1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh, đã không còn như trước... cả 2 ta đều thay đổi, hoặc có thể là giờ đây chúng ta đã trở về chính mình, thanh thản đối diện nhau bằng bộ mặt thật. Anh đã dạy em nhiều lắm, nhiều đến mức chính anh cũng không ngờ được phải không? Em vẫn luôn nhắc nhở anh rằng "chó sói biết rõ chó sói". Nhưng anh để ngoài tai. Nếu anh ko quá tự cao, coi mình là kẻ mạnh nhất, em đâu cần phải tự biến mình thành chó sói như vậy. Không trách em được!
    Xa anh, em đã tìm lại chính bản thân mình, ko còn là con búp bê theo ý anh nữa. Nhưng dù sao, em vẫn luôn nể phục cái bản lĩnh của một người đàn ông thực sự. Hãy để em làm điều đó như là điều cuối cùng em làm cho anh!
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang ở đâu vậy?Anh đang ở xa nơi em quá,có những lúc anh tự bắt mình phải quên đi hình bóng của em,có những lúc anh tự nhủ với lòng là sẽ quên đc em,nỗi đau nhói trong trái tim anh,nhưng rồi lại đâu vào đấy.
    Người ta nói tg là vị thuốc hữu hiệu để chữa căn bệnh trong trái tim anh,nhưng rồi thì sao nào ??? 1 năm,2 năm,3 năm...Rồi sẽ có lúc anh phải suy nghĩ vu vơ về chuyện quá khứ và anh lại cảm thấy buồn 1 lần nữa.Thật như vậy,hôm qua anh lại 1 lần nữa nhớ về em.
    Tại sao lại cho anh gặp được em và tại sao em lại yêu anh cơ chứ???Tại sao mối tình đầu của anh lại là mối tình đầy đau thương,chia ly đến như vậy.Thật quá đỗi xót xa ,anh còn nhớ những lần chúng ta viết thư tay...em ko muốn anh ở bên cạnh em bởi vì e nghĩ là em ko xứng với anh,và vì gia đình anh chắc chắn sẽ ko nhận em...Anh đã cho em 1 câu trả lời rồi mà,rất rõ ràng...anh yêu em,anh cần có em,anh sẵn sàng chịu tất cả mọi khó khăn trên cuộc đời này,chỉ cần đc có em bên cạnh,anh se bỏ mặc tất cả,sự đời,lời ăn tiếng nói...
    Anh ko hối hận vì anh đã yêu em,nhưng anh hối hận vì anh đã ko thể bày tỏ hết tâm ý của anh để cho em hiểu,cái anh muốn là đc chăm sóc em suốt quãng đời còn lại,anh ko bao giờ hối hận những gì mình làm,riêng chỉ có em...đã thay đổi.
    A ko trách móc em,nhưng mỗi khi nhớ đến em,tim anh lại đau nhói,thật khó có thể nói anh sẽ quên em đc;bởi vì đã 3 năm rồi,anh vẫn chưa quên đc nỗi đau dó...
    Mọi chuyện giờ đã qua rồi,anh ko biết em đang ở phương trời nào...nhưng hi vọng em se luôn đc hạnh phúc.Người ta nói TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH CÒN DANG DỞ.
    Anh luôn ghi tâm chuyện tình của chúng ta,anh luôn nhớ những tháng ngày đẹp đẽ nhất khi anh có em.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang ở đâu vậy?Anh đang ở xa nơi em quá,có những lúc anh tự bắt mình phải quên đi hình bóng của em,có những lúc anh tự nhủ với lòng là sẽ quên đc em,nỗi đau nhói trong trái tim anh,nhưng rồi lại đâu vào đấy.
    Người ta nói tg là vị thuốc hữu hiệu để chữa căn bệnh trong trái tim anh,nhưng rồi thì sao nào ??? 1 năm,2 năm,3 năm...Rồi sẽ có lúc anh phải suy nghĩ vu vơ về chuyện quá khứ và anh lại cảm thấy buồn 1 lần nữa.Thật như vậy,hôm qua anh lại 1 lần nữa nhớ về em.
    Tại sao lại cho anh gặp được em và tại sao em lại yêu anh cơ chứ???Tại sao mối tình đầu của anh lại là mối tình đầy đau thương,chia ly đến như vậy.Thật quá đỗi xót xa ,anh còn nhớ những lần chúng ta viết thư tay...em ko muốn anh ở bên cạnh em bởi vì e nghĩ là em ko xứng với anh,và vì gia đình anh chắc chắn sẽ ko nhận em...Anh đã cho em 1 câu trả lời rồi mà,rất rõ ràng...anh yêu em,anh cần có em,anh sẵn sàng chịu tất cả mọi khó khăn trên cuộc đời này,chỉ cần đc có em bên cạnh,anh se bỏ mặc tất cả,sự đời,lời ăn tiếng nói...
    Anh ko hối hận vì anh đã yêu em,nhưng anh hối hận vì anh đã ko thể bày tỏ hết tâm ý của anh để cho em hiểu,cái anh muốn là đc chăm sóc em suốt quãng đời còn lại,anh ko bao giờ hối hận những gì mình làm,riêng chỉ có em...đã thay đổi.
    A ko trách móc em,nhưng mỗi khi nhớ đến em,tim anh lại đau nhói,thật khó có thể nói anh sẽ quên em đc;bởi vì đã 3 năm rồi,anh vẫn chưa quên đc nỗi đau dó...
    Mọi chuyện giờ đã qua rồi,anh ko biết em đang ở phương trời nào...nhưng hi vọng em se luôn đc hạnh phúc.Người ta nói TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH CÒN DANG DỞ.
    Anh luôn ghi tâm chuyện tình của chúng ta,anh luôn nhớ những tháng ngày đẹp đẽ nhất khi anh có em.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lấi của em? Hay 'úng là em 'ã khg 'ấu tranh cho hạnh phúc? Đã khg trả lời dứt khoát cho anh? Sẽ khg còn hỏi "giờ này anh Y 'âu nữa", mà là "giờ này anh 'ang bên ai?" Mình 'ã từng tin,ép mình fải tin,những 'iều anh nói là thật lòng, dù khống cách là tại em gây ra,còn thời gian là do anh tạo nên.NhỈng 'ến ngỈời thân của anh cũng khg biết anh 'ang nghĩ gì thì làm sao em biết 'Ỉợc v anh quay quắt,càng nh> anh càng dằn vặt lòng mình nhỈng em kg liên lạc vẫn là khg liên lạc. Khg biết em fải nhìn nhận 'ó là sự tự trọng hay là 1 tật lì lợm nữa...Nhìn ngỈời ta yêu nhau trên ph','âu r"i cái cảm giác khinh kh?nh trong em, bYi cái khát vọng có anh bên cạnh 'ã 'ẩy lùi tất cả. NhỈng em vẫn chc khi quay 'i,hãy giải thích v>i em những lời ngọt ngào của anh ....'ừng biến em thành con r'i b< mua về mà khg biết 'f làm gì... :((
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lấi của em? Hay 'úng là em 'ã khg 'ấu tranh cho hạnh phúc? Đã khg trả lời dứt khoát cho anh? Sẽ khg còn hỏi "giờ này anh Y 'âu nữa", mà là "giờ này anh 'ang bên ai?" Mình 'ã từng tin,ép mình fải tin,những 'iều anh nói là thật lòng, dù khống cách là tại em gây ra,còn thời gian là do anh tạo nên.NhỈng 'ến ngỈời thân của anh cũng khg biết anh 'ang nghĩ gì thì làm sao em biết 'Ỉợc v anh quay quắt,càng nh> anh càng dằn vặt lòng mình nhỈng em kg liên lạc vẫn là khg liên lạc. Khg biết em fải nhìn nhận 'ó là sự tự trọng hay là 1 tật lì lợm nữa...Nhìn ngỈời ta yêu nhau trên ph','âu r"i cái cảm giác khinh kh?nh trong em, bYi cái khát vọng có anh bên cạnh 'ã 'ẩy lùi tất cả. NhỈng em vẫn chc khi quay 'i,hãy giải thích v>i em những lời ngọt ngào của anh ....'ừng biến em thành con r'i b< mua về mà khg biết 'f làm gì... :((
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nước mắt chảy dài,khg kiểm soát được nữa
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nước mắt chảy dài,khg kiểm soát được nữa
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em đã quá vui mừng với ý nghĩ anh đã bắt đầu yêu mến em thực sự, nhưng hình như những lúc đó em lạc mất lý trí rồi hay sao ấy. Để lại có những lúc yên tĩnh, em lại suy nghĩ khác, em lại nghĩ: "Anh ấy chỉ quan tâm đơn thuần thôi mà, có gì đâu mà vui với mừng. Mày thật ngốc quá!". Em ngốc thật nhỉ, em là gì của anh mà em lại tham lam như thế, không là gì cả. Em sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của anh. Đó là sự thật mà em sẽ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận. Có thể một năm, 2 năm, cũng có thể là mãi mãi em không nhận ra được...
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em đã quá vui mừng với ý nghĩ anh đã bắt đầu yêu mến em thực sự, nhưng hình như những lúc đó em lạc mất lý trí rồi hay sao ấy. Để lại có những lúc yên tĩnh, em lại suy nghĩ khác, em lại nghĩ: "Anh ấy chỉ quan tâm đơn thuần thôi mà, có gì đâu mà vui với mừng. Mày thật ngốc quá!". Em ngốc thật nhỉ, em là gì của anh mà em lại tham lam như thế, không là gì cả. Em sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của anh. Đó là sự thật mà em sẽ mất rất nhiều thời gian để chấp nhận. Có thể một năm, 2 năm, cũng có thể là mãi mãi em không nhận ra được...
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi người ta không còn là chính mình. Chính trong đầu ta là nơi những ý tưởng tích cực nhất nâng đỡ ta dậy. Nhưng cũng chính nơi đó mà ta vẽ ra những điều ảo tưởng, những điều dối trá để lừa gạt bản thân mình. Ta muốn trở về thực tại, mà vẫn lưu luyến lắm cái ảo tưởng ấy. Sống với đúng bản thân không phải là việc dễ. Mọi người đang đem điều hiểu lầm ấy hành hạ ta. Có lẽ không ai tin khi ta trả lời "không"... mà đến ta cũng không tin. Có phải ta đang vì anh ???

Chia sẻ trang này