1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để mọi chuyện như xưa anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mecghi, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hãy để mọi chuyện như xưa anh nhé!

    Anh nói với em rằng "hi vọng em sẽ tìm thấy điều anh muốn nói?. Vâng, em đã tìm thấy rồi anh ạ. Và em cũng hiểu tình cảm của anh dành cho em. em hiểu tất cả. nhưng em cũng đã từng nói với anh rằng tình yêu làm em mệt mỏi và chán nản, rằng em chỉ muốn vô tư với bạn bè mà không phi nghĩ ngợi gì, anh còn nhớ không? cám ơn anh rất nhiều vì những lúc ngồi nghe em buôn chuyện hàng tiếng đồng hồ, cám ơn anh rất nhiều vì anh đã rất quan tâm tới em, cám ơn anh rất nhiều vì tình cảm anh dành cho em. và em cũng biết rằng sẽ là rất khó khăn để tìm một người như anh.
    Em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng em cũng chắc rằng anh cũng hiểu tình cảm em dành cho anh, phải vậy không? Chưa bao giờ em nghĩ đến một cái gì đó xa hơn, và cũng chưa bao giờ em nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho em lại nhiều như thế. Em chỉ nghĩ đơn giản là tình bạn, là sự quí mến và quan tâm đến nhau. đơn giản thế thôi anh ạ, và thực lòng em không muốn thay đổi một cái gì hết, em không muốn đánh mất tinh cảm trong sáng em dành cho anh, anh có biết không?
    Em cũng đã từng nói với anh rằng em rất quí trọng tình bạn. em không muốn vì chuyện này mà tình bạn của chúng ta tan vỡ. Em muốn mọi chuyện vẫn như cũ, để em có thể tiếp tục cùng anh buôn chuyện, cùng đi chơi mà không bị ảnh hưởng bởi một cái gì hết. Và hiện tại em chỉ muốn chia sẻ tình cảm của minh cho gia đình, bạn bè, cho hoc tập thôi, anh có hiểu không?
    Anh đang ở đâu nhỉ, em ước sao anh đọc được những dòng chữ này. Và anh ơi, hãy hiểu cho em và hãy để mọi chuyện như xưa anh nhé!


    when you tell me that you love me!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hhv, vậy bạn muốn gì đây???
    Không lẽ bạn muốn mecghi sẽ rơi vào cái mớ bòng bong tình cảm, không thoát nổi ra hay sao?
    Nếu có đau thì đau một lúc
    Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai
    Said IloveU but I lied
  3. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Dù là bóp chết một TY đang còn trứng nước thì cũng hay hơn là cứ để cho người ta thất vọng khi đã quá hy vọng.

    'Cuội Già'
  4. gaden

    gaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao có người tìm được tình iu rồi lại phải đi trốn vậy?

    Nothing to lose........
    Your love to win...

  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hic đã đến thế rồi sao ???
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao chú kia giống mình thế. Tội nghiệp,mecghi có thể giới thiệu tôi với bạn kia được không, những kẻ đồng cảnh ngộ.
    Có lẽ là sự vội vàng, hoặc tương tự như thế.
    Nhưng chẳng mấy ai có thể cân bằng ngay khi bi từ chối.
    Cũng có thể nó sẽ để lại một vết thương lòng khóc lành, thậm chí chẳng thể lành được.
    Đau khổ, buồn rầu, hụt hẫng.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  7. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    không muốn nói gì hơn ngoài sự cảm thông

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  8. n/a

    n/a Guest

    người ta bảo là giữa hai người khác giới không có cái gọi là tình bạn, tớ thấy có vẻ không đúng lắm, nhưng mà nghĩ kỹ tớ cũng không hiểu tình bạn là rì...
    ----------
    1+1=1
    ----------
  9. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    S: Mọi chuyện sẽ trở lại như xưa ư có thể nhưng ko phải bây giờ, anh ko thể gặp em vì như vậy sẽ làm cho hình bóng em thêm in đậm trong trái tim, anh ko thể nói chuyện với em vì anh ko muốn nói những lời dối lòng. Đường đời còn dài anh mong rằng một ngày nào đó khi gặp lại anh có thể chào em như ngày đầu anh gặp em: "Chào em! Cô bé dễ thương mà thương ko dễ"
    B: hờ giờ đến lượt anh, kiểu gì cũng phải nói trực tiếp thôi em ạ, trên này hẻo lánh xa xôi anh sợ S ko nghe thấy đâu.
    VAM
  10. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thuc long thi em qui men anh lam nhung de di xa hơn thì chưa bao giờ em nghĩ xa hơn. em cũng từng nói với anh rắng em chỉ yêu được ai khi em trái tim em rung động. bạn bè chẳng tốt hơn sao hả anh. em sợ làm anh bi tổn thương, em sợ đánh mất tình bạn của chúng ta, em sợ anh buồn... em sợ nhiều thứ. hãy hiểu cho em và hãy coi em như trước kia thôi anh ạ.
    hãy gọi điện cho em nhé cho dù anh đọc được bài này, anh nhé!
    when you tell me that you love me!

Chia sẻ trang này