1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chị có ham muốn TD là bình thường, con người thì không phải thánh. Nhưng chị thêm dòng chữ là người có giáo dục vào đây, nghe chừng không hợp lý lắm.
    Liệu 1 người có giáo dục có để chuyện đi xa đến mức như vậy không ?
    Và điều gì khảng định rằng người yêu chị không làm "hay" như người kia.
    Câu hỏi đặt ra là chị có yêu người yêu mình hay không, hay chị mong đợi 1 người có thể mạng lại khoái cảm cho mình, Tình yêu đi kèm với TD.
    Nói theo như suy nghĩ của người bình thường, chị là người dễ dãi. Tốt nhất chị bỏ người yêu và đi theo anh kia. Người mà làm chị khoái cảm trong cả suy nghĩ nữa. Nhưng cũng nói thêm rằng, đó chỉ là nhất thời thôi. Chúc chị không gặp phải 1 gã họ sở. Vì người có siêu technique như vậy thì không phải là người làm chuyện đó lần đầu tiên đâu.
    1 Người đàn ông dễ dàng, 1 người đàn bà dễ dãi. Hãy tưởng tượng nếu có 1 ngày có 1 người mang lại khoái cảm cho chị còn hơn cả anh kia, chị sẽ đi theo người đó ?
    xã hội VN rất coi thường những người như vậy
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này ng ta thường gọi là rau sạch
    Âu cũng chỉ là ******** thôi mà. Hãy thư giãn mà quyết định. Have ***, đó cũng là bản năng tuyệt vời
    Ôi ham muốn
  3. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em muốn nói với chị chủ topic rằng điều chị ham muốn là hết sức bình thường, là nhu cầu và là bản năng của con người, chị ko nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Nhưng có 1 vấn đề mà chị rất nên suy nghĩ truớc khi làm việc đó là chị sẽ được gì sau khi nhu cầu ******** đã đươc thoả mãn, qua những gì chị kể em thấy chị là 1 phụ nữ đa cảm và hơi yều đuối ( phàm đã là phụ nữ ai chả có lúc yếu mềm) vì thế em nghĩ có lẽ chị sẽ thấy yêu anh chàng này mất, mà anh ta thì có lẽ là chỉ cần td thôi, đấy chỉ là suy đoán của em, còn trong trường hợp chị ko yêu anh ta thì tình yêu của chị dành cho ng yêu cũng sẽ giảm sút rất nhiều, rốt cục trong lòng chị sẽ chẳng còn gì ngòai sự trống vắng và sự day dứt, chị hãy cứng rắn lên đừng để ngọn lửa dục tình thiêu rụi mình, hãy để tình yêu thắp sáng nó chị nhé.
  4. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thế hỏi thật là bạn muốn thế nào, chứ bảo mọi người cho lời khuyên thì có nhiều lựa chọn cho bạn lắm:
    _ Thăng hoa với a kia và vẫn coi như k có chuyện gì, chờ người yêu về làm đám cưới truyền thống.
    _ Thăng hoa với a kia và bỏ chú người yêu chỉ biết học kia cứ ở bên đấy mà cắm đầu vào sách vở, còn bạn thì thăng hoa với a mới này rồi cưới.
    _ K dính dáng gì tới a kia nữa và chung thuỷ chờ a người yêu ở bển về rồi cưới.
    Theo mình bạn là 1 người ít kinh nghiệm, nhưng bản thân là 1 người con gái k biết làm chủ bản thân mình, và cái nữa là bạn và anh người yêu cũ chỉ là cứ xác định là cưới thế thôi, chứ thực ra bạn k yêu a người yêu đang ở bển lắm, vì mình thấy chưa gì bạn đã bảo là anh kia chỉ biết học k thể làm bạn sung sướng như a này được. Trong cuộc sống thì còn nhiều giây fút thăng hoa như bạn nói lắm, nên cái chính là fải làm chủ được mình thôi, quan trọng là tình cảm dành cho nhau thế nào, có cảm thấy mình trân trọng tình cảm đấy k, và sống thế nào cho lương tâm k fải áy náy, chứ bây giờ bạn có thể quan hệ với anh mới kia, còn anh người yêu cũ bên kia quan hệ với gái thoải mái, rồi về 2 bạn làm đám cưới với nhau cũng được, chả có vấn đề gì, nhưng nếu đã như vậy thì lên đây post topic hỏi mọi người cũng chả có ý nghĩa gì cả.
    Chúc bạn có lựa chọn thật đúng đắn !
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi, chị cứ bỏ quách a đi du học kia đi mà lấy a này chị ah, rùi sau này đi chơi với đám lại gặp 1 a còn làm chị " muốn" hơn..lại bỏ... rùi đi chơi tiếp, gặp a hơn... lại bỏ. Cứ thế, cũng vui chị nhỉ
  6. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Co the noi toi cung da tun co cam giac nhu chi doi ôi ng yeu dau tien, Nhung gio day chunh toi da chia tay. Toi no TD qua trong nhung Dao duc moi la dieu dang noi.
    Ban nen dung lai khi chua muon. Toi luon co y nghi rang dang 1 la fai den 2, 2 la 3........xyz
    Den 1 luc nao do se hoi han nhieu lam do ban ah.
    may la toi du tinh tao de dut bo moi tinh cua minh! Tiec lam nhung ko the tiep dien.
    Gui toi Mod: May Toi dang gap su co nen ko danh dc tieng Viet, buc qua. Mong ban thong cam nhe!
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... toàn thấy vịt zời lao nhao lao nhao
    vụ này là fần con đang lấn fần người đây mà ... để fần con cầm cờ _ hông fải là xấu ... cơ mà trong trường hợp của chị thì ko nên ... đừng vì 1 chút say nắng, say gió, say mùi zai lạ, say sướng mà để tương lai sau này fải hối hận chị ạ
    chị tâm sự thế này cũng là suy nghĩ trong lòng chị có băn khoăn về cái gọi là ''đạo đức'' ....... sáng suốt lên chị ... ấn cái fần con xuống, và vực cái fần người dậy ... cố lên chị ơi
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Làm như bạn thì cả cái xã hội này loạn à ???
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đừng đừng đừng ...
    chơi trò này... vui thì sẽ vui thật đấy ... cơ mà càng về sau mới càng biết mùi của nó bạn ạ ... nó sẽ làm mình đánh mất cảm xúc, đánh mất bản thân, đánh mất nhiều thứ lắm ...1 con người mà fải đánh mất ngần này thứ _ thì bạn hiểu là cuộc sống của người ta sẽ thối nát, rỗng và rách đến như thế nào chứ gì
  10. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Có 2 tình huống đặt ra cho bạn,
    1. Bạn nhất quyết không nghe theo tiếng gọi của "sự khao khát ********" và quyết tâm đợi người chồng chưa cưới về . Không có gì dám chắc 2 bạn sẽ hạnh phúc. Một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ bị ám ảnh mỗi khi nhớ về "Người đó". Những gì bạn chưa thể khám phá sẽ làm bạn đau khổ .
    2. Bạn có thể tư cho mình quyền được phiêu lưu một chút . Nhưng hãy thật sự tỉnh táo . Dần dần, bạn sẽ biết đâu mới là cái đích của mình. Nếu tình cảm bạn dành cho người con trai đó chỉ đơn thuần là "********", bạn sẽ rất nhanh chán và quay trở về với cuộc sống bình thường, không sao cả, cầu mong anh chàng đó bí mật cho mối quan hệ của bạn. Ngược lại, nếu bạn không thể dứt ra được thì đó mới chính là tình yêu thực sự của bạn, không có gì phải hối tiếc khi rời bỏ anh chàng tiến sĩ và mối tình truyền thống của bạn .
    Cuối cùng, chúc bạn may mắn và có 1 quyết định sáng suốt . Thành thật mà nói, bạn đang say nắng, mà mùa này thì nhiều nắng lắm, bạn không chạy thoát đâu .
    Được anhminhk42 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/08/2007

Chia sẻ trang này