1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để âm nhạc hàn gắn tâm hồn bạn !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thienthantrang2410, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthantrang2410

    thienthantrang2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hãy để âm nhạc hàn gắn tâm hồn bạn !

    Âm nhạc có thể mang tới cho bạn cả niềm vui và nỗi buồn nhưng nó cũng có thể hàn gắn tâm hồn bạn .hãy để âm nhạc giúp bạn ,hoàn toàn có thể tiếp cho bạn sức mạnh để có thể di chuyển một ngọn núi.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới được nghe thoáng qua một bài do Lam Trường hát , có đoạn :" và em carry carry( hình như là từ này ) hãy vui lên hãy cứ vui cười lên , nỗi buồn sẽ trôi dàn trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi , và anh luôn carry carry mãi giữ trên môi những đoá hoa thật tươi , em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh , đừng để vụt mất tuổi xanh " , đoạn này mình rất thích ...rất có ý nghĩa hi vọng những ai nghe bài này cũng có cảm nhận giống mình...
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe .. vote cho người lớn 4.999* với lời bài hát người lớn post và vote 5* sao với chữ kí mới của người lớn !!!
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài Cathy, Cathy mà? lấy đâu ra cà ri thế nhỉ?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Forever And One giải trí đi đồng bào
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    okie, foreverandone của halloween hả? có ngay.
    http://www.nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=125
    follow the link and enjoy yrself.
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nghe bài người đi xa mãi đi cả nhà !! em muốn nghe bài đó quá, nhưng chẳng có time tìm trên mạng !!
  8. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thích nghe nhạc Trịnh ko? Nếu chưa thì thử đi , okie luôn.... Đối với em thì đó là số một ! Nghe nhất là lúc buồn ,mệt mỏi, 1 mình... thì thôi rồi , muồn khóc quá....!!!
  9. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có ai có bài Như có Bác Hồ không nhỉ:))
  10. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe nhạc theo để lấy hứng thú,lúc nào tôi thấy mình tuyệt vọng và chán nản tôi nghe bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"của Trịnh Công Sơn thế là mọi bnỗi buồn và thất vọng trôi qua.Dạo này tôi còn nghe thêm cả bài Cathy mặc dù không thích bằng bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng nhưng nghe xong tôi cũng thấy yêu đời hơn.
    Tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa

Chia sẻ trang này