1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện wái gì xảy ra với cái trang ttvnol này hôm wa thế nhỉ??? Hôm wa cả 1 núi lòng cần trút thì lại khg vào được để tống nó đi.Hôm nay lại wên tất rùi.Damnnnnnnnnnnnn!
    Buồn ngủ rùi,đi ngủ........
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chẳng bùn nên không thể nói là "Bùn ơi, trôi đi" được. Mình lại còn đang vui í chứ. Nhưng mà mình vẫn thích dùng nick này vì chẳng ai đoán ra mình là ai.
    Vừa đi đóng tiền học về. Cứ thấy mặt ông thầy đó là bực mình.... giống như gặp phải sao chổi. Lần nào giáp mặt với ổng cũng y như là việc gì cũng ko thành...may mà hôm nay mình chiến thắng sao chổi Học hành chăm chỉ thôi, để còn có hứng đi chơi Tết chứ. Hẹn bà con Tết này gặp nhau nhậu tưng bừng nhá.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chẳng bùn nên không thể nói là "Bùn ơi, trôi đi" được. Mình lại còn đang vui í chứ. Nhưng mà mình vẫn thích dùng nick này vì chẳng ai đoán ra mình là ai.
    Vừa đi đóng tiền học về. Cứ thấy mặt ông thầy đó là bực mình.... giống như gặp phải sao chổi. Lần nào giáp mặt với ổng cũng y như là việc gì cũng ko thành...may mà hôm nay mình chiến thắng sao chổi Học hành chăm chỉ thôi, để còn có hứng đi chơi Tết chứ. Hẹn bà con Tết này gặp nhau nhậu tưng bừng nhá.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết thế là cũng qua , chẳng làm được gì nên hồn . Cuộc sống đơn điệu nhỉ !!! Mình phải làm gì bây giờ đây ... Nằm nhà cả buổi tối , nghe nhạc rồi chơi điện tử , hết chơi điện tử rồi lại nghe nhạc . Rõ là ... Sao mấy năm nay chán thế không biết , mình đang bị sao ấy, bình thường đâu có thế .
    Tết ta này cũng thế thì sao nhỉ ? Không được đâu , phải làm cái gì đó thay đổi thôi. Mình nhớ bạn bè mình nhiều lắm cơ mà , nhưng mà những lúc buồn lại chẳng muốn gọi ai cả , cũng chả muốn tới nhà đứa nào chơi cả . Hình như mình bắt đầu lớn rồi , người lớn thì lúc nào cũng buồn cả , ước gì mình trở lại như xưa ...
    Sài Gòn ngày cuối năm nhộn nhịp và ầm ĩ làm sao , trên tivi cũng náo nhiệt lắm . Ờ mà ti vi cũng chiếu cả phim mình thích nữa , sao lại chẳng thấy hay nhỉ ? Cứ coi như "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" vậy . Lòng cứ lạnh tanh . Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn . Thèm một vòng tay ấm quá .....
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết thế là cũng qua , chẳng làm được gì nên hồn . Cuộc sống đơn điệu nhỉ !!! Mình phải làm gì bây giờ đây ... Nằm nhà cả buổi tối , nghe nhạc rồi chơi điện tử , hết chơi điện tử rồi lại nghe nhạc . Rõ là ... Sao mấy năm nay chán thế không biết , mình đang bị sao ấy, bình thường đâu có thế .
    Tết ta này cũng thế thì sao nhỉ ? Không được đâu , phải làm cái gì đó thay đổi thôi. Mình nhớ bạn bè mình nhiều lắm cơ mà , nhưng mà những lúc buồn lại chẳng muốn gọi ai cả , cũng chả muốn tới nhà đứa nào chơi cả . Hình như mình bắt đầu lớn rồi , người lớn thì lúc nào cũng buồn cả , ước gì mình trở lại như xưa ...
    Sài Gòn ngày cuối năm nhộn nhịp và ầm ĩ làm sao , trên tivi cũng náo nhiệt lắm . Ờ mà ti vi cũng chiếu cả phim mình thích nữa , sao lại chẳng thấy hay nhỉ ? Cứ coi như "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" vậy . Lòng cứ lạnh tanh . Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mất hồn . Thèm một vòng tay ấm quá .....
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nào kg biết nơi này đã trở thành nơi mình đi về thường xuyên hơn là nhà nhỉ? Không có gì cuốn hút,nhưng kg thể nào bỏ được. Mìng cần thay đổi cái cuộc sống chỉ biết quanh đi quẩn lại này thôi. Nói thì thế,mà đâu có dễ làm,khg biết bắt đầu từ đâu nữa.....
    Bao nhiêu là thứ chất đống trước mặt,thế mà mình vẫn có thể vứt đấy. Ai bảo tôi có nghị lực chứ? Cái vỏ ngoài đấy thôi,hay chỉ vì tôi chỉ biết hưởng thụ,sống kg mục đích,có ngày nào thì sống với ngày ấy,chẳng cần ai bên cạnh và cũng chẳng cần biết đến ai. Nhố nhăng cái cuộc sống này!
    Bao giờ nhỉ,bao giờ mọi thứ mới như ngày nào nhỉ? Tự tin ngẩng cao đầu nhìn cuộc sống này mà kg để bao nhiêu là bề bộn sau lưng níu lại.....
    Thôi,đầu năm nghĩ cái gì khác đi vậy(lại 1 lần nữa,thản nhiên nặng lòng bước qua mọi thứ!) cuộc sống ngu ngốc vẫn cứ thế tiếp tục
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nào kg biết nơi này đã trở thành nơi mình đi về thường xuyên hơn là nhà nhỉ? Không có gì cuốn hút,nhưng kg thể nào bỏ được. Mìng cần thay đổi cái cuộc sống chỉ biết quanh đi quẩn lại này thôi. Nói thì thế,mà đâu có dễ làm,khg biết bắt đầu từ đâu nữa.....
    Bao nhiêu là thứ chất đống trước mặt,thế mà mình vẫn có thể vứt đấy. Ai bảo tôi có nghị lực chứ? Cái vỏ ngoài đấy thôi,hay chỉ vì tôi chỉ biết hưởng thụ,sống kg mục đích,có ngày nào thì sống với ngày ấy,chẳng cần ai bên cạnh và cũng chẳng cần biết đến ai. Nhố nhăng cái cuộc sống này!
    Bao giờ nhỉ,bao giờ mọi thứ mới như ngày nào nhỉ? Tự tin ngẩng cao đầu nhìn cuộc sống này mà kg để bao nhiêu là bề bộn sau lưng níu lại.....
    Thôi,đầu năm nghĩ cái gì khác đi vậy(lại 1 lần nữa,thản nhiên nặng lòng bước qua mọi thứ!) cuộc sống ngu ngốc vẫn cứ thế tiếp tục
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    o_O
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    o_O
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngó ra ngoài thấy 2 mẹ con đi cùng nhau.Con 1 sướng hay khổ nhỉ?Được quan tâm chăm sóc,cưng như trứng mỏng,lo cho từng tí; hay là...cứ được "thả rong" như mình lại hay nhỉ
    Tối qua bị mẹ giáo huấn cho 1 bài.Làm sao nhỉ,làm sao ba mẹ biết được hết những gì xảy ra với mình nhỉ,tại quá hiểu mình chăng??? Điều gì mẹ nói cũng đúng,ba khuyên cũng phải,thế mà cái lỗ tai trâu này vẫn chẳng lọt được vào lấy 1 từ. Tôi làm sao thế này?Thích cô độc 1 mình à?Thế thì có khác gì kẻ chết rồi đâu chứ? Vẫn ngu ngốc sống,ngu ngốc sống suốt chừng ấy thời gian...bao giờ thì biết tự giác hả trời? Không fải,nhận ra rồi,đang sống ích kỷ tôi ạ. Đấy,cứ nói sẽ cố gắng,cố gắng! Đến hôm nay rồi mà đã làm được gì nào? Bản thân còn kg biết lo cho thì nghĩ gì đến cái khác,cái gọi là "tương lai" thì đã qua ngần ấy thời gian vẫn kg biết mình muốn gì. Khg nghị lực,khg muốn trau dồi,chẳng muốn nhét bất cứ cái gì vào đầu; trừ những cái nhố nhăng,có hay khg có nó thì trái đất vẫn quay.
    Nói với lòng là sẽ học,vậy mà vẫn mở máy vào đây,vẫn muốn trải lòng;dù chưa lần nào thấy nhẹ nhõm hơn.Thôi,dù gì cũng có nơi để viết ra,có nơi để nhìn lại lòng mìng đang nghĩ gì. Vậy là cũng được rồi.
    Đi về đâu,về đâu để tìm cho thấy lí tưởng của tôi hả đời.....

Chia sẻ trang này