1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Làm sao đây để tốt cho cả 3...3......3 nhẻy
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ mọi người ko nên lên án bạn chủ topic vì cảm xúc như vậy là điều rất tự nhiên. Trong box này chắc các bác ít nhiều có cảm xúc mạnh mẽ (thậm chíị hơi lo lắng, sợ, nhưng tò mò) khi lần đầu có đụng chạm, gần gũi với người khác giới mà mình thích (bao gồm cả người yêu). Có điều, các bác ôm nay ôm, ngày mai cũng được ôm, còn bạn chủ topic phải kiềm chế cảm xúc và ham muốn của mình, lại lẫn lộn trong mối quan hệ nên đâm ra stress. Bạn ý cần bình tâm lại một thời gian.
    Emcũng có dạo điên điên cuồng cuồng với zai pro kiểu này. Nhưng đến lúc gặp lại, vẫn người đó thôi, ko thấy mãnh mẽ, nồng nhiệt như cái thủa ban đầu nữa. Chỉ là cảm giác say nắng, và bị kích thích lần đầu thôi mà. Đừng trách bạn chủ topic
    Có bác nào khuyên bạn ý chơi hết mình với anh zai ở Đức về nhưng bác phải hiểu tâm lý con gái hay bị dày vò lắm. Có khi làm xong chuyện xxx với anh ta rồi còn cảm thấy căm thù bản thân nữa.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 25/08/2007
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp gái pro kiểu đấy mà đến giờ gần chục năm rồi còn bồi hồi ko quên đwọc đây này
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em về em méc vợ bác
    Hồi em học lớp 5, trên TV có quảng cáo của Sony, slogan là " Ấn tượng đầu tiên sẽ là mãi mãi". Công nhận công nhận, em mặc dù ko thích bạn kia nữa nhưng giờ nhớ lại vẫn thỉnh thoảng bồi hồi Chia sẻ với bác
  5. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    ơ hum truớc có 1 bác hỏi 1 câu rất hay là " cái quán cafe nới xảy ra vụ việc là ở đâu " <--- trả lời câu hỏi này bít ngay tạc giả topic đang kê chuyện thật hay là đi copy về , những sao lịa bị xoá bài đó nhờ
  6. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy một topic sôi nổi như thế này, mọi người chia sẻ ý kiến của mình chứ không chỉ spam; phải cảm ơn chủ topic đấy nhỉ?
    Những cảm xúc hưng phấn, ôi sao mà mạnh mẽ, nhưng cũng qua sao mà nhanh. Những dằn vặt ân hận mới còn dai dẳng...
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cafe nào mà có thắp nến vừa lãng mạn vừa kín đáo thế? Mà khó hiểu ở chỗ sao cô gái tự xưng là "nhà lành" lại dễ dàng vào nơi ấy ngay lần gặp đầu tiên?
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn trai có người yêu mà để người yêu như bạn này thì nghĩ thế nào? Theo tớ thì dù có cảm xúc dâng trào thế nào mà vẫn đang CÓ NGƯỜI YÊU là không được như thế. Tớ ghét nhất là sự phản bội, nếu bạn chưa có người yêu thì OK - không vấn đề. Nhưng bạn đã và đang có người yêu thì việc DỄ DÃI là không thể chấp nhận được. Yêu hay lấy phải bạn này thì sợ lắm, chẳng dám đi làm hay đi đâu xa nhỉ?
  9. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  10. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các bác không cần bàn nhiều, vào đây mà xem
    http://www9.ttvnol.com/tvty/911898/trang-1.ttvn?SearchTerms=scalet
    Bài bác này viết từ tháng 4 / 2007, đến tháng 8 vào đây hỏi tiếp, anh người yêu đi lâu rồi, bác này dính quá chặt vào anh mới ở Đức về, anh ta xong việc bỏ đi rồi. Giờ tính vào đây hỏi lại à, hay là anh mới.
    Kiểu này thì chết, chả tin đứa nào ở nhà đóng vai "đợi chờ" cả

Chia sẻ trang này