1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng làm người ta rối trí thêm chứ! Mình nghĩ Anh chàng kia chắc gì đã định làm đám cưới gì chứ, chẳn có thằng đàn ông nào cưới ngay một cô gái mà lần đầu tiên đã thế - tất cả là do chị ấy đã tưởng tưọng ra thôi. Con gái bây giờ sao mà dại thế !!!
  2. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã đọc trong cuốn "Hai số phận", có một anh cha`ng bị người tình đá. Thế là anh ta thuê gái làng chơi về làm "huấn luyện viên". Sau đó anh ta cố mời mọc người tình cũ gặp nhau và khiến cô ta tiếc ngẩn ngơ vì đã bỏ anh ta
    Bạn đã gặp phải một anh chàng "kỹ thuật viên" giỏi, điều đó có thể khiến bạn mất ăn mất ngủ nhưng không có nghĩa bạn nên có mối quan hệ lâu dài với anh ta.
    - Thứ nhất: anh ta người đầu tiên khiến bạn có những cảm xúc thăng hoa, mà cái gì là đầu tiên cũng gây ấn tượng mạnh và khó phai. Tuy nhiên không có nghĩa bạn không thể có những cảm xúc tương tự trong tương lai với một người đàn ông khác.
    - Thứ 2: bạn có dám chắc anh chàng "kỹ thuật viên" này chỉ "lành nghề" với một mình bạn? Và "lành nghề" với một tình cảm thật sự?
    - thứ 3: Các cô gái luôn thích những người đàn ông có kinh nghiệm, ma` để có kinh nghiệm thì cũng phải làm khổ một (vài) cô gái khác. Bạn sẽ giúp anh ta có thêm kinh nghiệm ?
    Tóm lại là bạn khổ rồi
  3. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    => Thằng cha này là một cao thủ thì nó chỉ ngửi chứ chưa thèm ăn ngay chứ sao.
    Bó tay với mấy em tin-tin kiểu này. Nghĩ đến người khác là tội cho người yêu, còn đá đít người yêu để chạy theo người mới thì chẳng có tội với tình gì hết. Tại hạ xin bái phục
  4. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    chị xem đấy có phải là thèm mún thể xác hay tình iu sét đánh
  5. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Các bác không cần bàn nhiều, vào đây mà xem
    http://www9.ttvnol.com/tvty/911898/trang-1.ttvn?SearchTerms=scalet
    Bài bác này viết từ tháng 4 / 2007, đến tháng 8 vào đây hỏi tiếp, anh người yêu đi lâu rồi, bác này dính quá chặt vào anh mới ở Đức về, anh ta xong việc bỏ đi rồi. Giờ tính vào đây hỏi lại à, hay là anh mới.
    Kiểu này thì chết, chả tin đứa nào ở nhà đóng vai "đợi chờ" cả
  6. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    >>>> mình ủng hộ quan điểm của bạn mình là Boy mình đã từng XXX với rất nhiều nhân tình và không phải tự khen bản thân nhưng mà kỹ thuật của mình cứ gọi là...>>> nàng nào cũng ngất ngây và mình thì chỉ làm theo bản năng chứ chẳng có tình cảm gì mấy<<< nhiều lúc nghĩ lại thấy tội tội mấy ẻm đó cứ XXX với mình xong là lại đau khổ khi chia tay<<< bài học rút ra ở đây là các chị em đừng nghĩ rằng chàng nào kỹ thuật giỏi và đưa mình lên mây là nhất nhé! cái quan trọng là người đó có yêu mình thực lòng hay không? " chỉ có thời gian mới trả lời cho các bạn được"
  7. MrDaniel

    MrDaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Tác giả của topic hoàn toàn bặt vô âm tín. Chắc đây chỉ là một câu truyện được sáng tác nhằm mục đích khảo sát ý kiến của mọi người mà thôi. Chán !
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu lâu, bàn rượu bên cạnh có chú chém gió, nghe lỏm được chú ý khoe:
    - Có con hàng mới đong được, vừa mới gặp nó 1 buổi mà đã làm nó phê tít mắt rồi! Cứ thả rông cho tao thoải mái! Nhưng chỗ đấy đông quá nên không tiện tới bến! Có thằng nào lấy số tao cho, chắc chỉ cần hót mấy câu là đến Z thoải mái!
    Mấy chú kia rút di động nhập số lia lịa!
    Hôm nay tự nhiên đọc bài này, ko biết có liên quan ko
  9. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chuyện này cũng là chuyện bình thường, trường hợp này mình gặp rồi, đấy là cảm xúc nhất thời của bạn ở thời điểm đó thôi. Nhưng còn cảm giác kia, có lẽ do bạn và người yêu ( đang du học) chưa bao giờ đi xa hơn giới hạn hôn, nên khi biết thêm 1 cảm giác mới, bạn bị tò mò và trôi theo cái cảm giác đấy.
    Và theo mình, cách tốt nhất là bạn nên tìm việc gì đó làm mỗi khi nhớ đến cảm giác kia để quên cái đấy đi, yên tâm chờ đợi người yêu.
    Thứ 2: Nếu cảm thấy bớt yêu anh ng yêu đi rồi do khoảng cách và thời gian chờ đợi, có lẽ nên nói thẳng với anh đó, và yên tâm tìm tòi khám fá bản thân ( chắc là fải có sợ trợ giúp của anh chàng Việt kiều kia rồi nhỉ )
    To binto: Bạn ko nên nghĩ anh chàng Việt kiều kia là kệch kỡm hay gì khác, bởi dù sao anh đó cũng biết dừng đúng lúc, còn cảm xúc nhất thời thì trai hay gái cũng vậy thôi, khó tránh khỏi. Mình nghĩ vậy.
  10. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một du học sinh, đi học tiến sĩ ở nước ngoài và tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước những suy nghĩ của nhân vật chính. Nhố nhăng nhất là her lại tự khen mình là có học nữa cơ chứ. Người có học thì cũng phải suy nghĩ và hành động cho ra dáng người có học chứ. Thử nghĩ xem, bạn trai cô ta ở nước ngoài, học ngày học đêm để rồi người yêu ở nhà, vừa mới gặp một thằng đã vạch xxxx. cho nó sờ thì còn gì buồn hơn nữa.
    Tôi nói thật, tôi hiểu cảm giác của cái anh ở đức về đấy. Cái cảm giác đấy mô tả một cách chính xác là ghê tởm và coi thường trước một đứa con gái dễ dãi, người yêu ở xa mà hơi một chút đã vạch ra cho mình xxx. Hoặc anh ta cũng nghĩ, con bé này nó là hàng, bây giờ không mang condom, con này no lăng loàn dễ dãi thế, HIV thì sao.
    Tôi thiết tha mong bạn gái này nên chấm dứt với bạn trai ở xa đi. Một người học hành vất vả ở trời tây, thuoc dang co tai, thì xứng đáng được một người yêu có tư cách và đạo đức chứ không phải thế này.

Chia sẻ trang này