1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của đứa em gái kết nghĩa mình,ko nói đúng ra là 1 ngưòi bạn gái.Tay cầm telephone nhưng lại luôn bị dằn vặt ko biết nên bấm sdt hay ko?88.....60,bấm số rồi,nghe tiếng đổ chuông nhưng mình lại cúp máy.
    Ngày này năm trước,rồi năm trc nữa mình đã ko gọi...vậy tại sao bây giờ lại nhắc đến chuyện năm xưa chi nữa???
    Tg trôi nhanh quá,cũng đă mấy năm rồi...Mình đã xử sự thật hồ đồ khi nỡ lòng gian dối với ng khác.Đó là đứa em gái kết nghĩa rất thân của mình,mình đã từng ao ước có 1 cô bạn chỉ để làm anh em kết nghĩa thôi,bởi vì mình có rất rất nhiều tâm sự nhưng đâu phải có bạn gái là bạn gái có thể sẻ chia tâm sự với mình đc.Bạn gái thường hay ghen lắm...Nhiều khi những tâm sự nhỏ bé mình kể ra cũng khiến trở thành 1 đề tài để 2 đứa gây lộn...Cho nên từ khi biết em gái KN,thật sự mình rất là vui,vui thật đó vì trong lòng lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm và thanh thản khi trút hết tất cả nỗi lòng cho ng khác nghe...
    Em gái KN có bạn trai,mình có bạn gái.Cả 2 đứa vẫn hẹn nhau đi chơi và biết rằng bạn gái mình hay ghen,mình cũng mặc kệ,vì chỉ là anh em KN thôi,có gì đâu chứ...EM gái buồn,mình cũng ko vui,em gái vui ,mình liền xách xe rủ đi chơi,2 anh em đi ăn phá lấu,uống nước mía,vui thật đó chứ...
    Rồi đến 1 ngày kia,mình chia tay với bạn gái ...đó là 1 ngày đau khổ nhất trên đời mình,con gái thật là tàn ác,đâu biết nỗi khổ của con trai khi bị chia tay cơ chứ...Tất cả mọi thứ đều suy sụp ngay trc mắt,mình ko có tinh thần để đi lên nữa,tất cả mọi thứ,tương lai mình sắp gầy dựng lên cho 2 đứa,giờ vỡ tan thành mây khói,mình ko còn là mình nữa,thất tình, sàn nhảy, bar,vũ trường,thuốc lắc...đối với mình ko còn xa lạ như ngày nào.Cũng may là còn đứa em gái lúc nào cũng quan tâm đến anh trai KN của nó bên cạnh,ko biết trời xui đất khiến sao em gái cũng bị ban trai chia tay,2 đứa cùng chung cảnh ngộ nữa chứ,thật buồn cười làm sao...
    Tuy nhiên,có 1 điều chắc chắn rằng,em gái KN rất ư dễ thương,nhưng mình ko hề có tình yêu với cô ta.Rồi 1 ngày em gái biểu hiện tình cảm với mình,mình giống như người chết đuối ngoài đại duơng vậy,vớt đc 1 chiếc phao. dù biết là chiếc phao đó sẽ là con dao 2 lưỡi sau này nhưng mình vẫn bám lấy,tạo sao lại vậy chứ,tại vì mình quá ham muốn có đc 1 ty chăng?để rồi giờ đây cả 2 đứa đều đau khổ,em gái đã rất yêu mình mà mình ko biết...
    Cũng bởi vì mình hay kể chuyện vui cho em gái nghe,cũng vì em gái hay gục vào vai mình để khóc,cũng bởi vì mình luôn đưa ra những con đường tươi đẹp cho em mỗi khi em cảm thấy ko biết sẽ đi theo con đuờng nào của cuộc đời...vui hay buồn cả 2 đứa đều bên nhau,đó là 1 tình bạn thật là đẹp và lộng lẫy,nhưng dù biết vậy mình đã biến nó thành 1 tình yêu giả dối...mình đã quá hận 1 tình yêu đã qua,để rồi khi gặp bất cứ 1 ty nào khác mình sẽ trả thù...Con người mình đã quá ư là nhẫn tâm để rồi từ đây mình bị quả báo,đó là ko có 1 ty nào đến với mình cả.
    Em gái KN hãy tha thứ cho anh nha,nếu có cơ hội mong là anh sẽ đc làm anh KN của em 1 lần nữa,anh lúc nào cũng thương yêu em như 1 ng anh d/v 1 ng em gái,nhưng bây giờ phải làm sao để anh có thể làm mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu đây?A ko muốn gặp lại em nữa bởi vì khi gặp em,anh sợ nhìn thấy em khóc lắm,sợ thấy em sẽ đau khổ vì anh mà anh thì lại ko muốn như vậy.Anh hối hận lắm,và chỉ biết mong em luôn đc hạnh phúc mà thôi.Tâm sự này ko thể nói ra cho em đc,đành phải mượn cái nick này để nói ra vậy....

  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi em nói lời chia tay ,trong anh chỉ còn sự trống rỗng gặm nhấm , anh đã chẳng thể làm được điều gì nữa cho em lẫn cho anh. Đắng cay biết mấy khi chấp nhận lời nói của em mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh , anh không muốn bị em nhìn một cách thương hại . Anh cứ tưởng tình cảm giữa 2 con người chỉ có thể bị chia cắt bởi sự nhàm chán , thế nhưng chúng ta lại không phải vậy , chúng ta bị chia cắt bởi 2 lối sống trái ngược nhau ,bởi sự giáo dục của 2 gia đình . Chính sự khác biệt đó mới khiến anh không thể níu kéo cuộc tình của chúng ta . Đau lòng thay khi chúng ta không thể vượt qua được khó khăn này . Anh nhớ em , nhớ kỷ niệm bên em , anh không muốn để mình rảnh rỗi 1 phút nào , bởi vì nếu ngồi không anh sẽ điên lên mất .
    Anh không biết khi người ta chia tay sẽ làm những gì , sẽ khóc , sẽ dằn vặt bản thân mình , hay làm khổ người thân . Nhưng anh , anh không thể làm được những điều này , anh không muốn người trong gia đình lại phải an ủi một lần nữa , vả lại nước mắt anh cũng chẳng còn để có thể rơi một lần nữa .
    Lòng anh bây giờ thật sự trống rỗng , sống chỉ để mà sống , không mục đích , không hi vọng , không gì cả ...
    Bây giờ , ngay cả nỗi nhớ về em cũng không còn quay quắt , nhưng nó như kẻ trộm đột nhập vào đầu anh lúc nào không hay , đâm những nhát dao bất ngờ khiến anh chỉ có thể chịu trận ,anh chẳng biết phải phản kháng cách nào .KHÔNG , KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NỮA RỒI .
    Em nhiều bạn hơn anh , vui tươi hơn anh nên có lẽ ,anh sẽ nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời em nhanh hơn là em có thể tưởng .Nhưng anh chẳng thể làm được như em , anh lại trở về chính anh như trước khi gặp em , anh lại là một con người cô độc, đây chính là nỗi sợ của cuộc đời anh .Nhưng anh sẽ không phải là một người yếu đuối đâu , em đừng lo .Cuộc tình gần 3 năm anh còn có thể vượt qua , thì anh nghĩ đây cũng kô phải là chuyện kô thể . Em yên tâm .
    Chúng ta vẫn là bạn .
    Chúc em luôn hạnh phúc .
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi em nói lời chia tay ,trong anh chỉ còn sự trống rỗng gặm nhấm , anh đã chẳng thể làm được điều gì nữa cho em lẫn cho anh. Đắng cay biết mấy khi chấp nhận lời nói của em mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh , anh không muốn bị em nhìn một cách thương hại . Anh cứ tưởng tình cảm giữa 2 con người chỉ có thể bị chia cắt bởi sự nhàm chán , thế nhưng chúng ta lại không phải vậy , chúng ta bị chia cắt bởi 2 lối sống trái ngược nhau ,bởi sự giáo dục của 2 gia đình . Chính sự khác biệt đó mới khiến anh không thể níu kéo cuộc tình của chúng ta . Đau lòng thay khi chúng ta không thể vượt qua được khó khăn này . Anh nhớ em , nhớ kỷ niệm bên em , anh không muốn để mình rảnh rỗi 1 phút nào , bởi vì nếu ngồi không anh sẽ điên lên mất .
    Anh không biết khi người ta chia tay sẽ làm những gì , sẽ khóc , sẽ dằn vặt bản thân mình , hay làm khổ người thân . Nhưng anh , anh không thể làm được những điều này , anh không muốn người trong gia đình lại phải an ủi một lần nữa , vả lại nước mắt anh cũng chẳng còn để có thể rơi một lần nữa .
    Lòng anh bây giờ thật sự trống rỗng , sống chỉ để mà sống , không mục đích , không hi vọng , không gì cả ...
    Bây giờ , ngay cả nỗi nhớ về em cũng không còn quay quắt , nhưng nó như kẻ trộm đột nhập vào đầu anh lúc nào không hay , đâm những nhát dao bất ngờ khiến anh chỉ có thể chịu trận ,anh chẳng biết phải phản kháng cách nào .KHÔNG , KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ NỮA RỒI .
    Em nhiều bạn hơn anh , vui tươi hơn anh nên có lẽ ,anh sẽ nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời em nhanh hơn là em có thể tưởng .Nhưng anh chẳng thể làm được như em , anh lại trở về chính anh như trước khi gặp em , anh lại là một con người cô độc, đây chính là nỗi sợ của cuộc đời anh .Nhưng anh sẽ không phải là một người yếu đuối đâu , em đừng lo .Cuộc tình gần 3 năm anh còn có thể vượt qua , thì anh nghĩ đây cũng kô phải là chuyện kô thể . Em yên tâm .
    Chúng ta vẫn là bạn .
    Chúc em luôn hạnh phúc .
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mệt mỏi và chán chường, em chỉ ước gì được ở trong vòng tay anh một lần nữa. Người ta nói em cứ níu kéo anh vậy là không được, cố chấp chỉ khiến mình thêm đau khổ.Nhưng em biết làm sao đây khi chỉ bên anh em mới cảm thấy lòng thật bình yên. Có phải là em đã sai rồi không anh? Có phải anh đến bên em chỉ vì em cần anh lúc ấy? Những lúc anh ôm em trong lòng, ý nghĩ rằng anh chỉ quan tâm em đơn thuần như người bạn cũng đủ để nước mắt rơi. Anh hỏi em sao khóc, em biết trả lời sao đây khi chính em cũng mơ hồ không rõ. Tình cảm của anh giành cho em rốt cuộc là gì? Em đối với anh thực ra là gì? Anh dịu dàng với em thế, là vì anh yêu thương em thật lòng hay cảm thấy em đáng thương mà giành cho chút ngọt ngào hạnh phúc?
    Mỗi lần em hỏi anh chuyện chúng mình, anh chỉ cười vu vơ "Không biết!". Không biết thật hay sợ em tổn thương. Cứ nói thẳng với em đi, cứ nói thẳng như anh đã nói với người ta ấy, rằng anh không hề còn tình cảm với em nữa, không thể nào quay lại nữa. Em có thể đổ vỡ một lần cho xong. Cơn đau âm ỉ kéo dài này rồi sẽ biến em thành một con người đáng ghét, lúc ấy còn ai bên cạnh em nữa đâu! Em muốn hỏi anh một lần nữa, chúng ta có cơ hội nữa không? Em không muốn chờ đợi một sự vô vọng. Hãy sớm trả lời cho em nhé, nếu không thành, em sẽ không níu kéo anh nữa đâu....
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mệt mỏi và chán chường, em chỉ ước gì được ở trong vòng tay anh một lần nữa. Người ta nói em cứ níu kéo anh vậy là không được, cố chấp chỉ khiến mình thêm đau khổ.Nhưng em biết làm sao đây khi chỉ bên anh em mới cảm thấy lòng thật bình yên. Có phải là em đã sai rồi không anh? Có phải anh đến bên em chỉ vì em cần anh lúc ấy? Những lúc anh ôm em trong lòng, ý nghĩ rằng anh chỉ quan tâm em đơn thuần như người bạn cũng đủ để nước mắt rơi. Anh hỏi em sao khóc, em biết trả lời sao đây khi chính em cũng mơ hồ không rõ. Tình cảm của anh giành cho em rốt cuộc là gì? Em đối với anh thực ra là gì? Anh dịu dàng với em thế, là vì anh yêu thương em thật lòng hay cảm thấy em đáng thương mà giành cho chút ngọt ngào hạnh phúc?
    Mỗi lần em hỏi anh chuyện chúng mình, anh chỉ cười vu vơ "Không biết!". Không biết thật hay sợ em tổn thương. Cứ nói thẳng với em đi, cứ nói thẳng như anh đã nói với người ta ấy, rằng anh không hề còn tình cảm với em nữa, không thể nào quay lại nữa. Em có thể đổ vỡ một lần cho xong. Cơn đau âm ỉ kéo dài này rồi sẽ biến em thành một con người đáng ghét, lúc ấy còn ai bên cạnh em nữa đâu! Em muốn hỏi anh một lần nữa, chúng ta có cơ hội nữa không? Em không muốn chờ đợi một sự vô vọng. Hãy sớm trả lời cho em nhé, nếu không thành, em sẽ không níu kéo anh nữa đâu....
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh mệt mo?i chán chươ?ng quá !
    Khi anh biết được em nghif gi? thi? anh đaf nói ra mất rô?i .... Anh ích ki? quá , chi? lo nghif đến ba?n thân mi?nh ma? quên đi ră?ng em cufng có nhưfng âu lo va? nhưfng dă?n vặt riêng cu?a mi?nh . Anh trách em hơ? hưfng , nhưng em ơi, tại sao em không kê? lo?ng mi?nh ra với anh ... Có bao giơ? anh không thông ca?m được cho em đâu ... lúc xưa em không dấu diếm sao giơ? đây em lại thế . Anh ghét cái ca?m giác pha?i nhi?n thấy em vui ve? một cách gia? tạo , anh chi? muốn nghe em nói thật lo?ng thôi . Anh chi? muốn em đối xư? với anh chân tha?nh . Anh không câ?n nhưfng lơ?i nói ngọt nga?o ma? em cố la?m nên chúng đâu . Anh biết em có tâm trạng , nhưng anh ho?i thi? em lại ba?o chă?ng sao ca? ....khúc mắc cứ thế chất chô?ng lên khúc mắc , ca? em va? anh đê?u thấy ngột ngạt , khác hă?n với khi xưa . Em không nhận ra được điê?u đó sao ? Anh cố ti?m cách tháo gơf , co?n em lại trốn chạy lại cố la?m như không có nó trên đơ?i na?y . Em sợ anh tô?n thương , nhưng em có biết như thế sef la?m anh đau lo?ng hơn rất nhiê?u không ?
    Em ơi ! Hafy mơ? rộng lo?ng mi?nh ra đi , sef luôn có anh bên cạnh ma? .
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh mệt mo?i chán chươ?ng quá !
    Khi anh biết được em nghif gi? thi? anh đaf nói ra mất rô?i .... Anh ích ki? quá , chi? lo nghif đến ba?n thân mi?nh ma? quên đi ră?ng em cufng có nhưfng âu lo va? nhưfng dă?n vặt riêng cu?a mi?nh . Anh trách em hơ? hưfng , nhưng em ơi, tại sao em không kê? lo?ng mi?nh ra với anh ... Có bao giơ? anh không thông ca?m được cho em đâu ... lúc xưa em không dấu diếm sao giơ? đây em lại thế . Anh ghét cái ca?m giác pha?i nhi?n thấy em vui ve? một cách gia? tạo , anh chi? muốn nghe em nói thật lo?ng thôi . Anh chi? muốn em đối xư? với anh chân tha?nh . Anh không câ?n nhưfng lơ?i nói ngọt nga?o ma? em cố la?m nên chúng đâu . Anh biết em có tâm trạng , nhưng anh ho?i thi? em lại ba?o chă?ng sao ca? ....khúc mắc cứ thế chất chô?ng lên khúc mắc , ca? em va? anh đê?u thấy ngột ngạt , khác hă?n với khi xưa . Em không nhận ra được điê?u đó sao ? Anh cố ti?m cách tháo gơf , co?n em lại trốn chạy lại cố la?m như không có nó trên đơ?i na?y . Em sợ anh tô?n thương , nhưng em có biết như thế sef la?m anh đau lo?ng hơn rất nhiê?u không ?
    Em ơi ! Hafy mơ? rộng lo?ng mi?nh ra đi , sef luôn có anh bên cạnh ma? .
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một người không lụy vì tình mà cũng chằng xong ... chẳng hiểu nổi mình nữa , để làm gì nhỉ . Hoá ra mình không thể là kẻ vô tình , dù mình có muốn ... Và rồi thì sao , mình lúc nào cũng là người trốn chạy , nhưng hoá ra trong mình mọi thứ vẫn tồn tại , vẫn sống và chẳng bao giờ chết cả . Mình chấp nhận được mọi thứ và rồi chỉ mình mình là người tội nghiệp nhất . Nực cười ! Mình muốn cười vào cái ngớ ngẩn của mình .
    Bây giờ lòng mình nhẹ tênh , chẳng nặng nề , chẳng vui vẻ ... Yêu , tất cả đều đổ tại cho chữ đó sao ... Luôn luôn tự bảo mình đặt chữ yêu chỉ là ở hàng thứ 2 thôi , nhưng nó luôn nằm trên đầu..Vì sao thế nhỉ , vì mình không tỉnh táo hay vì tình cảm quá phức tạp mà mình không thể hiểu được . Cái mong muốn bao giờ cũng chạy mất , còn cái không nghĩ tới thì lúc nào cũng kề bên . Người ta bảo yêu là hi sinh không tính toán , nhưng mình sợ luôn luôn sợ , bởi vì mình biết mình yêu mình sẽ như thế .
    Cả đời người có mỗi tuổi trẻ để yêu , và cũng chỉ có mỗi tuỏi trẻ để ta phấn đấu , mà sao tuổi trẻ của ta như một lão già ngu xuẩn . Mình muốn yên thân , mình sẽ tìm chỗ nào đó chỉ có một mình , không bạn bè , không ai cả . Nơi đó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều với cái thế giới này . Chán quá rồi . Sẽ trở lại là người vô tình .Một người khép kín .
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/03/2005
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một người không lụy vì tình mà cũng chằng xong ... chẳng hiểu nổi mình nữa , để làm gì nhỉ . Hoá ra mình không thể là kẻ vô tình , dù mình có muốn ... Và rồi thì sao , mình lúc nào cũng là người trốn chạy , nhưng hoá ra trong mình mọi thứ vẫn tồn tại , vẫn sống và chẳng bao giờ chết cả . Mình chấp nhận được mọi thứ và rồi chỉ mình mình là người tội nghiệp nhất . Nực cười ! Mình muốn cười vào cái ngớ ngẩn của mình .
    Bây giờ lòng mình nhẹ tênh , chẳng nặng nề , chẳng vui vẻ ... Yêu , tất cả đều đổ tại cho chữ đó sao ... Luôn luôn tự bảo mình đặt chữ yêu chỉ là ở hàng thứ 2 thôi , nhưng nó luôn nằm trên đầu..Vì sao thế nhỉ , vì mình không tỉnh táo hay vì tình cảm quá phức tạp mà mình không thể hiểu được . Cái mong muốn bao giờ cũng chạy mất , còn cái không nghĩ tới thì lúc nào cũng kề bên . Người ta bảo yêu là hi sinh không tính toán , nhưng mình sợ luôn luôn sợ , bởi vì mình biết mình yêu mình sẽ như thế .
    Cả đời người có mỗi tuổi trẻ để yêu , và cũng chỉ có mỗi tuỏi trẻ để ta phấn đấu , mà sao tuổi trẻ của ta như một lão già ngu xuẩn . Mình muốn yên thân , mình sẽ tìm chỗ nào đó chỉ có một mình , không bạn bè , không ai cả . Nơi đó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều với cái thế giới này . Chán quá rồi . Sẽ trở lại là người vô tình .Một người khép kín .
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/03/2005
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ... anh lại nghif vê? em . Chă?ng thê? na?o không nhớ được , du? anh đaf cố , cố rất nhiê?u , anh chă?ng muốn online cufng cố gắng la?m việc cố học ha?nh , nhưfng hi?nh a?nh em vâfn luâ?n quâ?n bên anh . Du? có thế na?o thi? trong anh cufng đaf có hi?nh a?nh cu?a em rô?i .... không thê? na?o chối điê?u đấy được . Bạn be? ho?i , anh đaf có thê? kê? vê? em không dứt . Thế la? thế na?o , tại sao anh lại trơ? nên như thế chứ . Anh muốn mi?nh mạnh mef , anh muốn mi?nh cứng rắn , anh muốn được tự do , anh muốn mi?nh la?m chu? ba?n thân mi?nh , muốn được vô tư nhưng ..... như bị thôi miên cứ mơ hô? .
    Hi vọng thơ?i gian sef tra? lơ?i..
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/03/2005

Chia sẻ trang này