1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngó ra ngoài thấy 2 mẹ con đi cùng nhau.Con 1 sướng hay khổ nhỉ?Được quan tâm chăm sóc,cưng như trứng mỏng,lo cho từng tí; hay là...cứ được "thả rong" như mình lại hay nhỉ
    Tối qua bị mẹ giáo huấn cho 1 bài.Làm sao nhỉ,làm sao ba mẹ biết được hết những gì xảy ra với mình nhỉ,tại quá hiểu mình chăng??? Điều gì mẹ nói cũng đúng,ba khuyên cũng phải,thế mà cái lỗ tai trâu này vẫn chẳng lọt được vào lấy 1 từ. Tôi làm sao thế này?Thích cô độc 1 mình à?Thế thì có khác gì kẻ chết rồi đâu chứ? Vẫn ngu ngốc sống,ngu ngốc sống suốt chừng ấy thời gian...bao giờ thì biết tự giác hả trời? Không fải,nhận ra rồi,đang sống ích kỷ tôi ạ. Đấy,cứ nói sẽ cố gắng,cố gắng! Đến hôm nay rồi mà đã làm được gì nào? Bản thân còn kg biết lo cho thì nghĩ gì đến cái khác,cái gọi là "tương lai" thì đã qua ngần ấy thời gian vẫn kg biết mình muốn gì. Khg nghị lực,khg muốn trau dồi,chẳng muốn nhét bất cứ cái gì vào đầu; trừ những cái nhố nhăng,có hay khg có nó thì trái đất vẫn quay.
    Nói với lòng là sẽ học,vậy mà vẫn mở máy vào đây,vẫn muốn trải lòng;dù chưa lần nào thấy nhẹ nhõm hơn.Thôi,dù gì cũng có nơi để viết ra,có nơi để nhìn lại lòng mìng đang nghĩ gì. Vậy là cũng được rồi.
    Đi về đâu,về đâu để tìm cho thấy lí tưởng của tôi hả đời.....
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vẫn thế,giọng vẫn lành lạnh,có điều nghe nó chẳng còn chút thần khí nào. Mẹ ơi,đó là thái độ mẹ muốn đối xử với con hay đó chỉ là vì công việc làm mẹ mệt mỏi? Con làm mẹ thất vọng nhiều lắm,sao mẹ khg trách con?Mắng con thật nặng lời? Mẹ vẫn cứ vậy,vẫn vẽ 1 đường khoảng cách trước con. Mẹ còn nhớ lần mẹ nói đã định ôm con khg? Mẹ đã khg làm vì "ở đấy có nhiều người quá". Đây có thể là lí do sao?
    Vẫn biết có làm cha mẹ mới hiểu được,con còn quá nhỏ,khg đủ sâu sắc để hiểu mẹ nghĩ gì,mẹ phải chịu áp lực từ cuộc sống nhiều chừng nào,mẹ yêu con chừng nào,nhưng sao ba khg đối xử thế với con? Ba vẫn thường nói yêu con... Tại mẹ con mình khg quen thật tình cảm từ ngày con còn nhỏ? Con khg hiểu,vẫn biết rằng mỗi người có 1 cách thể hiện sự yêu thương khác nhau...
    Có người họ hàng đã từng kéo con lại nói cuộc sống gia đình mình giống tây,ai biết người đấy,lành lạnh nhạt nhạt,lâu rồi chẳng có lấy bữa cơm gia đìng ấm cúng,lúc ấy con đã gạt fắt. Bây giờ thì con đã cảm nhận được hết cái không khí ấy rồi,qua giọng mẹ dạo gần đây. Hay tại vì con ích kỉ nhỉ,thấy như mình bị xếp xó trong nhà,bị vứt khỏi cái ngai vàng bao lâu nay ba mẹ cho ngồi. Chắc con nghĩ lung tung rồi!
    Những lúc cần yêu thương,cần sự ấm áp,con luôn nghĩ về ba; còn những lúc gặp khó khăn,áp lực con chỉ nghĩ đến mẹ thôi,khi ấy con cần mẹ chỉ bảo,ủng hộ lắm. Sao chưa bao giờ con dám nói những điều này với mẹ? Tại con khg có cơ hội hay vì mẹ thường tỏ ra khg tin điều đó...Mẹ ơi,con yêu mẹ!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vẫn thế,giọng vẫn lành lạnh,có điều nghe nó chẳng còn chút thần khí nào. Mẹ ơi,đó là thái độ mẹ muốn đối xử với con hay đó chỉ là vì công việc làm mẹ mệt mỏi? Con làm mẹ thất vọng nhiều lắm,sao mẹ khg trách con?Mắng con thật nặng lời? Mẹ vẫn cứ vậy,vẫn vẽ 1 đường khoảng cách trước con. Mẹ còn nhớ lần mẹ nói đã định ôm con khg? Mẹ đã khg làm vì "ở đấy có nhiều người quá". Đây có thể là lí do sao?
    Vẫn biết có làm cha mẹ mới hiểu được,con còn quá nhỏ,khg đủ sâu sắc để hiểu mẹ nghĩ gì,mẹ phải chịu áp lực từ cuộc sống nhiều chừng nào,mẹ yêu con chừng nào,nhưng sao ba khg đối xử thế với con? Ba vẫn thường nói yêu con... Tại mẹ con mình khg quen thật tình cảm từ ngày con còn nhỏ? Con khg hiểu,vẫn biết rằng mỗi người có 1 cách thể hiện sự yêu thương khác nhau...
    Có người họ hàng đã từng kéo con lại nói cuộc sống gia đình mình giống tây,ai biết người đấy,lành lạnh nhạt nhạt,lâu rồi chẳng có lấy bữa cơm gia đìng ấm cúng,lúc ấy con đã gạt fắt. Bây giờ thì con đã cảm nhận được hết cái không khí ấy rồi,qua giọng mẹ dạo gần đây. Hay tại vì con ích kỉ nhỉ,thấy như mình bị xếp xó trong nhà,bị vứt khỏi cái ngai vàng bao lâu nay ba mẹ cho ngồi. Chắc con nghĩ lung tung rồi!
    Những lúc cần yêu thương,cần sự ấm áp,con luôn nghĩ về ba; còn những lúc gặp khó khăn,áp lực con chỉ nghĩ đến mẹ thôi,khi ấy con cần mẹ chỉ bảo,ủng hộ lắm. Sao chưa bao giờ con dám nói những điều này với mẹ? Tại con khg có cơ hội hay vì mẹ thường tỏ ra khg tin điều đó...Mẹ ơi,con yêu mẹ!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng phải từ bỏ, phải quên hết đi. Nhưng sao vẫn cảm thấy tủi thân, ấm ức khi không còn được như trước nữa. Đừng có tự lừa mị, giam hãm chính mình trong ảo ảnh....
    Đã càng lúc càng lạnh rồi! Lạnh từ bên ngoài đến tận cõi lòng. Những cái vỏ bọc tự khoác vào có vẻ không thích hợp lâu.... Nếu không tìm được hút hơi ấm thì phải tập chịu giá rét thôi!
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng phải từ bỏ, phải quên hết đi. Nhưng sao vẫn cảm thấy tủi thân, ấm ức khi không còn được như trước nữa. Đừng có tự lừa mị, giam hãm chính mình trong ảo ảnh....
    Đã càng lúc càng lạnh rồi! Lạnh từ bên ngoài đến tận cõi lòng. Những cái vỏ bọc tự khoác vào có vẻ không thích hợp lâu.... Nếu không tìm được hút hơi ấm thì phải tập chịu giá rét thôi!
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác gái lại lên nhà khóc với mẹ về thằng con. Chán ghê! Sao mình toàn có những thằng anh dở hơi biết bơi thế nhỉ? Chửi đến khi nào mới khôn ra đây ! Đến con em cũng phải tặc lưỡi một câu :"Nhà mình là trung tâm của mọi sự rắc rối!" Nghĩ cũng tội ba mẹ, con cái mình còn phải đau đầu, vậy mà cứ phải gánh luôn cái khoản lo dạy bảo con cái người khác nữa.... Cả bên nội cả bên ngoại, sao mà ai cũng vậy, cũng hay đến làm phiền quá đi. Nói không phải đạo chứ mình mai mốt có con mà không nuôi dạy nổi thì bóp mũi chết quách cho xong.
    Bảo mình là người vô cảm với chuyện gia đình cũng không sai.
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác gái lại lên nhà khóc với mẹ về thằng con. Chán ghê! Sao mình toàn có những thằng anh dở hơi biết bơi thế nhỉ? Chửi đến khi nào mới khôn ra đây ! Đến con em cũng phải tặc lưỡi một câu :"Nhà mình là trung tâm của mọi sự rắc rối!" Nghĩ cũng tội ba mẹ, con cái mình còn phải đau đầu, vậy mà cứ phải gánh luôn cái khoản lo dạy bảo con cái người khác nữa.... Cả bên nội cả bên ngoại, sao mà ai cũng vậy, cũng hay đến làm phiền quá đi. Nói không phải đạo chứ mình mai mốt có con mà không nuôi dạy nổi thì bóp mũi chết quách cho xong.
    Bảo mình là người vô cảm với chuyện gia đình cũng không sai.
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nghĩ gì nhỉ? Trong mắt anh bây giờ em tệ hơn một người bạn ư? Chẳng lẽ vì một câu nói cắt đứt quan hệ mà anh coi em như người xa lạ? Phải chăng chỉ vì cái chuyện đùa cỏn con ấy mà anh quay mặt với em à?
    Em đã quan tâm, lo lắng cho anh như thế, anh đâu hề hay biết, và bây giờ thì cũng không còn quan trọng nữa rồi phải không anh? Dù sao em cũng là một người tự trọng, em không muốn mình bị coi thường như thế. Em biết rõ giá trị của mình đến đâu và em xin anh hãy nhìn nhận điều đó.
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nghĩ gì nhỉ? Trong mắt anh bây giờ em tệ hơn một người bạn ư? Chẳng lẽ vì một câu nói cắt đứt quan hệ mà anh coi em như người xa lạ? Phải chăng chỉ vì cái chuyện đùa cỏn con ấy mà anh quay mặt với em à?
    Em đã quan tâm, lo lắng cho anh như thế, anh đâu hề hay biết, và bây giờ thì cũng không còn quan trọng nữa rồi phải không anh? Dù sao em cũng là một người tự trọng, em không muốn mình bị coi thường như thế. Em biết rõ giá trị của mình đến đâu và em xin anh hãy nhìn nhận điều đó.
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    oeoe... đói bụng !!! Thức trắng cả đêm còn gì. Nhưng mờ nhờ thế cảm thấy yên tâm hơn rùi. Cứ thế này có lẽ sẽ không rớt.
    Nhắn với mọi người: Mới đầu năm mà sao mọi người bi quan ghê. Nhìn vào mặt tốt vấn đề để mà sống chứ.
    Thứ nhất: sống có lý tưởng, có hoài bão là tốt nhưng không ai chết vì không có những thứ đó (tui nè). Mục tiêu là những gì mình cố gắng thực hiện trong một thời gian nhất định và phải khả thi. Đừng có mơ ước viễn vông rùi than thân sao mình vô dụng. Không ai là vô dụng cả, chỉ là chưa thấy được việc mình có thể làm. Cố gắng nhé !!!
    Thứ hai: Yêu nó khổ thế đấy. Kì lạ !!! Càng muốn quên thì nó càng bám cứng vào đầu, nhiều lúc chỉ ước bổ đầu mà lôi nó ra quẳng đi. Nghe sáo rỗng nhưng chỉ muốn nhắn: hãy cố quên, hãy vượt qua và hãy sống tốt vì bản thân mình xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp (tôi hay quan niệm thế). Đang cao điểm mùa thi đó, đừng để ảnh hưởng nhé, nếu không lại càng thấy hối hận thêm á (kinh nghiệm bản thân).
    Cuối cùng: Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nếu bạn tin tôi !!!

Chia sẻ trang này