1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nam,
    Ta đã luôn nghĩ rằng ta thật ngớ ngẩn.... Ta ko hiểu mình nữa nhưng thật sự là ta nghĩ đến nhà ngươi quá nhiều ... Một cái gì đó hơi viễn vông và thậm chí phi lý nếu (ta nói là NẾU nhé) ta nói rằng ta rất quý mến nhà ngươi và sẽ thật buồn nếu ta ... yêu nhà ngươi. Điều ấy là ko nên chút nào .... Ơi trời .....
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    muốn gọi tên em,muốn được nghe giọng em nói,muốn gặp em thật nhiều,nhưng không thể được...anh sợ...sợ những cảm giác đó sẽ dần trở thành thói quen...anh phải tập quen dần những ngày thiếu em.
    Xin lỗi em,anh không trả lời em anh phải buồn biết bao,nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho ta,trước khi là quá muộn...thêm nhiêu kỷ niệm thêm nhiều vấn vưong...
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nói thế là bạn đã quyết định không gặp mình nữa ah???
    Thế cũng tốt vì mình cũng sợ bạn tổn thương, người ở lại bao giờ cũng sẽ buồn hơn người ra đi...mình không hứa trước với bạn điều gì, vì tương lai cả 2 đều sẽ gặp rất nhiều người và có thể tiến tới với 1 ai đó, nhưng cũng có thể không 1 ai cả...
    Nhưng mình cũng sẽ như bạn, không quên những gì bạn đã làm cho mình!
    Nói sao nhỉ? mình không muốn bạn và chính mình quá hy vọng nhưng cũng không muốn bạn từ bỏ nó...mình tham lam quá !
    Bạn là một người rất tốt, rồi bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui và may mắn dù có bên mình hay không...và sau này không là gì của nhau thì cả hai vẫn sẽ luôn là bạn tốt
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nếu như mình ngũ được 24h mỗi ngày thì hay biết mấy,lúc đó mình sẽ gặp nhau mãi,gặp nhau trong những giấc mơ tuyệt đẹp của 2 ta.Giấc mơ và ngoài đời thật sự khác nhau nhiều quá,buổi sáng thức giấc mình cảm thấy thật buồn và hụt hẫn,vì tất cả những gì mình thấy chỉ là trong mơ,một ngày nào đó mình sẽ phải xa bạn.
    Có lẽ mình quá yếu đuối,phải trồn tránh mọi thứ,trốn tránh bạn,nhưng đó ko phải là một điều dễ chịu chút nào,bạn co biết chăng cả ngày hôm qua mình mở YM ra nhấn vào trên bạn rồi tắt đi ko biềt bao lần,ngay cả mình còn không hiểu mình đang làm gì nữa...
    Mình đã quá ích kỷ.bạn ra đi là vì tương lai và ý thích của bạn,tại sao mình lại bảo bạn ở lại cơ chứ,mình đã nghĩ cho mình nhiều quá mà không nghĩ đến bạn.
    Chúc bạn luôn thành công.Một điều mình có thể chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quên ban.
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vì sao những điều này khi gặp trực tiếp mình không nói cho nhau mà chỉ gửi gắm trên mạng thế này???
    Khi gặp nhau chẳng biết nói gì, chỉ toàn nói về game mà thôi...những chuyện vẩn vơ!
    mình nghĩ cứ để như thế lại hay...mình đi xa, khoảng cách về thời gian và không gian...sẽ như một cơn gió nhẹ thổi bùng hoặc dập tắt ngọn lửa nhỏ...
    Chỉ mong ngày cuối cùng bạn có thể nói tất cả với mình!
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    phải nói sao?có lẽ tôi ko phải là người khéo nói,khi gặp em tôi chẳng biết phải nói gì ,nhưng em ko hiều tôi sao,tôi thiết nghĩ những hành động phải hơn là lời nói chứ...có lẽ em cho rằng đó chỉ là những ngọn lữa nhỏ,uh...chắc vậy...nếu em là một người muốn tin tình cảm qua lời nói thì..
    Tat cả rồi cung sẽ qua đi như những giấc mơ,4 ngay tới tôi sẽ cùng ban đi chơi,4 ngày ko em,ko biết có khó khăn như tôi thường tưởng tương ko,đó sẽ là khảong thời gian cho tôi xác định lại mọi thứ,liệu tất cả có phải chỉ là những ngọn lửa nhỏ ko.
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình đó là ngọn lửa nhỏ, với bạn là ngọn lửa lớn...mình hiểu...
    Nhưng bạn ơi, thời gian và không gian sẽ làm ngọn lửa của bạn yếu dần yếu dần, 4 năm bạn có chắc rằng ngọn lửa tình cảm của bạn sẽ mãi bừng sáng không???
    Bạn có nói hay không thì bản thân cũng đã hiểu những gì bạn đã dành cho mình, nhưng mình cũng muốn bạn hãy dũng cảm nói lên những gì mình nghĩ, bạn nhé!
    Bạn trốn tránh mình, thì mình cũng sẽ chẳng kiếm bạn làm gì, vì đó là quyết định của bạn...thời gian còn lại đây chỉ tính bằng ngày mà thôi...rồi sau đó dù có muốn cũng chẳng thể...
    Chúc bạn 4 ngày vui chơi không có mình sẽ thoải mái hơn...nhưng liệu bạn có thể không suy nghĩ tới không???
    bây giờ ngồi đây viết những dòng này thấy ...chúc bạn những điều tốt đẹp!
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không nói gì thêm,hãy để tất cả dừng trong tốt đẹp,như vậy tất cả chúng ta đều sẽ nhớ đến nhau với toàn là những kỷ niệm đẹp.
    Thật tuyệt vời khi biết bạn... trong đời tôi lại có thêm 1 người để nhớ,có thêm 1 người mà tôi sẽ không bao giơ quên.
    Hy vọng 1 ngày nào đó khi ta gặp lại nhau,đây sẽ trở thành những chuyện vui mà ta sẽ kể lại cho nhau nghe
    Chuc bạn sẽ luôn thành công...
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    in the end everything!
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sao, em lại nhớ tới anh dù mình không là gì của nhau! Em là người trốn tránh tình cảm của anh
    Em mâu thuẫn quá, em phải làm sao đây hả anh???

Chia sẻ trang này