1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá, hụt hẫng nặng nề... Mới có môn thứ 2 mà thất bại thế này, làm gì còn khí thế nữa Sao mình lại kém cỏi thế nhỉ, đâu có khó đâu, chỉ tại dài quá mà Dù sao cũng là do mình kém, không đổ thừa hoàn cảnh được, hichic.....
    Có người bảo rằng người ta hỏi thăm mình như thế chẳng qua là quan tâm bạn bè thôi. Chưng hửng!!!... Mình vui lắm khi được người ta hỏi han vậy mà... chỉ bạn bè đơn giản vậy sao? Cũng không dám hỏi người ta nữa Người ta đâu biết mình nhớ người ta lắm đâu, nhưng mà lại cứ nghĩ rằng người ta cũng nhớ mình nữa. Dưa bở thật à .......... Không còn quan trọng nữa
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm em bán hoa hồng.Hôm nay thức khuya dậy sớm . Chả hiểu đầu óc có bị sao không , chắc là sắp khùng tới nơi rồi .
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm em bán hoa hồng.Hôm nay thức khuya dậy sớm . Chả hiểu đầu óc có bị sao không , chắc là sắp khùng tới nơi rồi .
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    kiếm cái chữ ký cho dieu_bi_mat cái,hihi
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    kiếm cái chữ ký cho dieu_bi_mat cái,hihi
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hết thiệt rồi, mọi chuyện với người đó chấm dứt như vậy sao? Mình cứ ngỡ như chưa bao giờ bắt đầu. Mình chưa bao giờ tin rằng khi tình yêu kết thúc thì tình bạn cũng chấm dứt, nhưng bây giờ sự thật đó rành rành, không thể không chấp nhận được. Tại sao người đó thay đổi nhiều như vậy, hay chính bản thân mình thay đổi? Vậy đó, dù rằng trong tim mình vẫn còn hình bóng đó, nhưng mọi chuyện không thể như lúc trước nữa rồi. Người ta còn lo cho bao nhiêu người con gái khác mà, đâu còn thời gian để nghĩ đến mình đâu. Mình cố gắng để tin rằng, đã có lúc người thật lòng, không phải là đùa giỡn với trái tim, nhưng sao mà khó quá. Sự thật rành rành trước mắt mà. Muốn gọi tên mà cũng khó, tim nhói đau khi nghĩ về người đó:((
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hết thiệt rồi, mọi chuyện với người đó chấm dứt như vậy sao? Mình cứ ngỡ như chưa bao giờ bắt đầu. Mình chưa bao giờ tin rằng khi tình yêu kết thúc thì tình bạn cũng chấm dứt, nhưng bây giờ sự thật đó rành rành, không thể không chấp nhận được. Tại sao người đó thay đổi nhiều như vậy, hay chính bản thân mình thay đổi? Vậy đó, dù rằng trong tim mình vẫn còn hình bóng đó, nhưng mọi chuyện không thể như lúc trước nữa rồi. Người ta còn lo cho bao nhiêu người con gái khác mà, đâu còn thời gian để nghĩ đến mình đâu. Mình cố gắng để tin rằng, đã có lúc người thật lòng, không phải là đùa giỡn với trái tim, nhưng sao mà khó quá. Sự thật rành rành trước mắt mà. Muốn gọi tên mà cũng khó, tim nhói đau khi nghĩ về người đó:((
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng nhắc về người đó. Bắt đầu cuộc sống mới, không buồn phiền
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng nhắc về người đó. Bắt đầu cuộc sống mới, không buồn phiền
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp người nhiều lắm,mình muốn làm một cái gì đó trước khi đi đến quyết định cuối cùng,mình đã suỹ nghĩ thật kỹ....đã cố đi đến quyết định...nhưng sao vẫn còn mong một chút hy vọng nào đó ở người...mà thôi..có lẽ đừng hy vọng nữa để rồi lại thất vọng...
    Có lẽ người ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình...
    Tạm biệt...sẽ nhớ người nhìu lắm...cám ơn cái chữ ký của dieu_bi_mat những kỹ niêm rồi cũng bị thời gian xoá bỏ.

Chia sẻ trang này