1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

    Sau khi tham wan Box80...Nic617 đã đăng kí thêm 1 newbie nữa với mục đích là đễ mọi người sử dụng trút hết những tâm sự...của mình...Chủ đề này Nic cũng chỉ học tập ở Box khác nên chưa hoàn toàn dc như mong đợi...Khi post bài các bạn nên sử dụng nick này...Thanks

    user name: dieu_bi_mat
    password: nothing




    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 07/11/2004
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mò vào forum của anh hai, thấy mấy anh chị chửi mình thậm tệ quá khì khì. Đóng vai ác cũng có cái thú của nó đấy chứ!!! Nhưng thiết nghĩ những kẻ kia, có lớn mà không có khôn. Phận đàn anh đàn chị mà nói ra câu nào nghe cũng... ngu cùng cực!!! Em xin lỗi anh hai, vốn định giúp cho cái forum chán òm của anh thêm tí rôm rả, nhưng cúi cùng đã thành ra cái chiến trường thế này, lại còn làm anh hai bị bạn bè mắng vốn nữa chứ hixhix...
    Tại vì anh hai nên em mới im lặng mà rút đấy nhé. Nếu không là em cũng phải phá banh cái box đó rùi mới biến cơ. Cái lũ đấy chả hiểu thế quái gì là cách cư xử cả. Em chỉ mới góp ý có vài điểm rất rất nhỏ trong cái cách quản lý của lão admin thôi mà lũ mod kia cũng nhảy dựng lên. Rõ là dư hơi lo chuyện thiên hạ. Một lũ con trai bảo thủ và cố chấp! Còn lũ gái già đấy em thừa biết là ấm ức lắm đây hahaha. Có con em gái này ở đó thì mấy mụ đấy chả làm ăn gì được với các anh trai của em khà khà... Chậc, anh hai ui, đành là các bạn học của anh cả đấy, nhưng em thấy bọn nó chả đáng mặt anh chị gì cả, chả bằng được một góc của anh hai em nhỉ hì hì...
    Thôi, đã nói thì nói cho hết luôn một lần, để lâu ấm ức lắm....
    Cái lão Quân ấy, tối ngày chỉ chạy theo bám váy mấy con quỉ già, mà còn bày đặt lên mặt: "Lê Quân này không lúc nào là không có gf hết", còn bảo em ko lo mà đi kiếm bf đi. Vênh cái mặt lên coi chừng hôm nào đấy em vui vẻ tặng cho một cái gót giầy. Cái lão ấy lại còn châm chích anh hai Trung nữa chứ. Làm như là lão ấy hiểu anh trai em hơn em không bằng. Em nói anh ấy chọn bạn gái "thông minh, ngoại hình ko quan trọng, có càng tốt" thế thì có gì sai, mấy con gf của ảnh em thấy có con nào đẹp đâu ặc ặc (anh đừng nói ảnh nghe nha!!!) Chứ ai như mấy con của lão Quân ấy, ngó cũng tạm được mà đầu óc rỗng không, đem bỏ sọt rác mới xứng. Bị em chửi cho lại còn chat xin lỗi em. Cứ tưởng lão xin lỗi thật, thế là em cho qua luôn. Ai dè hôm nay mò vào mới thấy lão nghĩ em ko vào nữa nên tiếp tục đổ dầu vào lửa. Chơi ko quân tử, nói xấu sau lưng! Cái tình hình căng thẳng hiện nay chính là từ cái vụ xích mích cá nhân giữa em và lão thôi! Còn lũ kia là a dua ba phải hò theo lão... Rõ lắm mồm!!!
    Còn cái lão Kỵ sỹ rồng gì đấy, cái mồm đi trước cái mắt và cái đầu hay sao ấy. Em đã viết rành rành ra đấy là lão Quân chả đáng làm mod, thế mà cũng bù lu bù loa lên là em nói chung lũ mod ấy chả được việc, rõ khổ! Mà sự thật là cái lũ ấy cũng chả được tích sự quái gì hết, đấy là em chưa nói thôi, tại vì dù sao cũng ko quen không biết, nhưng nay thì coi bộ cũng có chút quen biết rồi đấy, chả khách sáo nữa!
    Con mụ vịt zời A2 nào đấy cũng záng bon chen nhẩy. Chả dính quái gì đến mình mà cũng bô bô cái mồm vịt, sao ko ngoan ngoãn im lặng như mấy mụ kia đi. Mở mồm ra làm gì để bị em chửi rồi lại bắt đầu ăn nói thiếu suy nghĩ, loạn cả lên. Được "khen" là trẻ con thế mà đã vội quên cái tuổi tác hơi bị nhiều của mình rồi, tội nghiệp....
    Cái con nhóc Uyen0284 ấy nữa, lão Quân đang xỉa xói em mà nó tưởng bở là nói nó chắc, tự dưng cũng gào thét lên, vớ vẩn... Không biết xấu hổ! Em chưa chửi nó cái tội dám lấy mail là tuuyen784 là may cho nó lắm rồi. Chả biết trên dưới gì hết.
    Một cái forum mà thành viên chỉ qui định trong cái lớp 12a2 của anh thôi thì còn lâu nó mới vững được, em nói thật đấy anh hai. Ấy thế mà cái lão admin còn cố chấp, không đồng ý với ý kiến của em thì thôi, còn bày đặt dạy đời. Đã là chỗ GÓP Ý thì phải để cho người ta góp ý, nếu không thì dẹp bố nó cho rồi, góp ý quái gì nữa!!! Chỉ thế thôi mà lão Quân (lại chính là lão nữa chứ ai!) nhảy vào bảo em chưa đủ sức đối đầu với lão admin ấy đâu. Oạch.... Em định đối đầu với admin làm gì chứ chời ơi.
    Đấy anh hai thấy chưa? Từ cái mồm lão Quân mà bây giờ cả cái lớp 12a2 của anh hè em gái anh ra mà chửi đấy. Chỉ khổ cho các anh vì bênh em gái mà bị chửi lây.
    Anh hai bảo em nên im, ko chấp lũ tiểu nhân hay là dạy cho chúng nó một bài học làm người đây? Em sẽ chống mắt lên mà xem cái forum của lớp anh nó gắng gượng được bao lâu. Mới dựng lên thôi, chưa thấy được thăng trầm của một cái forum đâu! Ham hố!!!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mò vào forum của anh hai, thấy mấy anh chị chửi mình thậm tệ quá khì khì. Đóng vai ác cũng có cái thú của nó đấy chứ!!! Nhưng thiết nghĩ những kẻ kia, có lớn mà không có khôn. Phận đàn anh đàn chị mà nói ra câu nào nghe cũng... ngu cùng cực!!! Em xin lỗi anh hai, vốn định giúp cho cái forum chán òm của anh thêm tí rôm rả, nhưng cúi cùng đã thành ra cái chiến trường thế này, lại còn làm anh hai bị bạn bè mắng vốn nữa chứ hixhix...
    Tại vì anh hai nên em mới im lặng mà rút đấy nhé. Nếu không là em cũng phải phá banh cái box đó rùi mới biến cơ. Cái lũ đấy chả hiểu thế quái gì là cách cư xử cả. Em chỉ mới góp ý có vài điểm rất rất nhỏ trong cái cách quản lý của lão admin thôi mà lũ mod kia cũng nhảy dựng lên. Rõ là dư hơi lo chuyện thiên hạ. Một lũ con trai bảo thủ và cố chấp! Còn lũ gái già đấy em thừa biết là ấm ức lắm đây hahaha. Có con em gái này ở đó thì mấy mụ đấy chả làm ăn gì được với các anh trai của em khà khà... Chậc, anh hai ui, đành là các bạn học của anh cả đấy, nhưng em thấy bọn nó chả đáng mặt anh chị gì cả, chả bằng được một góc của anh hai em nhỉ hì hì...
    Thôi, đã nói thì nói cho hết luôn một lần, để lâu ấm ức lắm....
    Cái lão Quân ấy, tối ngày chỉ chạy theo bám váy mấy con quỉ già, mà còn bày đặt lên mặt: "Lê Quân này không lúc nào là không có gf hết", còn bảo em ko lo mà đi kiếm bf đi. Vênh cái mặt lên coi chừng hôm nào đấy em vui vẻ tặng cho một cái gót giầy. Cái lão ấy lại còn châm chích anh hai Trung nữa chứ. Làm như là lão ấy hiểu anh trai em hơn em không bằng. Em nói anh ấy chọn bạn gái "thông minh, ngoại hình ko quan trọng, có càng tốt" thế thì có gì sai, mấy con gf của ảnh em thấy có con nào đẹp đâu ặc ặc (anh đừng nói ảnh nghe nha!!!) Chứ ai như mấy con của lão Quân ấy, ngó cũng tạm được mà đầu óc rỗng không, đem bỏ sọt rác mới xứng. Bị em chửi cho lại còn chat xin lỗi em. Cứ tưởng lão xin lỗi thật, thế là em cho qua luôn. Ai dè hôm nay mò vào mới thấy lão nghĩ em ko vào nữa nên tiếp tục đổ dầu vào lửa. Chơi ko quân tử, nói xấu sau lưng! Cái tình hình căng thẳng hiện nay chính là từ cái vụ xích mích cá nhân giữa em và lão thôi! Còn lũ kia là a dua ba phải hò theo lão... Rõ lắm mồm!!!
    Còn cái lão Kỵ sỹ rồng gì đấy, cái mồm đi trước cái mắt và cái đầu hay sao ấy. Em đã viết rành rành ra đấy là lão Quân chả đáng làm mod, thế mà cũng bù lu bù loa lên là em nói chung lũ mod ấy chả được việc, rõ khổ! Mà sự thật là cái lũ ấy cũng chả được tích sự quái gì hết, đấy là em chưa nói thôi, tại vì dù sao cũng ko quen không biết, nhưng nay thì coi bộ cũng có chút quen biết rồi đấy, chả khách sáo nữa!
    Con mụ vịt zời A2 nào đấy cũng záng bon chen nhẩy. Chả dính quái gì đến mình mà cũng bô bô cái mồm vịt, sao ko ngoan ngoãn im lặng như mấy mụ kia đi. Mở mồm ra làm gì để bị em chửi rồi lại bắt đầu ăn nói thiếu suy nghĩ, loạn cả lên. Được "khen" là trẻ con thế mà đã vội quên cái tuổi tác hơi bị nhiều của mình rồi, tội nghiệp....
    Cái con nhóc Uyen0284 ấy nữa, lão Quân đang xỉa xói em mà nó tưởng bở là nói nó chắc, tự dưng cũng gào thét lên, vớ vẩn... Không biết xấu hổ! Em chưa chửi nó cái tội dám lấy mail là tuuyen784 là may cho nó lắm rồi. Chả biết trên dưới gì hết.
    Một cái forum mà thành viên chỉ qui định trong cái lớp 12a2 của anh thôi thì còn lâu nó mới vững được, em nói thật đấy anh hai. Ấy thế mà cái lão admin còn cố chấp, không đồng ý với ý kiến của em thì thôi, còn bày đặt dạy đời. Đã là chỗ GÓP Ý thì phải để cho người ta góp ý, nếu không thì dẹp bố nó cho rồi, góp ý quái gì nữa!!! Chỉ thế thôi mà lão Quân (lại chính là lão nữa chứ ai!) nhảy vào bảo em chưa đủ sức đối đầu với lão admin ấy đâu. Oạch.... Em định đối đầu với admin làm gì chứ chời ơi.
    Đấy anh hai thấy chưa? Từ cái mồm lão Quân mà bây giờ cả cái lớp 12a2 của anh hè em gái anh ra mà chửi đấy. Chỉ khổ cho các anh vì bênh em gái mà bị chửi lây.
    Anh hai bảo em nên im, ko chấp lũ tiểu nhân hay là dạy cho chúng nó một bài học làm người đây? Em sẽ chống mắt lên mà xem cái forum của lớp anh nó gắng gượng được bao lâu. Mới dựng lên thôi, chưa thấy được thăng trầm của một cái forum đâu! Ham hố!!!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp người ấy,lý trí lay trái tim đang say ngủ dậy và nói:?êh trái tim này,bạn thấy ko?thật đẹp phải ko?nếu bạn được bên cạnh nó thật tuyệt vời biết bao?
    -Trái tim nhìn qua một chút rồi trả lời:?ừh đẹp thiết,nhưng bạn ko thấy một trái tim thật đẹp khác đang bên cạnh sao?mình làm sao mà thế vào đó được.?
    -uh bạn đúng,họ thật đẹp đôi,nhưng mà bạn sao vậy?lúc trước nhớ bạn đâu có bao giờ như vây?
    -trái tim ko cần đếm xỉa lời nói của lý trí ,nó phán một câu:?bạn đừng phiền mình nữa,mình chán lắm rồi,mình ngủ tiếp đây?,nói xong trái tim lại thiếp đi.lý trí thấy bạn mình vậy cũng không muốn bàn tiếp
    Lần thứ 2 gặp người ấy,lý trí lại đánh thức trái tim,nhưng trái tim vẫn ko thèm đề ý,trái tim bảo với lý trí:?mình ko đủ sức,bạn đừng làm phiền mình nữa,trái tim bên cạnh trái tim ấy thật tuyệt,chúng thật đẹp đôi,mình ko thể thay thế được,bạn hiểu ko??nói xong trái tim lại chìm vào giấc ngủ
    Lần thứ 3 gặp người ấy,lần này ko còn trái tim kia bên canh,lý trí mừng rỡ đánh thức trái tim dậy:?bạn thấy chưa,ko còn trái tim kia bên cạnh nữa rồi,bạn có thể thế vào rồi đó,bạn làm được mà?
    Trái tim lại bảo:?bạn ko thấy một đám hoài niệm củ đang bao vây bảo vệ trái tim ấy sao?mình ko đủ sức để vượt qua hàng rào hoài niệm đó đâu,bạn để mình yên đi được ko?
    Lý trí bắt đầu bực bội với người bạn của mình viện hết lý do này lý do khác,nó quát trái tim,?bạn sao vây hả trái tim?lúc trước bạn đâu bao giơ như vây,bạn tự tin lắm mà,bạn mãnh liệt đến điên cuồng,bạn dũng cảm,bạn ko sợ gì cả,mà hôm này bạn nhìn lại bạn coi,bạn dường như ko còn là chính bạn nữa?
    -Như đụng vào nỗi đau ,Trái tim buồn bả trả lời:?mình chán lằm rồi,bạn nhìn nè,bạn nhìn trên người mình nè,1 vết,2 vết,3 vết,bạn thấy chúng ko?nó còn đau lắm,mình đuối rồi,mình mệt mõi lắm rồi,bây giờ mình chỉ muốn nằm nghĩ thôi,bạn đừng làm phiền mình,mình ko đủ sức đề chiến đấu nữa đâu??
    Lý trí thất vọng với trái tim lắm,nhưng nó cũng cảm nhận đước nỗi ám ảnh của trái tim,nên nó cũng ko cố gắng nói thêm điều gì
    Lần thứ 4 gặp người ấy,lần này trài tim người ấy ở bên cạnh một trái tim khác,lý trí lay lay trái tim dậy:?bạn thấy chưa,nếu như bạn chịu nghe mình thì giờ này ko phải trái tim kia mà là bạn ở đó??
    Trái tim mĩm cười với lý trí:?mình thấy bạn lú quá rồi lý trí àh,bạn nhìn người ta xem,bạn thấy sự mãnh liệt trong trái tim đó ko?bạn nhìn lại mình nè,mình có gì chứ,chỉ những vết thẹo...nếu như mình nghe bạn ko chừng mình lại có thêm một vết nằm đâu đó trên người mình thôi.Mình làm sao có thế so sánh với người ta đựoc chứ??
    Lý trí buồn cho thằng bạn nhu nhược của mình,nó im lặng,nó nhìn thấy một nỗi buồn,một cái gì đó hối tiếc trong trái tim,dường như trái tim đang cố kiềm nén một nỗi đau nào đó?
    Sáng hôm sau,lý trí thấy trái tim ko thức dậy nữa,nó hoãn hồn,nó sợ vì chuyện hôm trước mà có chuyện gì với trái tim,nó cố lay trái tim dậy,coi trái tim còn sống nỗi ko?
    -Trai tim bực bội hỏi lý trí:?có chuyện gì nữa đây,sao bạn phiền phức quá vậy??
    -Mình thấy bạn ko dây, tưởng bạn vì chuệyn hôm qua mà lại xãy ra chuyện nữa,
    -Trái tim buồn bả:?Bạn còn nhớ vết thương này chứ?,nó lại đau nữa rồi,có lẽ mình yếu thực sự rồi bạn,chỉ cần cơn gió lạnh hôm qua thổi ngang qua là vết thương đó lại hành hạ mình,mình chỉ muốn mình ngủ thật lâu,thật lâu,để ko còn nồi đau nào có thể hành hạ mình nữa.Mình xin bạn,bạn đừng đánh thức mình dậy,mình ko còn là mình khi những vết thương này nó còn tồn tại,bạn hãy để mình nghĩ ngơi đi được ko??
    -Lý trí buồn bả gật đầu đồng ý,và trái tim lại thiếp đi
    Ngoài trời mưa thật to,lý trí khẽ vuốt người bạn đang say ngủ của mình :?Trái tim thân mến,bạn ngủ đi,ngủ thật say nha,ngủ đến chừng nào những vết thương lành hẳn rồi bạn hãy thức dậy,rồi lại thật mạnh mẽ nhé.Mình xin lỗi,mình quá vội vàng rồi,mình cứ nghĩ 4 năm trôi qua vết thương đó đã lành hẳn,vậy mà ko,nó vẫn âm ỉ,mỗi môt biến cố nào đó nó lại làm bạn đau,mình xin lỗi,mình ko làm phiền bạn nữa đâu,vắng bạn mình biết là sẽ buồn lắm,nhưng mình sẽ cố gắng dùi đầu vào công viêc,mình sẽ cố gắng quen với cuốc sống thiếu bạn.Ngủ ngon nhá bạn thân mến?
    Trời mưa càng to như muốn gội sạch những quá khứ buồn.Trái tim bắt đầu giấc ngủ của mình mà ko biết bao giờ nó lại thức dậy được,lý trí thì vùi vào công việc,tập quen dần với cuốc sống thiếu vắng trái tim,bây giờ lý trí phải tự lưc,nó ko còn một điểm tựa sức mạnh từ trái tim nữa?.
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp người ấy,lý trí lay trái tim đang say ngủ dậy và nói:?êh trái tim này,bạn thấy ko?thật đẹp phải ko?nếu bạn được bên cạnh nó thật tuyệt vời biết bao?
    -Trái tim nhìn qua một chút rồi trả lời:?ừh đẹp thiết,nhưng bạn ko thấy một trái tim thật đẹp khác đang bên cạnh sao?mình làm sao mà thế vào đó được.?
    -uh bạn đúng,họ thật đẹp đôi,nhưng mà bạn sao vậy?lúc trước nhớ bạn đâu có bao giờ như vây?
    -trái tim ko cần đếm xỉa lời nói của lý trí ,nó phán một câu:?bạn đừng phiền mình nữa,mình chán lắm rồi,mình ngủ tiếp đây?,nói xong trái tim lại thiếp đi.lý trí thấy bạn mình vậy cũng không muốn bàn tiếp
    Lần thứ 2 gặp người ấy,lý trí lại đánh thức trái tim,nhưng trái tim vẫn ko thèm đề ý,trái tim bảo với lý trí:?mình ko đủ sức,bạn đừng làm phiền mình nữa,trái tim bên cạnh trái tim ấy thật tuyệt,chúng thật đẹp đôi,mình ko thể thay thế được,bạn hiểu ko??nói xong trái tim lại chìm vào giấc ngủ
    Lần thứ 3 gặp người ấy,lần này ko còn trái tim kia bên canh,lý trí mừng rỡ đánh thức trái tim dậy:?bạn thấy chưa,ko còn trái tim kia bên cạnh nữa rồi,bạn có thể thế vào rồi đó,bạn làm được mà?
    Trái tim lại bảo:?bạn ko thấy một đám hoài niệm củ đang bao vây bảo vệ trái tim ấy sao?mình ko đủ sức để vượt qua hàng rào hoài niệm đó đâu,bạn để mình yên đi được ko?
    Lý trí bắt đầu bực bội với người bạn của mình viện hết lý do này lý do khác,nó quát trái tim,?bạn sao vây hả trái tim?lúc trước bạn đâu bao giơ như vây,bạn tự tin lắm mà,bạn mãnh liệt đến điên cuồng,bạn dũng cảm,bạn ko sợ gì cả,mà hôm này bạn nhìn lại bạn coi,bạn dường như ko còn là chính bạn nữa?
    -Như đụng vào nỗi đau ,Trái tim buồn bả trả lời:?mình chán lằm rồi,bạn nhìn nè,bạn nhìn trên người mình nè,1 vết,2 vết,3 vết,bạn thấy chúng ko?nó còn đau lắm,mình đuối rồi,mình mệt mõi lắm rồi,bây giờ mình chỉ muốn nằm nghĩ thôi,bạn đừng làm phiền mình,mình ko đủ sức đề chiến đấu nữa đâu??
    Lý trí thất vọng với trái tim lắm,nhưng nó cũng cảm nhận đước nỗi ám ảnh của trái tim,nên nó cũng ko cố gắng nói thêm điều gì
    Lần thứ 4 gặp người ấy,lần này trài tim người ấy ở bên cạnh một trái tim khác,lý trí lay lay trái tim dậy:?bạn thấy chưa,nếu như bạn chịu nghe mình thì giờ này ko phải trái tim kia mà là bạn ở đó??
    Trái tim mĩm cười với lý trí:?mình thấy bạn lú quá rồi lý trí àh,bạn nhìn người ta xem,bạn thấy sự mãnh liệt trong trái tim đó ko?bạn nhìn lại mình nè,mình có gì chứ,chỉ những vết thẹo...nếu như mình nghe bạn ko chừng mình lại có thêm một vết nằm đâu đó trên người mình thôi.Mình làm sao có thế so sánh với người ta đựoc chứ??
    Lý trí buồn cho thằng bạn nhu nhược của mình,nó im lặng,nó nhìn thấy một nỗi buồn,một cái gì đó hối tiếc trong trái tim,dường như trái tim đang cố kiềm nén một nỗi đau nào đó?
    Sáng hôm sau,lý trí thấy trái tim ko thức dậy nữa,nó hoãn hồn,nó sợ vì chuyện hôm trước mà có chuyện gì với trái tim,nó cố lay trái tim dậy,coi trái tim còn sống nỗi ko?
    -Trai tim bực bội hỏi lý trí:?có chuyện gì nữa đây,sao bạn phiền phức quá vậy??
    -Mình thấy bạn ko dây, tưởng bạn vì chuệyn hôm qua mà lại xãy ra chuyện nữa,
    -Trái tim buồn bả:?Bạn còn nhớ vết thương này chứ?,nó lại đau nữa rồi,có lẽ mình yếu thực sự rồi bạn,chỉ cần cơn gió lạnh hôm qua thổi ngang qua là vết thương đó lại hành hạ mình,mình chỉ muốn mình ngủ thật lâu,thật lâu,để ko còn nồi đau nào có thể hành hạ mình nữa.Mình xin bạn,bạn đừng đánh thức mình dậy,mình ko còn là mình khi những vết thương này nó còn tồn tại,bạn hãy để mình nghĩ ngơi đi được ko??
    -Lý trí buồn bả gật đầu đồng ý,và trái tim lại thiếp đi
    Ngoài trời mưa thật to,lý trí khẽ vuốt người bạn đang say ngủ của mình :?Trái tim thân mến,bạn ngủ đi,ngủ thật say nha,ngủ đến chừng nào những vết thương lành hẳn rồi bạn hãy thức dậy,rồi lại thật mạnh mẽ nhé.Mình xin lỗi,mình quá vội vàng rồi,mình cứ nghĩ 4 năm trôi qua vết thương đó đã lành hẳn,vậy mà ko,nó vẫn âm ỉ,mỗi môt biến cố nào đó nó lại làm bạn đau,mình xin lỗi,mình ko làm phiền bạn nữa đâu,vắng bạn mình biết là sẽ buồn lắm,nhưng mình sẽ cố gắng dùi đầu vào công viêc,mình sẽ cố gắng quen với cuốc sống thiếu bạn.Ngủ ngon nhá bạn thân mến?
    Trời mưa càng to như muốn gội sạch những quá khứ buồn.Trái tim bắt đầu giấc ngủ của mình mà ko biết bao giờ nó lại thức dậy được,lý trí thì vùi vào công việc,tập quen dần với cuốc sống thiếu vắng trái tim,bây giờ lý trí phải tự lưc,nó ko còn một điểm tựa sức mạnh từ trái tim nữa?.
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cũng thử bon chen dùng nick cho giống mọi người.
    Thứ nhất. Trống rỗng
    Thứ nhì. Trống không
    Thứ ba. Trống hoác
    Thứ tư. Trống toang
    Thứ năm...
    ...
    ngồi đếm đến thứ x, y, z nào đó, thấy còn lại mình.
    ngồi đếm đến thứ w nào đó, thấy còn có anh, anh, chị, chị
    ngồi đếm đến thứ... 13, mất một người quan trọng.
    ngồi đếm đến thứ... 1. Còn lại mình với new start.
    ngồi đếm đến... 0. Vẫn luôn còn anh bên cạnh.
    Never late!
    Nhăn nhở cười tiếp với đời.
    Nào nào...
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Dù đời đau khổ đến mười mươi
    Em về điểm phấn, tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cũng thử bon chen dùng nick cho giống mọi người.
    Thứ nhất. Trống rỗng
    Thứ nhì. Trống không
    Thứ ba. Trống hoác
    Thứ tư. Trống toang
    Thứ năm...
    ...
    ngồi đếm đến thứ x, y, z nào đó, thấy còn lại mình.
    ngồi đếm đến thứ w nào đó, thấy còn có anh, anh, chị, chị
    ngồi đếm đến thứ... 13, mất một người quan trọng.
    ngồi đếm đến thứ... 1. Còn lại mình với new start.
    ngồi đếm đến... 0. Vẫn luôn còn anh bên cạnh.
    Never late!
    Nhăn nhở cười tiếp với đời.
    Nào nào...
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Dù đời đau khổ đến mười mươi
    Em về điểm phấn, tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười!
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    í kiến hay nhỉ, hổng ai biết mình là ai hết, đang buồn, đang chán đời quá, hic mà cũng chẵng biết mình buồn cái gì nữa, chẵng có cái gì là cụ thể hết, buồn đủ thứ....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    í kiến hay nhỉ, hổng ai biết mình là ai hết, đang buồn, đang chán đời quá, hic mà cũng chẵng biết mình buồn cái gì nữa, chẵng có cái gì là cụ thể hết, buồn đủ thứ....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bít bao nhiu chiện xảy ra, nào là thua bida nè, rùi chuyện trong nhà nữa, bao nhiu chuyện cứ dồn dập vào cái thân này..lâu lâu muốn dc bình yên cũng ko xong, đêm hôm wa thì 2h mới ngũ vì nhớ người yêu wá trùi..hixhix, sao cuộc đời này khốn khổ thế..

Chia sẻ trang này