1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy dành một phút tưởng niệm!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi back_boys2003, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuopkhongsung

    cuopkhongsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    giờ e đang hội tụ với cu lên dung hà rồi đấy
    Nắm tay là chuyện nhỏ
    Hun mỏ là chuyện thường
    Lên giừơng là chuyện lớn
    Lỡ chớn thì làm luôn
  2. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi tui nghe nói hồi trước có em bé lớp 10 thì phải bị bệnh gì đó phải lên HN chữa bằng hóa chất rụng hết cả tóc xong rồi về sau cũng chết ,cũng ở trường mình đó........nếu đúng vậy thì khổ thật toàn tài năng trẻ mà đã phải ra đi sớm híc híc.....trường mình dạo này xúi quẩy lắm đấy.....hãy cẩn thận !
    Yeu em yeu em suot doi yeu em!
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em ấy tên la Mai Ly lớp em big toe và litle_devil .Bị ung thư .trường mình dạo này xui xẻo kinh giờ nổi như cồn nhưng toàn tai tiếng
    Have u ever been in love?
  4. cuopkhongsung

    cuopkhongsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mày cũng cẩn thận đấy con ạ.sắp sửa đến mày chết vì cái tội sí sớn
    Nắm tay là chuyện nhỏ
    Hun mỏ là chuyện thường
    Lên giừơng là chuyện lớn
    Lỡ chớn thì làm luôn
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mai Ly- ui nhớ quá
    chị họ ko_tin_ai_het nè
    Ly được cái hát hay
    lại còn đang làm trong Đài truyền hình nữa
    Ly béo , vui tính , dễ thương ,
    tuy học lớp 10 nhưng mà sinh năm 87.
    mẹ Ly là hiệu phó trường THCS Trương Định nè
    Ly bị bệnh ung thư từ bé(bẩm sinh) nhưng mà ko phát hiện ra , mãi đến tháng 11/2k3 mới phát hiện ra ,
    mất đúng ngày ông công ông táo,
    thương quá trời ơi,
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  6. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    thế xuống đấy hát cho ông Táo nghe
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    này
    ăn nói thế à

    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  8. quynhodethuong

    quynhodethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thuc ra cai chet do la do 1nguoi di xe may dam phai
    do al 1noi buon voi ngo quyen
  9. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chết nhiều như thế co'' lẽ sau này đời con minh phải lên núi sống quá.Hết đất ma`........
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  10. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có còn nhớ cái chết của một học sinh mà ko phải là ở trường mình đâu ,học sinh này du học ở bên Mỹ ấy,bị bệnh từ trước rồi nhưng sang bên đó bệnh mới nặng.Vậy mà cái bọn Mỹ ấy,nó ko chịu mổ,nó bảo phải có tiền đã,mà tiền là những 60 nghìn USD.........vãi tè.Các member khắp thế giới đều quan tâm gọi điện,quyên góp,thế mà cũng ko có đủ để cứu sống.............tui đọc bài viết đó mà cảm động wá,thương wá.Sao trên đời này lại có những người đoản mệnh đến thế nhỉ.........
    Yeu em yeu em suot doi yeu em!

Chia sẻ trang này