1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe được giọng nói ấy, mình tự nhiên thấy vui ghê lắm. Làm sao bây giờ, chắc là mình nhớ quá rồi! Tuy chỉ nói được mấy câu thôi, nhưng cũng đủ cho mấy ngày qua một mình lặng lẽ. Mình làm thế cũng chỉ vì muốn tĩnh tâm lo việc đèn sách, để mai này có thể tự tin hơn khi đối diện với người ta... Uhm, mình quên mất không hỏi liệu người ta sẽ gọi cho mình nữa chứ... Chắc vui quá nên bao điều muốn hỏi cũng bay đi đâu hết!
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Há , chẳng hiểu sao nữa ... nhưng sao thấy những nhớ nhung giận hờn của cô gái đang yêu giống em khi xưa quá . Phải , giống một cách lạ kì ... biết là không còn yêu em nhưng vẫn thấy nao nao lòng . Hồi đó, bao lần em nói với anh những điều tương tự , nghĩ lại thật dễ thương quá . Giờ đây anh tự hỏi , liệu rằng có phải tất cả những người con gái đều như thế chăng ? Có lẽ thế thật ! Chắc đó cũng là lý do tình đầu luôn là tình yêu khiến người ta nhớ nhung nhiều nhất . Dễ đem ra so sánh với nhưng tình yêu mới sau này .
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Há , chẳng hiểu sao nữa ... nhưng sao thấy những nhớ nhung giận hờn của cô gái đang yêu giống em khi xưa quá . Phải , giống một cách lạ kì ... biết là không còn yêu em nhưng vẫn thấy nao nao lòng . Hồi đó, bao lần em nói với anh những điều tương tự , nghĩ lại thật dễ thương quá . Giờ đây anh tự hỏi , liệu rằng có phải tất cả những người con gái đều như thế chăng ? Có lẽ thế thật ! Chắc đó cũng là lý do tình đầu luôn là tình yêu khiến người ta nhớ nhung nhiều nhất . Dễ đem ra so sánh với nhưng tình yêu mới sau này .
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao rồi ấy , ai nói gì cũng tin . Bị người ta cho ăn dưa bở rồi ... Biết rằng mình chỉ là một người bạn một người chia sẻ cảm xúc thôi mà vẫn lao đầu vào để rồi bây giờ vấn vương . Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại , mình sẽ cố gắng quên nhanh đi để còn học hành nữa . Thật tình mình cũng chẳng hiểu nữa , đôi lúc cũng thấy người ta có cảm tình với mình mà . Suy nghĩ mãi điên cái đầu ....
    Hi vọng mình không là một thằng hề giúp người ta vui lúc buồn rồi thôi .
    Ờ mà cuộc sống nó thế , trách ai được bây giờ , có kẻ khôn thì cũng lắm người dại , được làm người dại một lần không tốt hơn là chẳng bao giờ dấn thân vào việc gì sao .
    Hâm nặng rồi .

  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao rồi ấy , ai nói gì cũng tin . Bị người ta cho ăn dưa bở rồi ... Biết rằng mình chỉ là một người bạn một người chia sẻ cảm xúc thôi mà vẫn lao đầu vào để rồi bây giờ vấn vương . Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại , mình sẽ cố gắng quên nhanh đi để còn học hành nữa . Thật tình mình cũng chẳng hiểu nữa , đôi lúc cũng thấy người ta có cảm tình với mình mà . Suy nghĩ mãi điên cái đầu ....
    Hi vọng mình không là một thằng hề giúp người ta vui lúc buồn rồi thôi .
    Ờ mà cuộc sống nó thế , trách ai được bây giờ , có kẻ khôn thì cũng lắm người dại , được làm người dại một lần không tốt hơn là chẳng bao giờ dấn thân vào việc gì sao .
    Hâm nặng rồi .

  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,nó đã kg gọi điện,nó nói chuyện còn xưng tên với mình nữa chứ,nghe đau nhói cả lòng. Lạy chúa,nó xin lỗi mình chứ! Chấm hết,tất cả! Mọi chuyện quái thai lại xảy ra trg đúng 1 ngày. Nó viết nhiều lắm,viết dài lắm,còn mình sao cứ ngồi khóc thế này nhỉ? Muốn gọi cho mẹ,gọi chị D nữa,em fải làm thế nào đây? Níu kéo hay buông xuôi tình bạn này? Mẹ thì chắc sẽ bảo khg có chuyện gì đâu,lo mà học thi đi; chị D thì chắc khg ung ho dau nhỉ? Vẫn khg fải cái mình cần. Đau đầu quá đi! Có ai để chia xẻ với tôi lúc này khg? Thế đấy,mình làm tất vì bạn bè,thế mà bảo "nghỉ chơi" là nghỉ. Mình có lỗi gì trg chuyện này nhỉ? Hay mình mới là đứa sống giả dối? Mình nghĩ gì về nó thế nhỉ? Ừm,bắt đầu mất tập trung rồi đấy! Khg biết mình muốn gì nữa? Sao viết mãi kg xong cái mail cho nó thế này? Vẫn biết nó chờ fản ứng của mình lắm,mà vẫn khg nghĩ ra đc mình muốn nói nhg gì? Giải thích à? Hay nói thẳng là sao nó khg nhận sai đi? Khg viết nữa,khg biết mình viết gì rồi đấy
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy,nó đã kg gọi điện,nó nói chuyện còn xưng tên với mình nữa chứ,nghe đau nhói cả lòng. Lạy chúa,nó xin lỗi mình chứ! Chấm hết,tất cả! Mọi chuyện quái thai lại xảy ra trg đúng 1 ngày. Nó viết nhiều lắm,viết dài lắm,còn mình sao cứ ngồi khóc thế này nhỉ? Muốn gọi cho mẹ,gọi chị D nữa,em fải làm thế nào đây? Níu kéo hay buông xuôi tình bạn này? Mẹ thì chắc sẽ bảo khg có chuyện gì đâu,lo mà học thi đi; chị D thì chắc khg ung ho dau nhỉ? Vẫn khg fải cái mình cần. Đau đầu quá đi! Có ai để chia xẻ với tôi lúc này khg? Thế đấy,mình làm tất vì bạn bè,thế mà bảo "nghỉ chơi" là nghỉ. Mình có lỗi gì trg chuyện này nhỉ? Hay mình mới là đứa sống giả dối? Mình nghĩ gì về nó thế nhỉ? Ừm,bắt đầu mất tập trung rồi đấy! Khg biết mình muốn gì nữa? Sao viết mãi kg xong cái mail cho nó thế này? Vẫn biết nó chờ fản ứng của mình lắm,mà vẫn khg nghĩ ra đc mình muốn nói nhg gì? Giải thích à? Hay nói thẳng là sao nó khg nhận sai đi? Khg viết nữa,khg biết mình viết gì rồi đấy
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình dậy sớm thật, để rồi ko biết làm gì nên trèo lên đây. Nói gì giờ nhỉ ??? Mình muốn nghe lời XP để cho khoẻ cái mind hay nghĩ này đi...nhưng dù sao mình cũng ko là nó, có cố cũng chẳng được. Quỷ thật, iou nói mình biết làm gì, mình đâu có hỏi chuyện ấy. Cứ đi đi, đi thật xa vào, đi đâu đi quách cho rồi. Mình nói hay nhờ, có làm được ko ??? Ôi trời ơi, bị gì vậy nè ??? Thật ko giống mình mà.
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình dậy sớm thật, để rồi ko biết làm gì nên trèo lên đây. Nói gì giờ nhỉ ??? Mình muốn nghe lời XP để cho khoẻ cái mind hay nghĩ này đi...nhưng dù sao mình cũng ko là nó, có cố cũng chẳng được. Quỷ thật, iou nói mình biết làm gì, mình đâu có hỏi chuyện ấy. Cứ đi đi, đi thật xa vào, đi đâu đi quách cho rồi. Mình nói hay nhờ, có làm được ko ??? Ôi trời ơi, bị gì vậy nè ??? Thật ko giống mình mà.
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá, hụt hẫng nặng nề... Mới có môn thứ 2 mà thất bại thế này, làm gì còn khí thế nữa Sao mình lại kém cỏi thế nhỉ, đâu có khó đâu, chỉ tại dài quá mà Dù sao cũng là do mình kém, không đổ thừa hoàn cảnh được, hichic.....
    Có người bảo rằng người ta hỏi thăm mình như thế chẳng qua là quan tâm bạn bè thôi. Chưng hửng!!!... Mình vui lắm khi được người ta hỏi han vậy mà... chỉ bạn bè đơn giản vậy sao? Cũng không dám hỏi người ta nữa Người ta đâu biết mình nhớ người ta lắm đâu, nhưng mà lại cứ nghĩ rằng người ta cũng nhớ mình nữa. Dưa bở thật à .......... Không còn quan trọng nữa

Chia sẻ trang này