1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu giúp em bé dân tộc 2 tuổi, để em được tiếp tục sống

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi rockbuilc, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockbuilc

    rockbuilc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứu giúp em bé dân tộc 2 tuổi, để em được tiếp tục sống

    ..:: HÃY GIÚP EM ĐƯỢC TIẾP TỤC SỐNG ::..

    Lào Cai ngày 20 tháng 08 năm 2007

    Lời đầu tiên thay mặt cho em Má Thị Chơ cùng gia đình em cảm ơn bạn lắng nghe, và giúp đỡ cho em. Tôi được biết hoàn cảnh của em khi mẹ tôi đến viện thăm một người hàng xóm. Bác sỹ nói em đang bị " UNG THƯ THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI ??? " .

    Em có bị ung thư ?

    Tôi và gia đình vào thăm em được biết em là Má Thị Chơ năm nay hơn 2 tuổi người dân tộc Mông ở Bản nà nheo - Xã Khánh Yên Hạ - Thị trấn Văn Bàn. Bố em là Má A Minh - Bố con anh Minh đã đi 80Km đường để ra bệnh viện tỉnh Lào Cai chữa bệnh cho bé. Theo lời anh Minh bố con anh ra bệnh viện được gần một tháng rồi và bé Chơ sau khi đã được các bác sỹ bệnh viện xét nghiệm, khám bệnh chuẩn đoán, em bị bệnh U thận và tiến hành phẫu thuật cho em. Em vừa được phẫu thuật năm ngày trước, sau khi mổ xong bác sỹ bảo em bị " UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI " - Hiện nay bệnh viên đã khâu vết mổ của em chờ lành để trả em về gia đình.

    " BỊ UNG THƯ GIA ĐOẠN CUỐI LIỆU EM CÓ CÒN ĐƯỢC KHOẺ MẠNH NHƯ THẾ NÀY ??? "

    Em có được tiếp tục sống ?

    - Tiếp xúc với bố em anh Má A Minh năm nay anh mới 26 tuổi, vợ anh là Tráng Thị Trư gia đình anh còn một bé gái sáu tháng tuổi. Anh kể bé một năm trước gia đình phát hiện em Chơ lên một cục ở bụng nhưng không thấy em vẫn bình thường. Mới đây em Chơ mới thấy đau và gia đình đã vay mượn được ít tiền đưa em đi khám bệnh. Là người dân tộc lại lần đầu ra tỉnh anh Minh đã bị móc túi trong bệnh viện hết số tiền mang đi.

    " EM RẤT NGOAN VÀ ĐÁNG YÊU - TƯƠNG LAI EM TUỲ THUỘC VÀO SỰ HẢO TÂM CỦA BẠN "

    Bạn đang nghĩ gì ?

    Hiện tại em Chơ đang nằm tại bệnh viện tỉnh Lào Cai, các bà, anh chị tại đây cho biết em ngoan lắm không thấy khóc. Khi vào viện em Chơ đến cái quần, cái áo cũng không có, bố em phải lấy màn, áo bệnh viện để đắp cho em. Bố con em được bà con trong viện cho ăn, cho tiền và mua quần áo cho em mặc.

    " EM LÀ NGƯỜI DÂN TỘC, QUẦN ÁO CÒN KHÔNG CÓ, LẤY TIỀN ĐÂU ĐỂ CHỮA BỆNH ??? "

    Em mới 2 tuổi ... ?

    Qua tìm hiểu và tư vấn của mọi người em Chơ nếu được đưa về bệnh viện Hà Nội để được chuẩn đoán và chăm sóc kỹ hơn, cơ hội được sống của em sẽ có. Hiện tại gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả cộng đồng có thể giúp em để em được sống. Hiện tại em cần số tiền để đưa em về Hà Nội. Theo tôi được biết có giấy giới thiệu của BV Lào Cai em sẽ được miễn tiền chữa bệnh. Trước một Chơ 2 tuổi đang phải đấu tranh với tử thần để được sống tôi kêu gọi mợi nhà hảo tâm và tất cả cộng đồng giúp em được sống. Hiện tại tôi đang huy động trong bạn bè, hàng xóm... mong đủ tiền để giúp em chữa bệnh. Bạn có lòng hảo tâm 1.000 nghìn - 2.000 nghìn ... Hãy liên lạc với tôi hoặc có thể đến bệnh viện tỉnh Lào Cai - Khoa ngoại em đang nằm trên tầng 2 đợi bạn. Tôi làm việc này do lương tâm tôi mách bảo, không có sự chuẩn bị, am hiểu và làm việc bằng tất cả những gì tôi có. Vì vậy rất mong các bạn góp ý, ủng hộ. Tôi xin cảm ơn

    Địa chỉ của tôi: Trần Anh Tuấn - Số 129 đường Hồng Hà - phường Cốc Lếu - Tp. Lào Cai - Tel: 020 821 858 - Mobile: 0988 822 866

    Email: lcit_group@yahoo.com - lcit_group

    HÃY GIÚP ĐỠ EM ĐỂ EM ĐƯỢC SỐNG

    Xin vui lòng liên hệ: www.sangtao8x.com

Chia sẻ trang này