1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy dành một phút tưởng niệm!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi back_boys2003, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xin thành tâm chia buồn
    One thing, I don't know why ...!!!
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    vo cùng thuong tiec em,mong em ra di yen lòng va thanh than
    Chuc you luon hanh phuc vui ve va dat duoc moi dieu tot dep nhat . Than men! mailovetin
  3. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Những cái chết trẻ , nhất là ở tuổi này vì bất kể lý do gì đều đáng tiếc & thương tâm cả. Khổ nhất chắc là cha mẹ của người đó.Hy vọng mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ ở lại với người thân của họ





    No Papa, No Mama, Give Me One Dolas
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Hic tội nghiệp em Mai Ly vừa ngoan vừa học giỏi chẳng bù cho con chị đú như con tinh tinh Các cụ nói cấm có sai hòn vàng thì mất hòn đất thì còn đời nó nhăn nhở thế đấy
    love me love my dog
  5. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ra đi tầm tuổi này rất phí đời. a thấy thương tiếc cho e cùng gia đình.bố mẹ bỏ bao nhiêu công sức nuôi dưỡng em lên người. giờ phai chia lìa e thât. la đáng thương tâm.em hãy an nghĩ nơi suối vàng

    tuổi trẻ với bao hoài bão và tương lai. e còn trẻ quá chưa hiểu mùi đời là gì mà ra đi như vậy thì hơi tiếc.May mắn e đc xem chị Nhàn.
    thế nên tớ cũng cảnh báo với mấy bạn trong box tuỏi trẻ của mình sống phải biết mùi đời đi. ko về sau ngã oạch ra cái chẳng hưởng thụ đc cái gì ca?nhất là các chị e phụ nữ ấy
  6. bonnal

    bonnal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tao la Tung trang ban than cua van!Dua nao khong biet gi ma noi linh tinh thi dung tach tao tao giet ca nha chung may day!mac niem thi mac niem cho can than !Dung dua voi nguoi da chet va nhung nguoi dang song lla ban cua Van may can than dau tao ma tim ra may thi dung trach back_boys2003 con nhe!may noi linh tinh nua thi tao giet ca nha may day con a!
  7. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    chém chết cụ nhà nó đi cho anh. ăn nói linh tinh
  8. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    sắp đi rồi mồm to ít thôi con........cần thận nên đấy lại mang theo vài mảnh đạn
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    sao mấy bố trong box này ăn nói cứ như người bị ngộ chữ ấy nhỉ hay là uống nhầm thuốc . nhìn cái topix có vẻ tử tế 1 tí rồi lại nhố nhố nhăng nhăng ngay .
    sao cứ fải động chạm đến người đã chết thế nhỉ ? bạn thân tôi là 1 nguoi chơi voi cái bạn hoc b14 . cái hôm biết tin nó buồn lắm đến nỗi tự dưng giận cả người yêu . sao chăng ai trong những người ở đây thử tưởng tượng rằng có 1 ngày nào đó bạn thân cua bạn cung như thế nhỉ hoặc có thể là chính là người thân của ban.... đúng là không fải nỗi đau của mình thì khó có thể hiểu được . người ta có thể sống thờ ơ với mọi thứ nhưng không thể thờ ơ với cái chết của người khác được . làm như thế là độc ác lắm . sẽ bị quả báo đấy .
    tiền thì chị không thiếu có điều chú phải ngoan , mà chú ngoan thì không được vòi tiền.............
    nhoc_khong_leng_keng comes back
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của bạn.Hy vọng mọi ngưòi sẽ vượt qua nỗi đau này.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính

Chia sẻ trang này