1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để con tim và lý trí quyết định rằng....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ng_ko_mang_sung, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi chọn cả 2
    đôi khi bạn nghĩ bạn chỉ có thể làm được 1 điều
    đừng bao giờ tự đặt ra ranh giới cho mình mà hãy vượt qua những ranh giới họ đặt ra cho bạn
    ...
    Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí
    Lấy vội những chồi nụ lòng đau vô lý
    Nhưng biết lấy gì quên được tình si?
  2. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đời là mấy tí không yêu có mà dại bảo là có sự nghiệp nhiều người đến 60 chưa có sự nghiệp vẫn làm ăn lung tung thì không yêu chắc thế thì phí đời lắm
  3. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em ý à, luôn bít cân =giữa cả hai!
    một công việc để mình hăng say( ví dụ như bán quán chả hạn) và một ngươig mình yêu thương,quá đủ!

    the smile can bring you near to me
  4. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ được chọn 1 in 2 ở cùng một thời điểm thì em nghĩ là sẽ chọn tình yêu. Cơ hội thành đạt thì có thể đến lần nữa, nhưng tìm được người mình thật sự yêu không phải là chuyện dễ, nếu để cơ hội vụt qua thì có thể mình sẽ phải hối hận nhiều lắm.
    pinocchio

Chia sẻ trang này