gòn để mua vui cho các anh ấy cũng nên lấy cái khác ra ma mua vui . Đừng lấy lối sống cách sống của dân tộc mình ra mà cười nhạo vậy thế là ăn cháo đái bát đó Trâu à . Nhưng mà sợ là ngoài làm trò bẩn thỉu đó ra Trâu làm trò khác chắc các anh ấy cũng chẳng vỗ tay đâu .
    Nhớ 1 câu của Jimmi Nguyễn: "kìa bông lúa vườn dâu đàn em bé trên mấy con Trâu ." chỗ của Trâu ở đó đó .
    Thôi bye LAAMVU nhé. Với LAAMVU, tôi dành bấy nhiêu lời cũng là quá đủ. Tôi không dám dây dưa với hạng người này, hạng người chẳng biết nhân nghĩa lể trí tín. Gọi những người đáng tuổi anh chị Hai mình bằng những từ như Vin Ngố, Trâu ... làm trò mua vui cho các anh zai sống ở hải ngoại ..... là trò VÔ LỂ
    Chụp mũ, bôi nhọ, xuyên tạc lời nói của người khác VÔ TRÍ, VÔ TÍN
    Nhân danh lòng yêu nước để nuôi dưởng hận thù là VÔ NHÂN
    Ôi, đạo đức suy đồi!

    Tham gia topic
    anhdeptraivadethuong
    (giáo sư)
    · gửi: 2613
    · online: 07/11/2004
    Trả lời ngày 07/11/2004 13:32 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi biết là mỗi làn anh Pep mở miệng là dài dòng văn tự , nói cho chính xác vừa dài lại dai còn vô cùng dở nhưng trong cái dài cái dai và cái dở lại tiềm ẩn cái n g u , anh Pep đang giả khôn hay giả vờ lờ tờ mờ mà không chịu hiểu cái thế giói hiện thực của một số đồng bào kiều đào vong sang nước ngoài ssể sinh tồn sau MNGP , đa số là ăn tiền " elphe " của chính phủ tụ 5 họp mười chống đối lại với chính quyền nhà nước VN bêu xấu vị ************* quá cố HCM . Tôi đang nói là những phần tử cực đoan đó chứ không phải là vơ đữa cả nắm . Anh Pep àh cái từ anh văn " Welfere" anh viết chính xác như vậy thấy có chút khâm phục , em không biết cho nên mới viết nó giống Việt ngữ của chúng ta , mà thấy Pep hiểu nhiều về vấn đề " elphe " nhiều thì nói cho anh em mở rộng kiến thức đi . Hâm mộ chết đi .
    Còn nói tới ngôn từ khi gõ ai đảm bảo lúc nào cũng gõ chính xác được 100% hả Pep . Anh thận trọng từng ly từng tý moi ba cái thứ vớ vỉn ra mà đối chấp thấy chán qúa mà , hẹn anh bài sau . sợ dài anh chê dai sợ dai anh chê dở , cuối cùng mất mẹt chít ..
    Ah anh làm ơn đừng lôi CTHCM đem so sánh hay nói chúng với mấy cái thứ ba phải KL gì gì đó như Lamvu đã viết ha !
    Người ta không chửi vào mặt anh cái chuyến đó anh hay cám ơn trời vì số mình may mắn đi .
    ----
    Một phút chim ưng = ngàn năm chim sẻ

    Tham gia topic
    LAAMVU
    (bình luận viên)
    · gửi: 245
    · online: 07/11/2004
    · tin nhắn
    Trả lời ngày 07/11/2004 13:40 Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Từ xưa đến nay người ta chỉ chửi những người nào không có quê hương nguồn cội thôi .
    Vin và taitraunghenhac bao nhiêu tuổi thì tôi không rành . Nhưng riêng cái kiểu ăn nói cợt nhả của 2 vị đó thì chẳng có gì đáng phải kính và trọng cả . Rồi những thái độ của họ đối với quê hương nữa điều đó cũng làm cho bất kỳ ai cũng không kính trọng được . Pep chưa đủ đức độ để nói Nhân , Trí , Lễ , Nghĩa đâu .
    Tôi bị Pep xoá bài Block Nick làm trò 1 lần rồi chắc chắn sẽ không bị lại nữa . Pep đang có trong tay quyền Admin không hiểu bằng cách nào mà có đừng có lạm dụng nó quá không rồi lại mất đó .

    Tham gia topic | Sửa bài viết?
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là cứu, cứu làm sao hở bạn, chuyện người ta, người ta đã giải quyết rồi đấy thôi
    Thực sự đọc nãy giờ tôi cũng chưa hiểu lắm cuộc tranh luận của họ
    Trước đây tôi cũng hay vào forum của GĐ, nhưng không để ý tới mấy cái sh*it này cho lắm
    Nhưng bên đó, về tranh luận kiến thức âm nhạc, tôi cho là hơn hẳn các forum khác, tôi đánh giá cao hơn yeuamnhac
    Ở đó cũng có nhiều tai to mặt lớn đó, đều là những ông xồm xồm 3-4 chục không chứ không nhỏ nhít gì nữa đâu
    Tôi đã từng gặp AnhKhanh7 ở SG, biết được một chút ít
  7. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cái bọn giặc cỏ làm ảnh hưởng rất nhiều việt kiều yêu nước tại hải ngọai
    chơi thật bẩn thỉu như dội bom GĐ
  8. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái âm điệu tủi thân, bi đát
    (October 26, 2003, 05:58:53 PM)
    Nguyễn Hữu Liêm
    Nếu có một sắc điệu văn hóa nào rất đặc thù cho người Việt hải ngoại, đặc biệt nhất là ở Mỹ, thì đó là cái bản chất âm nhạc. Cái thứ tân nhạc được đem theo từ miền Nam trước 1975 qua đây và vẫn cứ tiếp tục là một dòng âm nhạc bi đát, yếu đuối, trống rỗng và băng hoại.
    Cứ nghe thử các giọng ca hàng đầu hiện nay của phái nữ: Khánh Hà, Khánh Ly, Ý Lan. Ðây là những giọng ca được ăn khách nhất hiện nay ở Mỹ. Nhất là ở vùng bắc California, hình như là tuần nào cũng có đại nhạc hội, nhạc thính phòng. Mà "đi vô, đi ra cũng t hằng cha khi nãy" - cũng chừng đó ca sĩ, chừng đó emcees, chừng đó bản nhạc, và nhất là vẫn chừng đó cái âm điệu ai oán, bi đát rẻ tiền của các cô cậu ca nhạc sĩ Việt Nam hải ngoại.
    Cũng một bài ca đó, mà khi Khánh Hà hát lên thì mức độ não nùng bi đát tăng lên gấp bội. Có những đoạn không đáng gì bi thảm, nhưng Khánh Hà cứ nức nở hóa một cách quá trớn, thành ra như tiếng khóc, trộn lẫn với một chất điệu yếu đuối, não nề. Cái nồng độ nức nở này như là một thứ trade-mark, một gia vị đặc thù, một thứ nước dừa ngọt ngầy ngậy mà bất cứ món ăn nào cô ca sĩ sưng môi này cũng cứ quậy lên không cần phân biệt.
    Cũng một bản nhạc đó, mà khi Ý Lan hát lên thì thành ra tức tưởi, bi ai - và đặc biệt là tính đĩ. Hễ đến đoạn nào thay đổi âm khúc thì Ý Lan lắc lư cái đầu, nức nở hóa tiếng ngâm, khàn vô cổ họng cái tiếng lớ để gia tăng cái bi kịch của tính lẳng lơ nhưng đầy tang thương của tiếng hát. Không như tiếng hát của Thái Thanh, mẹ của Ý Lan, vốn trong sắc và mạnh, tiếng hát của Ý Lan là của văn hóa Bolsa, đầy nhộn nhịp của bầy kiến nhiều thương tích, nhưng hoàn toàn trống rỗng và vô vị.
    Cũng một bài hát đó, của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, nhưng khi Khánh Ly hát lên thì nó trở thành mê muội, lạc lõng. Cái giọng lè nhè của Khánh Ly không được cân bằng với một âm sức cao và mạnh để cứu lấy âm điệu cho toàn thể âm cảnh đã làm cho bản nhạc trở nên một sự đày đọa cho người nghe. Không ai phá nát nhạc Trịnh Công Sơn và làm mất âm hưởng của chúng hơn là Khánh Ly.
    Nhưng bách tính thiên hạ của người Việt ở Mỹ rất được thoả mãn với các giọng ca này. Vì sao? Vì tâm chất họ được thể hiện qua các giọng ca đó. Quần chúng nào thì âm nhạc đó; tâm thức nào thì ca sĩ đó. Khánh Hà, Ý Lan và Khánh Ly là những biểu tuợng âm thanh của một tập thể dân chúng muốn được ru mình bằng cái não nề, lẳng lơ, yếu đuối. Ðây là những bài văn tế cho những tâm hồn mất quê hương và mất nước.
    Từ khi nhà Nguyễn thẩm nhập cái âm nhạc mất nước của dân tộc Chàm bằng những lời ca Huế thì triều đại này chỉ còn đi xuống dốc. Nghe nhạc Huế thì chỉ còn có muốn nhảy xuống sông Hương mà tự vận - cứ nghe thử nhạc của Dương Thiệu Tước thì biết. Một triều đại quyền lực, một trung tâm chính trị quốc gia lẫy lừng khi thống nhất đất nước mà từ khi bị nhiễm lấy cái vi khuẫn của loại nhạc "mất hồn" của dân Chàm thì chỉ cần một thời gian ngắn là cả hệ thống chính trị Việt Nam bị suy đồi từ tri thức cho đến ý chí, từ tình cảm cho đến nghệ thuật. Chuyện mất nước là kết quả đương nhiên.
    Tôi về Việt Nam và có dịp nghe các ca sĩ trong nước sau 1975 hát - như Mỹ Linh, Trần Thu Hà, như Hồng Ngọc, như Thu Phương. Cái khác hẳn là tính mạnh và sắc sảo của thế hệ âm nhạc mới này. Và vắng bóng hoàn toàn cái bi đát, não nùng. Có phải chăng các ca sĩ này biểu lộ được tâm thức và ý chí của những kẻ chiến thắng - từ vô thức tập thể? Dĩ nhiên, đây không phải là một chính sách văn hóa của chính quyền. Cái mạnh và tự tin của các lời ca mới đại diện cho cái collective unconsciousness của phe thắng cuộc. Hãy lắng nghe Hồng Ngọc hát nhạc Trịnh Công Sơn! Cũng một bài, có câu, "Ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương..." mà khi Khánh Ly hát thì người nghe chỉ thấy muốn ngồi xuống sàn nhà và bưng hai lỗ tai. Nhưng khi Hồng Ngọc cất lên những lời ca đó, nhạc họ Trịnh trở thành cơn giông cuồng nộ để làm cho người nghe muốn đứng dậy để làm cách mạng.
    Cách đây khoảng hai ngàn năm trăm năm, hai nhà hiền triết Ðông Tây, Khổng Tử và Socrates, đã đồng lúc khuyến cáo đến cái tầm quan trọng của âm nhạc. Âm nhạc là sinh khí của tinh thần. Hễ nhạc xuống là nước nhà xuống; hễ nhạc uỷ mị là con người tha hóa. Cái thối nát của con người khởi đi từ sự thối nát của âm nhạc. Âm thanh là logos của tâm thức. Chính vũ trụ này chẳng qua là một trường âm thanh của tạo hóa mà thôi. Mỗi cung điệu đại diện cho một cõi hiện hữu. Âm nhạc chính là nấc thang của tâm hồn.
    Nietzsche trong cuốn The Will to Power có nói tới cái tâm thức amor fati - cái bệnh tủi thân, cái lòng yêu số phận bi đát của mình. Cái bệnh amor fati của dân Việt khởi đi từ Truyện Kiều và kéo dài cho đến ngày nay. Từ Kiều qua nhạc Chàm, qua nhạc Huế, qua vọng cổ, qua nhạc bolero đã làm cho miến Nam ngồi xuống vỉa hè, che mặt và lau nuớc mắt. Cái quần chúng lau nước mắt này bị lưu đày qua đất mới và tiếp tục uống nước dừa tang thương bằng âm nhạc.
    Cho đến lúc cái hệ luỵ bi đát này được vươn thoát, khối người Việt hải ngoại vẫn sẽ còn là một khối dân tộc không có quyền lực - và sẽ không làm nên lịch sử.
    California 7/2003
    Đăng lại trên talawas:
    www.talawas.org/gn/tcs71.html

  9. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anhvanconyeu9999
    (sành nhạc)
    · gửi: 200
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 25/10/2004 21:42 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    kính gửi các bác thập phương tám hướng , đông tây nam bắc
    hôm nay là ngày động thổ , coi như đây giống như văn tế em gửi đến các bác và bọn yêu quái từ trước đến nay thường hay vào quậy phá nhà bác Tân2004 , làm bác ấy khiếp vía dông luôn còn Vịt trắng sợ quá bay cái vèo về chuồng , không dám nghoảng lại , chỉ khổ cho em bây giờ bơ vơ
    các bác thường hay khoe khoang là nơi của các bác ở rất thoáng và tự do chứ không bị dồn nén như cuộc sống của tuôi trẻ chúng em ở đây , các bác nói rất đúng nên em mới có được bài viết của ông Nguyển Hữu Liêm lấy từ xứ các bác mang về đây để chúng em học hỏi nếu còn thiếu xót mong các bác chỉ giáio thêm cho
    em biết các bác là người Fox gốc việt nên tầm hiểu biết của các bác rộng lắm, rộng hơn cái rừng xưa đã khép và chắc các bác không phải là kỷ sư Nail hoặc tiến sỉ móc cống nên em mới dám nhơ..
    em xin tam ngưng hẹn các bác thư sau


    tonnuphungtien
    (sành nhạc)
    · gửi: 69
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 25/10/2004 22:13 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    ú ...là...la ....là la ...la.
    cái âm điệu tủi thân bi đát
    ú ...là...la ....là la ...la.
    phá nát nhạc trịnh
    ú ...là...la ....là la ...la.


    tranthientridung
    (người hâm mộ)
    · gửi: 27
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 25/10/2004 22:25 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    tôi phục NHL sát đất
    đúng quá đi chớ
    tôi nghe KL hát có 1 lần tôi sợ đến hôm nay
    và khg bao giờ dám nghe lần thứ 2


    phutbietly2004
    (người hâm mộ)
    · gửi: 48
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 25/10/2004 22:43 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    trùi ui sao tàn nhẩn zậy
    phá nát nhăc của chú T tui zậy
    hic ... hic..... hic..


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 0:30 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    9999 à , bây giờ 1 bà lảo muốn mọi nơi phải biết đến mình
    tôi nghỉ khg bám víu vào TCS thì còn nơi đâu mà bám víu
    trong cái GĐ này cũng phải được có nơi để quảng cáo
    bởi vì ở ngoài nhàm quá rồi mấy cái bài vớ vẩn đọc tới đọc lui hoài cũng chán
    bà ta đã theo đời cơm áo gần 30 năm nay, sao bây giờ lại phải dở cái trò này nhỉ ?
    như các bà Thanh Thuý , lệ Thu, Hà Thanh
    các bà ấy củng hát nhạc Trinh thời còn trẻ mà bây giờ người ta đã lớn tuổi có ai thèm bon chen
    đúng là già khg nên nết


  10. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tonnuphungtien
    (sành nhạc)
    · gửi: 69
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 3:21 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    suốt đời em ..hic. hic..
    sẽ mãi là ngừ đến sau ... hic.hic
    nên đành ôm trọn .. hic. hic
    một mối tình câm .... hic ..hic
    một .... trái ....tim ...khô...


    tonnuphungtien
    (sành nhạc)
    · gửi: 69
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 3:23 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào bạn 999
    bạn tên chi
    tui thích nói chuyện zới bạn lắm đó


    phutbietly2004
    (người hâm mộ)
    · gửi: 48
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 5:12 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    bạn 999 hổng thấy đi lòng dòng
    bạn có cái tên tui nghe tình cảm wá


    phutbietly2004
    (người hâm mộ)
    · gửi: 48
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 5:38 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    bạn tonnu nói ai iu ai dzậy
    mà ngừi iu bạn là cái ngừ bên chổ ..BCTM .. phải khg
    thôi dẹp hắn wa 1 pên đi


    banh_mi
    (người hâm mộ)
    · gửi: 49
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 6:12 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào 999
    hôm wa toi có nhận được tin nhắn của VT
    và tôi đã hiêu tại sao ?
    tôi cũng chán khg muốn vào đây nữa
    tôi tiếc cái sân củ lắm và qúi anh Hải
    thích anh Tân , nhưng VT làm vậy cũng đúng thôi , tôi thì khác mấy anh ấy không thích ca sỹ nào hát nhạc TCS cả
    tôi chỉ thích nghe TCS hát thôi
    hôm nay nhìn thấy cái sân này , tôi càng chán nản thêm mấy bà ca sĩ
    mình bận rồi tạm biệt nhé


    vittrang
    (sành nhạc)
    · gửi: 75
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 6:39 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chà ... ở đây vui quá
    9999 khg giận mà cò ủng hộ tôi một lần nữa cám ơn bạn nhé
    thà tôi huỷ luôn những bài viết của anh Tân còn hơn để bọn xấu trà trộn vào huỷ diệt
    và cái nơi đang cùng với bạn bè trao đổi về TCS đột nhiên hết lủ yêu quái này đến lủ yêu quái khác vô quậy phá
    tôi khg muốn cái nơi lành mạnh chúng sẽ lấy tư cách .. Tự quản .. ra quậy phá
    tốt hơn hết nên lánh xa bọn chúng như con bệnh ..
    được các bạn thông cảm tôi cám ơn


    tranthientridung
    (người hâm mộ)
    · gửi: 27
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 7:39 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    đã từ lâu tôi dị ứng với cái gịong khô queo
    và tôi củng chẳng thèm quan tâm tới
    tôi chỉ muốn nghe các bạn nói về TCS
    quan tâm làm quái gì đến mấy cái thứ vớ vẩn bên ngoài
    trên mạng đầy dẩy những cái trò khỉ
    nhàm quá vào đây để tán gẩu với mấy bạn
    sắp quay phim tư liệu về TCS rồi phải khg các bạn
    có vài tin vịt trong phố xưa nói về bộ phim sắp quay in chử đỏ loét , huyênh hoang quảng cáo rùm beng
    khg hiểu được vài hôm xóa mất tiêu
    vậy đi nhé , cái gì khg tồn tại chúng ta đừng thèm nhắc nữa


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 8:51 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    ái chà ở đây vui thật , nhưng tôi phải tính sổ VT và bắt đền mấy bài viêt của tôi , nhưng khg sao nếu là VT muốn thì làm , tôi ủng hộ VT mà ,
    bạn Dũng với tôi hạp ý qúa , tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến cái giọng khô khan mệt mỏi đó , vì đã gần 30 năm qua bà ta cống hiến lời ca tiếng hát bên xứ người thì những người ấy vay phải có trách nhiệm ủng hộ cho bà ấy
    tuổi trẻ lớn lên ở đây mấy ai biết được bà ta là ai vì thế bà ấy rất xa lạ đó là lẻ đương nhiên
    với TCS thì ai mà chẳng biết
    tấm lòng yêu quê hương , yêu con người, ông chọn con đường ở lại sống và chết nơi quê hương đất việt
    tôi cũng thích ý của bạn Dũng, quan tâm làm gì đến mấy cái thứ vớ vẩn, mà nên nhắc đến TCS còn lý thú hơn


    Anhvanconyeu9999
    (sành nhạc)
    · gửi: 200
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 9:42 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào các bạn
    chúng ta lại gặp nhau đông đủ thế này, tôi cũng mong căn nhà trả góp này được tồn tại buồn quá vào đây có các bạn rất vui mà thiếu 1 người, khg biết khi nào mới gặp lại
    nhìn những người xưa cảnh mới mà buồn, trước đây làm 1 t hằng vô gia cư vậy mà xướng
    nhưng thôi được các bạn ủng hộ là qúi lắm rồi, mai gặp lại nhá
    chào tất cả các bạn


    tan2004
    (bình luận viên)
    · gửi: 331
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 10:19 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào các bạn
    cám ơn sự quan tâm của các bạn dành cho tôi
    cũng chẳng có gì đâu , chúng ta vẩn gặp nhau đây mà, và còn nhiều mẩu chuyện tán gẩu với nhau nữa đấy
    thân chào


    anhdeptraivadethuong
    (giáo sư)
    · gửi: 2617
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 20:9 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Úi chà chà .. Topic này hấp dẫn quá ! Tiếng hát ôi ỉ của bà KL nghe mà phát ớn , giọng ca bà í đem hù trẻ con biếng ăn thì được , chứ mà để nghe đê thưởng thức thì xin tha mạng , KL làm ơn để nhạc Trịnh được yên
    999 tui thix topic này ghê ha ! hớ hớ


    anhdeptraivadethuong
    (giáo sư)
    · gửi: 2617
    · online: 08/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 20:18 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Bà KL đang gắng sức gồng mình nhả chút hơi tàn vớt vát vài cú cuối kiếm chút để dưỡng già , đã biến nhạc Trịnh thành thể loại đưa đám , còn cố nhai nhẹo hàm nhá giả gặn họng phá nát nhạc ,ôi ..! còn gì nữa đâu mà khóc với ssầu


    tonnuphungtien
    (sành nhạc)
    · gửi: 69
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 26/10/2004 22:42 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    tui lại khg nghe nhạc TCS nhiều bằng nhạc trẻ, nhưng mổi lần nghe nhạc trịnh, như 1 bài thơ đang lả lướt trên dòng nhạc đặc biệt nhất là nhạc của ông thật đơn giản mà tính cách nói lên sự độc quyền của nhạc TCS ,
    nhạc của TCS khg lai nhạc nước ngoài và cũng chăng có bài nào nhạc nước ngoài lơi việt, chắc cũng chẳng có bài nào phổ thơ
    Thơ của ông qủa là tuyệt vời cần gì phổ thơ của người khác, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thể hiện đẳng cấp " sô 1" nhạc sỹ VN
    ông cũng đâu cần rườm rà phô trương nhiều thể loại của dòng nhạc, và nhất là sau này ông sống rất tự do thoải mái về mọi mặt, nhưng vẩn là con người bình dị của TCS, mặc dù ông rất nổi tiếng
    tôi cũng có xem qua vài tư liệu TCS của -Phố Xưa- có những đọan viết lên là ( nhạc TCS tồn tại là nhờ vào tiếng hát KL ) như vậy gần 30 năm qua TCS sáng tác phải gửi qua bên hải ngoại cho KL hát thì đại đa số người Việt trong nước mối biết đến TCS
    bây nhiêu đó tôi cũng đủ hiểu TCS sẻ là mục tiêu chính cho mủi tên danh vọng của KL đang nhắm thẳng vào TCS
    và tôi đọc những hồi ký của KL viết cho TCS sau khi ông mất khg đơn thuần tình cảm của 1 ca sỉ và 1 nhạc sỉ
    KL là 1 Ca sỹ hải ngoại tôi miển bàn , nhưng nếu là ca sỹ VN thì tôi chỉ tôn trọng bà ấy là người lớn tuổi nhưng bà ấy là ca sỹ tôi có quyền phê bình, với giọng ca cằn cổi khô khan không phù hợp hát nhạc TCS
    hiện nay dòng nhạc trẻ ở VN có 1 số bài nhạc viẹt và nhạc hoa lời việt
    chẳng hạn như bài ( anh đã hiểu tình em , vùng trời bình yên .. v.. v) có khi giai điệu SLow bebop , cha cha cha , techno vẩn chấp nhận và hay, cũng nhờ cách hoà âm của các nhạc sỉ có nảng khiếu và chuyên môn
    nhạc TCS vốn dể dải , ông mất đi để lại 1 kho tàng nhạc phẩm cho thế hệ sau
    với các nhạc sỉ tên tuổi tại VN cũng đã đưa nhửng phối âm mới lạ phù hợp với nhạcTrịnh , đi đôi với xả hội mới xóa bớt đi cái phần nhạt nhẻo cổ xưa , vì nhạc Trịnh đâu đến nổi phải ngồi bi luỵ khóc than ỉ ôi cho 1 kiếp "đời cơm áo"


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:14 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    bạn tonnu nghe nhac Trịnh ít hơn nhạc trẻ mà rành quá vậy , còn bàn về nhạc trẻ chắc hôm nào phải thọ giáo bạn mới được,
    bạn có rành về nhạc Đỏ khg ? bây giờ cũng phải hoà âm lại nghe thật hào hùng và quá hay đấy bạn,
    chứ nhạc Trịnh cứ cái giọng lè nhè và cái giai điệu thất bại nghe qua rồi nhàm
    bạn đã nghe cô ca sỹ xứ phù tang hát ca khúc "Diểm Xưa" chưa vậy ?
    giai điệu rất đơn giản khg ồn ào , cái giọng trẻ trung của cô ta ngọt ngào dể thương làm cho cái lổ tai tôi cứ playback giọng hát cô ta , nhạc Trịnh đơn giản thật
    còn khi nghe HN hát thì cái giai điệu vang liền lạc, âm khỏe hơi dài lời bài hát diển tả hổn tho trong nhạc trịnh
    khg riêng gì HN mà cũng có nhiều giọng hát trẻ đã hát nhạc Trịnh từ trước đến nay rất nhiều người ủng hộ


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:29 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    bạn gì đó ơi
    bạn vào đây chơi với chúng tôi là qúi lắm
    bạn đừng po bài vào
    vì nhửng bài này đã có trên mạng rồi
    bạn đóng góp vài ý được rồi
    po vào doc ngán lắm


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:34 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    các bạn ơi
    chúng ta tranh luận gau go càng tốt miển sao vẩn tôn trọng nhau là tốt
    tôi thích có ai để tranh luận lắm


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:35 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    các bạn ơi
    chúng ta bắt tay nhau nào
    và tuyệt đối khg bàn về chính trị nhá


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:36 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    hôm nay đông vui thật
    999 này có duyên với chúng tôi đấy nhá


    thaibinhson
    (sành nhạc)
    · gửi: 60
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:36 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    anh Tân này
    đã vào đây anh củng phải góp gío thành bảo nhé ..
    tôi đã đọc bài của anh viết trước khi vào đây, vậy thì anh cũng phải ủng hộ bài viết cho cái nhà 999 khang trang thêm
    đừng tìm cách " dỉ đào di thượng sách" là khg yên với toi đâu
    đùa tí nha bạn


    Em_Teo
    (sành nhạc)
    · gửi: 58
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 2:44 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    Hí Hí ....topic này hấp dẫn ghê trời ..... cả 1 thế hệ ngưòi Việt tại Hải Ngoại bị mù nhận thức và bội thực với những đại diện văn hoá chuyên hát nhạc đám ma như Khánh Ly ,Khánh Hà ,Ý Lan ,Chế Linh Duy Khánh .Và cả những đại nhạc sĩ sến như Phạm Duy ,Trầm Tử Thiêng đã tạo cho bầu không khí văn hoá cộng đồng hải ngoại tăng ngu thêm nhiều phần nữa ,âm nhạc là hướng con người tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống,cho người ta biết thế nào là tình yêu thuơng con ngưòi cuộc sống va quê hưong đất nuớc xứ sở chứ ko fải nhạc não tình mang nặng đau khổ và fỉ báng.Chiến tranh và thù hận đã trôi qua 30 năm nhưng những thành phần hủ lậu đó vẫn mang nặng tư tưởng cực đoan với đất nuớc ,ko hiểu những cái đầu chậm tiến hoá như vậy có thể làm gì cho xã hội Mỹ ?hay chỉ là ghánh nặng ?1 cuộc sống ô nhục của những công dân hạng bét ?
    Con lạy mấy ba mấy má cứ hô hào dân chủ và tự do cho Việt Nam ,đừng có há những cái mõm dơ dáy ra mà xuyên tạc ,thế giới này văn minh tiến bộ chứ ko có cái thứ tư tưởng nửa ngưòi nửa súc vật như mấy ba mấy má đâu ,nín giùm coi .
    Bạn 999 ......rất vui vì bạn mở cái topic này ,hy vọng là bài của tôi ko bị xoá vì những lý do nhảm nhí ......rất mong đuợc nghe những bài viết rất rất chính xác và khách quan của bạn ......


    Anhvanconyeu9999
    (sành nhạc)
    · gửi: 200
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 4:8 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    chào các bạn
    tui khoái bạn Tèo lắm ..lắm
    bài của bạn Tèo so với bài ông NHL chưa đầy đũ, đề nghị bạn bổ xung thêm .
    ở xứ tự do người ta nói thẳng nói toạc móng heo, có sao nào
    những con người VN như ông NHL đã chứng kiến và bất mản mới có thể viết như vậy
    đúng ra các cái mỏ nên an phận có ai thèm nhắc tới , nhưng khổ nổi thùng rổng lại kêu to , đếch làm nên cái tích sự gì , ngoài cái việc ăn bám vào đồng tiền thất nghiệp
    trong đây thì nhan nhản thiếu gì
    TCS là một tấm gương xoi sáng cho nền âm nhạc VN , được thế giới công nhận, chứ đâu phải nhờ cái giọng hát ỉ ôi bè nhè , mới có được cái danh hiệu ANHB
    rất mong các băn viết xung lên
    .......... tổng chào ................


    Anhvanconyeu9999
    (sành nhạc)
    · gửi: 200
    · online: 09/11/2004
    Trả lời ngày 27/10/2004 4:17 Nhắn tin Cá nhân Xoá bài? Tìm kiếm
    --------------------------------------------------------------------------------

    bác Tân .. ui ...
    chắc bác tính chơi cái chiêu "dỉ đào di thượng sách" bác bỏ em bơ vơ ... hic ...hic
    bây giờ em lên chức tự quản dzùi , bác phải ủng hộ em chớ
    bác đừng hòng thoát khỏi tay em nha bác
    ..................hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này