1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CỨU LẤY CÂY ĐA TÂN TRÀO CÁC BẠN ƠI ...!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi hungmt222, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungmt222

    hungmt222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    HÃY CỨU LẤY CÂY ĐA TÂN TRÀO CÁC BẠN ƠI ...!!!

    Hình ảnh đau thương về Cây Đa Tân Trào,
    một di tích lịch sử vô giá sắp bị mất đi.
    Có ai có cao kiến gì thì đóng góp nhé.
    .
    [​IMG]
    .


    [​IMG]
    Thủ phạm là ai???
    .

    [​IMG]
    .


    [​IMG]
    .


    [​IMG]
    .


    [​IMG]
    Đây nà một trong những thủ phạm góp phần làm trết cây.
    .​
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng có ban quản lý khu di tích, bọn BQL đi đâu hết? Hay chỉ lễ hội mới ra trông cây? Híc phải đến chục năm rồi mình chưa về TT, mặc dù chỉ cách nhà mình 15 phút xe máy
  4. hungmt222

    hungmt222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khẩu hiệu đưa ra có vẻ thời sự và nhạy cảm đây; nhưng tớ ứ có cảm xúc nào.
    Bạn ThietDK ơi, bạn thử tưởng tượng xem một ngày nào đó bạn đưa mọi người đến Tân Trào chơi và chỉ vào gốc cây mục nát và bảo đây là cây đa Tân Trào, một biểu tượng bất diệt của TQ, thì lúc đấy bạn nghĩ sao? Nó ko chỉ mang ý nghĩa của Tỉnh mà nó còn mang ý nghĩa Quốc Gia, nó là linh hồn, là biểu tượng của sự sống...
    ( Thương lắm thay )
    phải đến chục năm rồi mình chưa về TT
    Còn bạn ThuLan, nếu mười năm nữa bạn mới về thăm TT thì chắc rằng lúc đó chỉ còn đống gỗ mục nát và được thay thế bởi cây đa này.
    [​IMG]
    Và phải chờ 100 năm nữa thì nó mới to được như cây đa cũ, trong khi đó những cây khác cũng vẫn phát truyển, mãi mãi nó chỉ là cây đa con, không bao giờ thay thế và là biể tượng của sự trường tồn, vững mạnh, đoàn kết, chiến thắng v.v...
    .
  5. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Phần bị cắt là cắt phần bị sâu và bôi thuốc để chống sâu đục thân. (Mịa cha bọn sâu bọ - dù có đau nhưng vẫn phải cắt thì cây (dân) mới sống được).
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các hiệp hội khoa học họp mãi rồi, họ đang tìm cách. Ơ thế nhưng mà chưa thấy gì.
    Khẩu hiệu cứu cây đa ư? Bạn định đến gốc cây bảo mấy đứa trẻ con ko rạch vỏ cây khắc tên ý à?
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ, niềm tự hoà của người Việt bị tàn phá. Hy vọng nhà nước sẽ tìm cách giúp cây sống khoẻ mạnh...híc...
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cái xanh xanh tớ chã hiểu ??
    Tớ sinh trên đất Việt , nhưng cũng không thấy "chán nhờ" lắm (Chắc cậu xếp tớ vào bộ tộc chẳng giống ai rùi)
    Cứ Yên tâm đi , cũng như ở Nhật Tân người ta thiến đào , đảo Quất ấy mà; Rồi cái cây đó lại tốt tươi thôi. Cái giống đa kì lạ lắm, có sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi rất cao.
    Nhiều khi Đa sinh ra và lớn lên nhờ bọn Chim đấy. Chim nó ăn quả đa rồi bay đến một nơi nào đó...phẹt một cái , thế là Đa mọc lên.Đôi khi chim phẹt lên ngọn một cây nào đó mà đa vẫn mọc , mọc từ trên xuống; các cái rễ rủ xuống rồi liền vào nhau tạo thành thân Đa- Thế mới có chuyện Cây Đa ôm cây cọ-Bạn cứ đến vườn hoa Canh Nông ( Trên đường Điện Biên Phủ) mà xem. Ở các đền chùa , người ta đan rễ đa để tạo thành các cái võng và một số thứ khác nữa.
    Chim làm được chứ người thì chưa chắc; Lâu không quay lại TT, không biết cái cây mà tổ bọn mình trồng ở đó lớn lên được bao nhiêu , và bao nhiêu nữa ?!
  10. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chờ em Lam xinh gái tài trợ cho box mình làm chuyến về Tân Trào đê.

Chia sẻ trang này