1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    1 năm trôi qua rồi, thật nhanh phải ko anh?
    Em vẫn nhớ ngày ấy, em và anh ... Tại S, em đã năn nỉ anh rằng anh đừng quay lại nhìn em. Hãy quay lưng và đi thật nhanh. Đừng quay lại nhìn em, anh sẽ thấy em khóc, trông em thật yếu đuối và ngốc nghếch! Và cho dù thế nào đi chăng nữa em cũng ko để anh đi. Đúng, anh đã đúng khi anh quay lưng lại và đi thật nhanh. Trong khoảng 5s em thấy anh khựng lại, anh đã khóc. Một mình em ngồi lại, nhìn anh đi thật xa và lúc này em mới khóc được. Người phục vụ nhìn em thương hại .... Anh đã đúng hay em là người sai trong câu chuyện buồn này...
    Sau lần gặp nhau ở S mình ko gặp nhau nữa. Em lên đường đi thực tập. Chuyến đi ngắn ngày nhưng nó khiến em mệt mỏi ghê gớm. Trở về sau chuyến đi, em lặng cả người. Em ko dám nghĩ đến anh, em biết mình sẽ khóc và khóc rất nhiều. Anh fone cho em ngay khi em vừa bước xuống xe... Anh nói rằng anh đang ở sân bay và máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa, anh nói rằng muốn gặp em. Anh à, anh biết cảm giác của em khi ấy là như thế nào ko? Đúng vào giây phút ấy em mới nhận ra rằng mình đang nghĩ gì, cần gì và muốn gì..... Nhưng... nhưng em đã trả lời anh rằng em rất mệt và em cần nghỉ ngơi. Em ko hiểu sao mình lại nói như thế... em ko biết mình có tỉnh táo ko nữa! Khi anh buông máy, em lặng cả người ....
    Anh ơi, hãy tha thứ cho em. Em đã dối anh, dối lòng mình. Em đã đến sân bay ngay lúc ấy ... chạy như điên vậy và .... Anh ngồi nơi ấy, lặng im trong phòng chờ. Em đã cầu mong anh quay lại và nhìn em dù chỉ 1 lần thôi. Lần gặp cuối em đã muốn anh quay lưng đi và đừng nhìn em nhưng ngay giây phút ấy, phải chi .... Em rũ cả người khi anh rảo bước khỏi phòng chờ. Đôi mắt ráo hoảnh, em nhìn theo bóng anh như một người ko còn chút cảm xúc vậy!...
    1 năm trôi qua... em vẫn yêu anh rất nhiều. Anh hiện về trong giấc mơ, trong công việc của em....Em đã tự bước xa khỏi cuộc tình chúng mình. Mặc dù ngày ấy mình cũng chỉ là 2 người bạn đúng nghĩa. Nhưng sự thật là em yêu anh. Em đã dũng cảm vào ngày ấy và em ko hối tiếc! ... Hãy luôn khoẻ mạnh và học tốt anh nhé! Có thể mình sẽ ko còn là một cái gì hay hơn ngày xưa, nhưng nếu anh trở về và em vẫn còn yêu anh thì em sẽ ko để mất anh 1 lần nữa đâu. Yêu anh ....
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Liệu đó có thể gọi là tình yêu ko nhỉ, wá mơ hồ, wá sáo rỗng, chẳng lẽ mình trở thành 1 đứa vô cảm rồi sao ? Chẳng thèm nghĩ ngợi nữa.
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    em mong 1 ngày nào đó có thể yêu anh...nhưng bây giờ anh muốn bỏ em ra đi...
    em không có lý do gì để giữ anh lại...em cũng không muốn anh ra đi...
    em bây giờ là 1 tâm trạng rất mâu thuẫn...
    em biết anh rất buồn nhưng em cũng đâu có khá hơn...
    Sao anh lại không tạo cơ hội cho cả 2, không cho em 1 thời gian để có thể chấm dứt hết mọi thứ, để có thể trọn vẹn với anh??? Tại sao lại không thể???
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    " Mình ly di rồi sao" ,lệ anh tuôn trào,tam biệt em,chúc em se tìm được hạnh phúc.
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Khi em nghĩ về anh, em thật sự rất mệt mỏi! Em rất yêu anh nhưng dường như sự chờ đợi quá dài khiến em muốn quỵ... đã rất nhiều lần em muốn nói với anh điều này nhưng em ko thể!
    Ông Trời đang chế giễu em kìa anh! Cứ mang nỗi nhớ quay quắt nhớ anh thì anh dường như lại càng xa em ... Em biết anh đếm từng ngày để trở về .... Ừ, về sớm nha anh! Anh biết em muốn gì mà ...
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thư,
    Hôm nay c viết những dòng này dành cho e đấy! C rất vui khi nghe e tâm sự. Hơn ai hết vào lúc này c biết e đang nghĩ gì, c đã hiểu e hơn 1 chút rồi...
    17 tuổi và nhưng ngu ngốc rất trẻ con! Mong e luôn vui và học tốt. C mong thế đấy, e biết c quý e lắm mà phải ko cưng?
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đ ơi,
    Chị phải làm sao đây? mày ngu quá! .....
    Mọi thứ mày đều có thể nói với chị mà. Tại sao? Tại sao mày làm như thế? Đêm qua chị mơ thấy người ta còng tay mày, người ta đánh mày dập dụi .... Ôi trời! Bây giờ phải làm thế nào? Mày sẽ phải ngồi tù em ơi.... Cuộc sống sẽ thế nào chứ? mày đâu thiếu thốn gì, mọi thứ mày đều nói cho chị nghe. Chị luôn lắng nghe mày mà!
    Chị ko biết phải làm sao nữa! Pháp Luật sẽ ... ba má mày quá vô tâm. Chị thấy đau lòng quá ....
    Chị biết bây giờ tâm trạng mày như thế nào. Chị muốn gặp mày lắm nhưng ko thể. Giá mà gia đình mình là 1 cái gì hơn trong xã hội này, giá mà ba má mày 1 lần nghĩ đến mày... giá mà ...
    Nếu trường hợp xấu nhất mày phải ... chị hận ba má mày, hận lắm! ... Cho dù mày ở đâu chị cũng sẽ đi thăm mày ... Chị đau lắm Đ ơi .....
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    D của tớ,
    Hôm nay là sn tớ, cũng là sn cậu. Nhớ cậu wá D ah! Tớ nhớ cậu kinh khủng! ....
    Tớ thậm chí ko thể nhớ được số fone của cậu. Trong fonebuk tớ lưu tên cậu với duy nhất kí tự R.... Sao thế D nhỉ? Vì đơn giản là tớ ko bao giờ gọi cho cậu và cậu cũng ko bao giờ gọi cho tớ. Tớ vẫn nhớ sms gần đây nhất của cậu, như 1 tín hiệu cầu cứu vậy!Sao lại thế? Rất nhiều lần tớ tự hỏi cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra ... Ngốc nghếch! Cậu ngốc và tớ cũng ngốc!....
    Ko thể phủ nhận là tớ đã rất quý mến cậu và đến bây giờ vẫn thế. Ko phải là tình yêu D nhỉ? Một cái gì đó trẻ con và trong veo, trong veo như quả bóng thuỷ tinh tình yêu tớ đã nâng niu .. Cậu cũng quý tớ lắm mà. Nhưng thế nào nhỉ ... giá mà ex đừng quá yêu tớ, giá mà tớ cứng rắn hơn 1 chút, giá mà cậu bản lĩnh hơn 1 chút ..... giá mà tớ có thể cùng cậu cắt bánh kem sinh nhật nhỉ? Điều mà tớ đã luôn ao ước từ khi gặp cậu và .. thích cậu....
    woah, tớ nhớ cậu quá! Tớ ko muốn fone để chúc mừng sn cậu vì tớ mong cậu sẽ fone cho tớ trước. Viển vông ko nhỉ? .... nếu cậu ko fone thì tớ sẽ fone vậy, chúc 2 đứa mình sn vui vẻ!
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau thật buồn phải không em ? Anh thật buồn và nhớ em nhiều lắm. Anh vẫn nhớ nhưng gì em nói, nhớ ánh mắt và cả nụ cười của em nữa. Nhớ những lần em kêu là đau chân vì đi dép và đòi anh cõng. Những kỉ niệm thật là đẹp phải không em ? Khi ngồi đây và gõ những dòng chữ này, anh lại càng nhớ và yêu em hơn. Giờ này chắc em đang đi với bạn hoặc là thăm gia đình. Hãy thoải mái lên nhé em, hãy ráng chiến thắng bản thân mình đi nhé. Anh luôn là một đồng minh của em trên mọi mặt trận, nhưng điều quan trọng là cả hai phải tin vào nhau. Chỉ có lòng tin mới có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy hứa với anh như vậy nhé. Hãy nhớ những gì anh nói. Khi làm gì thì em hãy luôn nhớ tới anh như anh nhớ tới em vậy. Hôn em ngàn lần
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cả cái thế giới này chỉ là thế thôi sao?Toàn giả dối và bạc bẽo.Đã nhiều lần lắm rồi mình tự hỏi mình đã làm sai những gì,đã gây tổn thương cho ai nào?Mà sao tất cả mọi sự trở mặt trắng trợn đều để mình nhìn thấy,đều để mình gặp phải? Bây giờ đã hiểu,tại sao cứ mình cầm đến trái bưởi nào là y như rằng khô không khốc.Thật ngớ ngẩn chăng?Nhưng khg tin khg được.
    Mẹ ơi con có lỗi với mẹ,về tất cả!Phải chăng đó là cái giá con phải trả cho cuộc sống?Mẹ chưa bao giờ trách móc con 1 lời.Khi con làm mẹ thất vọng nhất thì mẹ lại là người vực con dậy.Không có Mẹ,không có Ba con sẽ chết.Chẳng có gì vương vấn trên đời này nữa...
    Mình đã ngã quỵ 1 lần,vết đau ấy sau 2 năm mới lành(2 năm nhỉ,khg nhớ nổi thời gian nữa),bây giờ thì lại tiếp tục.Sợ rồi,"khg bao giờ gặp được....",damn cái vân tay này.Không tình cảm,nhưng sao mình vẫn đau thế chứ.V nói đúng,dù chỉ là đùa thôi,mày là đứa dễ bị tổn thương. Không mình cứng rắn,mình khg khóc trước những chuyện tình cảm nhạt nhẽo,mình khinh những ai lụy tình cảm,có gì đâu mà phải qụy lụy buồn khổ. Vẫn biết thế mà sao vẫn đau. Có lẽ chưa ai gặp nhiều tráo trở như mình ở cái tuổi này.Có lẽ vì thế mà mình dè dặt,khép kín trong cái vỏ ốc tối đen của chính mình.
    Nhận lời yêu anh em mới biết mình tự dối mình,và bị anh lừa dối.Và em,chạy theo hy vọng 1 tình cả khác và cũng nhận ra bị người ta trở mặt.Đấy,cái giá em phải trả cho Mẹ,cho Ba,cho anh,cho những ngày tháng em sống nhạt nhẽo....

Chia sẻ trang này