1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để giới trẻ noi theo

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ANHTUAN303, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Hãy để giới trẻ noi theo

    Cuộc sống thật căng thẳng, khó ở khi xung quanh mình người ta đối xử với nhau một cách thô bạo, thiếu tế nhị không cần thiết. Lâu rồi, có lần dự một hội nghị ở Tiệp Khắc, tôi cùng một chị bạn già đi dạo đường phố. Chị bạn tôi bỏ một miếng giấy gói kẹo vào giỏ rác treo ở gốc cây, miếng giấy bị gió thổi bay. Chị vừa quay ra phía sau để lượm thì đã có một bé gái độ 9-10 tuổi lượm lên và bỏ vào giỏ rác.

    Chúng tôi bước lên xe điện thì có đến sáu thanh niên đứng dậy nhường chỗ. Đẹp quá. Tự nhiên tôi nhớ đến mỗi lần mình băng qua đường ở TP.HCM, luôn tới những lằn trắng dành cho người đi bộ, luôn ngó trước ngó sau và vẫy tay thật cao, vậy mà những đoàn xe cứ chạy tới không buồn giảm tốc độ, có người vẻ mặt hầm hầm như muốn đổ thừa tôi cản đường, mỗi lần qua đường xong cảm giác như mình thoát chết!

    Đáng buồn hơn là trong gia đình. Tôi đã chứng kiến một số cha mẹ không phải đang nói mà là mắng chửi con. Tới các thầy cô giáo mà còn đánh học trò và áp đặt những hình phạt thiếu văn hóa như bắt phơi nắng, cởi quần áo. Các nhà khoa học nói rằng những người lớn ngày nay bạo hành người khác là những người hôm qua là nạn nhân của bạo hành. Đứa trẻ học cách ăn nói, đối xử thô lỗ từ người lớn xung quanh nó. Cách đối xử thiếu tính nhân văn không chỉ gây phản ứng dây chuyền mà còn làm tổn thương nhân cách trẻ.

    Chừng nào chúng ta mới có nhiều hành động đẹp như của bé gái và sáu chàng thanh niên Tiệp Khắc kia? Không thể hi vọng có sớm nếu ngay từ hôm nay người người, nhà nhà, trường lớp, cơ quan không bắt đầu với cách cư xử lịch sự, tôn trọng lẫn nhau. Cần nhất là bắt đầu từ những người lớn bởi những lời lẽ bất nhã, những cái đánh sẽ làm trẻ đau lắm. Vết bầm có thể tan đi nhưng dấu ấn để lại trong tâm não lâu và sâu, và rồi họ sẽ lặp lại với người khác.

    Hy vọng các bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình để các thế hệ cùng hợp tác xây dựng một nếp sống thật văn hóa và nhân bản.



    ANH TUAN
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nói xuông vậy thôi uh?
    Bây giờ tôi cũng thuộc nhiều lý thuyết quá rồi, thực hành thì tôi không biết bắt đầu từ đâu, đành chịu khó cúi nhặt từng topic đang lặng lẽ rơi về cuối phố.
    t9g68
  3. VIVINA

    VIVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài của ANHTUAN303 có sự trăn trở thực sự. Trong xã hội Việt Nam có những người như bạn thì không xa Việt Nam sẽ sánh ngang hàng với các nước tiên tiến. Chúng ta hãy tích cực hơn viết nhiều bài về gương tốt, sự văn minh lịch sự để mọi người cùng suy ngẫm và làm theo.
    -------------------------------
    Bạn nào là mod ở đây nhờ set hộ cho mình cái title: " Vì Việt Nam - cùng mọi người đưa Việt Nam sánh ngang hàng với các nước trên thế giới"
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có 1 người đã than phiền với tôi về tình hình giới trẻ hiện nay, điểm hình là giới trẻ trong ttvn này, anh nói 99% bài được post lên đều là để 8 hay rủ rê ăn chơi, còn chẳng thấy nói về cuộc sống hay cách học tập ... vậy thực chất forum là 1 công cụ để giới trẻ nói chuyện phiếm hay để trao đổi kinh nghiệm sống nhỉ ???
    [​IMG]
  5. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của ANHTUAN303 không phải là những suy nghĩ quá cao siêu mà là suy nghĩ của những con người có tư duy thật sự. Chúng ta sống đâu phải là chỉ vì bản thân của chúng ta mà chúng ta còn phải góp một phần sức lực của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp, một xã hội văn minh hơn. Không phải chúng ta không có những suy nghĩ tốt đẹp, thực ra là chúng ta luôn có những suy nghĩ tốt đẹp đấy thôi; xem một bộ phim, chúng ta thấy những hành xử của những nhân vật chính là đúng, là đẹp, chúng ta đồng cảm với những suy nghĩ của họ, chúng ta chấp nhận những hành động (nhân vật chính thường được xây dựng là khá lý tưởng vì vậy hành động của họ cũng là khá lý tưởng - Cao thượng, xử sự rất đẹp,...) của họ. Nhưng tại sao chúng ta lại không có được những hành động như vậy? Xét cho đúng đắn, cho cùng thì đó là vì lợi ích của mỗi chúng ta, chúng ta quá ích kỷ. Bên cạnh đó, mình làm việc tốt, những việc quá tốt mà không giống với những người xung quanh thì mình lại sợ mọi người cho rằng mình là kẻ điên, không lo cho mình lại đi lo việc thiên hạ. Tại sao chúng ta lại không vượt qua được những rào cản, những định kiến? Thế hệ trẻ chúng ta liệu có làm được gì không? Hoàn toàn có thể làm được. Hãy tập cho mình một thói quen có lối suy nghĩ tốt bên cạnh đó hãy chứng minh bằng những hành động, chỉ có suy nghĩ tốt mà hành động chưa được đẹp thì cũng là đồ bỏ đi.
    Một người không thể làm nên một tập thể, một tập thể không thể làm nên một cộng đồng, một xã hội. Vì vậy sự nỗ lực này đòi hỏi tất cả mọi người phải cùng nỗ lực, cùng thực hiện. Hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng thế hệ trẻ chúng ta không có cái gì là không làm được, chứng minh bằng chính những hành động của chúng ta.
    Who Am I?
  6. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    faceofdragon nói đúng lắm!! Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ tập hợp nhiều thành viên cùng có những trăn trở, mong muốn đất nước chúng ta văn minh hơn, mọi người có ý thức tự giác cao hơn. Chúng ta sẽ tích cực tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người của những đất nước văn minh, và phê phán những thói quen làm cản trở sự phát triển của dân tộc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ của đất nước.
    Việt Nam tiến lên!!​

Chia sẻ trang này