1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứu lấy đàn gấu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi forget_menot, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứu lấy đàn gấu

    Hiện nay cơ sở nuôi gấu Minh Phượng ở Kiến An mà ko ít người là ko biết đến,do vấn đề chính trị cho nên chủ doanh đã bị tạm giam để điều tra,vợ thì ốm nặng dang lằm viện chờ ngày mổ,72 con gấu ngựa ko có người chăm xóc,doanh nghiệp ko còn khả năng để tiếp tục nuôi chúng"mỗi ngày đàn gấu ăn hết 5 triệu".
    Tôi viết ra lời kêu gọi này ko phải mong các bác đóng góp kinh phí mà dơn giản là mong các bác hãy dùng chính khả năng của mình để kêu gọi các nhà chức trách hãy quan tâm và cứu lấy đàn gấu ngựa này vì nó ko những là tài sản riêng của doanh nghiệp mà nó còn là tài sản quý hiếm của guốc gia....
    TB: Sắp tới có cuộc hội thảo tại Liên Hiệp Các Hội KH-KT HP có GS đầu ngành nghiên cứu về gấu về dự mong các bác quan tâm giùm
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nói thật nhé,các cơ quan chủ quản khi ra quyết định xử lý doanh nghiệp thì họ sẽ phải có trách nhiệm.
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả biết nhiều lắm về chuyện này, nhưng những 5tr cho một ngày ăn của cả đàn này thì e là cậu này nói hơi quá. Thêm nữa, cậu kêu gọi cũng đúng thôi, tất cả vì lòng yêu thương động vật mà. Nhưng viết cho đúng chính tả có lẽ cũng là điều nên quan tâm.
    Còn về vấn đề cậu kêu gọi, tớ cũng nghĩ như em ThuPhuong, cơ quan nào ra lệnh bắt chủ doanh nghiệp đó, thì cũng phải có trách nhiệm tìm cho chúng một cơ hội sống khác. Mà cái này tớ nghĩ là đã được làm rồi, vì nếu không thì chúng chết nghẻo từ đời nảo đời nào rồi ấy chứ.
  4. misanhi12

    misanhi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác em là Chó con thích sủa nhưng đếch biết vì ssao vào TTVNOL nó cứ nhảy ngay vào cái nick MISANHI12 mà em đếch thoát ra được, kệ nó cứ sủa cho sướng:
    Gấu ngựa chứ có phải gấu trúc đâu mà các bác cứ lo cuống lên, bọn này còn lâu mới tuyệt chủng , khi mà nhà nhà dùng ******* người người dùng *******, gấu được nuôi với quy mô công nghjêp thì chỉ sợ ngày càng nhiều ấy chứ.
    Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là bỏ mặc 72 chú đầu gấu kia, nhưng thân em lo chưa tới, em chỉ có 1 ý tưởng ntnày:
    Các nhà chức trách mua lai 72 đầu gấu đó xong bán đấu giá cho các cơ sở nuôi gấu khác ví dụ Hà Tây chẳng hạn, nếu không có cơ sở nào mua thì bán cho các đại gia về để họ lấy *******, xương gấu nấu cao , da gấu làm thú nhồi bông, bàn tay gấu bán cho các restaurant là món đặc sản bàn tay gấu, đằng naqò cũng hoá kiếp gấu cho nhanh hoàn thành chu trình 9 đời 10 kiếp thì sang kiếp người!
    Mà tóm lại bây giờ giá cả tăng vùn vụt, xăng dầu tăng vèo vèo không lo lại đi lo cho mấy con gấu kể cũng lạ
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói cũng phải nhưng hiện nay các nhà trức trách vẫn ko co'' biện pháp gì cả,họ chỉ thống kê và giao lại cho doanh nghiệp trông coi và và quản"vừa rồi 2 con gấu đã chết vì ko đủ thức ăn"5triệu một ngày ko quá đâu các bác à!với số lượng 72 con gấu thì các bác cũng thấy rồi đấy cứ trung bình 1 con ăn trong một ngày là 50 nghìn.Nó là tài sản của quốc gia chúng ta ko thể bỏ mặc chúng được,cho nên chúng ta ko thể ngồi nhìn chúng nó ngày một diệt chủng được............
  6. sexandthecity

    sexandthecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chịu các bác... Tình hình khủng bố đang lên cao, cả thế giới đang cong mông lên để tính toán, các bác ở đây rảnh rỗi ngồi tính chuyện mấy con gấu ngựa.
    Em nghĩ thế này này, bác gì gì menot ấy hơi bị vui tính, bác nghĩ nhà chức tránh người ta chưa xử lý có nghĩa là người ta không biết cách xử lý à? Hay phải có ý kiến của bác thì người ta mới đủ sáng suốt để di lý mấy chú gấu ngựa ấy??? Em nói thật nhé, bác có nói thế chứ nói nữa thì cũng đeck có bác quan chức nào nghía vào cái ý kiến của bác đâu. Người ta chưa giải quyết, có nghĩa là người ta đeck thích giải quyết, hay là đeck cần giải quyết, hay hơn nữa là người ta thích ăn tay gấu, thích uống *******... Cứ để đấy dùng dần có phải hay hơn không?
  7. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Những 5 triệu 1 ngày dành cho lũ gấu thì bây giờ ai dám đứng ra nhận lời nuôi chúng .
  8. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy,đến các cơ quan ban ngành có trách nhiệm liên quan đến bây giờ cũng ko có biện pháp gì với đàn gấu cũng như doanh nghiệp,có thể nói họ vô trách nhiệm với chúng.Họ đang dần giết chết những con gấu vô tội và đưa doanh nghiệp vào tình trạng phá sản....
  9. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Tin mới nhận,cơ quan CA vừa rồi đã mở ra một nối thoát cho doanh nghiệp.CA đã quyết định mở liêm phong các mặt hàng tại cơ sở lấy ******* tươi Minh Phượng và cho phép doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường

Chia sẻ trang này