1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ai mà cứ lôi cái lá thư mình viết lâu thiệt lâu rồi lên hoài vậy trời,hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi mà...
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ngày valentine trắng là ngày như thế nào nhỉ?có lần từng nghe cái ngày này rồi thì phải,có phải ở bên Nhật ko?và có phải là giành cho những cặp tình nhân tỏ tình với nhau ko..?
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ngày valentine trắng là ngày như thế nào nhỉ?có lần từng nghe cái ngày này rồi thì phải,có phải ở bên Nhật ko?và có phải là giành cho những cặp tình nhân tỏ tình với nhau ko..?
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao người tôi yêu lại chẳng chú ý gì đến tôi thế ???
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao người tôi yêu lại chẳng chú ý gì đến tôi thế ???
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Topic đã unlock gòi nghen....các mem post bài làm ơn xin đọc kĩ yêu cầu ở trang 1 dùm cái...Ai mà đem kí nick này đi post lung tung ở đâu đó ngoài Topic này thì xóa ko cần hỏi ý kín nhá
    ----nic617----
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Topic đã unlock gòi nghen....các mem post bài làm ơn xin đọc kĩ yêu cầu ở trang 1 dùm cái...Ai mà đem kí nick này đi post lung tung ở đâu đó ngoài Topic này thì xóa ko cần hỏi ý kín nhá
    ----nic617----
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình nên hành động theo ý chí của mình , phải quyết liệt và chắc chắn lên . Mình biết làm thế mình sẽ buồn lắm . Biết sao được giờ .
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình nên hành động theo ý chí của mình , phải quyết liệt và chắc chắn lên . Mình biết làm thế mình sẽ buồn lắm . Biết sao được giờ .
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã từ bao giờ mình trở nên hay suy tư nhỉ??? Mọi thứ cứ rối tung và không chắc chắn. Mình cũng chẳng hiểu suy nghĩ của mình. Nhưng mình không muốn suy nghĩ nữa. Mọi người đều mang 1 tâm trạng riêng và luôn luôn ẩn trong đó những nỗi niềm u uất. Mình có điên không khi cứ muốn nhảy vào mà giúp đỡ ng khác trong khi mình chẳng hiểu gì và ng ta cũng chẳng cần mình giúp. Chuyện bản thân lo chưa xong đã lo việc của ng ta.
    Hôm nay mình ko buồn nên chẳng có gì để nó trôi đi. Chỉ thấy lòng mình lắng lại trong đêm. Buồn ơi đừng đến nữa nhé, ta chẳng thích làm bạn với mi !!!

Chia sẻ trang này