1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu 1 TY chớm nở, nhưng...sắp tàn, please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zero_am, 09/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứu 1 TY chớm nở, nhưng...sắp tàn, please!

    Các bác cứ tha hồ chửi bới đi, vì k0 thể nào tìm được con gà nào chuối như em đâu:
    -Em học năm 2, nhà ở Thủ Đức (TPHCM). Nhà cáo ở Đà Lạt. Chị cáo đang học năm cuối ở Thủ Đức và học chung lớp võ buổi tối với em, chơi với em khá thân.
    -Tháng 9 năm ngoái, Cáo xuống đây, thuê phòng để học năm nhất tại Q5 (k0 ở chung với chị cáo).
    -Đầu tháng 11, chị cáo cho cáo số ĐT của em, cáo bắt đầu SMS nặc danh trêu chọc em, em cũng chỉ lịch sự đáp lại.
    -Đến 20/11 chị cáo dắt cáo vào lớp võ được khoảng 15 phút. Đến lúc đó em vẫn chưa biết đó là cáo. Thấy con bé trắng trẻo, hiền lành, dễ xương, em lại múa mỏ 1 hồi, con bé cười wá trời. Chắc chắn hôm đó em đã để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt cho cáo ( tính em nó thế, khi chưa có ý đồ hoặc bạn. gái bình thường thì nói chuyện có duyên cực kỳ, nhưng khi đã thik thik thì hoàn toàn ngược lại. Hix đó là khởi nguồn của bi kịch sau này)
    -Thấy nghi ngờ, em về điều tra, và cáo đã "nhận tội". Sau khi xin phép và chị cáo đã đồng ý, bắt đầu giai đoạn tán tỉnh = SMS (cái này em làm khá tốt) nhưng cũng chỉ xưng tên thôi. trong giai đoạn này, em đã điều tra và biết được, cáo là con út 1 gia đình gia giáo, có 1 anh & 3 chị, ngoan hiền cực kỳ, vẫn chưa có bạn trai( cáo khẳng định sống chết với em luôn).
    -Đến Noel thì em đã rủ được cáo đi chơi rồi. Vừa đến nơi, cáo đã tặng em 1 món đặc sản Đà Lạt, sướng tê người. Tối hôm đó em nắm tay cáo 2 lần, mỗi lần chỉ có khoảng 10 giây thôi, nhưng em có thể khẳng định lúc đó mặt cáo đỏ bừng, ra vẻ ngượng ngùng lắm. Rồi 1 lúc sau cáo chủ dộng khoác tay em đi 1 vòng quanh nhà thờ Đức Bà . Hôm ấy chơi vui cực kỳ luôn, tuy chưa ôm nhưng ngồi sát lắm, cũng "đụng chạm" đáng kể (em k0 hề cố tình). 1h sáng em mới đưa cáo về vì kẹt xe. Chị cáo gọi ĐT mắng 2 đứa quá trời luôn. Nhưng k0 sao, buổi đầu tiên đã thành công tốt đẹp
    -Tiếp tục SMS, em nhắn cho cáo 1 tin "MUSM" (miss u so much). Nó k0 hiểu(hay giả vở k0 hiểu???), hỏi lại. Em bóng gió "Rồi 1 ngày nào đó, Nhi sẽ biết thôi, hoặc có thể k0 bao giờ". Vài hôm sau nó trả đũa: "N9ML", Em k0 hiểu, nhưng lờ mờ đoán là" Nice night, my love" (có fải k0 hở các bác).
    -Khổ nỗi, em con nhà nghèo, k0 $, k0 xe. Phục mãi mới mượn được xe của ông già và kiếm đủ $. Nên 2 tuần sau Noel, em mới rủ được cáo đi chơi lần 2. Lần này, trong lúc chờ bị 3 đứa bạn cùng phòng cáo phát hiện. tụi nó đứng trên chỉ trỏ xuống( cáo ở tầng 3), xì xào bàn tán về em nhiều lắm. Đến khi cáo xuóng, có 1 đứa đi theo, làm bộ như đi dạo nhưng thực ra là để nhìn mặt em, nhìn xong nó bỏ chạy cười khúc khích. Cáo nói "Tụi nó chọc tụi mình wá trời luôn, còn bắt Nhi dẫn Quang lên phòng để giới thiệu nữa chứ" . Tối hôm đó, 2 đứa đi ăn kem rồi về, nói chung cũng khá vui vẻ. Trước khi tạm biệt. cáo nói "Về đến nhà nhớ nhắn tin nha". Nhưng em đâu có ngu, chờ nó sốt ruột mà nhắn tin cho mình chứ!!
    Cáo: "Bạn của Nhi nói xấu Quang wá trới luôn"
    Em : "Vậy N có tin k0"
    Cáo: "Tin chứ, vì giống những gì N nghĩ mà!"
    Em : "N nghĩ gì vậy, nói Q nghe với được k0?"
    Cáo: "Hi! K0 nói cho Q biết đâu"
    .....................
    .....................
    -Lần thứ 3 là CN vừa rồi, đến hôm nay thì cái tính nhát gái đã bộc lộ ra hết, em dek biết sao để nói chuyện có duyên như bữa đầu nữa, đây là buổi chán nhất trong 3 buổi. 2 lần trước còn ngồi sát, còn "đụng chạm", lần này thì khoàng cách đã xa hơn trước. Em có gợi ý cho cáo gọi em = anh, nhưng cáo chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu. Nhưng trước khi về, cáo tặng em 1 món quà trang sức cho ĐTDĐ, em hơi bất ngờ.
    -Đên thứ 4 vừa rồi mới thật sự là bi kịch, mới đầu em cũng chĩ hỏi han vài câu, sau đó thì...
    Cáo: "Sao Q lại muốn N gọi Q = anh?"
    Em(bí hơi lâu): "Vì khi gọi Q = anh, N sẽ cảm thấy trẻ trung hơn, dễ thương hơn chứ sao? Đó là vì Q lo cho N đó thôi"
    Cáo: "Vậy Q nhận N làm em gái đi, N sẽ gọi Q = anh"
    Trời ơi, em đọc tin này mà như gai đâm vào mắt. Định thân lại, em trả lời " Nếu N làm em gái Q thì N k0 thể làm...."cái khác" của Q được. Đó là điều Q k0 hề muốn. Thà Q chết đi còn hơn!"
    Cáo: "Trời ơi, sao nói chuyện chết chóc ghê zậy?" (rồi lờ chuyện khác)
    Em: "Q biết 1 con người dễ thương và bao dung như N đâu nỡ để 1 boy...."đẹp zai" như Q chết fải k0? Vậy là N đồng ý rồi nhá"
    Cáo: "N đã đồng ý chuyện gì nào?"
    Em: "Thì chuyện làm....."cái khác" của Q chứ chuyện gì?"
    Cáo: "Vậy làm bạn nha!"
    Em: " Có nhiều loại bạn: bạn thân, bạn tri kỷ, bạn đời... (cái này em lỡ tay). Q chập nhận "hi sinh" cái cuối cùng cho N. Thôi, chúc bạn.... đời ngủ ngon. Anh hạnh phúc wá rồi nên ngủ trước đây"
    ...........K0 thấy cáo reply............
    Em choáng tới hôm nay, k0 lẽ chỉ vì 1 buổi đi chơi hơi chán mà sự việc trần trọng vậy sao. Đòi làm em gái là hết hy vọng rồi hả các bác? Các bác hãy cho em lời khuyên nên làm gì tiếp theo nhá! Em định 28 Tết sẽ lên Đà Lạt 1 chuyến, vào thăm ba mẹ cáo, tặng quà Valentine cho cáo, nếu k0 nhận thì coi như chưa bao giờ quen luôn. Các cao thủ cho em ý kiến nhanh nhé. Em xin Vote tối đa luôn!


    Được zero_am sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 10/02/2007
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Viết thế này thì có mà trời cứu!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, post lại đi.
    Giống mật mã tìm kho báu ấy, không đọc được gì cả
  4. miss_you_like_crazy

    miss_you_like_crazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sặc, sai font rồi....giống Tiếng Đức quá nhỉ
  5. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là hình của em, chụp trong phòng Karaoke nên hơi tối. Các bác cứ cho ý kiến ạ. Ah các bác hướng dẫn lại cho em bài nói chuyện với con gái nhé, bi kịch bắt nguồn từ đây mà !
    Được zero_am sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 09/02/2007
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn này rối như tình yêu của bạn, nói thật là tớ rất ngại đọc những bài viết dài , có thể bạn thu bớt lại nói vắn tắt nội dung ý chính thì dễ cho cả nhà hơn
  7. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là:
    -Em và cáo quen nhau qua SMS do chị cáo giới thiệu từ tháng 11 năm ngoái.
    -Noel đi chơi chung.
    -Sau đó là 2 lần nữa.
    -Em khẳng định cáo có cảm tình với em.
    -Lần thứ 3 là bi kịch, k0 biết nói chuyện.
    -Sau đó cáo về Đà Lạt (quê cáo)
    -Xin trích 1 đoạn tin nhắn hôm thứ 4 vừa rồi:
    Cáo: "Sao Q lại muốn N gọi Q = anh?"
    Em(bí hơi lâu): "Vì khi gọi Q = anh, N sẽ cảm thấy trẻ trung hơn, dễ thương hơn chứ sao? Đó là vì Q lo cho N đó thôi"
    Cáo: "Vậy Q nhận N làm em gái đi, N sẽ gọi Q = anh"
    Trời ơi, em đọc tin này mà như gai đâm vào mắt. Định thân lại, em trả lời " Nếu N làm em gái Q thì N k0 thể làm...."cái khác" của Q được. Đó là điều Q k0 hề muốn. Thà Q chết đi còn hơn!"
    Cáo: "Trời ơi, sao nói chuyện chết chóc ghê zậy?" (rồi lờ chuyện khác)
    Em: "Q biết 1 con người dễ thương và bao dung như N đâu nỡ để 1 boy...."đẹp zai" như Q chết fải k0? Vậy là N đồng ý rồi nhá"
    Cáo: "N đã đồng ý chuyện gì nào?"
    Em: "Thì chuyện làm....."cái khác" của Q chứ chuyện gì?"
    Cáo: "Vậy làm bạn nha!"
    Em: " Có nhiều loại bạn: bạn thân, bạn tri kỷ, bạn đời... (cái này em lỡ tay). Q chập nhận "hi sinh" cái cuối cùng cho N. Thôi, chúc bạn.... đời ngủ ngon. Anh hạnh phúc wá rồi nên ngủ trước đây"
    ...........K0 thấy cáo reply............
    Em choáng tới hôm nay, k0 lẽ chỉ vì 1 buổi đi chơi hơi chán mà sự việc trần trọng vậy sao. Đòi làm em gái là hết hy vọng rồi hả các bác? Các bác hãy cho em lời khuyên nên làm gì tiếp thep nhá! Em định 28 Tết sẽ lên Đà Lạt 1 chuyến, vào thăm ba mẹ cáo, tặng quà Valentine cho cáo, nếu k0 nhận thì coi như chưa bao giờ quen luôn. Các cao thủ cho em ý kiến nhanh nhé. Em xin Vote tối đa luôn!
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kém
    Em nó mới nắn gân một tí mà đã cuống cả lên, nó thích làm em gái thì cho nó làm, sợ đek gì, đi kiếm tạm em khác mà tán tỉnh, chứ ai lại " N mà làm em gái thì tớ chết mất" nghe yếu kém ứ chịu được. Nhưng mặt khác cũng cho thấy em gái này chắc hơi chán bác rồi, phải tìm hiểu nguyên nhân thêm một chút, xem mình có gì chưa vừa ý với em nó xem sao?
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nó thích cậu rồi, yên tâm đi. Lần sau không nói năng gì hết, rủ đi dạo, lững thững xa nhau 1 tí, rồi ôm cho nó phát là xong.
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tàn thế nào được, rủ nó đi chơi thêmlần nữa.
    Đừng có mà lảm nhảm Q,N, bạn thân với bạn đời, em gái gì cả cứ làm như cái buổi thứ 2 ý, nắm được cái j thì nắm. Chấm hết, Nói ít làm nhiều.

Chia sẻ trang này