1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của mỗi người đâu như những gì chúng ta nghĩ đâu cơ chứ. Đâu phải những gì mình mong chờ là cuộc sống sẽ ban cho chúng ta. Tôi cũng như bạn vậy Điều bí mật à ! Có những lúc tôi cảm thật buồn, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, hãy vui lên nhé, đừng buồn vì điều gì đó. Ít ra thì chúng tôi, những người bạn của chuột luôn bên bạn mà.
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    Moi thu dang di dung theo nhung suy nghi, nhung lo lang cua minh roi :( Minh ko phai type nguoi bi wan nhung ... may ngay nay nguoi luc nao cung vat vo, minh ko ngu duoc va tro nen cau gat voi tat ca moi thu. Oi troi ...
    D oi, chi that su lo lang nhung chi rat tiec la chi ko the lam gi duoc cho may.... Chi xin loi ... nho may lam!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn trời nắng, nắng đẹp thay chỗ cho những hôm mưa âm u. Nhưng lòng mình thì vẫn âm u... suy nghĩ rất nhiều, mà đôi khi cũng chưa hiểu được mình đang nghĩ gì. Nhớ, buồn, giận, lại nhớ. Nhớ người ta nhiều nhưng không được gặp mặt, nhớ lại càng nhớ gấp đôi. Mỗi ngày cun cút đi về, như cái bóng. Những cuộc chơi giờ sao chẳng còn làm mình vui chút nào. Càng yêu thương mình càng nói ra những điều trái ngược... rồi một hôm, mình nghĩ rằng mình cần một khoảng không gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm lại cảm xúc của bản thân. Người ấy lại muốn chia tay... sao lại nói những điều giả dối ấy để làm mình phải từ bỏ??? Sẽ phải làm sao đây khi chính bản thân mình mà mình cũng không hiểu rõ? Dù sao thì mình cũng biết rằng mình yêu người ấy, thế thôi.
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    đầu óc cứ suy nghĩ lung tung cả lên, có đáng không, có đáng không, tại sao mình cứ suy nghĩ chuyện đó hòai vậy, hay là cảm giác cô đơn đang đeo bám mình, cố gắng ngũ thật sâu qua một đêm để quên đi mọi thứ, mày hãy cứng gắng lên cái đồ yếu đuối kia. Life are lessons and nothing to regret, nothing, nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing nothingnothing nothing nothing nothing nothing nothing nothingnothing nothing nothing nothing nothing nothing nothing to regret
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi mưa nhiều, có người cũng nhớ về cái nắng SG nhiều lắm, càng nhớ, càng yêu, càng không được gặp thì càng nhớ!!! Người ơi thồi đừng suy nghĩ linh tinh nhé, phải có NIỀM TIN vào đối phương, mệt quá, chắc uống thêm viên thuôc nữa rồi ngủ tiếp, dạo này toàn mộng mị linh tinh.... gửi cho người ấy muah nhỉ .... muah muah muah
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đêm... im lặng. Chỉ có tiếng của cái máy tính cứ chạy rè rè. Chẳng biết làm gì khi không ngủ được. Nằm viết thư bỗng thấy mắt cay cay. Tự nhủ mình đâu có giận người ta đâu mà khóc. Thế tại sao lại ứa nước mắt nhỉ? Nhạy cảm quá rồi. Vẫn thấy trong lòng buồn, mệt mỏi và bi quan làm sao. Lại 1 đêm không có ai để tán phét cho đỡ nặng lòng. Mình làm gì bây giờ nhỉ? Giá có chai rượu nào ngọt ngọt uống vài ly cho dễ ngủ... chán papa quá, toàn rượu sâm với chuối hột hôi rình, cay xè. Thôi đi uống nước và tưởng tượng đó là rượu vậy !
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    2 cảm giác trái ngược nhau giằng xé ta từng mãnh,lòng muốn quên nhưng chẳng thể quên,đâu óc muốn ghét nhưng lại có cái gì đó cứ ngăn ta lại,ta đã rơi vào bẫy tình lúc nào cũng chẳng biết,càng cố vùng vẫy ta lại càng tổn thương.
    Muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc,nuốt nước mắt vào tim,dòng nước mắt nghẹn đắng lang tỏa khắp cơ thể làm ta thấy mệt mõi,kiệt sức...
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em,ngàn lần xin lỗi em.......
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    "..... Cuộc sống nếu quá hoàn mỹ thì sẽ ko còn gì là ý nghĩa nữa! Thầy biết tâm trạng con đang thế nào? Trông con lúc này còn tệ hơn ngày chú con mất. Hạnh phúc được trông thấy con từ ngày con chập chững bước đi, gần hai mươi năm qua rồi, nhanh quá phải ko con? Pháp Danh thầy đặt cho con mang nhiều ý nghĩa lắm đấy, con biết ko? Mong con lúc nào cũng hài lòng với cuộc sống. Gần năm trời mới gặp con, thầy chỉ mong thấy con cười. Khi nào về con lại lên Chùa thăm thầy con nhé! ....."
    Con đang khóc đây. Con mang trong mình 2 con người khác nhau, và lúc này là lúc con sống thật nhất với tâm trạng của mình. Con đã nghĩ đến một cái chết, thật nhẹ nhàng ....
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ, bùn ngủ không ngủ được, không ngủ được
    Chán quá đi. Không biết tại sao chán nữa.

Chia sẻ trang này