1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em rất xấu hổ vì những gì mình đã làm... không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa, nếu có thể biến mất khỏi đời này được thì em cũng xin được biến mất luôn cho rồi ;(
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao đời đen thế ko bi''t.Hôm nay mới tỏ tình với một em tuổi con Cọp bị từ chối.Vì một ly'' do rất là mê tín"ko hợp tuổi".Bây giờ tui căm thù mấy ng viết ra sách bói
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao đời đen thế ko bi''t.Hôm nay mới tỏ tình với một em tuổi con Cọp bị từ chối.Vì một ly'' do rất là mê tín"ko hợp tuổi".Bây giờ tui căm thù mấy ng viết ra sách bói
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi! Tự nhiên lại thế mới vô duyên chứ! Cứ tưởng miễn dịch với cảm lâu rồi...Tại dạo này tinh thần bức bách quá!Sức chịu đựng của mình vậy mà cũng có hạn,nhịn mãi,tức nước vỡ bờ...
    Có thể sắp bắt đầu 1 cuộc sống mới,sẽ chuyển 1 hướng mới hay vẫn đi thụt lùi,chẳng nói trước được,chỉ khi nào tìm lại được nghị lực ngày nào. Mà nghĩ lại mình thật ngu xuẩn! Lăn quay ra ốm vì những kẻ gì đâu,kém cư xử,hôm nay còn nói dối trắng trợn nữa. K biết sĩ diện!
    Nhớ nhiều người.....
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi! Tự nhiên lại thế mới vô duyên chứ! Cứ tưởng miễn dịch với cảm lâu rồi...Tại dạo này tinh thần bức bách quá!Sức chịu đựng của mình vậy mà cũng có hạn,nhịn mãi,tức nước vỡ bờ...
    Có thể sắp bắt đầu 1 cuộc sống mới,sẽ chuyển 1 hướng mới hay vẫn đi thụt lùi,chẳng nói trước được,chỉ khi nào tìm lại được nghị lực ngày nào. Mà nghĩ lại mình thật ngu xuẩn! Lăn quay ra ốm vì những kẻ gì đâu,kém cư xử,hôm nay còn nói dối trắng trợn nữa. K biết sĩ diện!
    Nhớ nhiều người.....
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cố hiểu anh,cố tìm kiếm thêm thông tin về anh,mà vẫn nghi ngờ 1 thứ,tình yêu của anh. Tại sao lại vậy chứ? Em đã từng yêu anh,nhưng anh k fản ứng,để khi đã xa nhau anh lại cứ theo đuổi? Anh nói anh chân thành,anh hứa tất cả là sự thật. Nhưng sao anh cứ để em biết quanh anh bao người theo? K em anh vẫn mở wc?
    Anh hiếu kỳ với em fải k? Hay anh chưa có được ty thế này và muốn thử? Em sợ cái cảm giác hay bị bỏ lửng lơ thế này. Anh trách em sao k tin anh? Thế anh đã làm gì để em tin chưa? ngoài những dòng tin anh nhắn vội còn em mải miết đọc... Anh trách mình k xứng với em,nhưng chưa lần nào cho em fản đối... Anh trách em sao cứ im lặng? Có lần nào em giải thích kịp với câu "chúc em hạnh phúc" của anh k? còn nhiều,nhiều nữa anh ạ,nhiều như khoảng cách của 2 đứa ấy....
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cố hiểu anh,cố tìm kiếm thêm thông tin về anh,mà vẫn nghi ngờ 1 thứ,tình yêu của anh. Tại sao lại vậy chứ? Em đã từng yêu anh,nhưng anh k fản ứng,để khi đã xa nhau anh lại cứ theo đuổi? Anh nói anh chân thành,anh hứa tất cả là sự thật. Nhưng sao anh cứ để em biết quanh anh bao người theo? K em anh vẫn mở wc?
    Anh hiếu kỳ với em fải k? Hay anh chưa có được ty thế này và muốn thử? Em sợ cái cảm giác hay bị bỏ lửng lơ thế này. Anh trách em sao k tin anh? Thế anh đã làm gì để em tin chưa? ngoài những dòng tin anh nhắn vội còn em mải miết đọc... Anh trách mình k xứng với em,nhưng chưa lần nào cho em fản đối... Anh trách em sao cứ im lặng? Có lần nào em giải thích kịp với câu "chúc em hạnh phúc" của anh k? còn nhiều,nhiều nữa anh ạ,nhiều như khoảng cách của 2 đứa ấy....
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng một tháng mà mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Mất tình yêu, rồi có tình yêu mới, tình yêu củ lại quay về. Tại sao lúc nào em cũng làm anh khó xử thế, anh có cảm tưởng như em đang cố tình trêu anh... trái tim anh như là ngôi nhà không cửa sao? em thích vào thì vào thích ra thì ra sao?
    Hết rồi em ạh... anh sẽ chấp nhận như là một người yếu đuối, anh sẽ chọn điều chắc chắc hơn, anh sẽ chọn người yêu anh, người đã luôn cố làm anh vui.
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng một tháng mà mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Mất tình yêu, rồi có tình yêu mới, tình yêu củ lại quay về. Tại sao lúc nào em cũng làm anh khó xử thế, anh có cảm tưởng như em đang cố tình trêu anh... trái tim anh như là ngôi nhà không cửa sao? em thích vào thì vào thích ra thì ra sao?
    Hết rồi em ạh... anh sẽ chấp nhận như là một người yếu đuối, anh sẽ chọn điều chắc chắc hơn, anh sẽ chọn người yêu anh, người đã luôn cố làm anh vui.
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây nơi duy nhất em có thể tìm thấy anh, nơi duy nhất chúng ta hạnh phúc bên nhau chỉ là trong giấc mơ từng đêm của em. Ngày ngày em mong chờ màn đêm buông xuống thật nhanh để được đến bên anh. Mỗi giấc mơ, anh đưa em đến một nơi đẹp đẽ. Mỗi giấc mơ, anh yêu em nhiều hơn...
    Trên cánh đồng hoa rực rỡ, em là cô gái nhỏ gối đầu lên vai anh. Anh khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ lên tóc em. Rồi chúng ta nắm tay nhau đi dạo trong cánh rừng thông. Cùng ngắm nhìn là vàng cuốn theo cơn gió nhẹ. Có khi anh đuổi theo em trên bờ biển, đùa nghịch với những con sóng trắng... Tất cả là mơ...
    Em đang sống trong mộng mị về tình yêu của 2 ta. Em không muốn thức dậy nữa. Thức dậy em sẽ lập tức nhớ đến sự hờ hững lạnh nhạt...
    Giá như có cách nào xoá nhoà em trong trí nhớ của anh. Thà anh không biết em là ai, còn hơn anh đối với em thật lạnh lùng. Thà đứng xa nhìn anh tươi cười còn hơn đối diện ánh mắt vô tình ấy. Hãy để em một mình giữ mãi tình yêu đau khổ này.
    Thời gian trôi mau, anh sẽ quên đã từng bên em, sẽ quên những ngọt ngào trong thoáng chốc. Còn em sẽ chôn giấu trái tim mình, ko để nó rung động vì bất cứ ai nữa... Thế là đủ! Trong cuộc đời em đã có tình yêu. Thế là đủ!

Chia sẻ trang này