1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để mọi chuyện như xưa anh nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mecghi, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    vẫn có 1 tình bạn trong sáng giữa con trai và con gái nhưng rất khó và rất ít, và nó chỉ hoàn toàn là tình bạn từ đầu đến cuối thì tồn tại được. còn nếu đã có chút tình yêu trong đấy rrồi thì chuyển thành tình bạn là rất khó nếu ko muốn nói là ko thể

    Have you ever really loved a woman?
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehe, em chẳng có ý gì xấu gì cả, nhưng em thấy bạn mecghi gì đó đọc sách nhiều quá hay sao ấy ? Nhìn vào sự thực tý đi, bác Donjuan nói đúng đấy.
    hic, mà chuyện này làm em nhớ lại em vài năm về trước,

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Phân tích câu này của bác sadboy ạ. Rất là mâu thuẫn. Đời nay làm gì có thằng nào vừa làm theo điều trái tim mách bảo vừa sống không ích kỷ được ạ... thằng nào chả có máu ích kỷ trong người. Đấy là chưa nói tới chuyện tim gan thì mách bảo được cái gì, óc chứ ạ.
    Chú Khờ dạo này yêu đương ra làm sao mà bụng đầy một bồ triết lý của học sinh cấp 3 mới thất tình xong thế kia. Hồi 12 tao nghĩ y như mày, hề hề, bây giờ... vẫn nghĩ y thế.
    Tốt nhất là đừng yêu bạn thân, yêu mà yêu được mãi thì tốt chứ yêu mà nửa đường đứt gánh là mất bạn đấy.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    anh cũng đã nghĩ thật kĩ, sẽ thật bất hạnh nếu như anh ko có 1 người em gái tốt như em,
    hãy vẫn là em gái của anh. Em nhé [:-)]
    that la taihai!

Chia sẻ trang này