1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Để Nỗi Buồn Trôi Đi....!!!!!!!!!!!!!!!!! (dieu_bi_mat *pass: nothing)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi dieu_bi_mat, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chờ gần 1 tiếng rưỡi để đón ngày mới... và đón những lời chúc mừng... rồi thất vọng và thấy khùng thật ! 1 ng thì tưởng 20/10 là SN mình, 1 ng lại không hề biết nó là cái cóc khô gì. That sucks !!!
    Thôi thì cũng qua rồi cái giây phút giao ngày! Ừ thì cũng không việc gì phải nổi cáu nữa. Lại tiếp tục sống, tiếp tục cười với mọi ng, tiếp tục cười vào cái sự ngốc nghếch của bản thân. Mệt mỏi lướt qua từng ngày, mong chờ 1 điều khác lạ nhưng bản thân lại không biết phải làm cách nào để cho nó xảy ra. Thì tiếp tục chờ nữa vậy!
    ~%^$^@!#$@%!*&^!*%!#%!%#@~$~#~@#~$~&^%&*$^
  2. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hãy để nỗi buồn trôi đi, không biết là ta phải để đến bao giờ đây. Đến bao giờ thì nỗi buồn không còn ở trong trái tim ta. Ai đó hãy nói đi. Hãy chỉ cho ta biết làm thế nào. Em ơi, em đang nắm giữ trái tim anh, tâm hồn anh. Anh yêu em, nhưng để thể hiện điều đó khi không ở bên em thì thật là khó khăn đối với anh. Anh đang làm gì đây ? Nhiều lúc anh cũng đang cố gắng tìm một câu trả lời cho điều đó. Nhưng rùi anh lại làm em buồn và phải khóc. Anh thật tồi tệ phải không ? Anh chỉ biết xin lỗi em thôi, khi không ở gần nhau thì anh muốn nói rằng, chúng ta hãy bỏ qua những cái lỗi tí ti để cùng tạo dựng tương lai tốt đẹp. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất tất cả. Chưa bao giờ anh hết yêu em !!!!!!!!!!
  3. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ta đang hcơi trò ú tim sao???
    cuối cùng ta chẳng biết tình yêu là gì? là sự cuồng nhiệt nồng nàn, hạnh phúc nụ cười nước mắt...yêu nhiều giờ ta đơ cảm giác rồi ư??? bối rối không nhận thấy đâu là tình yêu dành cho ta...
    Biết hỏi ai đây? biết tin tưởng đâu là tình yêu đích thực...
    Những tình yêu đi qua, ta trở thành ác độc trong mắt mọi người, trở thành 1 con người đầy giả dối...nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ...
    ta luôn tin tưởng là 1 người tốt, sống thành thật với tình cảm của mình...nhưng có lẽ người đa cảm phải biết kìm nén và chôn dấu...
    Chừng nào mới hết sai lầm, mới hết yêu lần nữa
  4. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình đang làm cái gì đây nhỉ. Mình đã chẳng luôn tự nhắc bản thân đừng phạm phải sai lầm lần thứ hai nữa à. Không khéo mình rồi cũng sẽ bị quả báo như ngày xưa. Nhưng quả thật cái cảm giác ấy, cảm giác được nhiều người ngưỡng mộ, theo đuổi, cảm giác rằng mình xinh đẹp..... nó đê mê, quyến rũ đến kì lạ, làm sao mà vượt qua được đây.
    Anh lại tặng quà cho mình chỉ vì muốn lấy lòng mình. Anh biết em không yêu anh mà, sao anh vẫn tốt với em thế cơ chứ. Nhìn anh em cảm thấy tội tội làm sao ấy, làm sao em nỡ để con người này tổn thương cơ chứ. Em cũng muốn nhận lời yêu anh lắm chứ... Nhưng......
    Anh cũng thế nữa. Lúc em ở bên anh, em có thể nói chuyện thân mật với người yêu em đang ở nước ngoài. Anh ghen đến tím mặt. vậy mà sao anh vẫn theo đuổi em. Anh khôngmua quà cho em bao giờ, nhưng... lại đưa tiền cho em đi mua sắm. Em từ chối thì anh lấy lí do là em cũng cần tiền để lên chat với anh, để đi taxi đến điểm hẹn.... Nhưng có ai mà đi xe, đi chat .. đến từng ấy tiền chứ. Dù em đã từ chối vài lần nhưng tổng kết lại anh vẫn cho em quá nhiều. Em phải làm sao đây? Em đã mua sắm cho ngôi nhà của anh rất nhiều vật dụng, hi vọng là trả được phần nào cho anh nhưng rồi anh lại trả cho em nhiều hơn số ấy. Chẳng lẽ anh muốn trói buộc em bằng món nợ này sao anh?
    Và anh nữa, người thứ ba xuất hiện trong lúc này. Em đã bảo em không yêu anh đâu vì anh ... nghèo quá.. hik.. Em biết em đã xúc phạm anh, nhưng thật tình anh không có học vấn, lại chỉ là một anh tài xế, không tương lai như em vẫn thường mơ về người chồng tương lai của mình. Nếu em không nói thế thì anh sẽ mất công sức, và tiền bạc để săn đuổi em mà thôi. Nhưng nói rồi thì anh lại vẫn theo đuổi em với một sự mặc cảm, tự ti... Em không nỡ nhìn anh thế này đâu.
    Chồng ơi, chồng về nhanh nhanh với vợ đi. Ở đây vợ đi lại một mình thế này, vợ chẳng thể dứt hết mấy cái đuôi ấy ra được. Mà thật tình vợ cũng chẳng biết vợ có yêu chồng không nữa. Chồng quá tốt với vợ dù chồng biết mọi thứ về vợ. Dường như vợ chuẩn bị kết hôn với chồng là để tri ân, đáp tạ những gì chồng đã làm cho vợ và gia đình vợ chứ không phải tình yêu. Vợ chẳng biết nữa. Bây giờ vợ chỉ mong chồng về ngay đây để vợ đừng nghĩ linh tinh gì nữa.....
    Hi vọng Thiên Chúa đừng trừng phạt tội lăng nhăng này của vợ một lần nữa. Vợ không muốn bị phản bội lần thứ hai đâu chồng ạ. Chắc có lẽ vì vậy mà vợ không dám yêu ai mạnh mẽ, kể cả chồng.... huhuhuhu......
    Mấy hôm nay chồng đi Cali rồi à. Vợ SMS mà sao chồng lười tar lời vậy. Lúc chồng gọi vợ thì vợ toàn ở ngoài đường thôi. Lúc vợ gọi chồng thì chồng bận làm việc...hik.. Sống trái múi giờ khổ quá chồng ơi. Đêm nay vợ nhớ chồng nhiều lắm, chồng biết không?
    Được dieu_bi_mat sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 25/10/2005
  5. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ta bít mi là ai zồi
  6. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế nhỉ ? Điều bí mật, mày chẳng giúp gì cho tao đc cả. Mày là đồ bỏ đi, là đồ xấu xa. Tại sao tao lại như vậy ? Tại sao tao vẫn mãi như một người điên. Hay có phải khi yêu thì khiến con người ta trở lên như vậy. Tao cũng không hiểu tại sao nữa điều bí mật à. Tao đang chán mày hiểu chứ ? Mày là bạn tao, mày có dám chia sẻ mọi thứ cùng tao không ? Có lẽ đến bây giờ tao mới hiểu những gì mà người ta nói tao nghe mày à. Tao muốn giết chết hết tất cả những thứ mà tao ghét. Cả nỗi buồn và cả tình yêu của tao nữa. Mày có hiểu tại sao tao lại muốn và có suy nghĩ điên rồ thế không ? Người ta nói với tao rằng, người ta bỏ tất cả để đến với tình yêu của tao, mày à. Ha ha, thật nực cười phải không ? Có lẽ từ lúc tao yêu người đó thì đó cũng là điều dễ thương nhất mà tao đc nghe đấy. Còn mày, đã bao giờ mày điên rồ đến mức đấy chưa ? Đã bao giờ mày nói như vậy rùi mày chợt quên điều đó chưa ? Tao đếch biết mày quên hay không. Nhưng nếu mà mày cũng làm điều đó tương tự với tao, thì điều tao dành cho mày còn khủng khiếp hơn nhiều. Tao sẽ ghét mày, ghét đến tận xương tuỷ mày à, bằng tất cả sự căm hờn thì tao dành cho mày, một sự căm hờn lớn nhất. Với bản thân tao, tao chẳng mong muốn gì hết ngoài một tình yêu, tao có thể tin người ta một cách hoàn toàn mà không có sự gượng ép nào cả, nhưng thật buồn tao lại chẳng làm đc như vậy. Chẵng lẽ mày bảo tao giấu đi cảm xúc thật sự của minh ư ? Tao luôn phải sống như một kẻ nói dối ư ? Một kẻ lừa đảo hạng siêu ư ? Không ! Tao luôn là chính tao mày à. Dù thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi đc con người tao. Tao ghét phải lặp lại điều đó cho mày hiểu. Nếu cần bỏ mọi cái, tao cũng sãn sàng cho điều đó mày à. Tạm biệt mày. Thằng bạn khốn khiếp..
  7. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ước sao nghe được những lời như thế này do chính anh nói với em. Vẫn biết nó không dành cho mình, nhưng khi đọc vào vẫn thấy ấm cả lòng.... Không biết trong lòng anh như thế nào nữa. Phải chăng hai đứa mình giống như anh nói, hai tâm hồn khác nhau... đến nỗi em không thể nhận ra tình cảm anh dành cho em đến như thế nào... Em xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ biết nói Em yêu anh, vì đó là những gì bây giờ em có thể làm được và nói được.
  8. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0

    Sự dối trá làm chết tình yêu. Nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu làm nó sống được ​
  9. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Vậy à ! Hay nhờ, kệ nó thôi à. Đến đâu thì đến. Hết chuyện để nói
  10. dieu_bi_mat

    dieu_bi_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, mệt mỏi dường như tất cả cái đáng chán nhất của một con người đang tập chung vào bản thân mình. Mình sao thế nhỉ ? Khó có thể trả lời cho câu hỏi này quá chăng ! Gần nhau thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ xa nhau là lại có chuyện. Tài thật đấy, ông Trời thật khéo sắp đặt. Cứ tưởng xa nhau thì phải nhớ nhau ghê lắm ai ngờ toàn là cãi nhau với khóc lóc. Ặc ặc, nghe cứ như cải lương ý. Em thì biết cái gì, em chả biết một cái gì về anh cả, không hiểu những gì anh nói, em cho rằng anh như thế là anh vui lắm sao ? Nói cho cả hai người hiểu nhau hơn mà em cũng giận sao ? Nếu những chuyện vớ vẩn mà giận nhau như thế này thì giải tán sớm đi còn hơn. Nếu cứ tiếp tục sẽ làm đau đớn cả hai. Điều mà chẳng ai thích cả. Mỗi người nên xem lại bản thân của mình, đừng ôm khư khư cái tôi của riêng mình như vậy. Em là người nhiều mặt, anh không biết em có bao nhiêu mặt đi chăng nữa, nhưng với anh, anh chỉ cần một khuôn mặt duy nhất. Một khuôn mặt đáng để anh tin tưởng anh tự hào và yêu thương. Nhiều mặt để làm cái gì ? Àh không ! Cái tính của em nó thế anh à ! Đừng mang cái tôi của mình để ép cái chung phải theo. Hãy gạt những điều không cần thiết đi em, em đang không hiểu điều đó hay là cố tình giữ những điều đó bên em ? Anh biết đó cũng là một phần con người em, anh không trách em, anh chỉ muốn nói với em một câu rất thật lòng như thế này, cho dù quá khứ của em có ra sao thì anh vẫn yêu em cơ mà. Có gì mà phải sợ vì điều đó nhỉ ? Em đừng có quá nhiều mặt, khi mình khồng nhận ra đc khuôn mặt thật của mình thì liệu mình có thể tìm thấy đc tình yêu của mình không ? Hãy nhớ những điều này. Không thừa đâu em à. Ngàn lần yêu em.

Chia sẻ trang này