1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để mọi thứ chỉ là online (tình cảm, vật chất, phương tiện, ....)-> Khi bạn có một cái hâm hâm, n

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hãy để mọi thứ chỉ là online (tình cảm, vật chất, phương tiện, ....)-> Khi bạn có một cái hâm hâm, những ý tưởng k

    Tự nhiên điên ngồi nghĩ mãi mà chẳng biết nói thế nào cho suốt cái ý của mình. Nhưng muốn cái chỗ này chỉ là online, chỉ là chẳng ai biết ai. Chỉ muốn mỗi người còn có chút riêng mà không có ai bị soi mói cả.
    Cách gì?
    Đơn giản lắm: làm cho mình một cái nick online, đừng nói cho ai biết, Suỵt nhé! Chỉ mình bạn và bạn biết thôi
    Mọi thứ sẽ là bí mật, bạn là ai không cần ai biết
    Chỉ biết rằng đây sẽ có lúc làm cho bạn thoải mái
    Chẳng là gì
    Có thể lại là gì trong tức khắc

    Chúc vui vẻ.......Hãy dành tất cả chỉ là online
    Là cái lúc mà bạn chưa hiện thực hoá mọi thứ
    Thử mà xem
    Giống như những ảo giác và nuôi ước mơ ý

    ....Hơi điên một chút nhưng có ai đó sẽ hiểu tớ
    Hiểu bạn
    Những cái chỉ là online
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ngồi giam mình trong bóng tối , theo đuổi một ý nghĩ , hoặc nhớ thương một ai đó , lúc ấy cũng giúp mình tự do
    Cái quan trọng là dám online ở cuộc sống thức tại, dám đối mặt với lỗi lầm và biết tha thứ.
    [grey] người có đôi ta rất một mình[/grey]
    [grey]phong trần đâu dám mắt ai xanh [/grey]
    [grey đêm nay giăng rụng về bên ấy[/grey]
    marquee][grey gác trọ phòng nguyên gió thất tình[/grey][/marquee]


  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    thử chạy chữ mãi dek dược , bực!
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    To mod: làm ơn del dùm tớ 2 bài của Meonhocdangyeu ở phía trước + luôn cái bài này của tớ nữa (del bài theo yêu cầu của người mở topic vì tớ cảm thấy sự k tôn trọng ở đây + meonhocdangyeu k hiểu ý topic của tớ). Cám ơn mod nào đã giúp tớ. Thanks lần cuối.
  5. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa online mà ko thể làm được gì hơn cả.Sao lại thế nhỉ?Nhiều khi muốn làm thật nhiều,muốn nói thật nhiều thì lại ko có đủ thời gian.Giờ lại ko có gì trong đầu cả
    Giá như giờ này anh lên mạng nhỉ?Chỉ 1 chút thôi cũng được,nói chuyện với em 1 chút.Anh cũng ko là gì đặc biệt với em cả,cũng chỉ là những người bạn của em mà thôi.Nhưng ko hiểu sao giờ này em lại chỉ nghĩ đến anh nhỉ?Muốn chat với anh.Khi nói chuyện với anh,em cảm thấy được quan tâm hơn,dường như anh hiểu em.............và anh luôn nói những cái mà em thấy anh biết tất cả rồi.Có nhiều khi,co những chuyện em nghĩ có nên nói với anh ko,và ngay cả bây giờ,có nên gửi bài này ko ghi post ra như thế.Nhưng mà anh sẽ ko biết em là ai,và mọi người cũng thế,chỉ có em biết em là ai thôi.Và như thế,hãy để em có chút khoảng lặng để nói,để viết.Nếu có nhận ra thì cũng hãy để cho nó được tự nhiên,đừng làm gì cả.Một chút riêng tư của con người mà.
    Tự dưng post xong thấy hơi thoải mái,nhưng mà giá như.........

Chia sẻ trang này