1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Choài, các bác bị lừa cả rồi. Cái này hình như là copy trong mục tâm sự trong ngoisao.net hay vnexpress.net mà. Tôi đã đọc qua 1 lần rồi. Kiểu xìpam này làm mất thời giờ của anh em trong này quá
  2. dungexim

    dungexim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    MK. Xã hội đảo điên, em này đa phần là thú tính, pls close the topic.
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trước hết tôi phải nói rằng "cơ thể và ham muốn cháy bỏng của bạn" không nên đặt cạnh khái niệm đạo đức, đó không phải là vấn đề đúng hay sai, vấn đề là có muốn hay không. Bản năng của con người không phải là thứ để nói là "nên" hay "không nên", tuy nhiên bản năng đó phải là bản năng có ý thức và chính cái ý thức đó giờ đây đang làm bạn phân vân, tiếp tục hay chấm dứt. Nếu là tôi, câu trả lời ngay lập tức là "Chấm dứt", cảm xúc mà bạn nói ở đây chỉ đơn thuần là sự ham muốn thể xác, tôi tin là chính bạn cũng biết đó không phải là cảm xúc do tình yêu dẫn dắt, vậy thì còn lý do gì để bạn phải phân vân.
    Bạn nên tỉnh táo và nhận thức rõ hơn về TD và đạo đức trong trường hợp của bạn, nếu quá thiên về khái niệm đạo đức, có thể bạn rất muốn chuyện đó nhưng không dám làm vì sợ tai tiếng, bạn kiềm chế tối đa bản năng tự nhiên vì hai từ "đạo đức" dần dần có thể bạn không còn hứng thú bên cạnh người yêu đích thực của mình nữa, cái này gọi là lãnh cảm. Còn nếu quá thiên về TD, bạn tự cho mình thoả mãn theo bản năng thì vô hình chung mức độ thỏa mãn mới chính là điều bạn quan tâm nhất, vậy thì anh chàng mới từ Đức về này chắc chắn không phải là đích cuối cùng mà bạn theo đuổi.
    Điều quan trọng nhất, điều ý nghĩa nhất mà TD mang lại cho bạn là gì, trả lời được câu hỏi này nghĩa là bạn đã có quyết định của riêng mình. Khi đã quyết định rồi thì quyết không được hối tiếc nhé.
  4. batngoqua

    batngoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật dễ dãi. Nhưng hay suy nghĩ lại tình cảm của mình đi, không thì khổ thân anh người yêu của bạn lắm.
  5. khucnhatlinh86

    khucnhatlinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ bị chi phối từ dưới lên, quả không sai
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/10/2007
  6. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Để cạo gió cho bác gái này, Memoir of a virgin à?
    _Nụ hôn với lưỡi áp chặt tận đáy họng : cần phải viết tỉ mỉ như thế để thể hiện cảm xúc à? ---> giống tiểu thuyết hoặc bịa.
    _Anh ta ở nước châu Âu mới về nên cách âu yếm rất đúng : --->chạm tự ái của nhiều người, chỉ ở châu Âu mới thế à? Hãy thử 1 lần với tui đi, bạn sẽ thích ngay mà dù tui chỉ quanh quẩn bên túp lều tranh.
    _ Với người yêu mới chỉ hôn mà chắc là anh ấy không biết làm bạn hưng phấn như với tay kia? sao lại không tin chuyện đó, anh ấy cũng đang học bên châu Âu mà, mà theo suy nghĩ của bạn thì bên châu Âu về phải biết âu yếm chứ.
    ==> lần sau ráng nghĩ ra chuyện hay hơn chút nhé, thế này thì nhạt nhạt nhưng thêm quá nhiều muối.
  7. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    thèm mún thể xác là cái chắc..
  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có cảm giác như chị khi ở bên cạnh người yêu em. Trong cuộc sống thì anh ấy là 1ng hiền lành, nhút nhát. Chưa yêu nhiều, chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Ko biết nói những lời có cánh hoặc có những cử chỉ âu yếm với người yêu. Nhưng khi chúng em ở bên nhau thì em chỉ có cảm giác muốn cứ đc ở mãi bên anh. Nụ hôn thật sâu, mãnh liệt, rồi cả vòng tay siết chặt khiến em thấy hưng phấn tột cùng. Rồi cả những vùng nhạy cảm...
    Nhưng lạ thay, những khi ko gặp nhau em cũng ko cảm thấy nhớ anh ấy. Mà chỉ có cảm giác mong gặp để rồi lại đc hôn, đc ôm trong vòng tay ấy.
    Em ko hiểu tình cảm đó là g? Nếu yêu nhau có lâu bền đc ko? Em xin nói thêm người yêu em rất đứng đắn và em cũng ko phải người hay lăng nhăng. Nhưng sau này khi cảm xúc ko đc như ban đầu nữa thì sẽ thế nào?
    Mọi người giúp em với

Chia sẻ trang này