1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tôi thương em mà em đâu có hay, em có biết là tôi thương em ko? mỗi lần nhìn em là tôi thấy đau nhói trong lòng, có lúc em thật gần cũng thật xa, em nói cười bên tôi, tôi nói cười bên em, như 2 người bạn, em có biết ko?
    em bên người ấy lòng tôi đau, em xa người ấy em buồn, lòng tôi càng đau hơn ... ko lẽ em cứ làm tôi đau mãi sao?
    tôi lại ko dám nói là tôi quan tâm với em, thật mâu thuẫn trong lòng phải ko em, tôi chỉ dám lấy 1 cái nick khác để mà nói lên điều trong lòng tôi nghỉ ....
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay tự nhiên lòng ta thấy lạ lắm,nghe chuyện của nhỏ tự nhiên ta suy nghĩ về chuyện của mình nhiều lắm?Nhỏ chấp nhận là người ra đi vì sợ người ta của nhỏ có lỗi với người yêu và nhỏ ra đi để nghe lòng thanh thản hơn.Dù trong lòng nhỏ trước đó luôn hy vọng duy trì tình bạn,một tình bạn nhỏ cho là tốt đẹp dù có phải hy sinh cả tình yêu?Thế nhưng mọi việc lại không như nhỏ mong muốn,biết nói sao bây giờ vì tình yêu thật khó lý giải?
    Còn ta,ta có thể cao thượng như nhỏ không?có thể ra đi để lòng nhẹ nhõm, để mọi người yên ổn,cho ta và cho cả người ấy không?hình như là không vì ta biết ta đang cố duy trì tình bạn này cho một điều cao hơn..một điều ta biết là rất mong manh nhưng vẫn cứ mong chờ?Ta có ích kỷ hay độc ác quá không khi muốn cho 2 người đó chia tay,khi 2 người đó chia tay rồi thì liệu ta có thể là người hạnh phúc không,hay vẫn chỉ được xem là bạn???Nhưng ta biết,ta biết là ta không muốn có mối tình đó trên đời,ta ghét khi anh nhắc tới người đó trước mặt ta,ta cũng đã delete cái tên người đó của anh ra khỏi đầu ta,ta ghét,ta ghét thật sự,liệu ta có quá ích kỷ không vậy???
    Trên ai hết ta muốn anh thuộc về ta,ta muốn người đầu tiên anh nghĩ tới mỗi lúc anh buồn hay anh vui là ta,không là ai khác được?Ta muốn anh xem ta là một người khác chứ không phải là bạn thân như bây giờ,ta ghét mỗi khi anh nhắc tới 2 từ bạn thân?Anh nói sau người yêu của anh thì ta là người quan trọng đối với anh,ta không thích vị trí thứ 2 này,ta thích vị trí đầu tiên?Anh bảo anh còn dấu ta nhiều điều lắm,ta biết,ta biết hết nhưng ta muốn chính anh là người nói ra những điều đó?.Anh vẫn cứ mãi gọi ta là bạn thân,sao ta ghét đến thế,ghét?
    Anh bảo bạn thân đối với anh quan trọng lắm,có những điều anh có thể kể với ta nhưng không thể kể với người ấy và ngược lại nhưng trong anh người ấy quan trọng hơn?Có những lúc ta thấy vui với vai trò bạn thân này..Vì ta biết 2 người yêu nhau có thể vì một điều gì đó sẽ chia tay còn bạn thân thì khác,mãi mãi tồn tại?nhưng ta lại muốn cùng anh chia sẻ nhiều hơn vai trò bạn thân này?Nói như thế liệu ta có quá bảo thủ khi cứ khăng khăng muốn anh là của ta?nhưng như thế này cũng tốt lắm chứ?..anh vẫn là của ta trên trên phương diện nào đó,ta đang tự mâu thuẫn hay sao đây hả???
    Thôi thì trước mắt em cầu chúc hạnh phúc cho anh và người đó anh à?nhưng liệu em có thể giữ mãi những điều đó trong lòng không,cho một tình bạn em và anh đang cho là tốt đẹp hả anh???em sợ mình không đủ can đảm và tự tin?hay là em phải ra đi???

  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay tự nhiên lòng ta thấy lạ lắm,nghe chuyện của nhỏ tự nhiên ta suy nghĩ về chuyện của mình nhiều lắm?Nhỏ chấp nhận là người ra đi vì sợ người ta của nhỏ có lỗi với người yêu và nhỏ ra đi để nghe lòng thanh thản hơn.Dù trong lòng nhỏ trước đó luôn hy vọng duy trì tình bạn,một tình bạn nhỏ cho là tốt đẹp dù có phải hy sinh cả tình yêu?Thế nhưng mọi việc lại không như nhỏ mong muốn,biết nói sao bây giờ vì tình yêu thật khó lý giải?
    Còn ta,ta có thể cao thượng như nhỏ không?có thể ra đi để lòng nhẹ nhõm, để mọi người yên ổn,cho ta và cho cả người ấy không?hình như là không vì ta biết ta đang cố duy trì tình bạn này cho một điều cao hơn..một điều ta biết là rất mong manh nhưng vẫn cứ mong chờ?Ta có ích kỷ hay độc ác quá không khi muốn cho 2 người đó chia tay,khi 2 người đó chia tay rồi thì liệu ta có thể là người hạnh phúc không,hay vẫn chỉ được xem là bạn???Nhưng ta biết,ta biết là ta không muốn có mối tình đó trên đời,ta ghét khi anh nhắc tới người đó trước mặt ta,ta cũng đã delete cái tên người đó của anh ra khỏi đầu ta,ta ghét,ta ghét thật sự,liệu ta có quá ích kỷ không vậy???
    Trên ai hết ta muốn anh thuộc về ta,ta muốn người đầu tiên anh nghĩ tới mỗi lúc anh buồn hay anh vui là ta,không là ai khác được?Ta muốn anh xem ta là một người khác chứ không phải là bạn thân như bây giờ,ta ghét mỗi khi anh nhắc tới 2 từ bạn thân?Anh nói sau người yêu của anh thì ta là người quan trọng đối với anh,ta không thích vị trí thứ 2 này,ta thích vị trí đầu tiên?Anh bảo anh còn dấu ta nhiều điều lắm,ta biết,ta biết hết nhưng ta muốn chính anh là người nói ra những điều đó?.Anh vẫn cứ mãi gọi ta là bạn thân,sao ta ghét đến thế,ghét?
    Anh bảo bạn thân đối với anh quan trọng lắm,có những điều anh có thể kể với ta nhưng không thể kể với người ấy và ngược lại nhưng trong anh người ấy quan trọng hơn?Có những lúc ta thấy vui với vai trò bạn thân này..Vì ta biết 2 người yêu nhau có thể vì một điều gì đó sẽ chia tay còn bạn thân thì khác,mãi mãi tồn tại?nhưng ta lại muốn cùng anh chia sẻ nhiều hơn vai trò bạn thân này?Nói như thế liệu ta có quá bảo thủ khi cứ khăng khăng muốn anh là của ta?nhưng như thế này cũng tốt lắm chứ?..anh vẫn là của ta trên trên phương diện nào đó,ta đang tự mâu thuẫn hay sao đây hả???
    Thôi thì trước mắt em cầu chúc hạnh phúc cho anh và người đó anh à?nhưng liệu em có thể giữ mãi những điều đó trong lòng không,cho một tình bạn em và anh đang cho là tốt đẹp hả anh???em sợ mình không đủ can đảm và tự tin?hay là em phải ra đi???

  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh, sao anh chẳng nói chuyện với em Đã lâu rồi anh coi em như người xa lạ. Em đâu có muốn anh thương yêu gì em đâu, chỉ cần anh bình thường với em thôi mà. Em có bao nhiêu chuyện muốn kể với anh như một người bạn, em cũng muốn biết chuyện của anh nữa. Điều đó khó lắm sao
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh, sao anh chẳng nói chuyện với em Đã lâu rồi anh coi em như người xa lạ. Em đâu có muốn anh thương yêu gì em đâu, chỉ cần anh bình thường với em thôi mà. Em có bao nhiêu chuyện muốn kể với anh như một người bạn, em cũng muốn biết chuyện của anh nữa. Điều đó khó lắm sao
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi mới nhận ra em thật sự là 1 phần quan trọng với tôi đến dường nào. Tôi xuất hiện bên cạnh em nhiều lắm nhưng có lẽ em ko nhận ra.
    Em khiến tôi, 1 người vô tâm - theo cách nghĩ của tôi ?" tin rằng tôi ko chỉ biết tới mình mà còn biết quan tâm tới người khác. Tin rằng tôi còn có cơ hội đến với em.
    Nhưng có lẽ tôi làm em thất vọng vì tôi vẫn ko dám nói với em rằng tôi thương em.Tôi chỉ dám đứng nhìn em bên cạnh người khác và mong em bình yên
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi mới nhận ra em thật sự là 1 phần quan trọng với tôi đến dường nào. Tôi xuất hiện bên cạnh em nhiều lắm nhưng có lẽ em ko nhận ra.
    Em khiến tôi, 1 người vô tâm - theo cách nghĩ của tôi ?" tin rằng tôi ko chỉ biết tới mình mà còn biết quan tâm tới người khác. Tin rằng tôi còn có cơ hội đến với em.
    Nhưng có lẽ tôi làm em thất vọng vì tôi vẫn ko dám nói với em rằng tôi thương em.Tôi chỉ dám đứng nhìn em bên cạnh người khác và mong em bình yên
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ta chẳng biết ta là ai...ta sống để làm gì??? nếu không có chữ "trách nhiệm" thì ước gì "bùm" biến mất mãi mãi! tự tử là hèn nhát trốn bỏ trách nhiệm, vậy có cách nào để biến mất không?
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ta chẳng biết ta là ai...ta sống để làm gì??? nếu không có chữ "trách nhiệm" thì ước gì "bùm" biến mất mãi mãi! tự tử là hèn nhát trốn bỏ trách nhiệm, vậy có cách nào để biến mất không?
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    XA. Mỗi lần gặp mình đều cáu gắt,ăn nói trống rỗng,nhg kg có anh lại thấy nhớ quay quắt thế này. Hum trước vừa đọc được câu "Phụ nữ thường khinh thường những kẻ yêu họ",thấy nhói lòng,1 cảm giác ăn năn chăng? Bản thân có muốn thế đâu,mà sao trước anh mình thấy đáng ghét kinh khủng,vậy mà giờ này khg anh thì....Hôm nay ngồi chơi 1 trò chơi,phát hiện ra người mà mình yêu lại mang cái tên khác. Thế đấy,con người đúng là tham lam,cái có được thì muốn vứt đi,cái khg thuộc về mình thì cứ luôn mong mỏi. Xin lỗi,rồi sẽ có lúc em nói khg yêu anh,nhg sẽ khg phải là lúc này vì em chưa xác định được tình cảm của mình....hay tại em vẫn chờ 1 người khác nhỉ...
    Vẫn muốn mình thuộc về 1 ai đó....Sao mãi khg đến,mà đến rồi sao khg đúng lúc đúng người....?

Chia sẻ trang này