1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    XA. Mỗi lần gặp mình đều cáu gắt,ăn nói trống rỗng,nhg kg có anh lại thấy nhớ quay quắt thế này. Hum trước vừa đọc được câu "Phụ nữ thường khinh thường những kẻ yêu họ",thấy nhói lòng,1 cảm giác ăn năn chăng? Bản thân có muốn thế đâu,mà sao trước anh mình thấy đáng ghét kinh khủng,vậy mà giờ này khg anh thì....Hôm nay ngồi chơi 1 trò chơi,phát hiện ra người mà mình yêu lại mang cái tên khác. Thế đấy,con người đúng là tham lam,cái có được thì muốn vứt đi,cái khg thuộc về mình thì cứ luôn mong mỏi. Xin lỗi,rồi sẽ có lúc em nói khg yêu anh,nhg sẽ khg phải là lúc này vì em chưa xác định được tình cảm của mình....hay tại em vẫn chờ 1 người khác nhỉ...
    Vẫn muốn mình thuộc về 1 ai đó....Sao mãi khg đến,mà đến rồi sao khg đúng lúc đúng người....?
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là 1 cái tội, cũng không phải là cái gì đó để phán xét là đúng hay sai. Cách người ta yêu mới tạo nên sự đúng sai !!! Ai trong chúng ta đã từng sống đến tuổi này mà chưa từng yêu (hoặc ít nhất cũng là mến) một người bạn khác phái. Tình cảm càng đẹp thì dường như lại càng mong manh. Thế nên mọi người lại quay sang đổ lỗi "Thời nay chẳng còn yêu đương lãng mạn". Yêu người nhưng không dám nói... hoặc có khi cũng chẳng biết mình có yêu chưa. Sao có nhiều vấn đề để mà lo lắng quá. Biết bao giờ tìm thấy ngày xưa vô tư không ưu phiền ??? Tôi chẳng muốn yêu, nhưng tôi cũng muốn yêu thật nhiều !!!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là 1 cái tội, cũng không phải là cái gì đó để phán xét là đúng hay sai. Cách người ta yêu mới tạo nên sự đúng sai !!! Ai trong chúng ta đã từng sống đến tuổi này mà chưa từng yêu (hoặc ít nhất cũng là mến) một người bạn khác phái. Tình cảm càng đẹp thì dường như lại càng mong manh. Thế nên mọi người lại quay sang đổ lỗi "Thời nay chẳng còn yêu đương lãng mạn". Yêu người nhưng không dám nói... hoặc có khi cũng chẳng biết mình có yêu chưa. Sao có nhiều vấn đề để mà lo lắng quá. Biết bao giờ tìm thấy ngày xưa vô tư không ưu phiền ??? Tôi chẳng muốn yêu, nhưng tôi cũng muốn yêu thật nhiều !!!
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Oneday
    you asked me,
    what is more important: you or my life.
    I said my life.
    You walked away & never know that you are my life...
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gõ cữa dồn dập nhưng em ko ra.
    Tôi biết em đang đứng đằng sau cánh cửa đó với 1 suy nghĩ: rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
    Tiếng gõ cửa nhanh hơn, mạnh hơn nhưng... Tôi lặng lẽ quay đi.
    Em mở cửa ra, 1 đóa hồng trên thềm nhà em. Em đã chỉ tui làm như thế. Với người tôi yêu
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ của con,
    Con ko biết phải làm gì vào lúc này nữa. Con đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm lần 2. Con gần như muốn ngã quỵ .... Con ko muốn ba mẹ phải lo lắng cho con thêm bất kỳ một điều gì vì con. Con sẽ giữ lấy bí mật này, cho dù con mang tội với ba mẹ .. Con biết con đang làm một điều thật ngốc và rất sai. Con xin lỗi, con ko thể làm gì khác.
    Cảm ơn ba mẹ đã luôn bên con. Con muốn nói rằng con yêu ba mẹ rất nhiều ...
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nam thích nhất những ngày biển động, đó là những ngày không phải theo cha ra biển, những ngày có thể thả sức rong chơi, vừa đan lại những chạc lưới xơ đứt, vừa nghêu ngao hát, ngắm biển, và ngắm Thư.
    Những lúc ấy, cô bé sẽ tung tăng chạy trên bãi cát, nghịch nước và nhặt vỏ sò. Cô bé sẽ dang tay hứng lấy ánh chiều tà và triều bóng dâng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ, người con của biển, người con gái của trái tim Nam.
    - Anh Nam thấy vỏ sò này đẹp không?
    - Đáng lẽ nó không đẹp, nhưng giờ được em nhặt rồi nên nó rất đẹp.
    Thư thích thú nhìn Nam, cô bé đứng thẳng dậy, đưa vỏ sò về phía Nam:
    - Dĩ nhiên rồi, em là bà chúa của biển, em ?oban? cho anh cái vỏ sò này.
    - Bà chúa của biển? Vậy em là vợ của Thủy Tinh à ?
    - Không, em là mẹ của Thuỷ Tinh.
    Cô bé bật cười tinh nghịch, giọng cười trong trẻo vang tận biển khơi. Cũng giống như Nam, cô bé thích những ngày biển động, bởi những ngày đó, ánh hoàng hôn vàng vọt lạ kỳ. Cô bé thích nhảy múa trong ánh buồn man mác đó, nghe tiếng biển rì rầm, nhặt những vỏ sò đã quá đỗi thân quen. Mỗi khi cùng Nam ngắm những tia nắng cuối ngày, Thư thường hỏi:
    - Đố anh biết phía sau đường chân trời kia là gì ?
    - Là cung điện của Thủy Tinh - Nam đùa.
    - Sai rồi, là cung điện của Sơn Tinh.
    - Sao lại là Sơn Tinh?
    - Vì sẽ có một ngày, Thủy Tinh cưới được công chúa, lúc đó Sơn Tinh phải ra biển sống, sợ xấu hổ nên phải xây lâu đài nấp sau mặt trời. Em thích nhất là Thuỷ Tinh, yêu thật lòng và chung thuỷ suốt bao nhiêu năm.
    - Hì, bé Thư nghe lời anh ghê ha.
    Nam phì cười, nhớ đến lần đầu tiên kể cho Thư nghe câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, Nam cũng đã nói những điều tương tự khi nhận xét về Thủy Tinh, cô bé có ấn tượng từ lúc ấy và cũng giống như Nam, luôn bênh vực cho Thủy Tinh.
    - Anh muốn làm cha của Thuỷ Tinh, cha của Thuỷ Tinh cũng luôn yêu thật lòng và chung thuỷ với bà chúa biển.
    Câu nói nhẹ như hơi thở, như một điều Nam đã ấp ủ từ rất lâu. Bà chúa biển đang ngồi cạnh Nam, nhỏ bé và đáng yêu. Thư khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Nam, cô bé khẽ nói :
    - Em muốn có voi chín ngà, gà chín cựa...
    - Anh không có, nhưng anh sẽ đem cả biển khơi về cho em, vậy có đủ không?
    Cô bé khúc khích cười khi Nam khẽ hôn lên trán. Biển khơi là lời hẹn ước đầu đời của Nam và Thư, lần đầu tiên Nam vòng tay ôm lấy cô bé, để nghe niềm hạnh phúc dâng tràn. Gió biển thổi ***g lộng xung quanh, mang về vị mặn của biển, của những giọt nước mắt Thủy Tinh.
    Ngày biển không động, Nam trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày với boong tàu đầy cá, một phần biển khơi mà nó vẫn đang mải miết đem về. Thêm chừng này cá, sẽ đủ làm lễ vật ra mắt nhà gái, và cái ngày mơ ước của nó và Thư đã đến rất gần. Rửa mặt và thay quần áo xong, Nam dợm bước ra cửa để sang nhà Thư, bỗng nghe giọng mẹ từ trong nhà vọng ra:
    - Con đừng sang bên đó nữa.
    - Con sang một tí rồi về mẹ à.
    - Ý mẹ là sau này cũng đừng sang nữa, chẳng còn gì bên đó nữa đâu, con Thư nó đã đi lấy chồng rồi.
    Thốt nhiên, Nam thấy tai mình ù đặc, và từ sâu thẳm thinh không, một tiếng rên khắc khoải vang xa. Mặt đất bỗng tối sầm, đôi chân bủn rủn không còn chịu được sức nặng của cơ thể. Nam sụp xuống, rồi vùng chạy, như vô thức, sang nhà Thư. Nơi ấy vẫn còn nguyên cặp đèn ***g đỏ, đôi chim bồ câu trắng cắp hai chữ Hạnh Phúc bay cao, đánh cắp cả Thư khỏi cuộc đời Nam.
    Đứng trước biển khơi, Nam gào thét những lời chua chát. Nam không phải là ông chúa biển, và giấc mơ đem về cả biển khơi đã không thể trở thành hiện thực. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, còn người ta từ miền ngoại quốc, từ một nơi xa tắp sau ánh mặt trời nào đó đã đến, đánh cắp mất nàng công chúa của Nam. Để giờ đây đáp lại nỗi đau khôn cùng ấy, chỉ còn gió biển. Gió biển không mặn vị mặn của muối, mà là vị mặn của nước mắt, sao đến giờ Nam mới nhận ra.
    ?Ngày biển lặng? và những giấc mơ đã vỡ oà.
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Sao em kg hét vào mặt Anh đc,sao mà em ngu dốt thế này.
    Vậy là Anh đã nói lên wan điểm của Anh rồi. Mình kg hợp nhau đc Anh nhỉ. Vẫn biết thế cả khoảng thời gian dài mà sao em vẫn cứ hy vọng. Em khg wen khóc,càng kg khóc càng khó chịu. Chẳng ai hiểu đc cái cảm giác ấy. Đau lắm
    Anh biết em nghĩ gì mà,Anh biết tình cảm của em mà,sao Anh kg nói đại là Anh đã có người thương rồi đi. Thôi,em lại ngu ngốc rồi. Em vẫn đọc những bài viết cọc đi tìm trâu đấy thôi,chẳng biết để làm gì nữa
    [
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 01/08/2005
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Tối qua, một ý nghĩ kinh khủng thoáng qua trong đầu em. Em đã muốn tìm đến cái chết .... em đã muốn chết anh à! Thật kinh khủng ......
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em ước rằng đêm hôm ấy chỉ là 1 giấc mơ thôi,rằng em đã chưa từng để mình ngớ ngẩn đến vậy.
    Anh từng nói: "Anh khg cần 1 người yêu xinh đẹp,chỉ cần ở cô ấy có 1 nét dễ thương nào đó."
    Giờ em hỏi: "Em thì sao?"
    Anh: "Em dễ thương đấy."
    "Ở đâu?"
    "........v.v..."
    "Thế sao anh khg để em được đến cùng Anh?"
    Anh trả lời:"Ở em có những nét dễ thương mà Anh....."
    Đừng đòi hỏi,đừng theo đuổi,bởi cái gì khg là của bạn,càng làm bạn khao khát muốn chiếm giữ.

Chia sẻ trang này