1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tôi k hoàn toàn nghĩ vậy . Sự hy sinh trong tình yêu là tự nguyện . Nếu bạn cho rằng bạn cần phải hy sinh để đánh đổi 1 suy nghĩ tốt đẹp về mình, bạn không cần và không nên hy sinh .
    Và nếu bạn cũng cho rằng cùng với người yêu k thể hạnh phúc bằng cùng với 1 người đàn ông xa lạ (which is extremely weirddd ?!?!), bạn không cần và cũng không nên nghĩ rằng mình yêu anh ta .
    Đơn giản vì sự thật là bạn k yêu. Cái ràng buộc bạn chỉ là "đạo đức", đâu phải là "tình yêu".
    K có tình yêu, tất cả đều trở nên đơn giản. Nhỉ?
    Mà nếu có yêu đi chăng nữa, vẫn luôn là nhẫn tâm khi khuyên ai đó hãy dối trá, phản bội, ăn miếng trả miếng trong tình yêu...
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    đọc nhiều thấy cãi nhau ác quá
    Dâm chẳng có gì là tội cả. Dâm thì không ngoan được àh. NGười ta học hành tử tế có hiếu với bố mẹ. Có ý chí tiến thủ không cử xử như những đứa ... là người ta ngoan rồi.
    M..e... Lắm thằng tiền thì không kiếm được nửa xu rách mà oách, từ ngày bố mẹ đẻ ra nuôi cho lớn ngần đó nuôi lại bố mẹ được ngày nào chưa mà chửi người ta vô học không đạo đức. Điên
    @chu topic:
    Nhất định là chị phải bỏ anh mới quen vì sẽ không bao giờ đi đến đâu cả.
    Bỏ xong rồi:
    1. Yêu ng` yêu cũ nhiều thì lên núi chờ chồng đi
    2. cảm thấy không muốn nghĩ dến anh ấy nữa- chỉ là một sự rằng buộc thôi===> bỏ tiếp. Bỏ xong tập 2 rồi thì tìm cho mình một người mới : đáp ứng cả hai ưu điểm mà hai anh kia có. ( em thích em với người yêu em có cùng quan điểm về ***)
    Hết
  3. ichliebedich

    ichliebedich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi k hoàn toàn nghĩ vậy . Sự hy sinh trong tình yêu là tự nguyện . Nếu bạn cho rằng bạn cần phải hy sinh để đánh đổi 1 suy nghĩ tốt đẹp về mình, bạn không cần và không nên hy sinh .
    Và nếu bạn cũng cho rằng cùng với người yêu k thể hạnh phúc bằng cùng với 1 người đàn ông xa lạ (which is extremely weirddd ?!?!), bạn không cần và cũng không nên nghĩ rằng mình yêu anh ta .
    Đơn giản vì sự thật là bạn k yêu. Cái ràng buộc bạn chỉ là "đạo đức", đâu phải là "tình yêu".
    K có tình yêu, tất cả đều trở nên đơn giản. Nhỉ?
    Mà nếu có yêu đi chăng nữa, vẫn luôn là nhẫn tâm khi khuyên ai đó hãy dối trá, phản bội, ăn miếng trả miếng trong tình yêu...
    -----------------------------
    Anh có cảm giác em đi lạc chủ đề rồi đấy. Có ai nói đến tình yêu trong việc này đâu nhỉ? Ngay cả chủ topic cũng không nói đến tình yêu, khi kể về ham muốn thầm kín của mình.
    Cái anh muốn nói ở đây là, nếu đã thực sự có cảm giác như vậy, thì nên sống đúng với cảm giác thật của mình, không nên để bất cứ điều gì ràng buộc, nếu ràng buộc đó mình không cảm thấy phù hợp.
    Anh chỉ muốn khuyên chủ topic không nhất thiết phải sống theo cách dư luận và xã hội muốn mình sống thôi. Dù thế nào, cuộc đời mình cũng phải do cá nhân mình tự quyết định. Trong tình yêu hay ******** cũng thế.
    [/quote]
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ^^ Anh Ichliebedich thân, vấn đề là ở chỗ scalet không hề nói đến tình yêu đấy. Em không care Scalet yêu hay chỉ ham muốn anh chàng từ Tây về. Nhưng Scalet dường như không yêu cả người mà chị ấy gọi là người yêu. Dư luận và xã hội này dù có thế nào cũng không ép ai phải yêu ai cả. Những ràng buộc nảy sinh từ sự nhầm lẫn trong chính bản thân chị ấy. Điều đó quyết định tính "phù hợp" hay "không phù hợp" mà anh nói.
    Em còn rất trẻ, nên có lẽ những suy nghĩ này không thỏa đáng đối với anh. Nhưng đây có lẽ là lần cuối em đóng góp vào topic này. Đơn giản vì mỗi lần đọc nó là một cảm giác bất mãn. Tách rời ******** và tình yêu làm tổn thương tình yêu rất nhiều, cho dù bạn quyết định thế nào. Yêu đâu phải như vậy.
  6. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhìu bác xem film Tây tiếp thu được văn hoá Tây nên tiến bộ quá! Chứ em xuất thân từ 1 gia đình nhà nho nghèo yêu nước, cha mẹ lại đông nên đêk tiến bộ được như các bác. Em đồ rằng 1 ngày nào đấy, vô đạo đức cũng chẳng có j là xấu bởi "đạo đức" đã ko còn hợp với những người tiến bộ nữa rồi. Âu cũng chỉ là 1 chuẩn mực.
    Em chả bit xã hội nó đánh giá thế nào nhưng cá nhân em ko chọn 1 người "sức khoẻ" yếu như thế, cứ hơi tý lại "say nắng" như thế thì có mà bán nhà. Việt nam giờ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh rồi , người đi nước ngoài dễ và nhìu lắm. Iu em ấy thỉnh thoảng em ấy lại gặp người-từ-Đức-về thì tối đấy em lại phải ôm gấu bông nằm ngủ ah.
    Cứ tiến bộ trong suy nghĩ như 1 số bác thì em thấy người Việt mình phải thuộc vào loại tiến bộ số 1 thế giới ấy chứ. Chả cần quan tâm người ta nhìn vào nghĩ j, anh vẫn "đè tường" . Ai bảo là lúc đấy ko khoan khoái nào
    Ấy quan trọng là ở cái ý thức với bản thân, trách nhiệm với những người thân iu để được đối xử có trách nhiệm. Và có 1 điều nữa nhìu người học nhanh quá mà quên đi vẻ đẹp Á Đông
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Spam tý : Em đọc sách tử vi - tướng số thấy sách nói có 36 biểu hiện dâm tính ở con người và đối chiếu với vẻ ngoài của chị em thì thấy ai cũng có ítt nhất 50% điểm giống sách vì thế hơi chủ quan em kết luận PN ai cũng dâm !!! Nhưng thế thì sao? Chẳng sao cả vì đọc đến trang cuối người ta kết luận vậy nhưng chỉ có điều người ta phê phán là : Đừng có tiện dâm !!! . Vậy bác chủ toipc ở mức nào ?
  8. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ phê phán chủ topic chứ thực ra ai chả có những đam mê thầm kín ẩn sâu trong người - nó là cái bản năng í mà, chẳng qua ai cũng thích đeo mặt nạ cả.
    Tại bà chị này chưa bao h đc sướng, nay vấp phải 1 a quá ư kinh nghiệm nên mới say như thế thui! Giống như các chú mới lớn cho **** bóc tem í.
    Anyway, sống thật với chính đam mê và tình cảm của mình, chứ cứ đeo mặt nạ thì cs thật nặng nề!
    Chả nhẽ làm bông hoa rồi ra "***- k ***- *** - k ***..."
  9. troimua2308

    troimua2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như chủ topic viết chuyện bịa lên đây cho vui :D
    Chủ topic có yêu thằng người yêu quái đâu. Thích được phịch thì cứ phịch đi. Nhưng suy nghĩ cho chín chắn, nếu để đổi lấy điều bạn muốn bạn có thể chấp nhận mọi hậu quả về sau, bạn hãy làm.
    Tuy nhiên cũng nên nhớ, những cái bạn muốn bây giờ có thể bạn sẽ không muốn nữa một khi có nó chi? trong 1 thoi gian ngan thoi. Nhưng có những cái mất đi mà ma~i ma~i không bao giờ có lại được.
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    bị chỉ trích nhiều quá , chắc chủ topic trốn roài ... keke

Chia sẻ trang này