1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    bao giơ? thi? em hết nói dối đây
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    anh mãi mãi là người cố chấp tới tàn nhẫn...anh không được đạp đổ nó rồi bảo tại em...
    tình yêu ơi...tao nhờ mày hãy giải thoát sự hận thù ấy...anh ơi,người đương thời...hãy giúp em quên đi quá khứ đau buồn này...được gì sau ngần ấy thời gian???chỉ mong tương lai sẽ là 1 cuộc sống hạnh phúc cho em và anh!!!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    anh mãi mãi là người cố chấp tới tàn nhẫn...anh không được đạp đổ nó rồi bảo tại em...
    tình yêu ơi...tao nhờ mày hãy giải thoát sự hận thù ấy...anh ơi,người đương thời...hãy giúp em quên đi quá khứ đau buồn này...được gì sau ngần ấy thời gian???chỉ mong tương lai sẽ là 1 cuộc sống hạnh phúc cho em và anh!!!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    giờ đây anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa,em đang làm gì,em đã làm gì,hihihihi,anh đều biết hết,em giỏi hơn hơn anh nghĩ nhiều,hihihi,có phải em đã trở thành một con người buông thả thật sự ,mong là anh sẽ không bao giờ phải gặp em nữa,nếu nói một cách khó nghe,thì nó là vết nhơ trong cuộc đời anh vì anh đã gặp phải em,có thể rồi em sẽ nhận thức đc một số điều mà em không thể nhận thức được vào lúc này,và anh mong rằng em không nhận thức được điều đó,vì nó sẽ chả tốt đẹp gì cho em
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    giờ đây anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa,em đang làm gì,em đã làm gì,hihihihi,anh đều biết hết,em giỏi hơn hơn anh nghĩ nhiều,hihihi,có phải em đã trở thành một con người buông thả thật sự ,mong là anh sẽ không bao giờ phải gặp em nữa,nếu nói một cách khó nghe,thì nó là vết nhơ trong cuộc đời anh vì anh đã gặp phải em,có thể rồi em sẽ nhận thức đc một số điều mà em không thể nhận thức được vào lúc này,và anh mong rằng em không nhận thức được điều đó,vì nó sẽ chả tốt đẹp gì cho em
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi, có tức có chửi cũng chẳng làm được gì...miệng nói quên mà đầu thì nhớ...pó tay...
    sáng nay mở mắt ra...nhớ anh lạ lùng......nhớ mà chẳng biết phải làm gì...không thể gặp, không điện thoại, không chat...chỉ có chờ đợi thôi...nhưng anh cũng nhớ em nhiều thật nhiều, phải không anh? em tin anh, vì chúng ta chỉ có nó mà giữ vững tình yêu ấy!!! em tặng anh bài hát này mãi mãi
    Bức thư tình thứ hai
    Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn, bước về phía ấy,
    Phía tấm rèm buông khung cửa nắng nơi anh ngồi
    Gọi em, ?oNgười xinh đẹp ơi!?
    Hãy cứ gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng
    Đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy
    khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói.
    ? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều?!
    (Fate-out)
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa?
    Xin cám ơn những điều đã qua.
    Gọi anh, ?oNgười đương thời ơi!?
    ?o? Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!?
    Nhìn theo đường hun hút còn xa?
    Xin cám ơn những điều đã qua
    Gọi anh, ?oNgwoif đương thời ơi!?
    ? Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!
    (Đỗ Bảo)
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi, có tức có chửi cũng chẳng làm được gì...miệng nói quên mà đầu thì nhớ...pó tay...
    sáng nay mở mắt ra...nhớ anh lạ lùng......nhớ mà chẳng biết phải làm gì...không thể gặp, không điện thoại, không chat...chỉ có chờ đợi thôi...nhưng anh cũng nhớ em nhiều thật nhiều, phải không anh? em tin anh, vì chúng ta chỉ có nó mà giữ vững tình yêu ấy!!! em tặng anh bài hát này mãi mãi
    Bức thư tình thứ hai
    Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn, bước về phía ấy,
    Phía tấm rèm buông khung cửa nắng nơi anh ngồi
    Gọi em, ?oNgười xinh đẹp ơi!?
    Hãy cứ gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng
    Đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy
    khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói.
    ? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều?!
    (Fate-out)
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa?
    Xin cám ơn những điều đã qua.
    Gọi anh, ?oNgười đương thời ơi!?
    ?o? Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!?
    Nhìn theo đường hun hút còn xa?
    Xin cám ơn những điều đã qua
    Gọi anh, ?oNgwoif đương thời ơi!?
    ? Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!
    (Đỗ Bảo)
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua...tối hôm qua...ta đã làm gì...khóc thật nhiều để quên đi vậy mà sáng nay tình dậy...cảm giác cô đơn và lẽ loi...
    lúc em cần anh...giúp em hiểu rắng anh luôn bên cạnh,không xua đuổi bỏ rơi em...thì anh bảo em hãy tự giải quyết...nghe mà đau lòng, anh chán khi bị kéo vào chuyện rối rắm của em, chỉ 1 mình em có thể giải thoát cho mình...
    Được anh ạ, em sẽ tự làm 1 mình, và em sẽ không lấy anh ra làm lý do để dứt khoát với tất cả...anh không còn là động lực để em kiên quyết, mà chính cuộc sống sau này,những sai lầm đã qua sẽ giúp em định hình mọi thứ....khi mọi việc tốt đẹp trở lại, em sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh, để anh không phải ghen và buồn nhiều nữa...em yêu anh như em đã từng!
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua...tối hôm qua...ta đã làm gì...khóc thật nhiều để quên đi vậy mà sáng nay tình dậy...cảm giác cô đơn và lẽ loi...
    lúc em cần anh...giúp em hiểu rắng anh luôn bên cạnh,không xua đuổi bỏ rơi em...thì anh bảo em hãy tự giải quyết...nghe mà đau lòng, anh chán khi bị kéo vào chuyện rối rắm của em, chỉ 1 mình em có thể giải thoát cho mình...
    Được anh ạ, em sẽ tự làm 1 mình, và em sẽ không lấy anh ra làm lý do để dứt khoát với tất cả...anh không còn là động lực để em kiên quyết, mà chính cuộc sống sau này,những sai lầm đã qua sẽ giúp em định hình mọi thứ....khi mọi việc tốt đẹp trở lại, em sẽ có thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh, để anh không phải ghen và buồn nhiều nữa...em yêu anh như em đã từng!
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của đứa em gái kết nghĩa mình,ko nói đúng ra là 1 ngưòi bạn gái.Tay cầm telephone nhưng lại luôn bị dằn vặt ko biết nên bấm sdt hay ko?88.....60,bấm số rồi,nghe tiếng đổ chuông nhưng mình lại cúp máy.
    Ngày này năm trước,rồi năm trc nữa mình đã ko gọi...vậy tại sao bây giờ lại nhắc đến chuyện năm xưa chi nữa???
    Tg trôi nhanh quá,cũng đă mấy năm rồi...Mình đã xử sự thật hồ đồ khi nỡ lòng gian dối với ng khác.Đó là đứa em gái kết nghĩa rất thân của mình,mình đã từng ao ước có 1 cô bạn chỉ để làm anh em kết nghĩa thôi,bởi vì mình có rất rất nhiều tâm sự nhưng đâu phải có bạn gái là bạn gái có thể sẻ chia tâm sự với mình đc.Bạn gái thường hay ghen lắm...Nhiều khi những tâm sự nhỏ bé mình kể ra cũng khiến trở thành 1 đề tài để 2 đứa gây lộn...Cho nên từ khi biết em gái KN,thật sự mình rất là vui,vui thật đó vì trong lòng lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm và thanh thản khi trút hết tất cả nỗi lòng cho ng khác nghe...
    Em gái KN có bạn trai,mình có bạn gái.Cả 2 đứa vẫn hẹn nhau đi chơi và biết rằng bạn gái mình hay ghen,mình cũng mặc kệ,vì chỉ là anh em KN thôi,có gì đâu chứ...EM gái buồn,mình cũng ko vui,em gái vui ,mình liền xách xe rủ đi chơi,2 anh em đi ăn phá lấu,uống nước mía,vui thật đó chứ...
    Rồi đến 1 ngày kia,mình chia tay với bạn gái ...đó là 1 ngày đau khổ nhất trên đời mình,con gái thật là tàn ác,đâu biết nỗi khổ của con trai khi bị chia tay cơ chứ...Tất cả mọi thứ đều suy sụp ngay trc mắt,mình ko có tinh thần để đi lên nữa,tất cả mọi thứ,tương lai mình sắp gầy dựng lên cho 2 đứa,giờ vỡ tan thành mây khói,mình ko còn là mình nữa,thất tình, sàn nhảy, bar,vũ trường,thuốc lắc...đối với mình ko còn xa lạ như ngày nào.Cũng may là còn đứa em gái lúc nào cũng quan tâm đến anh trai KN của nó bên cạnh,ko biết trời xui đất khiến sao em gái cũng bị ban trai chia tay,2 đứa cùng chung cảnh ngộ nữa chứ,thật buồn cười làm sao...
    Tuy nhiên,có 1 điều chắc chắn rằng,em gái KN rất ư dễ thương,nhưng mình ko hề có tình yêu với cô ta.Rồi 1 ngày em gái biểu hiện tình cảm với mình,mình giống như người chết đuối ngoài đại duơng vậy,vớt đc 1 chiếc phao. dù biết là chiếc phao đó sẽ là con dao 2 lưỡi sau này nhưng mình vẫn bám lấy,tạo sao lại vậy chứ,tại vì mình quá ham muốn có đc 1 ty chăng?để rồi giờ đây cả 2 đứa đều đau khổ,em gái đã rất yêu mình mà mình ko biết...
    Cũng bởi vì mình hay kể chuyện vui cho em gái nghe,cũng vì em gái hay gục vào vai mình để khóc,cũng bởi vì mình luôn đưa ra những con đường tươi đẹp cho em mỗi khi em cảm thấy ko biết sẽ đi theo con đuờng nào của cuộc đời...vui hay buồn cả 2 đứa đều bên nhau,đó là 1 tình bạn thật là đẹp và lộng lẫy,nhưng dù biết vậy mình đã biến nó thành 1 tình yêu giả dối...mình đã quá hận 1 tình yêu đã qua,để rồi khi gặp bất cứ 1 ty nào khác mình sẽ trả thù...Con người mình đã quá ư là nhẫn tâm để rồi từ đây mình bị quả báo,đó là ko có 1 ty nào đến với mình cả.
    Em gái KN hãy tha thứ cho anh nha,nếu có cơ hội mong là anh sẽ đc làm anh KN của em 1 lần nữa,anh lúc nào cũng thương yêu em như 1 ng anh d/v 1 ng em gái,nhưng bây giờ phải làm sao để anh có thể làm mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu đây?A ko muốn gặp lại em nữa bởi vì khi gặp em,anh sợ nhìn thấy em khóc lắm,sợ thấy em sẽ đau khổ vì anh mà anh thì lại ko muốn như vậy.Anh hối hận lắm,và chỉ biết mong em luôn đc hạnh phúc mà thôi.Tâm sự này ko thể nói ra cho em đc,đành phải mượn cái nick này để nói ra vậy....

Chia sẻ trang này