1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi người ta không còn là chính mình. Chính trong đầu ta là nơi những ý tưởng tích cực nhất nâng đỡ ta dậy. Nhưng cũng chính nơi đó mà ta vẽ ra những điều ảo tưởng, những điều dối trá để lừa gạt bản thân mình. Ta muốn trở về thực tại, mà vẫn lưu luyến lắm cái ảo tưởng ấy. Sống với đúng bản thân không phải là việc dễ. Mọi người đang đem điều hiểu lầm ấy hành hạ ta. Có lẽ không ai tin khi ta trả lời "không"... mà đến ta cũng không tin. Có phải ta đang vì anh ???
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thấy lòng mình đang là một chỗi những rắc rối,mà sự thật thì mọi chuyện đâu có rắc rối thế đâu,tự mình làm cho tất cả mọi thứ bất ổn thôi....Tự nhiên thấy mình ngốc kinh khủng,mọi chuynệ hình như đều do minh vẽ ra,nhưng mà mình ghét những câu nói ấy,nó làm cho mình fải suy nghĩ,ghét,tại vì nó mà mình thế này...
    Thôi thì mọi thứ như vậy cũng chẳng sao,mà sự thật thì nó như vậy mà...Thật ra mình cũng ổn,chỉ cảm thấy mọi thứ quá mông lung,đáng ghét...Bây giờ lòng tin bị thử thách kinh khủng,đã bảo là đừng tin mà cũng cứ tin để rồi bây giờ...
    Thời gian sẽ trả lời cho tất cả,và thời gan sẽ giúp cho mọi thứ qua mau....
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thấy lòng mình đang là một chỗi những rắc rối,mà sự thật thì mọi chuyện đâu có rắc rối thế đâu,tự mình làm cho tất cả mọi thứ bất ổn thôi....Tự nhiên thấy mình ngốc kinh khủng,mọi chuynệ hình như đều do minh vẽ ra,nhưng mà mình ghét những câu nói ấy,nó làm cho mình fải suy nghĩ,ghét,tại vì nó mà mình thế này...
    Thôi thì mọi thứ như vậy cũng chẳng sao,mà sự thật thì nó như vậy mà...Thật ra mình cũng ổn,chỉ cảm thấy mọi thứ quá mông lung,đáng ghét...Bây giờ lòng tin bị thử thách kinh khủng,đã bảo là đừng tin mà cũng cứ tin để rồi bây giờ...
    Thời gian sẽ trả lời cho tất cả,và thời gan sẽ giúp cho mọi thứ qua mau....
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mưa rì rào rì rào , lạnh quá ... Chẳng thích mưa tí nào , mỗi lần mưa là buồn hiu hắt . Có lẽ năm nay cũng vậy vẫn ghét mưa như thường . Có điều năm nay cũng mong mưa mau tới , chỉ vì nóng quá thôi . Mưa rồi .... lại nhớ , nhớ vớ vẩn như một đứa con gái , mỗi mùa mưa là một mùa kỉ niệm , mỗi mùa mưa là một mùa buồn .
    Mưa xuống , co ro nằm nhà , nhìn trời xám xịt , mây xám ụp lấy trời . Chẳng chạy nhảy được , cũng không có ai chơi với nó cả , bạn bè cũng trốn ở nhà hết . Thằng nhỏ ngân ngấn nước mắt , buồn lắm ... từ lúc mở mắt tới giờ có thấy ai đâu . Mẹ đi chợ xa lấy hàng rồi , nó hết chạy ra rồi chạy vào .
    Trưa , trời vẫn chẳng khá hơn , không khí vẫn ảm đạm , nặng nề và ẩm xì ...Thằng bé nhọ nhẻm nhọ nhem , cầm ống khói miệng thổi phù phù vào cái lò mùn cưa mù mịt khói . Cái bếp quá to với một thằng nhóc 7 tuổi nó loay hoanh mãi mà vẫn không xong .Mưa mấy ngày nay mùn cưa dự trữ củng ẩm cả rồi ... Nó thổi mãi , thổi mãi lữa mới âm ỉ . Nó ngồi bó gối nhìn những đốm lửa li ti trong bếp , bên ngoài vẫn lạnh tanh , hình như những đốm lửa đó chẳng toả ra một chút hơi nóng nào thì phải ... cơm lại sống rồi ... . đồng hồ đã chỉ 2 giờ trưa , nó cố nhai vài hạt cơm sượng sạo với vài cọng rau muống luộc cho qua bữa .
    Trời chập choạng tối , mưa rả rích , nhà tối mù ... Thắp vội cái đèn dầu nó chạy xuống bếp nấu cho kịp bữa cơm để mẹ về có cái mà ăn . Nó vẫn hì hục hì hục quanh cái bếp khốn khổ .Còn bao nhiêu dầu hôi nó tưới vào đống mùng cưa đang cháy dở từ sáng , lửa bùng lên ... hàng nghìn đốm lửa trong lò cháy rực . nấu được nồi cơm thì bếp cũng vừa tàn Nó dọn cơm ra bàn chờ mẹ ...
    Nó ngồi co ro trên giường , nhìn bóng mình lay động trên tường . Mỗi cơn gió thổi qua , lửa đèn dầu lung lay bóng nó cũng lung lay . Mưa ngoài kia lại mỗi lúc một to hơn nặng hơn ,tạt cả vào chỗ ngồi của nó . Ngoài đường , nước ào ạt chảy thẳng vào nhà nó , thoáng chốc nền nhà chỉ còn lấp loáng ánh nước . Mãi mà mẹ nó chưa về ,mười giờ tối rồi còn gì , nó đói , nó nhớ mẹ lắm .Có bao giờ mẹ về trễ thế đâu , có khi nào mẹ nó bị tai nạn không . Càng nghĩ nước mắt cứ lăn dài trên má , mẹ đã bảo nó con trai không được khóc , nhưng nó vẫn nấc lên từng hồi ... rồi thì khóc to hơn .. nó gào lên " Mẹ ơi , mẹ ơi " .
    Đèn hết dầu , leo lét rồi vụt tắt .... Tiếng nó không gào lên nữa mà khóc rưng rức rưng rức ... Mưa vẫn to , đập lên mái tôn chát chúa ... Nó nằm xuống run rẩy ...... ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mưa rì rào rì rào , lạnh quá ... Chẳng thích mưa tí nào , mỗi lần mưa là buồn hiu hắt . Có lẽ năm nay cũng vậy vẫn ghét mưa như thường . Có điều năm nay cũng mong mưa mau tới , chỉ vì nóng quá thôi . Mưa rồi .... lại nhớ , nhớ vớ vẩn như một đứa con gái , mỗi mùa mưa là một mùa kỉ niệm , mỗi mùa mưa là một mùa buồn .
    Mưa xuống , co ro nằm nhà , nhìn trời xám xịt , mây xám ụp lấy trời . Chẳng chạy nhảy được , cũng không có ai chơi với nó cả , bạn bè cũng trốn ở nhà hết . Thằng nhỏ ngân ngấn nước mắt , buồn lắm ... từ lúc mở mắt tới giờ có thấy ai đâu . Mẹ đi chợ xa lấy hàng rồi , nó hết chạy ra rồi chạy vào .
    Trưa , trời vẫn chẳng khá hơn , không khí vẫn ảm đạm , nặng nề và ẩm xì ...Thằng bé nhọ nhẻm nhọ nhem , cầm ống khói miệng thổi phù phù vào cái lò mùn cưa mù mịt khói . Cái bếp quá to với một thằng nhóc 7 tuổi nó loay hoanh mãi mà vẫn không xong .Mưa mấy ngày nay mùn cưa dự trữ củng ẩm cả rồi ... Nó thổi mãi , thổi mãi lữa mới âm ỉ . Nó ngồi bó gối nhìn những đốm lửa li ti trong bếp , bên ngoài vẫn lạnh tanh , hình như những đốm lửa đó chẳng toả ra một chút hơi nóng nào thì phải ... cơm lại sống rồi ... . đồng hồ đã chỉ 2 giờ trưa , nó cố nhai vài hạt cơm sượng sạo với vài cọng rau muống luộc cho qua bữa .
    Trời chập choạng tối , mưa rả rích , nhà tối mù ... Thắp vội cái đèn dầu nó chạy xuống bếp nấu cho kịp bữa cơm để mẹ về có cái mà ăn . Nó vẫn hì hục hì hục quanh cái bếp khốn khổ .Còn bao nhiêu dầu hôi nó tưới vào đống mùng cưa đang cháy dở từ sáng , lửa bùng lên ... hàng nghìn đốm lửa trong lò cháy rực . nấu được nồi cơm thì bếp cũng vừa tàn Nó dọn cơm ra bàn chờ mẹ ...
    Nó ngồi co ro trên giường , nhìn bóng mình lay động trên tường . Mỗi cơn gió thổi qua , lửa đèn dầu lung lay bóng nó cũng lung lay . Mưa ngoài kia lại mỗi lúc một to hơn nặng hơn ,tạt cả vào chỗ ngồi của nó . Ngoài đường , nước ào ạt chảy thẳng vào nhà nó , thoáng chốc nền nhà chỉ còn lấp loáng ánh nước . Mãi mà mẹ nó chưa về ,mười giờ tối rồi còn gì , nó đói , nó nhớ mẹ lắm .Có bao giờ mẹ về trễ thế đâu , có khi nào mẹ nó bị tai nạn không . Càng nghĩ nước mắt cứ lăn dài trên má , mẹ đã bảo nó con trai không được khóc , nhưng nó vẫn nấc lên từng hồi ... rồi thì khóc to hơn .. nó gào lên " Mẹ ơi , mẹ ơi " .
    Đèn hết dầu , leo lét rồi vụt tắt .... Tiếng nó không gào lên nữa mà khóc rưng rức rưng rức ... Mưa vẫn to , đập lên mái tôn chát chúa ... Nó nằm xuống run rẩy ...... ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá ... Chúc em ngủ ngon ...
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá ... Chúc em ngủ ngon ...
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Con gái là một sinh vật khó hiểu. Bao nhiêu người dù tốt đến thế nào mà ko hiểu được cô ấy cũng không thể có cơ hội hiểu cô ấy. Còn 1 người hiểu nhưng không tốt với cô ấy vẫn là NO1. Nhiều khi không hiểu lại càng không hiểu.
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Con gái là một sinh vật khó hiểu. Bao nhiêu người dù tốt đến thế nào mà ko hiểu được cô ấy cũng không thể có cơ hội hiểu cô ấy. Còn 1 người hiểu nhưng không tốt với cô ấy vẫn là NO1. Nhiều khi không hiểu lại càng không hiểu.
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tôi thương em mà em đâu có hay, em có biết là tôi thương em ko? mỗi lần nhìn em là tôi thấy đau nhói trong lòng, có lúc em thật gần cũng thật xa, em nói cười bên tôi, tôi nói cười bên em, như 2 người bạn, em có biết ko?
    em bên người ấy lòng tôi đau, em xa người ấy em buồn, lòng tôi càng đau hơn ... ko lẽ em cứ làm tôi đau mãi sao?
    tôi lại ko dám nói là tôi quan tâm với em, thật mâu thuẫn trong lòng phải ko em, tôi chỉ dám lấy 1 cái nick khác để mà nói lên điều trong lòng tôi nghỉ ....

Chia sẻ trang này