1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu 1 TY chớm nở, nhưng...sắp tàn, please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zero_am, 09/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nói cái gì mà nói , ko có tỏ tình gì hết! chú đã nắm tay nó được rồi thì còn sợ cái gì? cứ mồm nói linh tinh (để nó ko căng thẳng và bị phân tán tư tưởng) rồi nắm tay nó laị, sau rồi ôm nó vào lòng, tiến triển hơn được thì cứ hôn (nhưng vẫn cấm sờ mó trong giai đoạn này nhé! cái đấy để sau!)
    Muốn dạo chơi thì cứ bảo nó làm hướng dẫn viên du lịch dẫn mình đi chơi là xong, nhà nó ở đấy chắc biết chỗ nào đẹp!
    Nó thick chú rồi, cứ tự tin, chú có làm gì, nói gì nó cũng gật hết, ko phải căng thẳng! Cưa đứa bắt đầu từ số 0 mới khó chứ nó đã thích mình rồi thì cứ chủ động liên lạc thôi, xác định chủ quyền càng nhanh càng tốt!
  2. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ah đọc lại mới để ý, lên Đà Lạt là có cả ông bà già hả??? Thế thì phải thật cẩn thận vì rất dễ xảy ra phản ứng phụ. Ông bà già nó mà quay ra cấm đoán thì mệt. Vậy thì cứ đến với vai trò là bạn của 2 chị em, rồi tóm cả 2 đứa nó đi chơi, đừng có chỉ nhăm nhăm vào con em là hỏng đấy!
    Ah mà có con chị tay trong đấy, sao chú không khai thác triệt để?
    Vụ tin nhắn thì cứ lờ tịt đi.....
  3. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Kém quá cơ, chú cứ gỡ kính nó xuống cho anh chú nói gì nó chả nghe, mà.....làm gì cũng thuận tiện hơn
  4. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @ XXX_bre: em cũng nghĩ như bác, k0 tỏ tình gì hết! Gì chứ khoản lễ phép em có năng khiếu phết đấy bác ạ. Nhưng khoản sờ mó thì em.... k0 thik tại em kết nó thật lòng (sẽ có người chửi mình cho mà xem). Hôm đấy nghe bác, kéo cả 2 chị em đi, con chị biết ý em lắm, sẽ rút lui khéo ngay sau đó thôi Em cũng có khai thác, nhưng con chị chỉ cho những thông tin cơ bản thôi, còn nói:"Em fải tự tìm hiểu, vậy mới thú vị".Từ khi được các bác động viên, em thấy tự tin ra nhiều lắm, thnx các bác nhiều!
    @minhab: ối bác ơi! Sao bác xúi dại em thế nhỉ? Em nó nghiêm lắm! Chết đấy bác ạ !
    Được zero_am sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 12/02/2007
  5. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - Cáo nó kết chú rồi ,chỉ có điều ...nó cũng phải nắn gân,cũng phải cho tí ti cái giá trị của cáo nữa chứ,lên ĐL làm tới đi ...bảo đảm cắt tiết được :D
  6. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vài lời khuyên cho chú ZA nhé:
    - Cấm có nói linh tinh gì hết, tỏ tình là em cho out luôn đấy nhé . Ko nên nói gì cả và hãy hành động ...
    - Hình như chú kưa mỗi em cáo này thì fải, nên hay bị quan trọng hoá mọi trận đánh >>> điều này thường gây áp lực rất lớn cho gà khi chuẩn bị 1 kế hoạch gì đó rất công fu, khi kế hoạch của gà bị cáo làm cho sụp đổ, gà hay rơi vào trạng thái chán nản và thất tình với suy nghĩ em cáo ko có tình cảm gì với mình. Giống như kiểu ví của Quác tiên sinh là chú đặt hết số tiền cược ủa mình có vào 1 ô. Và có thể đây cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến sự mất duyên khi nói chuyện với em cáo của chú.
    Giải pháp cho bài toán này là hãy dành thời gian cho nhiều em cáo khác, hãy tìm lại bản năng duyên dáng của chú với những con cáo khác, ko có em này ta có em kia sơ kua, kiểu gì cũng được vui vẻ
    - Còn trận đánh trên Đà Lạt sắp tới, cứ rủ cả 2 chị em đi cho vui vẻ đánh lạc hướng con cáo, ko rủ mỗi nó đi là nó cảnh giác cao độ và có đề phòng ngay. Cứ tạm thời cho con cáo nguôi nguôi đi tí đã, trận chiến còn dài, dục tốc là bất đạt đấy. Mà cũng tuỳ tình hình thôi nhé. Có thời cơ thì cứ fải bụp ngay
  7. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở đây cũng nói hết cả rồi,dám chắc chắn với chú 70% nó thích chú rồi.ok nhé
    nhưng có thể 2 lần đàu đi chơi chú tạo được ấn tượng khá tốt nhưng đến những lần sau,ko biết có phải do chú kém(sory) hay hết chủ đề để nói nên buổi đi chơi rơi vào trạng thái im lặng quá mức cần thiết-ko được haònh tráng như 2 buổi đầu dẫn đến tình tạn em này hơi thất vọng(chứng tỏ im lặng ko phải lúc nào cũng là vàng 9999)
    nghĩ rằng khi đi chơi chú nên là người dẫn dắt câu chuyện đẻ cáo cùng tham gia nói chuyện tự nhiên như khi bạn bè cùng lớp tranh luận cho thoải mái chứ chú lại nói hết phàn của em thì chỉ vài ba buổi đi chơi là hết chủ đề,
    nói chung tình hình đang tốt ko việc gì phải lo cuống lên thế,14-2 này ko đi cũng được vì cũng chưa có gì khăng khít lắm,nhưng nếu muốn làm em bất ngờ và tiến xa hơn nữa thì cứ làm nhưng tốt nhất nên làm em nó bất ngờ.
    nhìn ảnh 2 người rồi cungxứngđôi,mà chủ yếu là 2 người thôi,2 người thích nhau và hợp nhau là được,đừng nghe 1 vài lời nhận xét của người ngoài mà chùn bước ,ok
    cái gì cũng phải có thòi gain,nen với tình hinh này cứ từ từ mà tiến là ok,còn việc nói chuyện thế nào thì chỉ có chú giúp được mình thôi chẳng có công thức naocà( phải biết cách câu kéo)
  8. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thnx các bác nhiều lắm, em nghe mà ấm hết cả lòng! Em hứa sẽ k0 để con cáo này vuột khỏi tay mình đâu
    @ final_rows: cắt tiết để từ từ và nơi khác bác ạ. Ở trên đó có 2 cáo cụ, lộn xộn là bị cả nhà cáo "thịt" ngay!
    @ kiss_lung_tung: bác đoán hay thế, đúng là em cưa mỗi em này thôi. Chắc phải nghe bác, kiếm thêm em nữa cho đa dạng, fong fú Nhiều lúc nghĩ cũng lạ, có người thik em mà em lại cứ đâm đầu vào thik cáo mới lạ bạn em nó cũng chửi em quá trời, nhưng mặc kệ !
    @ oralb: em xin nghe bác
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Em gái chị là thế hệ 8x cuối cùng, nghĩa là.... 89 ấy mà... Chú cứ nghĩ kĩ đi, Chị nhìn còn nét hơn Em chị nhiều ( không phải xinh, mà là nét nhé, )
    Hồ sơ của chị cũng bừn thường, muốn E*** lại quá mà không được, toàn lỗi... Đừng sợ nhá, chị lành lắm... Em chị nó còn... lành hơn ấy
  10. zero_am

    zero_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở trên Bảo Lộc đây các bác ạ,còn cách Đà Lạt nửa đoạn đường nữa! đang ở nhà người quen, tranh thủ ra online phát.
    @nhocquai: Em gái chị 89 á? Đúng "gu" luôn ! Chị ở Hải Phòng fải k0? Vậy năm nay cho em nó vào đây thi trường em đi, thế mới tiện chị ạ Cứ giao cho em là chị yên tâm nhá . Nhưng chị làm em băn khoăn qúa, em chị xinh, còn chị thì nét, chà chà... Theo các bác giai ở đây thì nét > xinh hay xinh > nét nhỉ?À quên, chữ "lành" mà chị để sau dấu "...", quả thật em cũng hơi run ! Lại khâu 14 mũi như ai đó thì còn gì đời em nữa!
    Trân trọng báo với các bác: ngày mai em sẽ có mặt trên Đà Lạt và vào thăm 2 cáo cụ. Các bác đợi tin vui của em nhé!

Chia sẻ trang này