1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bít bao nhiu chiện xảy ra, nào là thua bida nè, rùi chuyện trong nhà nữa, bao nhiu chuyện cứ dồn dập vào cái thân này..lâu lâu muốn dc bình yên cũng ko xong, đêm hôm wa thì 2h mới ngũ vì nhớ người yêu wá trùi..hixhix, sao cuộc đời này khốn khổ thế..
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì buồn. Không buồn sao được khi bị một thằng nhóc xỏ mũi. Ờ, cứ tưởng là mình trên cơ nó, hoá ra ngược lại. Cay cú mèo thật. Hừ, trốn nó luôn, không nói chuyện nữa. Nhìn thấy nick là lại cú lên. Dạo này dễ nóng thế không biết. Như núi lửa. Nhưng mà mình tức lắm, chả có ai để xả stress...bực quá đi mất.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì buồn. Không buồn sao được khi bị một thằng nhóc xỏ mũi. Ờ, cứ tưởng là mình trên cơ nó, hoá ra ngược lại. Cay cú mèo thật. Hừ, trốn nó luôn, không nói chuyện nữa. Nhìn thấy nick là lại cú lên. Dạo này dễ nóng thế không biết. Như núi lửa. Nhưng mà mình tức lắm, chả có ai để xả stress...bực quá đi mất.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bùn...hôm nay mới bán kí ĐT cưng..hixhix, thế là từ nay ko còn dc đụng tới nó nữa...bi giờ lại phải xài kí cục gạch tụi nghịp này..hixhix...đời sao mau lên voi xuống chó thế nhề
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bùn...hôm nay mới bán kí ĐT cưng..hixhix, thế là từ nay ko còn dc đụng tới nó nữa...bi giờ lại phải xài kí cục gạch tụi nghịp này..hixhix...đời sao mau lên voi xuống chó thế nhề
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tai sao lúc nào mình cũng là người đến sau hết vậy?
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tai sao lúc nào mình cũng là người đến sau hết vậy?
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày xa cách, ta gặp lại nhau..... Trái tim lại đau nhói đến bao giờ ước nguyện mới thành sự thật bao giờ mới biết đâu mới là bến của đời mình
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày xa cách, ta gặp lại nhau..... Trái tim lại đau nhói đến bao giờ ước nguyện mới thành sự thật bao giờ mới biết đâu mới là bến của đời mình
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Kím cái avatar cho dieu_bi_mat chứ nhẩy tuy là nik chung nhưng cũng fải điệu đà tí chứ

Chia sẻ trang này