1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ... anh lại nghif vê? em . Chă?ng thê? na?o không nhớ được , du? anh đaf cố , cố rất nhiê?u , anh chă?ng muốn online cufng cố gắng la?m việc cố học ha?nh , nhưfng hi?nh a?nh em vâfn luâ?n quâ?n bên anh . Du? có thế na?o thi? trong anh cufng đaf có hi?nh a?nh cu?a em rô?i .... không thê? na?o chối điê?u đấy được . Bạn be? ho?i , anh đaf có thê? kê? vê? em không dứt . Thế la? thế na?o , tại sao anh lại trơ? nên như thế chứ . Anh muốn mi?nh mạnh mef , anh muốn mi?nh cứng rắn , anh muốn được tự do , anh muốn mi?nh la?m chu? ba?n thân mi?nh , muốn được vô tư nhưng ..... như bị thôi miên cứ mơ hô? .
    Hi vọng thơ?i gian sef tra? lơ?i..
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/03/2005
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi , hết rồi , có lẽ là dứt khoát . Mình có níu kéo cũng vô ích thôi , người ta vẫn vui , vẫn thoải mái . Ý của người ta cũng đã quá rõ ràng chẳng cần giải thích thêm . Cũng là tại mình cả thôi , mọi chuyện đều do mình gây ra , chẳng trách ai ...
    Bây giờ thấy bế tắc thế nào ấy .. mình chẳng biết phải làm sao đây . Cố gắng kiên nhẫn hơn nữa hay là chấp nhận ...Kiên nhẫn làm gì trong khi rõ rồi mà . Chỉ còn cách chấp nhận và chẳng làm phiền nữa là hay nhất .
    Ngày mai , rồi mốt ...rồi 1 tuần ... 2 tuần ... 1 tháng ... nửa năm ... một năm cũng có thể là lâu hơn nữa hình ảnh người ta mình vẫn mang . Thế thì sao chứ ? Cuối cùng nó cũng sẽ là kỉ niệm , cuối cùng nó chỉ là một kí ức đẹp như bao kí ức khác . Hôm nay mình đau khổ như thế nhưng mai này sẽ khác , chắc chắn sẽ khác . Vậy cớ sao lại như thế chứ ....
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 23/03/2005
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi , hết rồi , có lẽ là dứt khoát . Mình có níu kéo cũng vô ích thôi , người ta vẫn vui , vẫn thoải mái . Ý của người ta cũng đã quá rõ ràng chẳng cần giải thích thêm . Cũng là tại mình cả thôi , mọi chuyện đều do mình gây ra , chẳng trách ai ...
    Bây giờ thấy bế tắc thế nào ấy .. mình chẳng biết phải làm sao đây . Cố gắng kiên nhẫn hơn nữa hay là chấp nhận ...Kiên nhẫn làm gì trong khi rõ rồi mà . Chỉ còn cách chấp nhận và chẳng làm phiền nữa là hay nhất .
    Ngày mai , rồi mốt ...rồi 1 tuần ... 2 tuần ... 1 tháng ... nửa năm ... một năm cũng có thể là lâu hơn nữa hình ảnh người ta mình vẫn mang . Thế thì sao chứ ? Cuối cùng nó cũng sẽ là kỉ niệm , cuối cùng nó chỉ là một kí ức đẹp như bao kí ức khác . Hôm nay mình đau khổ như thế nhưng mai này sẽ khác , chắc chắn sẽ khác . Vậy cớ sao lại như thế chứ ....
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 23/03/2005
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ có cảm giác có kẻ đang cố ý chọc gậy bánh xe nhỉ? Lại dường như có kẻ muốn mượn lời mình để giúp mình mất đi người ta. Trên xuống dưới bao nhiêu tâm sự, nhưng để tìm ra được những lời giành cho mình thật không dễ chút nào. Có khi tưởng những lời tha thiết kia là cho mình, nhưng lại thấy hình như có gì đó không thật, đành phải nghĩ là không phải. Có bao giờ anh như thế đâu nhỉ hay là em đã trở nên quá đa nghi mất rồi? Vô cùng trống rỗng! Đó chính là tâm tư em lúc này. Tại sao ta không tin tưởng vào nhau hơn để bây giờ lạc hướng giữa những lời lung lạc... Nhưng niềm tin của em trước đây đều do em dựng nên, ko có một chỗ dựa nào cả. Chính anh đã khiến nó ko còn vững vàng nữa. Bây giờ thậm chí bản thân mình em cũng không còn tin tưởng nữa, em biết làm sao đây?
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ có cảm giác có kẻ đang cố ý chọc gậy bánh xe nhỉ? Lại dường như có kẻ muốn mượn lời mình để giúp mình mất đi người ta. Trên xuống dưới bao nhiêu tâm sự, nhưng để tìm ra được những lời giành cho mình thật không dễ chút nào. Có khi tưởng những lời tha thiết kia là cho mình, nhưng lại thấy hình như có gì đó không thật, đành phải nghĩ là không phải. Có bao giờ anh như thế đâu nhỉ hay là em đã trở nên quá đa nghi mất rồi? Vô cùng trống rỗng! Đó chính là tâm tư em lúc này. Tại sao ta không tin tưởng vào nhau hơn để bây giờ lạc hướng giữa những lời lung lạc... Nhưng niềm tin của em trước đây đều do em dựng nên, ko có một chỗ dựa nào cả. Chính anh đã khiến nó ko còn vững vàng nữa. Bây giờ thậm chí bản thân mình em cũng không còn tin tưởng nữa, em biết làm sao đây?
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    sao muh giới 8x lai có nhiều wan điểm giống nhau ghê ?
    cũng những vấn đề đó , cũng cách xử sự thế , vậy đâu là bản sắc ?
    có lẽ , rút kinh nghiệm chỉ có học và làm việc , tiêu cực hơn xíu ( nhậu nhẹt .. ) sẽ giúp mình vượt wa tất cả , có lẽ tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi
    dieu_bi_mat ( now ) đã thấy nhiều bài viết tưởng chừng như giống mình của những dieu_bi_mat (past) , nhưng ai ơi , nào có phải tôi , xin chớ hiểu lầm và xin đừng suy nghĩ
    mọi dieu_bi_mat rồi sẽ phơi bày , ta lại là ta

  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    sao muh giới 8x lai có nhiều wan điểm giống nhau ghê ?
    cũng những vấn đề đó , cũng cách xử sự thế , vậy đâu là bản sắc ?
    có lẽ , rút kinh nghiệm chỉ có học và làm việc , tiêu cực hơn xíu ( nhậu nhẹt .. ) sẽ giúp mình vượt wa tất cả , có lẽ tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi
    dieu_bi_mat ( now ) đã thấy nhiều bài viết tưởng chừng như giống mình của những dieu_bi_mat (past) , nhưng ai ơi , nào có phải tôi , xin chớ hiểu lầm và xin đừng suy nghĩ
    mọi dieu_bi_mat rồi sẽ phơi bày , ta lại là ta

  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn ơi là buồn,l buồn vì nhớ em em yêu à.
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn ơi là buồn,l buồn vì nhớ em em yêu à.
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em rất xấu hổ vì những gì mình đã làm... không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa, nếu có thể biến mất khỏi đời này được thì em cũng xin được biến mất luôn cho rồi ;(

Chia sẻ trang này