1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho chính bạn

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thanlong68, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Hãy dành nhiều thời gian hơn cho chính bạn

    Có một ai đó thật sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn. Một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất. Một ai đó luôn luôn hiểu bạn. Một ai đó sẵn lòng truyền đạt những tình cảm chân thành nhất. Một ai đó chính là bạn.

    Hầu hết mọi người trong chúng ta ít khi dành nhiều thời gian cho chính mình. Chúng ta quá bận rộn với những lo toan ngày qua ngày của cuộc sống thời hiện đại. Rồi chúng ta lại bận tâm, lo lắng cho những mối quan hệ xã giao chung quanh...

    Nhiều người chưa bao giờ nhận thức được khả năng tiềm tàng vĩ đại của họ bởi họ có những hành động và suy nghĩ lạc hướng trong cuộc sống. Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân. Hãy học cách sử dụng thời gian hợp lý. Hãy trân trọng và phát huy những năng lực tiềm tàng của bạn. Hãy tạo thói quen dành một ít thời gian riêng tư quí báu cho chính bản thân mình mỗi ngày cũng như đừng quên mục đích sống, những mơ ước, hoài bão chính đáng của bạn hôm nay và ngày sau.

    Hãy lắng nghe những suy nghĩ của bạn lên tiếng. Hãy khám phá những cảm xúc thật của chính mình. Hãy tự thỏa mãn những niềm vui mà cuộc sống ban tặng cho bạn.

    Bạn là cá nhân tuyệt vời và là tài sản quí nhất cho chính bạn. Bạn chính là người khao khát hiến dâng những điều kỳ diệu nhất cho cuộc sống. Hãy là chính bạn. Hãy dành cho bản thân bạn nhiều thời gian hơn để thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa biết bao.
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Dài wa, nói tóm lại. Bạn là tất cả.
    Bạn là tất cả, bạn bạn ơi.
    Bạn là tất cả, bạn ơi bạn ơi!
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ếch ơi là ếch, sao nhảy như cóc nhái thế, phát ngôn linh tinh, giống y mình
  4. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cafe yêu dấu!
    Nhảy như thế mới hay chứ, khi nào nhảy vào nhà mày ăn vịt nướng đi!
    Phải dành nhiều thời gian cho chính bản thân mình chứ bạn thanrua nhi!
    Mà lâu rồi ko thấy bạn vào chăm sóc các topic cảu bạn ah? Nhớ thía.
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
  6. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận wé nên ko vô thường xuyên được
    @duongmeo: có nhớ mình thiệt hem vô rùi nè
    @matịt: tuy điệu một tí nhưng mà dễ xương lém mà
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hí hí, quá dễ xương ý chứ lỵ.
    Thêm cái nữa nhé: vẫn nhớ.
    @matrix: Mày cứ lằng nhằng, tao nhớ thanrua liên quan gì đến mày
  8. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Chài ơi. Đáng iu wé
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Học bổng 1 và 1
    Luật sư Hồ Ngọc Cứ và sinh viên Nguyễn Minh Hoàng.
    (Dân trí) - Ở TPHCM có một hình thức học bổng rất đặc biệt. Mỗi sinh viên nhận học bổng được một cá nhân đỡ đầu. Giữa người trao và người nhận có sợi dây tình cảm bền chặt. Đó là học bổng khuyến tài của Hội khuyến học TPHCM mà sinh viên hay gọi thân thương là học bổng 1 và 1.
    Học bổng 1 và 1 có nghĩa là học bổng 1 sinh viên và 1 ân nhân tài trợ. Cô Lê Minh Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khuyến học, giám đốc Quỹ khuyến học TPHCM nói: ?oĐây là học bổng từ trái tim đến trái tim, giữa người trao và người nhận có sự chia sẻ, trách nhiệm, có sự ấm áp của tình người?. Cả sinh viên lẫn ân nhân tài trợ đều có địa chỉ liên lạc của nhau. Thông thường, ân nhân làm việc ở ngành nghề nào thì tài trợ cho sinh viên học nghề đó như bác sĩ tài trợ cho sinh viên y, luật sư tài trợ cho sinh viên luật, nhà giáo tài trợ cho sinh viên sư phạm?
    Chính nhờ những suất học bổng mang nặng nghĩa tình này mà nhiều sinh viên đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Bạn Nguyễn Minh Hoàng, tốt nghiệp loại giỏi ngành Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Kiến trúc TPHCM được nhiều thầy cô khen ngợi về tinh thần ham học, vượt khó. Nhận học bổng của Hội Khuyến học TPHCM là kỷ niệm đáng nhớ với Minh Hoàng.
    Năm 2002, Hoàng đỗ thủ khoa ĐH Kiến trúc nhưng lại vuột mất học bổng Hội Khuyến học Việt Nam. Vội chạy đến Hội Khuyến học thành phố, Minh Hoàng gặp má Ngọc (các sinh viên hay gọi cô Lê Minh Ngọc bằng tên gọi thân thiết như thế). Má Ngọc gọi điện cho bác Hồ Ngọc Cứ và Minh Hoàng nhận được học bổng. Giờ đây, Minh Hoàng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên khuyến tài, nơi hỗ trợ nhau của những sinh viên đã nhận học bổng khuyến tài.
    Nhắc đến bác Cứ thì thế hệ sinh viên khuyến tài nào cũng biết. Từ 6 năm qua, luật gia Hồ Ngọc Cứ nhận đỡ đầu cho 5 em sinh viên và vận động cho các cá nhân khác tài trợ cho 100 sinh viên. Trong buổi gặp gỡ các thủ khoa, bác Cứ nói: ?oTôi rất hãnh diện về các cháu. Tôi đã lớn tuổi rồi nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cổ động để tạo ra nhiều thủ khoa cho đất nước?.
    Ngoài bác Cứ, nhiều cá nhân khác cũng đỡ đầu cho các em sinh viên. Anh Trần Văn Châu đỡ đầu cho 20 sinh viên. Má Ngọc đỡ đầu cho 6 sinh viên, trong số này 5 bạn đã ra trường. Luật sư Lan Anh đỡ đầu cho sinh viên Hồ Thụy Ngọc Trâm (thủ khoa ĐH Luật TPHCM năm 2006). Chị cho biết rất quý mến nỗ lực quyết tâm của Trâm và xem em như người em. Ngọc Trâm kể rằng chị Lan Anh thường hỗ trợ em về tài liệu, sách vở, thỉnh thoảng chị lại tặng quà cho Trâm. Với những sự quan tâm đó, Trâm nói: ?oEm không còn phải lo lắng khi bắt đầu mỗi năm học mới nữa. Chị Lan Anh với em rất tình cảm. Em xin cám ơn chị?.
    Ngọc Trâm tặng hoa cho người đỡ đầu của em - luật sư Lan Anh

    Sinh viên Nguyễn Thái Bình, thủ khoa ĐH Kiến trúc TPHCM năm 2007 vì hoàn cảnh khó khăn nên phải đi phụ hồ ở TPHCM. Em cũng sẽ được nhận học bổng của Hội Khuyến học TPHCM. Chính má Ngọc đã vận động câu lạc bộ phu nhân các tổng lãnh sự đỡ đầu cho Thái Bình.
    Ngoài sự hỗ trợ từ các ân nhân, các bạn sinh viên được nhận học bổng còn lập ra Câu lạc bộ sinh viên khuyến tài vào năm 2000 từ ý kiến của một bạn sinh viên, để hỗ trợ lẫn nhau.
    Học bổng khuyến tài ra đời vào năm 1999. Lúc đó chỉ có 5 cá nhân tài trợ cho 5 sinh viên nghèo hiếu học. Sang năm sau, số suất học bổng tăng lên 27. Và đến nay có 400 sinh viên nhận được tài trợ từ 140 cá nhân và 29 đơn vị. Trong số này, 118 bạn đã tốt nghiệp đại học. Ngày 28/10/2007, Hội Khuyến học TPHCM sẽ trao 100 suất học bổng. Trị giá mỗi học bổng là 1,5 triệu đồng.

    Học bổng khuyến tài dành cho những bạn sinh viên đậu đại học nhưng hoàn cảnh quá khó khăn. Thông thường các bạn phải là học sinh giỏi 3 năm THPT. Tháng 9 hàng năm, sau khi có kết quả thi đại học là Hội khuyến học lại xét học bổng. Sinh viên không nộp hồ sơ xin học bổng như những chương trình khác. Hội khuyến học quận, huyện sẽ gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng cho Hội khuyến học thành phố.

    Đặc biệt, khi các bạn đã nhận học bổng một lần là sẽ nhận trong suốt những năm học còn lại. Dĩ nhiên, hàng năm các bạn đều phải nộp bảng điểm cho Hội Khuyến học. Cô Lê Minh Ngọc, giám đốc Quỹ khuyến học thành phố cho biết: ?oQuan trọng là các em cố gắng vì ở đại học không dễ gì đạt khá giỏi, nhưng phải phấn đấu. Mặt khác, các em nên tạo quan hệ tốt với những ân nhân của mình?.

    Hiếu Hiền
    http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/9/198120.vip
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang có ng khen là mình đáng iu vậy mà cái bác tình nguyện này lại xen vào, hic. Gián đoạn sự sung sướng!
    thanrua ơi, vào khen lại đi!

Chia sẻ trang này