1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp người nhiều lắm,mình muốn làm một cái gì đó trước khi đi đến quyết định cuối cùng,mình đã suỹ nghĩ thật kỹ....đã cố đi đến quyết định...nhưng sao vẫn còn mong một chút hy vọng nào đó ở người...mà thôi..có lẽ đừng hy vọng nữa để rồi lại thất vọng...
    Có lẽ người ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình...
    Tạm biệt...sẽ nhớ người nhìu lắm...cám ơn cái chữ ký của dieu_bi_mat những kỹ niêm rồi cũng bị thời gian xoá bỏ.
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày loay hoay không biết nên gởi cái này cho người không?cuối cùng được một lời khuyên là không,nên quyết định viết lên đây,coi như là cũng đã gởi, đúng như mục đích mình viết lá thư này,chỉ muốn nói hết,để rồi lòng mình không còn nặng nề nữa,hy vọng đây là lần cuối cùng tôi sử dụng cái nick dieu_bi_mat này.
    ANH không biết rằng Em có tin những lời của ANH đang nói đây là sự thật ko,nhưng ANH biết chắc rằng đây là tất cả những gì con tim ANH muốn nói với Em.ANH nói những lời cuối cùng này không một chút hy vọng rằng Em sẽ hiểu ANH,không hy vọng rằng Em sẽ chấp nhận ANH,ANH chỉ hy vọng rằng nó sẽ giúp ANH giải tỏa được chút nào đó nỗi buồn trong ANH,vì cuối cùng thì cũng có một lúc nào đó ANH đã nói với Em một cách nghiêm túc nhất.
    Thực sự ANH thích Em nhiều lắm,có lẽ Em không tin (hoặc là không muốn tin) nhưng đó là sự thật.ANH không biết phải nói sao để Em tin đó là sự thật nữa,ANH cũng không biết diễn tả mình đang thích Em như thế nào,chỉ biết rằng những ngày qua ANH nghĩ đến Em nhiều lắm,mỗi ngày của ANH không còn được sự bình lặng như xưa nữa,dường như mọi thứ đều xáo trộn,ANH cứ hết lang thang nơi này đến nơi khác,không biết mình đang làm gì,dường như chỉ muốn thời gian trôi qua,một cảm giác buồn buồn chán nãn lại quay về trong ANH từ lúc nào cũng chẳng biết.
    Em như là một bản sao lặp lại y như vậy.Cũng một người không phải là hình mẫu trong đầu ANH,cũng bắt đầu từ những lời nói đùa tưởng chừng như vô hại,rồi một sự kiện làm tim anh bồi hồi,nối tiếp là sự xa cách,nỗi buồn rồi một kết thúc như nhau?tất cả dường như là số phận,ANH không là người tin vào số phận nhưng rồi tất cả những gì diễn ra làm anh phải tin là có.Và có lẽ số của ANH là luôn làm người đến sau.
    ANH nói những điều này chỉ mong 1 điều duy nhất là sau này ANH sẽ không phải hối hận vì chưa khi nào ANH nói một cách nghiêm túc với Em,chứ ANH không hy vọng là Em sẽ hiểu ANH.Xin lỗi là sỡ dĩ ANH phải dấu tên mình vì ANH sợ sau này ta gặp nhau sẽ cảm thấy áy náy,nếu Em cảm nhận được ANH là ai thì đó là một niềm vui cho ANH vì ít nhất là Em đã cảm nhận được tình cảm của ANH ,còn nếu Em không biết ANH là ai thì cũng chẳn sao cả vì ANH cũng đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào nếu như ANH viết đúng tên mình?ANH chỉ muốn viết ra để mình dàn trải lòng mình,không còn phải ôm nỗi ray rứt là mình đã không cố hết sức thôi.Chúc Em luôn vui vẽ.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày loay hoay không biết nên gởi cái này cho người không?cuối cùng được một lời khuyên là không,nên quyết định viết lên đây,coi như là cũng đã gởi, đúng như mục đích mình viết lá thư này,chỉ muốn nói hết,để rồi lòng mình không còn nặng nề nữa,hy vọng đây là lần cuối cùng tôi sử dụng cái nick dieu_bi_mat này.
    ANH không biết rằng Em có tin những lời của ANH đang nói đây là sự thật ko,nhưng ANH biết chắc rằng đây là tất cả những gì con tim ANH muốn nói với Em.ANH nói những lời cuối cùng này không một chút hy vọng rằng Em sẽ hiểu ANH,không hy vọng rằng Em sẽ chấp nhận ANH,ANH chỉ hy vọng rằng nó sẽ giúp ANH giải tỏa được chút nào đó nỗi buồn trong ANH,vì cuối cùng thì cũng có một lúc nào đó ANH đã nói với Em một cách nghiêm túc nhất.
    Thực sự ANH thích Em nhiều lắm,có lẽ Em không tin (hoặc là không muốn tin) nhưng đó là sự thật.ANH không biết phải nói sao để Em tin đó là sự thật nữa,ANH cũng không biết diễn tả mình đang thích Em như thế nào,chỉ biết rằng những ngày qua ANH nghĩ đến Em nhiều lắm,mỗi ngày của ANH không còn được sự bình lặng như xưa nữa,dường như mọi thứ đều xáo trộn,ANH cứ hết lang thang nơi này đến nơi khác,không biết mình đang làm gì,dường như chỉ muốn thời gian trôi qua,một cảm giác buồn buồn chán nãn lại quay về trong ANH từ lúc nào cũng chẳng biết.
    Em như là một bản sao lặp lại y như vậy.Cũng một người không phải là hình mẫu trong đầu ANH,cũng bắt đầu từ những lời nói đùa tưởng chừng như vô hại,rồi một sự kiện làm tim anh bồi hồi,nối tiếp là sự xa cách,nỗi buồn rồi một kết thúc như nhau?tất cả dường như là số phận,ANH không là người tin vào số phận nhưng rồi tất cả những gì diễn ra làm anh phải tin là có.Và có lẽ số của ANH là luôn làm người đến sau.
    ANH nói những điều này chỉ mong 1 điều duy nhất là sau này ANH sẽ không phải hối hận vì chưa khi nào ANH nói một cách nghiêm túc với Em,chứ ANH không hy vọng là Em sẽ hiểu ANH.Xin lỗi là sỡ dĩ ANH phải dấu tên mình vì ANH sợ sau này ta gặp nhau sẽ cảm thấy áy náy,nếu Em cảm nhận được ANH là ai thì đó là một niềm vui cho ANH vì ít nhất là Em đã cảm nhận được tình cảm của ANH ,còn nếu Em không biết ANH là ai thì cũng chẳn sao cả vì ANH cũng đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào nếu như ANH viết đúng tên mình?ANH chỉ muốn viết ra để mình dàn trải lòng mình,không còn phải ôm nỗi ray rứt là mình đã không cố hết sức thôi.Chúc Em luôn vui vẽ.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 điều ước,mình ước có được 1 người có thể cùng mình chia xẻ tất cả,tất cả. Biết tìm ở đâu đây nhỉ? Ngưới ấy ở đâu trên cái thế giới này? Hay ở ngay bên cạnh mà mình đã khg mở lòng? Khg sợ,nhưng thật wá nặng nề với cảnh mọi chuyện đều 1 mình tự gặm nhấm này
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 điều ước,mình ước có được 1 người có thể cùng mình chia xẻ tất cả,tất cả. Biết tìm ở đâu đây nhỉ? Ngưới ấy ở đâu trên cái thế giới này? Hay ở ngay bên cạnh mà mình đã khg mở lòng? Khg sợ,nhưng thật wá nặng nề với cảnh mọi chuyện đều 1 mình tự gặm nhấm này
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Với em, anh bây giờ chỉ còn là kỹ niệm, tất cả đã trôi vào dĩ vãng và em luôn mong rằng sẽ chẳng bao h những kỹ niệm ấy sẽ trỗi dậy trong ta thêm 1 lần nào nữa,cho dù ???.em vẫn chưa thể quên được anh. Mong rằng sẽ có 1 ngày ko xa lý trí sẽ chiến thắng được con tim , Cầu mong cho em có đủnghị lực và niềm tin để chiến thắng chính mình?????
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Với em, anh bây giờ chỉ còn là kỹ niệm, tất cả đã trôi vào dĩ vãng và em luôn mong rằng sẽ chẳng bao h những kỹ niệm ấy sẽ trỗi dậy trong ta thêm 1 lần nào nữa,cho dù ???.em vẫn chưa thể quên được anh. Mong rằng sẽ có 1 ngày ko xa lý trí sẽ chiến thắng được con tim , Cầu mong cho em có đủnghị lực và niềm tin để chiến thắng chính mình?????
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tối SG đã lạnh hơn rồi sao? Đường phố tấp nập mà em vẫn một mình. Bao giờ em mới gặp được anh đây? Anh không bao giờ biết được em nhớ anh nhiều đến thế nào đâu ...... Ước gì lúc này được nắm đôi tay ấm áp của anh, được úp mặt vào bờ vai anh để trốn những cơn gió se lạnh, được nghe anh những lời dịu dàng........
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tối SG đã lạnh hơn rồi sao? Đường phố tấp nập mà em vẫn một mình. Bao giờ em mới gặp được anh đây? Anh không bao giờ biết được em nhớ anh nhiều đến thế nào đâu ...... Ước gì lúc này được nắm đôi tay ấm áp của anh, được úp mặt vào bờ vai anh để trốn những cơn gió se lạnh, được nghe anh những lời dịu dàng........
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Dù có thể ko còn quan trọng nữa, nhưng vẫn hy vọng hôm nay người ta không thấy bực mình tôi như những lần trước Có vẻ buồn khi cảm giác chúng ta tuy cùng 1 đường nhưng không song hành nữa...... thế thì đành rẽ sang hướng khác, vì như thế sẽ bớt bận tâm hơn

Chia sẻ trang này