1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** hay đạo đức?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi scalet, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    làm con gái thật khổ , muốn được " giải phóng " mình mà k được , mọi ngưòi khuyên bạn ấy cứ " thoải mái " e nghĩ với 1 người " chưa quen với những chuyện kiểu nảy " mà bảo thoái mái thì e khó lắm , nói chúng nếu " làm liều 1 fát " đi theo anh " việt kiều " thì cứ như là đánh đề ấy , đỏ đen nguy hiểm , mình " chịu theo người ta , lựa chọn người ta " nhưng ngưòi ta chắc j nghĩ vậy , họ chỉ nghĩ mình là 1 " vai phụ " 1 người ngồi ghế dự bị thì sao , còn nếu mún " thoải mái " hãy chủ động với người mình yêu ấy , tại sao đã yêu sắp cưói mà chỉ " dừng lại ở 1 nụ hôn " tại sao bạn lại k " hết mình với nguời yêu " như vậy là " ích kỷ " , bạn mún kiểu " táo bạo nhanh mạnh , thì cứ chủ động táo báo nhanh với a ấy , chắc chắn a ấy sẽ đáp lại với bạn như vậy " :) , bạn cố lên vượt qua nó đi ^_^ ******** k thể thiếu nhưng k fai là tất cả
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa học Kinh tế vi mô về. Áp dụng phát
    Chi phí cơ hội ở đây là việc bỏ anh tiến sĩ đi theo tiếng gọi của cơ thể.
    Chi phí thực ở đây là tiếp tục gần tới Z hoặc tới Z với giai Đức.
    JK
    Nghiêm túc nhé.
    Tớ rất nhiệt tình phản đối bạn nào lấy cái đạo đức ra mà vận vào chuyện này.
    Ừ, thì cũng tại scalet chêm vào cái câu "tôi khẳng định tôi là người con gái học hành tử tế, làm việc trong 1 môi trường tử tế"
    Nói như vậy la? chính ba?n thân bạn ấy cufng biết cái chuyện na?y la? không nên, la? trái tự nhiên... chứ không pha?i việc na?y la? thiếu tư? tế.
    Ham muốn *** thi? la?m quái gi? có chôf cho phạm tru? "đạo đức", "đúng mực". Lúc ấy nên chi? có 2 tư? "hưng phấn" thôi. Thế ca?m xúc nó mới thực.
    @scalet: Được cái nọ sef mất cái kia. Bạn không thể có 2 thứ cùng một lúc, thậm chí 1 là quá nhiều.
    Nếu theo ham muốn của bạn, biết đâu sau đó bạn sẽ rơi vào 1 bi kịch tinh thần không lối thoát?
    Nếu cứ vi? đạo đức ma? quên đi ca?m xúc va? đo?i ho?i cu?a cơ thê?, liệu bạn có hạnh phúc?
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đó là đam mê , chị ko có tội , nhưng suy nghĩ của chị là có tội , chị lên suy nghĩ kĩ hơn khi đi đến 1 quyết định nào đấy ...
    chúc chị thành công
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    đó chỉ là cảm xúc của cơ thể thôi chị à...chị và n/y xa nhau ... đó lại là một yếu tố thúc đẩy nữa...Hãy bình tĩnh...làm việc hết mình...cố gắng kiểm soát ý nghĩ đó chị à...Em dù chưa có kinh nghiệm nhưng có vẻ anh chàng đó...ko thực lòng với chị đâu...
  5. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu can ********
    ******** Ko Can Tinh Yeu ---> Thoai mai di.
    Nhung cai gi de dai thuong khong ben lau.
  6. littleAriel

    littleAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bác này, nếu thực sự không có cảm hứng ******** với bạn trai bằng với người kia và biết chắc là sẽ không bao giờ có thì nên chia tay với bạn trai chứ đừng tiến tới hôn nhân. Nếu vợ chồng mà không thoả mãn chuyện xxx bằng làm với người khác thì dù có yêu chồng đến mấy vẫn luôn dằn vặt đau khổ. Mà mình cũng chẳng tin là người ta chỉ yêu không mà không muốn làm chuyện đó với nhau.
    Bạn có thể đi tới cùng với cái người thứ hai kia, sau này có lấy người đó hay không thì cũng chẳng quan trọng (tuỳ theo cảm hứng) nhưng dù sao cũng là sống đúng với bản thân mình mà chẳng phải làm khổ ai. Sống mà phải lừa dối mình và lừa dối anh TS đó thì mới là khổ cho anh ấy và bạn.
  7. MAITHAO2709

    MAITHAO2709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn như vậy là không nên. người yêu của bạn cũng rất tin tưởng vào bạn và ban đừng làm mất lòng tin của người khác..........chúc bạn vượt qua cám dỗ
  8. quycan

    quycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám lên mặt dạy đời nhưng theo tôi ******** và đạo đức có thể đi song song với nhau. Sai lầm ở đây là các bạn (một số bạn) không phân biệt ******** đạo đức và ******** sai lầm. Tôi không đề cập "******** không đạo đức" vì chưa chắc người đạo đức không phạm phải sai lầm. Việc quan hệ ******** dễ dãi hay bất chấp tất cả có thể mang nguy cơ đến cho bạn rất nhiều: mạng sống, danh dự, đau khổ cho người thân. Để chuẩn bị cho thời điểm hành động, quyết định quan hệ ******** bạn nên vào google search: sùi mào gà, bệnh lây qua đường ********, STDs, herpes sinh dục, giang mai, HIV, lậu... Chúc các bạn không phạm sai lầm trầm trọng, có khi đến lúc ấy các bạn mới cảm thấy sự khủng khiếp.
  9. 169

    169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm va bạn nên sống thực với con người mình. ******** hay đạo đức rồi thì cũng thành sắc sắc không không. Con người không có cảm giác sao là con người, ban khong nen phu nhan cam giac cua minh ...Các khuôn mẫu tiêu chuẩn đạo đức cũng chỉ là kiểu đi nhiều thì thành đường thôi. Nói chung ấy, là nói thì dễ hơn làm
  10. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Bạn cứ ...theo tiếng gọi của thiên nhiên đi. Để nguời iu bạn về...lấy nguời khác. Vậy là tốt cho cả 2.

Chia sẻ trang này