1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái thì cũg cần có 1 cái đầu. Cái đầu ấy
    @topic_owner: chọn ai cũng đc, nhưng chỉ 1 thôi. ĐỪng có kỉu theo ông bạn trai kiếm 1 tương lai, chỗ tựa ổn định rồi kiếm tìm "thỏa mãn" bên người khác là OK. Mà em nghĩ bác chả hợp với ông "chỉ bit học" kia đâu. Chả chóng thì chày lại có 1 ông từ ĐỨc hay từ Mỹ khác thôi. Vì thế bác theo dòng cảm xúc của bác đi. Ở lại chỉ tội nghiệp cho gã khờ kia thôi - mà cũg chưa bit có khờ ko đâu
    Giờ chả có chuẩn mực nào để đánh giá chuyện này là xấu hay ko xấu, nhưg với đàn ông em nghĩ đó ko phải là đối tượng để cho 1 mối quan hệ lâu dãi Với lại cái j mà oánh đc nhanh quá thì cũg chả còn hứng mà giữ lâu, đàn ông nó lại tệ thế đấy
    [/quote]
    Bác này nói chữ vàng vàng này đúng. Ngay cả khi bạn yêu, và dễ dãi với người yêu bạn một chút (thậm chí mới dừng lại ở mức độ ôm hôn) thì người yêu bạn đã bắt đầu nản rùi ý... Như bạn nam nào đấy nói, con gái thì phải kiêu một chút, dù mình thích nhưng vẫn phải tỏ ra kiêu ngạo.
    Huống chi đây là xxx. Và với một kẻ xa lạ, mới gặp lần đầu. Đừng để những cảm xúc nhất thời lấn át lí trí.
    Nghe lời Lục Thái My đi bạn. Bạn ấy khá hiểu biết và từng trải đấy mà còn nói như vậy. Không sai đâu.
    Chúc bạn hạnh phúc .
    Được HanhLy187 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 21/08/2007
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    E mình phân tích cho
    Chị bảo chị là 1 con người học hành và tử tế, e thấy hoàn toàn ngược lại 1 con người có học không bao giờ làm chuyện này, cho dù chị học nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đánh mất được cái đạo đức người VN, sẵn sàng cho 1 người có vẻ bề mặt bên ngoài làm từ a gần tới z ngay lần đầu tiên ở trong 1 quán Cafe vớ vẩn, chỉ cái quán vớ vẩn người ta có thể vạch nọ vạch kia ra mà cắn xé nhau, chị không hề cảm thấy có lỗi với người chồng mà chị xác định cưới ư??
    A kia e thực sự ko biết có học ở đâu đi chăng nữa e ko hiểu bên tây họ làm những gì mà cái kiểu lôi vào quán cafe làm chuyện này ko thấy hay chút nào thích gì cũng kéo vào nhà nghỉ cho lịch sự ai lại lôi quần áo nhau ở quán, mà bác này ko tự nhiên biết quán này kín đáo làm chuyện này khá thoải mái nhỉ
    Nếu chị cảm thấy ko thể thiếu anh kia bỏ anh chồng hờ kia đi mà theo tiếng gọi ty em cảm thấy chị làm thấy cóthe end
  3. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    chị yêu một người và lại ham muốn một người đàn ông khác trong khi người kia đi vắng
    chị và người yêu của mình chỉ mới dừng lại ở nụ hôn , liệu tình yêu đó có thực sự sâu đậm để chị chờ đợi chưa ?
    còn nếu là rồi thì em nghĩ là chị đã sai từ lúc bước vào quán cafe với anh kia
  4. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có lẽ giờ bác chủ topic đã bình tâm rồi.
    Người ta cần một lời khuyên để không vượt qua giới hạn cho phép, các bác vào đây sỉa xói là người ta có giáo dục hay không giáo dục. Toàn đạo đức rởm.
    Người ta là người chứ có phải gỗ đá đâu.
    To chủ topic: Có phải quan hệ giữa bạn và người yêu khô cứng quá không?
  5. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin mạn phép phân tích tình hình của bạn một chút: Bạn thuộc loại "ngây thơ", chưa từng trải, nhưng ẩn chứa bên trong là một người phụ nữ mãnh liệt, có ngọn lửa đam mê, thế nên lần đầu đc tiếp xúc với những âu yếm vuốt ve mạnh mẽ bạn có cảm xúc rất cao. Và nói thật là lần đầu tiên mà đã gần đạt tới cực khoái như bạn rùi thì sẽ nhớ rất dai, và yêu cầu của bạn sau này đối với những người đàn ông khác cũng sẽ phải ít nhất là bằng đc anh chàng này. Do vậy, tâm lý về vđề TD của bạn sau này sẽ phải luôn được thăng hoa như thế. Nếu người yêu bạn ko đáp ứng đc bạn về vđề đó, bạn sẽ cảm thấy chán nản, điều này là dễ hiểu, và thuộc về bản năng hay phản xạ tự nhiên rùi, ko thể tránh được, cho dù trước khi tiến tới xxx, bạn cảm thấy rất yêu người yêu. Những người phụ nữ như thế này sẽ rất sung sướng trong đời sống TD, nhưng mặt trái là cuộc sống gđ sẽ khó có thể hạnh phúc nếu ko lấy đúng ng đàn ông như thế.
    Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng sự việc xảy ra với anh chàng ở Đức về vừa rồi của bạn sẽ đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của bạn, có thể sẽ rẽ sang một hướng khác. Nếu may mắn ng yêu bạn hoặc người sắp tới bạn yêu có technique cao về TD và cũng là người tử tế, yêu bạn thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân thì cuộc sống bạn sẽ rất mãn nguyện : vừa có TÌNH YÊU, vừa có ********. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người. Nhưng nếu ko được như vậy, cuộc đời bạn có thể sẽ: 1. Trượt dài theo đeo đuổi những đam mê. 2. Vẫn kết hôn vì XH này vẫn cần phải thế nhưng ko thoả mãn với đs TD, khi có cơ hội hoặc có người mời gọi sẽ chạy theo tiếng gọi của đam mê, và dần dần đánh mất cuộc sống gđ.
    Và kết quả, người đàn ông Á Đông vẫn coi trọng những chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam do vậy họ sẽ chỉ coi bạn là công cụ để thoả mãn mà thôi. Thế nên nếu bạn đã chọn cách sống tự do TD thì hãy nên kết hôn với một người nước ngoài, và nhớ là hãy check trc xem họ có thoả mãn nhu cầu TD của bạn ko nhé, nếu ko sẽ lại phải lấy lần thứ 2,3,4... đấy.
  6. aitdesign

    aitdesign Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.174

  7. trungthong32

    trungthong32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mọi người góp ý thẳng thắn và nhiệt tình thế mà không thấy chủ Topic đâu nhỉ. Mà mình thấy mọi người nói cũng có lý, như một đoạn trích trong một cuốn porn story vậy, híc híc. Nghe nó có phần hơi giả tưởng (xin lỗi chủ topic nhé, võ đoán thôi).
    Nhưng gặp mặt lần đầu tiên đã tới bến thì không phải là không có, đầy. Và tôi cũng đã từng chứng kiến. Nhưng cô bạn đó của tôi "Khôn hơn" vì biết cách tình đi tình dứt, xong là xong, lần sau kể cả có gặp mặt nhau thì cũng không có mắc mớ gì cả.
    Chứ cứ về nhà suy nghĩ thiệt hơn, suy đi nghĩ lại rồi thì mình thiệt bao giờ cũng không biết đâu. Luôn luôn phần thiệt là phụ nữ, nên phải biết cách chấm dứt trước khi có hậu quả.
  8. future08

    future08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà dễ dãi quá thế thì chết . Giai đẹp ngòai đường nhiều lắm . Gặp ai cũng nồng thắm ntn thì còn j là ng nữa
    Tớ chả khuyên ấy làm j và làm ntn . Vì thực ra ấy cũng làm gần xong rồi còn j . Nhưng mà ấy về tự suy ngẫm về bản thân ấy đi thì hơn .
  9. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    vote luon cho bac
  10. luanvp

    luanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng pó tay với cô rồi. Nói thật cô là người quá dễ dãi. Làm gì có ai như cô: Gặp lần đầu đã đi cafe vườn, lại còn cho nó làm gần đến Z!!! Đàn ông bọn anh gặp kiểu như cô thì chỉ ăn xong là bỏ thôi, không thể có chuyện gì xa hơn nữa cả. Anh cũng thấy giọng văn của cô quen lắm, nếu đúng thế thì PM nha!

Chia sẻ trang này