1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã từ bao giờ mình trở nên hay suy tư nhỉ??? Mọi thứ cứ rối tung và không chắc chắn. Mình cũng chẳng hiểu suy nghĩ của mình. Nhưng mình không muốn suy nghĩ nữa. Mọi người đều mang 1 tâm trạng riêng và luôn luôn ẩn trong đó những nỗi niềm u uất. Mình có điên không khi cứ muốn nhảy vào mà giúp đỡ ng khác trong khi mình chẳng hiểu gì và ng ta cũng chẳng cần mình giúp. Chuyện bản thân lo chưa xong đã lo việc của ng ta.
    Hôm nay mình ko buồn nên chẳng có gì để nó trôi đi. Chỉ thấy lòng mình lắng lại trong đêm. Buồn ơi đừng đến nữa nhé, ta chẳng thích làm bạn với mi !!!
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trời đất Tối qua mình vừa làm gì thế này ??? Nhẹ dạ quá chăng, giờ biết làm sao đây, lo quá
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trời đất Tối qua mình vừa làm gì thế này ??? Nhẹ dạ quá chăng, giờ biết làm sao đây, lo quá
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    buổi tối người ta dễ bị yếu lòng lắm nhỉ??? Mình đã có người yêu rồi mà sao vẫn xao lòng khi người ấy tỏ tình vậy trời???
    3 năm trước chỉ gặp nhau vài giờ, nhưng anh bảo rằng đã yêu em....ngày hôm nay gặp lại...tình yêu ấy không thay đổi mà còn chuyển thành sự chờ đợi...
    anh là người đào hoa,anh rất đẹp trai,cá tính và nói chuyện hay,anh đã từng có nhiều người con gái xung quanh...em biết thế, và anh cũng đã từng kể cho em nghe...vì vậy em e dè và nghi gờ sự thật trong tình yêu anh dành cho em...sợ rằng anh sẽ đau lòng vì chuyện ấy...nhưng anh yêu em chỉ vì lý do đơn giản, giọng nói của em, sự thân mật, còn lý do thứ 3 anh sẽ nói khi đứng trước mặt em ... liệu những lý do ấy,đó có phải thật sự là tình yêu không, hay chỉ là sự ngộ nhận
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/03/2005
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    buổi tối người ta dễ bị yếu lòng lắm nhỉ??? Mình đã có người yêu rồi mà sao vẫn xao lòng khi người ấy tỏ tình vậy trời???
    3 năm trước chỉ gặp nhau vài giờ, nhưng anh bảo rằng đã yêu em....ngày hôm nay gặp lại...tình yêu ấy không thay đổi mà còn chuyển thành sự chờ đợi...
    anh là người đào hoa,anh rất đẹp trai,cá tính và nói chuyện hay,anh đã từng có nhiều người con gái xung quanh...em biết thế, và anh cũng đã từng kể cho em nghe...vì vậy em e dè và nghi gờ sự thật trong tình yêu anh dành cho em...sợ rằng anh sẽ đau lòng vì chuyện ấy...nhưng anh yêu em chỉ vì lý do đơn giản, giọng nói của em, sự thân mật, còn lý do thứ 3 anh sẽ nói khi đứng trước mặt em ... liệu những lý do ấy,đó có phải thật sự là tình yêu không, hay chỉ là sự ngộ nhận
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/03/2005
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    làm sao để có thể nói tiếng "yêu em" khi mà ....
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    làm sao để có thể nói tiếng "yêu em" khi mà ....
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng biết làm thế nào để người ta tin cả. Chỉ mong với tình cảm thật sự của mình thì người ta sẽ hiểu mình hơn mà thôi. Còn với bản thân tôi, tôi thực sự tin người đó, tôi đã kể cho người ta nghe về con người tôi mà không có gì phải dấu giếm. Còn người ấy ? người ấy nghĩ người ta như thế nào ? Với tôi, tôi cho rằng không phải là một sự ngộ nhận đâu. Cho dù xung quanh tôi có người nào đi chăng nữa. Thì trái tim tôi cũng chỉ có một. Tại sao người ấy không tin người đó như là người đó tin người ấy nhỉ ? Tại sao vậy ? Tui nghĩ, lúc này bản thân của người vẫn chưa chắc chắn để tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Vẫn phải phân vân. Cũng đúng thôi. Giữa cái đang có trong tay và cái mà người ấy phải với tới mới có được thì không thể tránh khỏi nhưng suy nghĩ như vậy. Tôi không hề trách. Mà chỉ trách bản thân mình mà thôi. Trách mình đã để cơ hội qua mà không biết giữ nó bên mình. Điêu bí mật, hãy chôn thật kĩ nhé. Mong rằng người ấy sẽ hiểu và yêu tôi hơn mà thôi
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng biết làm thế nào để người ta tin cả. Chỉ mong với tình cảm thật sự của mình thì người ta sẽ hiểu mình hơn mà thôi. Còn với bản thân tôi, tôi thực sự tin người đó, tôi đã kể cho người ta nghe về con người tôi mà không có gì phải dấu giếm. Còn người ấy ? người ấy nghĩ người ta như thế nào ? Với tôi, tôi cho rằng không phải là một sự ngộ nhận đâu. Cho dù xung quanh tôi có người nào đi chăng nữa. Thì trái tim tôi cũng chỉ có một. Tại sao người ấy không tin người đó như là người đó tin người ấy nhỉ ? Tại sao vậy ? Tui nghĩ, lúc này bản thân của người vẫn chưa chắc chắn để tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Vẫn phải phân vân. Cũng đúng thôi. Giữa cái đang có trong tay và cái mà người ấy phải với tới mới có được thì không thể tránh khỏi nhưng suy nghĩ như vậy. Tôi không hề trách. Mà chỉ trách bản thân mình mà thôi. Trách mình đã để cơ hội qua mà không biết giữ nó bên mình. Điêu bí mật, hãy chôn thật kĩ nhé. Mong rằng người ấy sẽ hiểu và yêu tôi hơn mà thôi
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    bao giơ? thi? em hết nói dối đây

Chia sẻ trang này