1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Dù có thể ko còn quan trọng nữa, nhưng vẫn hy vọng hôm nay người ta không thấy bực mình tôi như những lần trước Có vẻ buồn khi cảm giác chúng ta tuy cùng 1 đường nhưng không song hành nữa...... thế thì đành rẽ sang hướng khác, vì như thế sẽ bớt bận tâm hơn
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá ! Ghét nhất là cảm xúc này , chẳng thể nào hiểu được , đang yêu đời lắm cơ mà , vậy mà phút chốc thôi , cái cảm giác này nó len lỏi vào mình , rồi cả người như mất hẳn sinh khí . Mình phức tạp quá , bảo sao chẳng ai hiểu được , cứ thế thì suốt đời đi tìm cũng chẳng thể nào đâu .
    Ước gì có ai đó , trong những lúc cảm thấy buồn thế này ở bên mình nhỉ . Đó có phải là ước mơ lớn nhất của mình không ? Có lẽ thế thật .
    Bạn bè nhiều nhưng tri kỉ nào có ai đâu !!!!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá ! Ghét nhất là cảm xúc này , chẳng thể nào hiểu được , đang yêu đời lắm cơ mà , vậy mà phút chốc thôi , cái cảm giác này nó len lỏi vào mình , rồi cả người như mất hẳn sinh khí . Mình phức tạp quá , bảo sao chẳng ai hiểu được , cứ thế thì suốt đời đi tìm cũng chẳng thể nào đâu .
    Ước gì có ai đó , trong những lúc cảm thấy buồn thế này ở bên mình nhỉ . Đó có phải là ước mơ lớn nhất của mình không ? Có lẽ thế thật .
    Bạn bè nhiều nhưng tri kỉ nào có ai đâu !!!!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình thành người nói dối rồi . Biết là xấu , nhưng cũng biết sai rồi , đâu có dấu nữa đâu . Xin lỗi nhé , xin lỗi một ngàn lần
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình thành người nói dối rồi . Biết là xấu , nhưng cũng biết sai rồi , đâu có dấu nữa đâu . Xin lỗi nhé , xin lỗi một ngàn lần
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Biết anh là ai rùi.
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Biết anh là ai rùi.
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    muốn chẳng bao giờ quan tâm tới ai nữa .... mà sao lại không được nhỉ ? Mềm lòng vì cái gì cơ chứ ... Thấy người ta đau ta cũng đau , muốn sẻ chia cũng khó . Dẹp . Kệ , dù sao ta cũng chẳng là gì cả .
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 15/02/2005
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    muốn chẳng bao giờ quan tâm tới ai nữa .... mà sao lại không được nhỉ ? Mềm lòng vì cái gì cơ chứ ... Thấy người ta đau ta cũng đau , muốn sẻ chia cũng khó . Dẹp . Kệ , dù sao ta cũng chẳng là gì cả .
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 15/02/2005
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    trước khi lên máy bay,vào một tí ,bỏ lại những cái **** ở lại,bắt đầu một cuộc sống mới ,khong thế mang nó đi được,bibi tất cả ,đi thôi.oái,thế hoá ra cái topic này là topic trút của nợ à,khiếp quá,đổi tên đi thôi,topic của nợ,hahhahhahhahhahha,

Chia sẻ trang này