1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ******** hay đạo đức?

    Người yêu tôi đi du học, làm tiến sĩ, khoảng hơn 3năm nữa. Trước hết tôi khẳng định tôi là người con gái học hành tử tế, làm việc trong 1 môi trường tử tế và chờ anh ấy về rồi cưới.
    Thế rồi ....
    Thực sự k biết fải bắt đầu thế nào, đột nhiên buổi tối hôm đó, khi đi chơi cùng nhóm bạn, chợt tôi gặp 1 người bạn mới trong nhóm bạn đó, sau khi đi ăn chúng tôi giải tán, anh ta rủ tôi đi uống cà phê, thật may hay k may, chúng tôi vào một quán cà phê khá độc lập và kín đáo.
    Nói chuyện 1 lúc tôi nhận ra hoá ra anh ta mới từ Đức về, khá thông minh, vui tính và hoà đồng...
    Sau 1 hồi nói chuyện nhớ quê hương... chúng tôi giở trò xem tay, vì k gian thắp nến nên anh ta fải đưa sát tay tôi lên, rồi bất ngờ anh đưa lên môi, 1 cử chỉ hơi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ chắc bên tây như vậy nên để yên. ..
    chúng tôi nói chuyện tiếp tục rất cởi mở .
    Rồi sự gần gũi lại đến... anh ôm lấy tôi, một nụ hôn sâu và nồng nhiệt nhất từ trước tới nay. 1 nụ hôn với lưỡi của anh ấy áp chặt và sát tận đáy họng.
    Điều kỳ lạ là có vẻ cơ thể tôi k có cảm giác chống cự lắm ...
    Rồi chúng tôi quấn lấy nhau, tôi dám chắc 100% đó là lí do cơ thể . Anh ta ở 1 nước châu âu trở về nên tất cả cách âu yếm đều rất đúng cách khiến cơ thể tôi k thể sao dứt ra được, khiến tôi chỉ có ý nghĩ về sự chống cự ban đầu rồi đáp ứng nhiệt tình.
    Với người yêu tôi chưa bao giờ đi xa hơn 1 nụ hôn, còn khi này ... rồi anh ta mạnh bạo kéo áo tôi lên, gỡ áo lót ra và ... 1 cách âu yếm tạo hưng phấn, như vê cắn , xoa chỗ đó ...
    rồi chúng tôi cứ quấn lấy nhau như 1 đôi vợ chồng trong 1 góc k có ai....
    rồi khi tới chỗ đó, chỗ bên dưới tôi, chúng tôi cùng dừng lại, tôi ngỡ ngàng, anh nói anh biết đây là cảm xúc ngẫu hứng của 2 đứa và anh ko thể làm hại tôi ...
    tôi cũng hiểu điều đó ...
    nhưng rồi về nhà , hàng đêm , tôi khao khát được gặp lại anh, được làm chuyện đó xa hơn với anh, lúc nào cơ thể tôi cũng fát sốt lên vì thèm muốn ...
    tôi biết tôi k nên, nên khi anh gọi điện lại từ chối, nhưng quả thật lúc nào tôi cũng nóng ran lên khi nghĩ về cách làm chuyện đó của anh....
    tôi biết chỉ cần tôi nghe điện, chúng tôi sẽ đổ ào vào nhau....
    tôi muốn cơ thể mình được giải phóng ngay lúc này, người yêu tôi là người chỉ lo học, tôi sẽ cưới anh theo 1 nghi lễ truyền thống, và chắc chắn anh sẽ k có cách làm tôi hưng fấn tới như quên hết xung quanh như vậy.
    tôi fải làm gì, tôi nên vì đạo đức hay vì cơ thể và ham muốn cháy bỏng của tôi đây???tôi thực sự vì chưa từng trải và chưa qua giây fút thăng hoa ấy nên mới có cảm giác như vậy fải k?
    hãy cho tôi 1 lời khuyên thật lòng nhé!
  2. chuotlem11

    chuotlem11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị nên xác định lại tình cảm của mình, và dừng lại đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nếu được thì nên trò chuyện với người yêu nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúc chị nhanh chóng cân bằng.
  3. microlabvn

    microlabvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đây là một phần lý do những cặp kiểu anh ở trời tây em trời ta chia tay nhau không lâu sau ngày anh ra đi
    Cảm xúc của cơ thể là rất đỗi bình thường, bạn nên suy nghĩ thật kỹ, nếu thả trôi theo cảm xúc thì tương lai sẽ thế nào, tình cảm của bạn với người yêu hiện tại ra sao, những khoản như thế này, theo tôi nghĩ là "có thể đào tạo" được với một anh tiến sĩ
    Quyết định thuộc về bạn!
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Anh ng iêu đi học bển về chắc cũng sẽ có những kĩ năng này thôi, chị k fải lo đâu :D
    nếu để mình thả lòng 1 lần là những lần sau chắc k cưỡng lại đc đâu :D
    k xấu, k sai trái j hết, chỉ là sau này sẽ ntn, uh thì sau tất cả mọi chuyện sẽ đi đến đâu!!??
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên về lý thì bạn không nên để những mối quan hệ như vậy tồn tại. Cơ mà ham muốn của con người là điều không thể tránh khỏi. Và cá nhân tôi nghĩ rằng chả việc gì phải kìm nén ham muốn của mình
    Tuy nhiên thì vấn đề ở đây là bạn đã từng quan hệ ******** hay chưa? Nếu chưa thì việc chấm dứt mối quan hệ này và đừng để những việc như thế tiếp tục là cách làm tốt nhất, vì bạn đã có người yêu và đang chờ người ấy về để cưới. Nếu mà đã quan hệ rồi thì lâu lâu giải toả cũng chả chết ai, để tích tụ trong người lâu khéo lại chết sớm . Trường hợp này thì bạn phải biết điều khiển mối quan hệ của mình, đừng để mình rơi vào sự đam mê quá mức khiến nhầm tưởng là tình yêu dẫn đến việc đổ vỡ cái cần giữ gìn
    P/S: mà chỉ hỏi nhỏ 1 câu thôi, bạn thường đi với người mới gặp lần đầu vào những chỗ tối tối dễ hoạt động thế à
  6. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời ! chẳng có gì là ko thể xảy ra được cả !
    Em cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều để share với chị , nhưng có 1 điều em ngẫm thấy rất đúng cái gì đến nhanh chóng dễ mất lắm ! Nếu cứ theo cái đà này thì chẳng biết sẽ đi đến đâu , rồi những cuộc tình chớp nhoáng xảy ra , tự nguyện từ 2 người .... ý nghĩa , giá trị cuộc sống ở đâu nhỉ ? em ko biết !
    Chị nên nhìn cái lâu dài , chứ đừng vì trước mắt , đừng vì 1 phút bồng bột , 1 tẹo cảm xúc , ham muốn trào dâng mà đi lệch hướng nha !
    Những gì chỉ cảm nhận được em nghĩ nếu em là chị em cũng sẽ có cảm giác , phản ứng như thế thôi , cảm xúc của con người có khi đến chính bản thân họ ko điều chỉnh được mà !
    Nếu chị ko dứt được vẫn muốn với anh chàng mới quen thì em nghĩ chị nên tìm hiều , trải qua 1 quá trình đã , đừng có đốt cháy giai đọan , muốn mọi chuyện thành công đều phải trải qua 1 quá trình mà , đâu có đơn giản
    QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở CHỊ , ĐỪNG ĐỂ AI LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỊ NHA ! LÀM THEO NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ VÀ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KO PHẢI THẤY HỐI HẬN
    Chúc chị có hạnh phúc ! ^0^

  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu chị để anh ý hôn chị ( mà chị không hề chống cự lại ) ===> chị là người quá dễ dãi
    Rồi khi anh ấy vê cắn , xoa chỗ đó ( chị cũng để im & còn đáp lại )
    Nếu 1 người con trai nào đó ,có lẽ anh ấy đã ăn tươi nuốt chị rồi . Nhưng anh ấy lại ngưng lại ( chị có nghĩ vì sao không ??? )
    Còn nếu là em : em sẽ tự hỏi mình có thích không ? nếu thích thì bỏ người yêu đi , đừng nghĩ đến chuyện đám cưới với anh ý nữa ...rùi chạy theo anh chàng kia , chứ đừng lừa dối người yêu chị như vậy ...
    Mà chị đã XXX với người yêu chị chưa ??? nếu chưa thì chị chia tay đi , rồi đi XXX với anh kia , rồi cưới anh kia đi , chứ làm vậy tội anh người yêu chị . Còn nếu XXX rồi thì chị nên suy nghĩ lại ...chứ làm vậy khi anh ấy biết : anh ấy sẽ .... ( hihi )

    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/08/2007
  8. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Chị nên bình tỉnh lại và quên ngay anh chàng kệch cởm kia đi, nếu là 1 thằng đàn ông đứng đắn ko bao giờ làm như thế. Còn nếu đã cố mà ko thể quên đc thì chị nên chia tay người yêu vì thực sự có níu kéo chị vẫn ko xứng đáng, nhưng như thế ko có nghĩ chị đến với thằng kia, lơ nó luôn đi và đi tìm cho mình 1 tình yêu mới.
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện thì tôi cũng đoán bạn chưa quan hệ lần nào. Bạn ít va chạm, nên hơi bị "ngây thơ" về chuyện trai gái, nhưng đam mê ....của bạn lại khá lớn. Nói túm lại là tình cảm bạn dễ bị lấn át hơn lý trí,lại ít kinh nghiệm, nhất là giai đoạn bạn đang xa người yêu như vậy thì càng nguy hiểm hơn. Nếu một cô gái từng trải thì sẽ hiểu anh chàng kia chỉ "đùa vui" thôi, chứ làm gì có tình yêu sau một buổi tối hử bạn? Thật tình mình rất sợ những kiểu con gái như bạn.Bởi bạn là người yếu đuối, dễ đam mê, nhưng lại rất dễ đau khổ,hối tiếc khi chuyện tình tan vỡ.
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    chị này ghê thế, chờ ng yêu đi học về cưới, thế mà gặp ông ở đức về lần đầu đã cho làm gần tới Z rồi mới lại có vẻ chị này coi tây tàu ghê quá , có phải cứ sang châu âu thì biết nghệ thuật TD cao đâu em cũng học ở đức về em biết, con zai vn sang đấy, gái tây nó cũng chả đoái hoài gì đến mấy đâu, may ra thì lừa lừa con nào say, thì may ra qua đêm đc với chúng nó 1 lần, gái âu chuộng các bác ng gốc phi to khỏe thôi . chị này dễ dãi nhỉ

Chia sẻ trang này